1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vungquekhoaisan, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    He he, chú Zu nhà ta thấy có em tên hay hay mà cũng chưa biết thực ra đây là cô em hay chú em thì đã thả cần câu kéo rồi. Đúng là chứng nào vẫn tật đấy, rồi cũng sẽ có ngày ...... Còn cái em thaoanh_na kia, nếu thật sự là gái thì hãy cẩn thận đi bé

    The Soul of NgheTinhIIR
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tặng các cô các chú, một bài thơ (mà không bít có phải là thơ không nữa) anh viết từ thời anh còn nội trú về một nỗi buồn rất chi là cũ: Đói.
    ĐÓI
    Giật mình tôi tỉnh giữa cơn mê
    Trời ơi vẫn thế đói ê chề
    Nào đâu canh, mắm, cơm, rau, cá
    Kể đến làm chi thịt chó dê
    Rũ mình dặt dẹo chân tôi bước
    Lỏng bụng tay run học cũng nề
    Một ngày đó ngỡ dài một tháng
    Một tháng tiền về, quê hỡi quê!​

    The Soul of NgheTinhIIR
  3. luhanhcodoc

    luhanhcodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay thèm được làm sinh viên năm thứ nhất mới ra thủ đô học quá các bác ạ, nhớ ngày nào mà bây giờ đã là năm thứ 4 rồi . Tình cảm bị chai lì rồi, xa quê đến gần nửa năm mà chưa thấy '' phản ứng '' chi hết
  4. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nghe mà thấm thía qua các bac nhẩy? em là em thấm cái cảnh xa nhà lẳm rồi xa tới gần 1/2 trái đất híc khổ quá,vừa đói vừa khat vừa nguy hiểm.vừa thiếu thốn tình cảm híc không biết có cô nào muốn chia sẻ cùng không?
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Dăm hôm rồi chỉ có mì tôm
    Nước mắm chan cơm, bữa trưa bữa tối
    Ít ruốc bông, phòng đêm khuya có đói
    Kẹp miếng bánh mì
    khô khốc mấy tuần nay
    Canh toàn quốc, ai nghĩ, thế mà hay
    Đến bữa bưng ra, cuốn trôi tuốt tuột
    Cả bánh mì khô, cả cơm, tống vào ruột
    Mặc cái họng biểu tình
    Cứ chực phun ra
    Trời vào thu,
    sao nắng hạ nở hoa?
    Vàng trong mắt
    xoáy trong tai
    nghe lòng run rẩy
    Ta nhớ nhà
    hay ta buồn gì đấy?
    Ồ ko, đó chỉ là ta thấy ... chưa no
    Ngày từng ngày vơi dần túi gạo to
    Đã đến lúc cô đơn canh toàn quốc
    Mấy thùng mì, hôm nào đầy trong góc
    Giờ vẫn còn vài hộp ... các tông
    Chai mắm ko đứng trơ trọi nỗi lòng
    Buồn thế thái nhân tình sao đen bạc
    Ô kìa mày có nghe tiếng nhạc
    Đang xập xình trong bụng của tao?
    Trách nhau chi, cuộc đời có là bao
    Mày có ích, đã nuôi tao tận lực
    Thôi đừng buồn, đừng nghe lòng tức bực
    Tao sẽ nhớ mày đã bên cạnh lúc vận đen
    Bỗng một chiều nghe tiếng dép quen quen
    Thằng cùng nhà lao vào trong tiếng thét
    THỊT !!! Chúng mày ơi !!! THỊT !!!
    Ta vội vàng khơi bếp lửa hân hoan
    Nồi nước sôi đâu đấy sẵn sàng
    Ta tống vào hầm bà lằng, món soup
    Nhanh nhanh lên, ôi, lần này cũng húp
    Mà tại sao khác quá những ngày qua
    Mắt đứa nào cũng sáng như sao sa
    Mũi phập phồng như chưa từng được thở
    Miệng toe ra, như chưa từng hớn hở
    Bát đũa đâu rồi, mỗi đứa một tô.
    Vét đến miếng cuối cùng, ô hô
    Kìa thằng cứu tinh đang ngồi ồ ồ thở
    Thịt ở đâu ra?
    Ơ thằng này rõ ngố !
    Ko ở tiền thì cướp hay sao?
    Lời xì xào xen lẫn với lao xao
    Ta mãn nguyện lê ra bàn vuốt bụng
    Vậy là qua rồi, đêm nay yên giấc mộng
    Chờ đến ngày bái tổ đại đăng khoa...
    Phùùùù !!!
    Ặc ặc....
    Giật mình đau điếng, chợt tỉnh ra
    - "Thằng nào đánh tao? Tổ s ư cha !"
    - "Dậy mà nấu cơm, pha nước mắm
    Nằm đó mà la, đói bỏ b à !"
    Trời ơi ! Ta vẫn cứ là ta !
    ------------------------
    Post lại 1 bài thơ lúc đói bụng, cũng là SV xa nhà, nhưng hơi khác một chút
  6. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nhìn này quà noel chuẩn bị tặng cho người con gái đi
  7. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    sao lâu không thấy ai làm gì cả nhỉ? chắc là đang để bụng ăn tết đây! chúc ăn tết vui vẻ nhé
  8. nguyen_ha82

    nguyen_ha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà tui đây !
    Hì..hì....hì.... Thế mấy bác biết tui là ai mô !
    À Xin giới thiệu với mấy bác
    Em tên là: như trên nick đó
    Hiện em đang học ở Huế xa với thủ đô lém.Vì vậy em không được , không có cơ hội được tiếp xúc nhiều với mấy bác.
    Sống xa nhà ư? Phải nói là "trăm lần khổ ,vạn lần sầu "đó.Những khi hết tiền,nhớ nhà,thi cử......Nhưng tui cũng cảm nhận được một điều ràng bên cạnh đó thì chúng mình cũng được khám phá bao nhiêu là thứ và cũng có thể nói đây là thời gian hạnh phúc nhất của đời người đấy.Con vì sao chắc các bác biết rồi chứ.Nếu ai không rõ thì đây xin được nói đôi lời tiếp.Nhưng phải để hôm sau nhé.
    Chào!
    nguyenha
  9. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả mọi người !
    sau một thời gian nghỉ giải lao ăn tết nguyên đán chắc mỗi chúng ta đã có một dạ dày to rùi nhỉ/ mình thì không được ăn bánh chưng nhiều và lại càng không được hưởng thụ tết ở việt nam vậy bạn nào có thể tả cho mình biết được không. híc nhớ nhà wá
  10. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hê... hê ... Tui biết ông là ai ,còn ông chưa chắc đã biết tui là ai đúng không? Dân Hưng Bình nhà mình trong ni đông thật .( Rứa là bật mí được một nửa rồi đấy nhé ) Đoán thử xem có nhận ra người quen không mồ
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo

Chia sẻ trang này