1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sir Alex đã gia hạn hợp đồng với MU, chấm dứt những đàm tiếu quanh tương lai của ông.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi hoangop, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Manchester Utd: Bí ẩn phía sau những con số
    [​IMG]

    Những tên tuổi lớn và những dấu hỏi lớn
    MU rất thành công trên sân cỏ và cả trong lĩnh vực kinh doanh, vì thế họ luôn là 1 trong những CLB giàu có nhất thế giới hàng chục năm qua. Thế nhưng, hàng loạt những vụ mua bán cầu thủ luôn đứng trong tốp đầu danh sách chuyển nhượng ở Premier League thời gian gần đây khiến công chúng đặt ra nhiều câu hỏi lớn. Sự thật đằng sau những con số khổng lồ là gì?...
    Vụ 1: Tim Howard (2,3 triệu bảng)
    Thủ môn người Mỹ đến Old Trafford với giá chuyển nhượng 2,3 triệu bảng Anh từ CLB New Jersey MetroStars của Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ mùa hè vừa qua. Thành công của vụ chuyển nhượng này cũng có một phần công của Gaetano Marottais, tay môi giới người Thuỵ Sỹ. Đó là thông tin được MU công bố chính thức với cả thế giới. Nhưng sự thật về quan hệ giữa Mike Morris, một ?ocò? cầu thủ chuyên nghiệp, với Jason Ferguson, con trai Alex Ferguson, thì mấy ai hay? HLV Alex Ferguson đóng vai trò gì khi Mike Morris ăn đút lót 143.000 bảng của Marottais?
    Vụ 2: Cristiano Ronaldo (12,24 triệu bảng)
    Hàng loạt câu hỏi được đặt ra xung quanh mức giá chuyển nhượng khổng lồ 12,24 triệu bảng mà MU bỏ ra để sở hữu tiền vệ mới 18 tuổi người Bồ Đào Nha này. Nên nhớ rằng ngay trước khi Ronaldo đến Old Trafford, Sporting Lisbon đã sẵn sàng để anh đến Arsenal chỉ với giá 5 triệu bảng. Cristiano Ronaldo đến Manchester không chỉ là vụ chuyển nhượng cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh mà nó còn ẩn chứa nhiều điều ?okỳ lạ? mà cho đến giờ vẫn chưa ai giải thích được...
    Vụ 3: Kléberson (7,8 triệu bảng)
    CLB Brazil trước kia của Kléberson, Atlético Paranaense, tiết lộ rằng họ đã bị ép buộc thương thuyết với những ?ocò? cầu thủ do Manchester United ?ogiật dây?, sau đó đành phải để Kléberson ra đi. Không những thế, trong khi các đại diện của CLB Atlético Paranaense cũng bị cho ?ochầu rìa? thì MU sử dụng 1 tay môi giới chưa có giấy phép hành nghề của FIFA. Thật nực cười!
    Vụ 4: Jaap Stam (16,5 triệu bảng)
    Mike Morris được ?ochia chác? 1,4 triệu bảng Anh hoa hồng khi MU bán Jaap Stam cho Lazio với giá 16,5 triệu bảng năm 2001 dù không được sự chấp thuận của Sir Roland Smith, Chủ tịch MU lúc bấy giờ. Chưa hết, Man United sau đó còn ?obấm bụng? bỏ ra 28,1 triệu bảng để có Juan Sebastián Verón của Lazio trong khi CLB thủ đô Roma vẫn còn nợ họ những... 12,5 triệu bảng trong vụ Stam. Thật không thể hiểu nổi chính sách chuyển nhượng của Ngài Alex!

