1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sinh viên yêu hiện đại

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoang_thi_kim_thanh_new, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_thi_kim_thanh_new

    hoang_thi_kim_thanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sinh viên yêu hiện đại

    tôi đang là một sinh viên và tôi cũng đã có những ngày tháng hạnh phúc bên người tôi yêu, lúc đó trước mắt tôi toàn là nhưng màu hồng lung linh huyền ảo, tôi cảm nhận được hầu như tất cả các bạn sinh viên khi đã yêu rồi đều có tâm trạng như tôi lúc bấy giờ.Tuy nhiên, trong những năm gần đây có rất nhiều bạn sinh viên chạy theo "mốt ngoại" xem chuyện sống chung với người mình yêu là chuyện bình thường,họ cho rằng khi yêu thì mọi cái phải thuộc về nhau.
    Tôi không biết có bạn nào có cùng quan điểm với tôi hay không, tôi cho rằng những sinh viên đến với nhau ngoài tình yêu ra thì đó là một cánh để khoả lấp sự trống trãi cô đơn trong lòng họ khi sống xa nhà, họ muốn có cẩm giác mình là một con nguời trưởng thành cả về thể xác lần trong suy nghĩ nhưng trên thực tế thì chính hành động của họ thể hiện họ là những con người chưa chính chắn còn quá ư là bồng bột trong suy nghĩ .Tôi khong biết , có ai trong số các bạn cho rằng suy nghĩ của tôi quá gay gắt, quá cổ hủ hay không?nhưng dù thế nào đi nữa toi vẫn giữ quan điẻm của mình bởi vì những suy nghĩ của tôi không phải nhằm lên án một ai cả mà đó là những tình cảm, lời khuyên tôi dành cho những người bạn cùng phái với tôi bởi vì tình yêu thời sinh viên có đẹp như thế nào đi nữa thì kết thúc đa phần là sự chia ly .

Chia sẻ trang này