1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vungquekhoaisan, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    sướng ấy à? nhiều lắm: không phải "rớt tim" mỗi khi đi về nhà không đúng giờ ăn, không phải ngủ đúng giờ giấc, không có cảm giác sợ hãi, không phải làm theo ý người khác, không phải bị bó buộc trong suy nghĩ,,,,ra ngoài, học hỏi được nhiều, trưởng thành hơn, lớn nhiều hơn!
    khó khăn cũng nhiều: nhớ nhà, bệnh đau phải tự lo; xa gia đình môi trường sống thay đổi không tốt đẹp như ở nhà nên lúc đầu cảm thấy hơi sốc, bất mãn...
     NG. MINH
  2. thelovelyghost

    thelovelyghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hịc xin vungquekhoaisan đính chính lại đi ạ,em là girl 100% chứ chẳng phải "chú mày" đâu.Đấy chỉ là những lo lắng ban đầu của em khi phải sống 1 mình lần đầu thôi,nhưng đến bây giờ thì thấy cũng tạm ổn.Em không nhớ nhà mà chỉ nhớ bạn bè, nhớ những lần cùng bọn "ten quỷ" đi chơi,và 1 số người bạn hay liên lạc nữa...Có lẽ quen sống với công nghệ hiện đại rồi nên bây giờ thấy khó chịu vì ít có cơ hội lên mạng,hay gọi điện thoại.Cuộc sống sinh viên chỉ có thế,còn lại cũng bình thường
    GHOST
  3. luhanhcodoc

    luhanhcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Một bước lớn trong cuộc đời mỗi con người , xa gia đình đồng nghĩa với sự tự do .Nhưng sự tự do ấy có người trưởng thành hơn từ đấy nhưng có người lại trượt ngã trên con đường ấy !!
    các bạn nào cần nhà thuê trọ thì Kick vao đây
    http://www.nhatrosinhvien.com
    Kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình
    Được luhanhcodoc sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 11/10/2003
    Được luhanhcodoc sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 11/10/2003
  4. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi các bạn học xa nhà còn về nhà mỗi khi được nghỉ 1 tuần hoặc là gọi điện thoại về nhà được, hay có bạn bè cho đỡ buồn , tôi đay cũng là sinh viên xa nhà nhưng không thể về thăm nhà được, đã 1 năm rồi, vì không đủ tiền!
    Sống 1 mình cực lắm chứ, mặc dù về mặt vật chất thì sướng hơn ở nhà nhưng về tình cảm thì trống vắng lắm! Tự lo mọi thứ, sáng đi học, chiều vô thư viện học bài, tối về trong căn phòng cảm thấy cô đơn lắm!
    Nhưng cũng có nhiều điều sướng, được đi chơi nhiều, không có ai quản lý, tiền bạc thì có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không có thì ...đói, đêm thì đi chơi được đến 3 4 giờ sáng, nhất là lúc trường tổ chức lễ, hoặc đến quán bar nghe nhạc, đi chơi với mấy thằng bạn mà mình cũng ko biết nó là thằng nào!
    Nhất là nhớ món ăn việt nam lắm!
  5. chieu_buon

    chieu_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Không bít cảm giác sống xa nhà như thế nào nhỉ, riêng tui thì suốt 21 năm phải sống ở nhà, nhìu lúc cảm thấy chán ghê.. muốn được tự do thoải mái một tý cũng không có..
  6. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thelovelyghost thì ra la girl a! cho anh xin lỗi nhé thế tiểu cô nương bây giờ mới đi lập nghiệp a?ở trương nào vậy,có thể cho anh em biết được không?xin hỏi quý danh cô nương?
  7. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    SV xa nhà sướng lắm đc uống rượu thoải mái và đi chơi khuya vô stư luôn
  8. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ôi sinh viên xa nhà cồn cào bao nỗi nhớ.......
  9. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ôi bà con ơi sao lâu rồi không có ai ghé thăm a?chắc la xa nhà quá nên ham vui ,tiên co chút lương di vui cai đã.ôi nhớ nhà quá đã hơn hai năm rôi chưa biết đất việt nam có con in đậm dấu chân tôi không?
  10. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Ngoài kia mưa tuyết rơi mang nỗi đau giữa chiều hoang vắng
    Em ơi anh vẫn mơ,mơ bong ai nơi tân phương trời
    Ta đã xa rồi sao?
    Tình hôm nay vẫn luôn nồng say
    Từng luồng gió rét se lòng
    Nơi bến xưa có em chờ mong
    Tinh yêu như giấc mơ luôn có em muôn đời say đắm
    Trở về bao kỉ niêm,câu ái ân anh nào hững hờ
    Vẫn giữ trên đầu môi nụ hôn kia sẽ không tàn phai
    Niềm mơ ươc vẫn đong đầy,sao nỡ quyên cánh chim ngày mai
    Giọt lệ rơi trên má tiếng yêu mịt mùng
    Vì tương lai nên mình phải xa rời nhau
    Trong trái tim nồng say tình yêu ta như ly rượu cay
    Niềm thương nhớ có ai ngờ
    Ai đã theo cánh hoa chiều mưa
    Ngồi bên nhau ân ái giấc mơ tuyệt vời
    Nay biết tìm đâu nhưng ngày bên em!

Chia sẻ trang này