    Vụ 5: David Bellion (2 triệu bảng)

    Mike Morris lại ?otích cóp? thêm được khoản hoa hồng trị giá 358.000 bảng Anh khi kéo được David Bellion từ sân The Light (Sunderland) đến Old Trafford trong khi MU phải bỏ ra 2 triệu bảng. Trong phi vụ này, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng Elite Sports Agency, Công ty của Jason Ferguson cũng ?okiếm? được không ít. Điều ngạc nhiên là United đã ký hợp đồng với tiền đạo người Pháp này trong mùa hè nhưng vẫn phải bồi thường cho Sunderland.
    Vụ 6: Louis Saha (12,825 triệu bảng)Đây là vụ chuyển nhượng vẫn còn chưa ráo mực nhưng điều tiếng xung quanh số tiền 12,825 triệu bảng trả cho Fulham đã chạy khắp các mặt báo. MU đã chính thức công bố mức hoa hồng chi cho môi giới trong vụ chuyển nhượng này 750.000 bảng. Ngay sau đó, Ranko Stojic, đại diện của Louis Saha, đã bị điều tra về những gian lận trong các phi vụ ?ocò? này đã nhúng tay ở khắp châu Âu, từ Bỉ, Hà Lan đến Đức và Pháp.
    Theo Báo Bóng đá




    Above us only the sky !
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    HLV Ferguson gia hạn hợp đồng với MU
    [​IMG]
    Ferguson cảm thấy hạnh phúc tại MU.
    Nhà cầm quân người Scotland đã chấm dứt mọi lời đồn đại về tương lai của mình tại sân Old Trafford, bằng việc đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 12 tháng. Như vậy, HLV Alex Ferguson sẽ dẫn dắt MU tới 6/2006, hoàn tất hai thập kỷ nắm quyền huấn luyện CLB hùng mạnh hàng đầu nước Anh.
    Một số tờ báo Anh cho rằng ông Ferguson lẽ ra sẽ ký gia hạn 4 năm vào bản hợp đồng hiện tại (kéo dài tới 6/2005). Nhưng chính bất đồng giữa chiến lược gia này và hai cổ đông chính của MU là John Magnier và JP McManus đã làm thay đổi tất cả. Hai doanh nhân người Ireland này - chủ sở hữu công ty Cubic Expression có 25% cổ phần tại MU - tuyên bố sẽ triệu tập một cuộc họp cổ đông bất thường, nếu lãnh đạo MU đề nghị HLV Ferguson ký thêm một hợp đồng dài hạn.
    Tuy nhiên, Giám đốc Điều hành MU - ông David Gill - đã khẳng định bản hợp đồng được ký mà không chịu bất cứ sự can thiệp nào. Ông nhấn mạnh: "Ban lãnh đạo MU và HLV Ferguson đã đạt thoả thuận chỉ ký gia hạn một năm vào bản hợp đồng hiện tại kể từ lần đầu chúng tôi đàm phán vào mùa hè 2003. Bản hợp đồng mới cũng đã được soạn thảo xong từ lâu. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Ferguson".
    HLV Ferguson thì phát biểu: "Tôi rất vui mừng sau khi ký hợp đồng mới. Giờ đây, tôi có thể tập trung chỉ đạo MU vượt qua những thách thức trước mắt, đồng thời tìm phương hướng tăng cường sức mạnh cho MU trong tương lai xa hơn".
    Những danh hiệu HLV Ferguson đạt được cùng MU kể từ khi đến đây vào năm 1986:
    Vô địch nước Anh: 1993, 1994 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003
    FA Cup: 1990, 1994, 1996, 1999
    League Cup: 1992
    Champions League: 1999
    Cup C2: 1991
    Siêu Cup châu Âu: 1991
    Cup Liên lục địa: 1999
    (theo BBC, SA)



