1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sir Alex vì "giận" nên mất khôn!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi alpha_au, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Sir Alex vì "giận" nên mất khôn!

    Mặc dù vụ chuyển nhượng đã kết thúc cách đây một tuần nhưng nhiều fan của MU vẫn không thể tin được một trụ cột của Old Trafford, người đã gắn bó với CLB suốt 13, đã bị "tống" đi với một cái giá rẻ mạt, chỉ 25 triệu bảng.

    MU đã quá "lỗ" trong vụ này, cái lỗ đó sẽ không hiện ra ngay, nhưng chắc chắn càng ngày nó sẽ càng nặng thêm. Cái lỗ thứ nhất, mà cũng lớn nhất, đau nhất chắc chắn là "thương mại", MU sẽ mất cả một khoản tiền lớn từ tiền quảng cáo Beckham, và riêng số tiền này sẽ tự nhiên mà chui vào túi ... Real. Người ta ước lượng tiền bán áo trong 2 mùa giải của Beckham tại Real cũng đủ thu về cả vốn lẫn lãi, đấy là chưa kể vô số mặt hàng khác như đồ lưu niệm... Real, đã giàu sẽ càng giàu thêm, đội hình đã mạnh sẽ càng mạnh thêm.

    Cái lỗ thứ hai, chính là việc MU đã mất đi một trụ cột, một cầu thủ kiến thiết thiên tài. Mặc dù trong mùa bóng vừa qua phong độ không ổn định nhưng Beckham vẫn toả sáng lúc cần thiết, những quả tạt bóng và lật vẫn không hề mất đi độ chính xác. Beckham ra đi sẽ để lại một lỗ hổng ở cánh phải mà 25 triệu bảng chưa chắc đã lấp được.

    Cái lỗ thứ 3, không hiện rõ như hai cái trên nhưng cũng lợi hại không kém, đó là lòng tin của các CĐV và cầu thủ vào MU. Nhiều cổ động viên tại Manchester đã rất tức giận và đã phải thốt lên: "Ferguson, ông ấy có điên hay không! 25 triệu bảng ư,!". Và với cách đối xử với một cầu thủ đã gắn bó với MU hơn 13 năm nay, là một phần không thể thiếu của CLB, nhiều cầu thủ đã phải xem xét lại tương lai của mình tại Manchester. Điển hình là Kewell và Ronaldinho, cả hai anh này trước đây gần như đã chắc chắn trong tay MU, vậy mà bây giờ Kewell kiên quyết nói "không" với MU vì "không thể tin nổi cách đối xử với Beckham", còn Ronaldinho thì chỉ vẻn vẹn "muốn sang Real hoặc Barca hơn vì thích Premira Liga hơn là Premier League". Với cái số tiền 25 triệu đấy bây giờ thì ngài Alex định làm gì đây, còn có thằng nào nó muốn sang MU nữa đâu.

    Hàng loạt danh thủ cũ của MU, điển hình như George Best hay Denis Law cũng đã phản đối vụ chuyển nhượng này, Best nói: "Alex let his emotions ruled his mind, he'll regret for this". Nhưng ngài Alex hình như vẫn chưa thấm thía cái câu "giận quá mất khôn" hồi bán Stam, hy vọng ngài sẽ rút ra được điều gì đó sau cái cuộc chuyển nhượng "quái dị" này.

    Và Real lại tiếp tục muốn làm yếu MU bằng cách cướp đi cánh tay phải của Ferguson, trợ lý HLV Carlos Quieroz. Nếu ngài Alex mà không giữ được chân ông này thì mùa sau cái cúp C1 sẽ nằm rất gần tầm tay của Real.

    ------------- ​
    Ghét gái xinh, khinh gái đẹp! Đùa thế thôi chứ em nào muốn thì cứ nhắn nha!
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ khác, có lẽ sir Fergie nhận thấy với cách đá hiện tại MU không thể vươn ra châu Âu nên ngài quyết định thay đổi, và điều tất yếu là Becks phải ra đi, và với một cầu thủ phụ thuộc quá nhiều vào vợ, lương quá cao như Becks lại còn đỏng đảnh nữa thì việc ra đi là tất yếu thôi. Lại nữa về mặt phong độ thì so với ngày xưa Becks chỉ hơn về mặt già dặn thôi, chữ kĩ năng tạt bóng của Becks có thể nói là không hơn năm 20 tuổi đâu. Tóm lại, tôi thấy MU rất sáng suốt với quyết định "tống cổ" Becks, dù với bất cứ giá nào trước khi hắn đòi tăng lương để gia hạn hợp đồng mới. Và nếu Ronaldinho về thì tôi dám chắc sẽ không còn nhiều người nhớ đến Becks nữa đâu.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Không thể qui kết vụ chuyển nhượng này là của riêng Sir Alex được,vì cái gì cũng có thương lượng "đồng ý" và "không đồng ý".
    Việc MU mất nhiều hơn được thì còn phải chờ xem,nhưng rõ ràng nên có sự thay đổi!
    No matter what they say...I am on the way...
  4. kirikou

