1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên xa nhà

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vungquekhoaisan, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, rứa ở mô thì sướng??? Cấy ni hỏi Natna thì biết!
  2. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đi mô mà nỏ nhớ về nghệ tĩnh, vậy thì về nhà là sướng nhất rùi bà con ơi.nhưng khổ cái là bị kèm cặp
  3. Phong_cachN

    Phong_cachN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên bây giờ củng bình thường chứ có khổ như ngày xưa mô mà phàn nàn khiếp rứa mổi hay thiếu tiền thôi . Về nhà thì sướng nhất rồi . Ai bị kèm vì người ấy không được tin tưởng nên mới như vậy dốt thì chịu có chi mô mà nói.
  4. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đúng là về nhà bị kèm chặt thật.mới về có 2 ngày mà bị giam chân ở nhà suốt.hì hì nhưng vẫn trốn đi đc.Mọi người ời về nhà sướng lắm!!!
  5. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sướng đâu chẳng biết chứ trước mặt là bị cấm vận tất cả,hiz
  6. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    TextTextcác em cứ nói vậy chứ tại vì mấy em hư quá nên bị cấm vân đó thôi,ngày xưa tui học ở HN là thích về nhà lắm,về để vô SPV cùng mấy thằng bạn tán gái SPV hay lắm,con gái SPV lại đẹp nữa chứ,hì..hì,nhất là mấy em HT ấy các chú,bác à,con gái NA thực chất theo tui kg đẹp bằng gái HT đâu,đó là nói đa số ấy,con gái NA đừng giận nhé.tui đi nhiều vùng trên đất nước này rồi vì tui lam nghề XD mà,tui thấy nỏ ở mô có con gái ngoan mà hiền chiều chồng,chiu thương chịu khó như con gái Nghệ Tĩnh mình đâu,còn đẹp và hơi bị trắng nữa chứ,đừng tưởng gió lào lam họ đen đâu nhé,nhầm đấy.
    tui học ở HN đi trong trường KTQD thấy cô nào đạp xe mini nhật da trắng là hầu như chỉ có dân Nghệ nhà mình thôi,bây giờ vô SG làm rồi thì những hình ảnh đó hầu như kg có được nữa vì dân mình vô đây cũng hạn chế mà,
    nói mọi người đừng cười nhé,vì thế nên tui quyêt về quê lấy vợ đấy,hì....hì!
    SV xa nhà sướng nhất là dễ đi tán gái mà kg bị kèm đúng kg mồ,thiếu tiền dễ cầm đồ mà kg bị hỏi thăm,nhậu xuyên màn đêm kg cần về nhà ngủ trước 11h,sáng mai ngủ tẹt ga nhờ thằng bạn điểm danh hộ.....nhiều cái sương lăm nhưng cũng kg bằng cái sướng vô cùng đó là tình cảm gia đình,
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đ/c Dungmilo này mới sang Thái Lan về thì phải. Mới có mấy ngày mà mũi tên đã chổng ngược lên trời rồi. Đúng là thời buổi KHKT phát triển có khác. Vui thật! .
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có dịp về vinh em đưa đi thăm mí em sinh viên Sư phạm Vinh xa nhà
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói chú Nam từ bựa về quê đến dứ sáng thì đứng bơm dầu còn tùi thì nằm mẹp ở mấy khu nhà trọ sinh viên dưới Trung Đô, Trường Thi với Bến Thuỷ.
  10. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện vui có thật của SV Nghệ học XDHN
    Sống KTX XD vồn thiếu nước nên anh em ta lười tắm lắm nhất là vào mùa đông,được hôm nào trời hửng nắng rứa là tranh nhau tắm,các chú Nghệ mình nổi tiếng chăm học mà,suốt ngày học trên giảng đường đâu để ý ở nhà bọn chúng tắm hết nước,rứa là đi học về rồi mới đi tắm vô nhà tắm thì bể nước đã kg còn một giọt,than ôi!mà người thì đã *** mất rùi chẳng lẽ.....
    Rứa là anh ta đành đứng trong nhà tắm đóng kín của khoảng hơn 1h đồng hồ,tui thấy lâu quá tưởng bị cảm lạnh lại đập cửa sầm sầm xem a răng,hấn ta nói vọng ra là "tau đang tắm búng gọi cấy chi mà gọi"
    Tui chần chừ mãi nỏ hiểu mô tê chi cả?mãi khi hấn tắm xong ra tui hỏi mới được tường tỏ rằng "Tắm Búng" là hấn ta đứng trong nhà tắm cho toát mồ hôi rồi dùng mười ngón tay văn ve trên làn da mịn màng cho....rồi búng.
    Quả thật là phát minh quá sáng tạo khi tắm của hấn!Pó lời luôn
    kg biết có ai trong box mình đã thưởng thức chưa nhỉ?chị em mà thử thì cũng vui lắm đó.
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!

Chia sẻ trang này