1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vungquekhoaisan, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    mọi người tưởng ở nhà mà sướng lắm à
  2. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sau một thời gian nghỉ tẩm bổ để khỏi mang tiếng SV sống xa nhà vất vả mỳ tôm cũng không có mà ăn..Bây giờ mình sẽ được tạm thời 3 tháng ở nhà nhưng răng mà lại cứ nhớ nhớ một cái nhà khác ở HN nhểy.
  3. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên xa nhà hết tiền uống rượu nợ thay cơm .
    Hổng bít bao giờ mới hết cảnh sinh viên anh em hè
    Hongbach2000k3
    Welcom to: http://nghetinh.org
    [​IMG]
  4. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ui cha , nhớ nhà Hà Nội hay nhớ người Hà Nội đây.
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  5. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  6. hatinhnet

    hatinhnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà thì mới già được một tí :D con người chính chắn hẳn lên , chỉ có một điều :D là lúc nào cũng nghèo .
    Và định nghĩa "đủ" cũng đã biến mất luôn .
  7. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ủa thế không xa nhà là không già à?thế thì em về với mẹ thôi để đỡ bị già
    BOY CO DON DI TIM NGUOI YEU
    http://members.lycos.co.uk/phanvanhung/
  8. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, SV cũng có cái sướng, cái khổ!
    Được sống tự lập, trưởng thành hơn.
    Và cũng tự bươn chải lấy cuộc sống của mình.
    Xa bàn tay chăm sóc, nâng đỡ của bố mẹ.
    Nghĩ lại hồi xưa, đi học về ko có gì ăn thì phụng phịu, thức ăn không được đầy đủ thì chả buồn động đến, chê ỏng chê eo. Giờ thì đến cơm nước mắn cũng chẳng có ăn, càng nghĩ càng thấy thương mẹ nhiều hơn.
    Nhưng dù sao, có khổ bao nhiêu đi nữa, lá thư nào gửi về cũng là cảnh sung túc, vui vẻ của cuộc sống xa nhà.
    My mother, i love you very much!
    Dans " je t'aime" il y a " tu m'appartiens"
  9. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không xa nhà nhưng xa quê. tự nhiên hôm qua nhớ bà ngoại quá, gọi điện về quê, gặp cậu, tự nhiên khóc. Làm cho cậu tưởng có chuyện chi. Hikkkkk
    Giá như giờ này được về Vinh nhỉ?

    Hà TĩNH Dù Đi Xa VẫN CòN Nợ DuyêN DuyêN Nợ....
    http://profiles.yahoo.com/nhieumat
     
     
  10. Thanh_sevastopol

    Thanh_sevastopol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui day xa nha 4 nam nhung nho lam nho nhat la mon banh beo o Phuong bac ha cu do cau phu thi xa ha tinh !! Troi oi khong co noi nao oc xao ngon nhu truoc cong truong phan dinh phung ,them mot chen may thang noi chuyen vui hon hahhâh

    Đề nghị đồng chí Thanh viết tiếng Việt có dấu đi nhé. Viết thế này bà con đau mắt lắm
    Được natna sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 13/04/2004

Chia sẻ trang này