    kirikou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  5. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mình không phủ nhận là rất hâm mộ Beckham, và dù anh có chuyển đi đâu chăng nữa thì cũng thế, vì anh không phải là một kẻ phản bội đối với Manchester United. Beckham đã công khai tuyên bố chỉ muốn cống hiến cho MU, nhưng ngài Alex vẫn không cho anh thêm một cơ hội. Và biết rằng dù có cố trụ lại Old Trafford thì vị trí của anh mùa sau chắc chắn sẽ chỉ là trên ghế nhựa, nên Beckham mới buộc phải tham gia Real.
    Mình cảm thấy rất thất vọng không phải vì Beckham ra đi, mà là cái giá MU "phải trả" để Beckham ra đi. (Mình nói "phải trả" ở đây chắc mọi người hiểu, Manchester không phải là đội được lợi trong vụ này) Mình đã có linh cảm tới 80% là Beckham sẽ không ở lại Old Trafford mùa này, khi mối quan hệ của anh và Ferguson trở nên khá xấu, cũng như những biểu hiện của ban lãnh đạo MU khi thị trường chuyển nhượng bắt đầu, mặc dù vậy với 20% còn lại mình vẫn tin rằng có khả năng ngài Alex sẽ nghĩ lại. Nhưng không thể nào mà chấp nhận được cái giá 25 triệu bảng, mà có được trả ngay đâu, thằng Real nó còn tha hồ cắt xén để trả ít một, đến khi mà trả hết thì chắc nó cũng đã lãi đến vài chục triệu (là ít), mua thêm vài chú siêu sao nữa rồi. Và sắp tới đây nữa chắc sẽ kà Carlos Qieuroz, ít ai mà có thể từ chối dẫn dắt một CLB toàn những siêu sao thế giới, "dream team" Real được đâu.
    ------------- ​
    Ghét gái xinh, khinh gái đẹp! Đùa thế thôi chứ em nào muốn thì cứ nhắn nha!
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Theo tôi thì Sir Alex "khôn" hay "mất khôn" thì phải để thời gian trả lời .Nhưng theo tôi Alex luôn luôn có những quyết định đúng đắn ít ra là cho tới thời điểm này.Sự ra đi của Becks vào thời điểm này có thể nói là hợp lý và cũng sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều đến Man như nhiều người nghĩ dù rằng anh ta đã từng là một phần không thể thiếu được trong "bầy Quỷ Đỏ" .
    Các bạn hãy chờ xem khi không có Becks Man còn có thể mạnh hơn với lối chơi kỹ thuật hơn ,ngẫu hứng hơn và đồng đều hơn!! Hãy tin tôi đi và các bạn sẽ không phải thất vọng!!
  7. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, 25 M cho Beckss các bác còn định đòi gì nữa? Becks chứ bộ Zidane Raul Totti sao mà còn lỗ?
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  8. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Tui đồng ý với ý kiến của bác HA-hvnh.
    Tất nhiên là sự ra đi của Beck không phải chỉ do Alex quyết định được mà còn phải phụ thuộc nhiều vào ý muốn của Beck nữa.
    Chắc là anh chàng Beck này muốn thử "tài năng" của mình liệu có hợp với đất Tây Ban Nha hay không đây ?

  9. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ít ra thì Becks= Bayern Munich!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  10. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy, đồng thời suy ra luôn các anh chàng còn lại là đồ bỏ hết, bởi vì 2 trận thua BM của MU năm 2001 đều có mặt Becks cơ mà nhỉ? À quên trận lượt về thì không!
    Đùa tí thế thôi chứ ông bác lại thích chọc ngoáy kiểu này à, he he, xét về độ bảnh choẹ thì quả là 1 chục Bayern Munich cũng không bì được đâu!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe

Chia sẻ trang này