1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sir Alex đã gia hạn hợp đồng với MU, chấm dứt những đàm tiếu quanh tương lai của ông.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hoangop, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sir Alex đã gia hạn hợp đồng với MU, chấm dứt những đàm tiếu quanh tương lai của ông.

    [​IMG]
    Tương lai của HLV Alex Ferguson ở Old Trafford sẽ được quyết định trong 7 ngày tới. Đó là thời điểm Giám đốc điều hành David Gill công khai hồ sơ chuyển nhượng mùa hè trong nỗ lực bảo vệ cho Sir Alex trước cuộc ?otấn công? dữ đội của John Magnier, người đồng sở hữu 25,49% cổ phần của CLB Manchester United.

    Báo giới gọi đây là một hành động trả thù nhưng tỷ phú John Magnier cho là việc cần thiết để làm trong sạch bộ máy khổng lồ của Manchester United khi ông đòi xem xét lại hồ sơ các vụ chuyển nhượng năm qua và yêu cầu đình lại việc ký kết hợp đồng mới với HLV Alex Ferguson.

    Vì đâu nên nỗi ?

    Khi ban lãnh đạo Manchester thông báo sẽ ký kết hợp đồng mới với HLV Alex Ferguson (gia hạn từng năm với hợp đồng 5 triệu bảng/năm) trong tuần này, tỷ phú John Magnier với tư cách là cổ đông lớn nhất của CLB đã yêu cầu làm sáng tỏ những thương vụ mờ ám trong đợt chuyển nhượng mùa qua trước khi triển hạn hợp đồng với Sir Alex. Magnier cũng triệu tập hội nghị cổ đông bất thường để phán quyết số phận của Sir Alex.

    Giữa tỷ phú người Ailen John Magnier và Sir Alex đã có mối hiềm khích lâu dài. Họ từng đưa nhau ra trước tòa để phán quyết về quyền sở hữu chú ngựa chiến mang tên Tảng đá Gibraltar. Đó là chú ngựa đã xuống sức của Sir Alex mà Magnier mua lại và hồi phục khả năng tham gia những cuộc đua lớn. Sau đó, Sir Alex đòi Magnier trả thêm 50% giá trị quyền sở hữu chú ngựa (khoảng 272 triệu bảng) và vụ kiện này kéo dài suốt năm qua đến mức hai bên coi nhau như kẻ thù truyền kiếp.

    Những hợp đồng mờ ám

    Đây không phải là lần đầu Magnier yêu cầu điều tra về Sir Alex. Hồi tháng 10, trước hội nghị cổ đông Manchester, tỷ phú Ailen đã nêu nghi vấn về vai trò của Ferguson song lúc đó Sir Roy Gardner, Chủ tịch CLB đã gạt đi và khẳng định những chi tiết hợp đồng chuyển nhượng cần được giữ bí mật. Song lúc này, Magnier đã làm lớn chuyện và ban lãnh đạo Manchester buộc lòng phải công khai mọi chuyện.

    Những hợp đồng chuyển nhượng mùa hè của thủ thành Tim Howard, tiền đạo David Bellion, tiền vệ Kleberson, Cristiano Ronaldo đều có liên quan đến con trai của Sir Alex, Jason Ferguson, vốn cộng tác với Mike Morris trong công ty môi giới Elite Sports Group. Morris là người lộ diện để trao tay những khoản tiền không giấy tờ mà cả Liên đoàn bóng đá Anh lẫn phe Magnier đang điều tra.

    Trong vụ chuyển nhượng Louis Saha mới đây, người ta cũng đang đặt nghi vấn quanh số tiền 750.000 bảng mà đại diện của Saha được nhận. Nghe đâu trong hai thương vụ của Veron và Jap Stam, Jason Ferguson đã bỏ túi đến 1,4 triệu bảng.

    Một cuộc chiến thực sự

    Các quan chức CLB thú nhận là Manchester United đang đối diện với cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất kể từ khi Sir Matt Busby về hưu năm 1971. Nếu Magnier giành được 75% lá phiếu tán thành từ hội nghị bất thường quyền lực của Sir Alex sẽ bị tổn thất nghiêm trọng-nhẹ thì bị tước mất vai trò của một Manager (ở Anh quốc một HLV có quyền lực rất lớn và thường kiêm luôn vai trò của nhà quản lý), nặng thì phải rời Old Trafford trong sự? dung thứ của Magnier!

    Liệu Magnier có thể truất phế được Sir Alex? Cho đến nay, ban lãnh đạo Manchester, đứng đầu là Chủ tịch điều hành David Gill tuyên bố sẽ bảo vệ Alex Ferguson tới cùng. Giới mộ điệu lên tiếng ủng hộ vị HLV tài giỏi nhất trong lịch sử của CLB, nhưng họ chỉ chiếm số cổ phần nhỏ trong CLB. Giới thạo tin cho rằng với quyền lực và quan hệ làm ăn, Magnier chỉ cần vận động để có thêm 10% cổ đông ủng hộ mình là có thể thực hiện cuộc lật đổ vô tiền khoáng hậu ở Old Trafford. Và 10% cổ đông là con số nằm trong khả năng có thật của Magnier!