    Above us only the sky !
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    HLV Ferguson đã được hậu thuẫn như thế nào?
    Trước đó, chính Magnier và McManus, sở hữu 25,49 % cổ phần tại M.U, đã yêu cầu hoãn lại việc thương lượng gia hạn hợp đồng với M.U cho tới khi kết thúc cuộc điều tra nội bộ về các vụ chuyển nhượng của CLB. Bên cạnh đó, Magnier và McManus cũng tuyên bố sẽ thông báo công khai mọi chi tiết của bản hợp đồng với HLV Ferguson.
    Tuy nhiên, cuối cùng M.U đã giấu kín nội dung chi tiết bản hợp đồng mới của HLV Ferguson, và các quan chức của CLB này cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của mình với nhà cầm quân người Scotland. HLV Ferguson từng hy vọng sẽ được mời ký hợp đồng 4 năm nhưng điều này đã vấp phải sự chống đối kịch liệt của Magnier và McManus.
    Giám đốc điều hành M.U David Gill tuyên bố rằng bản hợp đồng 1 năm nói trên là kết quả của sự nhất trí đồng lòng giữa HLV Ferguson và các thành viên ban lãnh đạo CLB. Còn Sir Roy Gardner, Chủ tịch M.U, cho biết: "Sir Alex là một trong những HLV xuất sắc nhất qua mọi thời đại. Chúng tôi thật may mắn khi có được sự phụng sự của ông ấy trong suốt 17 năm qua".
    Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế HLV của Ron Atkinson vào tháng 11 năm 1986, HLV Ferguson đã biến M.U trở thành quyền lực số một ở nước Anh với 8 danh hiệu VĐQG, 4 Cúp FA, 1 Cúp Liên đoàn, 1 Cúp C2 châu Âu, 1 Cúp C1 châu Âu, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 Cúp Liên lục địa. Bởi thế, bất chấp những thông tin về bê bối tài chính của HLV Ferguson, tất cả thành viên của CLB M.U đều dành sự ủng hộ tuyệt đối cho nhà cầm quân người Scotland, vốn được xem là HLV xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

    Phát biểu của Chủ tịch Gardner được coi là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự hậu thuẫn mạnh mẽ của ban lãnh đạo M.U dành cho HLV Ferguson.
    Để xoa dịu sự bất mãn của bộ đôi Magnier và McManus, M.U đã chấp nhận yêu cầu của họ về các hợp đồng chuyển nhượng của CLB trong vài mùa giải gần đây. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa khiến cho Magnier và McManus thực sự hài lòng và một cuộc chiến về tài chính vẫn có nguy cơ tiềm ẩn ở Old Trafford.
    Trong khi đó, HLV Ferguson, hợp đồng hiện tại sẽ mãn hạn vào năm 2005, tỏ ra rất hài lòng với những gì mà ban lãnh đạo M.U đã dành cho khi tuyên bố: "Bản hợp đồng mới sẽ giúp tôi tập trung hơn vào những mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài để nâng cao chất lượng của đội bóng và gặt hái danh hiệu ở cả đấu trường trong nước và quốc tế''''.
    Nhiều khả năng Ruud Van Nistelrooy sẽ tiếp bước ông thầy Ferguson bằng cách gia hạn hợp đồng mà sẽ cột chặt chân sút 27 tuổi này với Old Trafford cho tới khi anh kết thúc sự nghiệp. Dự kiến bản hợp đồng 5 năm với trị giá hơn 23 triệu bảng này sẽ được hoàn tất ngay trong tuần tới.
    Phản ứng của báo chí Anh
    Trong cuộc chiến giữa Magnier và McManus và HLV Ferguson, các CĐV trung thành của M.U đã dễ dàng chọn cho mình một chiến tuyến để ủng hộ và bảo vệ. Tờ Manchester Evening News cho biết họ đã gửi "một thông điệp ngắn gọn" tới Magnier và McManus: "Nếu các ngài không hài lòng với cách điều hành đội bóng như hiện nay, xin hãy bán cổ phiếu và mau chóng cuốn gói".
    Nhìn từ góc độ kinh tế, tờ Daily Telegraph bình luận rằng Magnier và McManus đã chọn nhầm đối thủ: "M và M có thể chi nhiều tiền hơn HLV Ferguson trong cuộc chiến xung quanh con ngựa Rock of Gibraltar nhưng họ sẽ không thể chống lại 60.000 CĐV kiên trung. Hãy tưởng tượng xem liệu có ai muốn đầu tư vào một doanh nghiệp mà 100% khách hàng đều ghét cay ghét đắng bạn".
    Tuy nhiên, theo Daily Mail, Magnier và McManus "sẽ tiếp tục cuộc chiến với M.U và ... Ferguson sau khi CLB này từ chối yêu cầu của họ về một cuộc điều tra độc lập về các hợp đồng mua bán cầu thủ ở sân Old Trafford trong những năm qua".
    Không giống như yêu sách của Magnier và McManus, ban lãnh đạo M.U chỉ chấp nhận thực hiện một cuộc điều tra nội bộ mà thôi, và theo Daily Telegraph, như vậy chưa đủ cơ sở để phủ nhận những bằng chứng về việc HLV Ferguson đã thông đồng với đại diện của các cầu thủ, trong đó gồm cả con trai ông là Jason, để nâng giá chuyển nhượng lên cao hơn nhằm kiếm lợi''''.
    Theo VietnamNet



