1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vungquekhoaisan, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtuan145

    hoangtuan145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sinh viên nghệ an thời này hư hỏng lắm đi học thì toàn là lô với đề
  2. cau7sac

    cau7sac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Lô với đề cũng chưa thể nói là hư hỏng được. Đây cũng là một hình thức làm giàu nhanh mà, nhà nước đang khuyến khích đấy!!
    Có điều y như Nguyễn Bính đã nói: Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Ngày nay chị em NT ra thủ đô quần áo bay sạch, thương cho quê hương wá!! hic hic!!
    Còn các anh thì thường tụ tập đua xe, wán xá, bia bọt, Karaoke, bia ôm,..gái gú..hic hic. Mình cũng vào những chỗ này rùi toàn nghe thấy tiếng trọ trẹ thôi. Tưởng mỗi mình mình là "thành phần không tử tế" ai ngờ dân ta toàn rứa cả..
    Thành viên phản ứng nhanh của TTVN
     
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là suy bụng ta ra bụng người. Mình thì thuộc "thành phần ..." nên nghĩ ai cũng rứa. Đáng thương !



    Cyclo@
  4. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ôi dân nghệ mình nghe đi đâu cung x nhất cả thế này .thôi nhường lại cho tỉnh khac một ít đi bà con ơi.
  5. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên xa nhà có nhiều cái để nhớ lắm , ví dụ như bây giờ là cuối tháng mì tôm cũng không có mà ăn nói chi đến online các bác nhểy
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he, đến đây anh nuôi, chi chưa biết chứ cái khoản mì tôm thì có vẻ hợp nhau nhẩy .



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  7. muluoitraibk

    muluoitraibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Sinh viên xa nhà có nhiều cái để nhớ lắm
    đúng thế, tới tui mặc dù năm thứ hai rùi vẫn cứ nhớ nhà như thường à, nhớ vô kể, nhớ papa, mama, nhớ em gái , hê nhưng ở hà nội cũng khoái lắm, thảo nào chẳng thấy ông nào về quê tu nghiệp nhể
  8. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhơ đi nhớ lại nhớ mãi nhớ hoài mà vẫn chư hết nỗi nhớ:
    nhớ món khoai lang,miếng sắn trên đồng,nhớ nhưng hạt lúa đơm bông,nhớ khi xưa trò chuyện với em trên đồng ruộng .còn bây giò thì nhớ gì nhỉ :à chiều nay nghe bão phương xa lòng con chua xót vì hết tiền xài(nên xài mì tôm vói nươc lã vậy,,,,)
  9. xuyenson

    xuyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mọi người còn có mỳ tôm để ăn. Còn tui thì ... .
    À, chào các bạn. Hôm nay tôi mới biết có Box này. Cho tôi tham gia với nhé !
  10. dohonganh

    dohonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khổ tâm mấy bạn sinh viên
    Nhất là cuối tháng mà chưa thấy tờ...!
    Thế nhưng cũng có cái hay
    Luôn luôn vui vẻ như là triệu phu(phú)...
    Đúng là:
    Có ngững lúc vùi đầu trong sách vở
    Anh giật mình đặt bút tính tiền ăn!

Chia sẻ trang này