    Một vấn đề cần lưu ý khác chính là mức độ quyết tâm của ban lãnh đạo CLB ?" Gill và các giới chức của Manchester hiểu rằng việc họ khăng khăng bảo vệ Sir Alex tức là làm xấu đi mối quan hệ giữa ban lãnh đạo với những cổ đông lớn nhất và việc dung hòa là điều họ sẽ và phải hướng tới.

    Cuộc chiến ở Old Trafford đã bùng nổ và quan điểm của phe gây chiến là khá rõ ràng: ?oCông ty này cần được tẩy rửa và vận hành như mọi công ty cổ phần khác. Nếu hậu quả của việc làm này là sự ra đi của Sir Alex thì đó là cái giá phải trả xứng đáng!?

    Theo SGGP -> www.Tintucvietnam.com





    Above us only the sky !
  2. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Ah bon, chi tiết này khá thú vị đây... Nếu vậy thì đây đúng là cuộc chiến của 2 con ngựa già nhưng rất sung sức và giàu quyền lực...
    Nhưng có lẽ, sẽ có những chi tiết mà còn đc gọi là "người thứ 3" se trung hoà đc cả 2, giả dụ như "sự thành công của CLB". Nhưng trái đất lắm điều bất ngờ cũng giống như trái bóng lăn trên sân cỏ vậy... Nhưng dù sao cũng ko dễ gì thoái vị một vị HLV thành công rực rỡ như Ferguson, chỉ riêng danh hiệu "Sir" mà nữ hoàng Anh ban tặng cho ông đã nói lên tất cả. Và với địa vị là người nắm đa số cổ phiếu của MU, thì ngài John Magnier cũng chẳng phải tay vừa...
    I'm a MOONWALKER... beat it... beat it.... beat it....beat... no.... no one wants to beat.... to be defeated
  3. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, em thấy cái thằng Magnier vô lý bỏ miẹ. Tranh nhau con ngựa đua mà đâm ra quay sang đánh nhau, kiểu này thằng Wenger với cả Abramovic chắc ôm bụng cười đây. Nó thich đuổi Alex thì cho nó đuổi xong rồi nó lên huấn luyện, mk, n''importe quoi
    Even if you want to go alone, I'll be waiting when you 're coming home....
    You will never walk alone
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu với chú ngựa của hai lão này có khi còn cao hơn là bóng đá ấy chứ . Lần trước đọc đã thấy buồn cười rồi !
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  5. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Lần này đọc còn thấy buồn cười hơn, nhỉ. Nhưng dù sao, với những thành công mà Alex đã gặt hái được với MU những năm qua, việc sa thải ông không phải là điều dễ dàng, nhất là khi các cầu thủ cùng đứng về phía ông. L. Blanc đã từng nói: Ở MU, Alex là một người cha vĩ đại và mẫu mực trong một đại gia đình.
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  6. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cái chuyện này nó còn dài dài, mỗi người có một có một cái lợi khác nhau. Riêng em thấy cái chuyện sa thải Sir Alex là rất khó, ko biết là vì ngựa hay là vì cái nữa mà đâm ra lại lằng nhằng. Cứ theo rõi tiếp xem chuyện nó diễn ra như thế nào.
    Doi bong MUFC vo dich
  7. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đừng bảo tôi phải nói gì lúc này
    [url http://spysports.net/TheDancingLadies.mpg ][/url]
     
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã quên bàn đến một chi tiết là Sir đã tại vị quá lâu. Triếu đại nào rồi cũng đến lúc thoái. Nếu không bây giờ thì cũng không còn bao lâu cho ông nữa. Nhưng ra đi như thế này thì chả hay ho tí nào nếu cái gọi là "những phi vụ mờ ám" là sự thật.



    Above us only the sky !
  9. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ người chứ ,MU chứ có phải Liv đâu mà muốn chấm dứt hợp đồng với HLV.Liv chưa đăng quang trong 10 năm chứ có phải MU đâu
    Love is... More beautiful than roses Much deeper than the seas Stronger than a hurricane But timid like a breeze
  10. difficulty

    difficulty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chả biết là cuộc chiến giữa 2 cụ ngựa già xung quanh 1 cụ ngựa khác diễn tiến đến đau, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và kết quả thi đấu của các cầu thủ,nhất là với báo chỉ lá cải của Anh, có chủ đề hay mà khai thác thì tuyệt quá còn gì.Chỉ đúng là tạo điều kiện cho kẻ thú cười vào mũi mà thôi.
    Mong các cầu thủ MU hãy bỏ qua những sự khiêu khích của báo giới cũng như đối thủ để thẳng tiến đến chức vô địch.
    Tomorrow never end.

Chia sẻ trang này