    Above us only the sky !
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Những tài liệu hay... nhưng mà quả thật là Ferguson hơi tham lam, nếu mà ông biết dừng lại ở mùa giải 1999 thì chắc chắn số người hâm mộ và ủng hộ ông sẽ lớn hơn con số bây giờ rất nhiều...
    Không hiểu đây là do lòng tham hay là do tình yêu nghề nghiệp nữa... nhưng dù sao hắn vẫn là HLV thành công tại giải ngoại hạng, nhưng trên chiến trường châu Âu thì MU vẫn chỉ được coi là vô địch vòng bảng mà thôi.
    Các bản hợp đồng mới đây của MU thì chỉ có Ronaldo là có khả quan nhất chứ phần còn lại đều là rác thải hết mà thôi... MU sắp khủng hoảng rồi bà con ơi...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    bá dơ!!!! bá láp!!!
    nhìn lại MU tụi tui xem đi cha nội, nói bá dơ bá láp hoài!!!
    MU ta đang trẻ hoá đấy nhé!!! còn nhớ những khi Beckham, Scholes, Neville, Butt mới được đôn lên đá đội hình 1 không? fan MU than quá trời "You''ll win nothing with kids" ( bạn sẽ không thắng gì cả với đám con nít) , vậy mà sau đó thì ra sao ai cũng đã rõ!!!
    Sir Alex đang làm những gì là quá đúng!!! phải lo lâu dài chứ, mai mốt Keane, Scholes, Ole, Neville, Giggs già xuống lỗ rồi ai đá nữa cho mà coi!!! grrrr.....

    Champions Champions Ole Ole Ole!!!
  7. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ bác cả 2 chân 2 tay, đề nghị bác gio_mua_dong_bac nên suy nghĩ cho kĩ trước khi nói!!
    ... tôi là một người tuy không hoàn hảo nhưng rất khát khao được hoàn hảo...
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Alex sẽ ở lại MU và việc bàn cãi này nên dừng lại. Hi vọng vào một đội hình đang trẻ hoá. MU sẽ làm nên một lịch sử mới cho chính mình có thể trong vòng 2 mùa bóng nữa chăng ? Cứ chờ xem !
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  9. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    nhìn vào đội hình man hiện nay đi, già nhất có keane cũng mới có 32, còn lại toàn 24,25,26, độ tuổi mà một cầu thủ đạt đỉnh cao. Nói thật thì trong số cầu thủ mới thì Howard mới là hay nhất, ronaldo chưa làm được gì nhiều, nhưng rồi thì cả bellion, kleberson, ro và tim sẽ dành được thành công cho câu lạc bộ, đấy là còn chưa kể đến fletcher, richardson, beardsley....
    Ở đời phải biết mình là ai chứ, giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần
  10. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0

    Bác đúng là chả biết cái quái gì. Theo tui hiện thời không có đội nào có tiềm lực dồi dào như MU. Tiền Mu cũng nhiều, nhân lực cũng dầy. Chỉ cần ít thời gian khi mà độ chín tới, thì những tài năng trẻ bây giờ sẽ lại làm nên chuyện như lứa trước. Ferguson làm việc trẻ hoá đội hình như vậy là thượng sách, vì vẫn giữ được lứa trước làm nòng cốt, và đào tạo lứa sau, chứ chả lẻ đợi đến khi lứa trước hết xí quách thì mới tung tiền ra mua cầu thủ trẻ sao? Như thằng arsenal, bỏ mấy chụ triệu mua một thằng cầu thủ trẻ, đã gọi là tài năng trẻ thì có trời mới biết nó tiến triển ra sao.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.​

Chia sẻ trang này