1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sis nào là sinh viên du hoc lên tiếng nhé

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi muctim, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. susu2002

    susu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở UK.Thật ra nếu không sang bên này thì còn lâu tớ mới biết đồ hiệu là gì(chỉ biết thôi chứ không hay mua nhé).Bình thường hàng ngày đi học,đồ tớ mặc hoàn toàn là jeans và T shirt,thỉnh thoảng đi chơi thì diện hơn 1 tí nhưng lúc nào cũng gắn bó với jeans cả.Make up thì chỉ bôi 1 chút son cho đỡ nhợt nhạt,hôm nào đi học muộn thì quên luôn,mà thường thì là thế.Nói chung bên này tớ xác định là không thể theo với dân local đc,vì mua cái gì cũng phải suy tính.Với lại international students bên này thường đi làm thêm nên cũng hiểu tiền kiếm ra khó như thế nào.Tớ cứ đợi khi nào học xong rồi diện cũng chưa muộn,hoặc đợi đến hè về VN thì sắm 1 thể.Còn bọn Japanese với Korean thì khỏi nói rồi,hầu hết nhà giàu không phải đi làm thêm bao h,ăn mặc thì loè loẹt nhìn phát ghê.Tớ dị ứng với mấy chị Korean ko chịu được,cứ tưởng tượng đụng vào mặt mấy chị í chắc cả tấn make up rơi ra mất
  2. dory

    dory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang học ở Úc.Tớ cũng công nhận là bên đây Asian điệu đàng hơn bọn Úc nhiều, nhưng theo kiểu diêm dúa. Còn bọn Úc cũng bôi trét dữ lắm nhưng nhìn vẫn đơn giãn hơn Asian. Còn bản thân tớ thì trước kia ở nhà điệu hơn bây giờ, nhưng ít biết mỹ phẩm hàng hiệu lắm. Sang đây, có thể già hơn, thích dùng đồ dưỡng da hàng ngày thôi, còn đi chơi cũng bôi trét để ko thua kém bọn nó chứ.
  3. amy152kr

    amy152kr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Amy mùa hè đi học chơi short và bikini luôn, tanning skin bằng mọi cách chẳng bù cho hồi ở VN che chắn suốt hihiText
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là cựu SV du học nhìn chung thì đúng là dân Châu Á điệu đà hơn Western thật. Nhưng tớ thấy thì từ ngày tớ đi học tớ cũng điệu đà hơn, dần dần định hình được gout ân mặc của mình, biét cách ăn mặc cho phù hợp với hoàn cảnh (đi học, đi party, đi club, hay đi chơi bời linh tinh với bạn bè ...) Chứ như tớ hồi ở Vn, cũng chỉ suốt ngày quần jean, áo T shirt là xong, nhiều khi có đám cưới hay party gì formal 1 chút (hồi đó toàn đi ké bố mẹ) thì lại loạn xị lên vì ko biết phải ăn mặc trang điểm tỉa tót như thế nào ... Bù lại đi học thì mình biết nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều nước hơn nên cập nhật được các trào lưu, biết nhiều về các brand names, hay học hỏi được người ta những cách ăn mặc, trang điểm hay ho Như tớ thấy mấy bạn Korean tuy make up có hơi kĩ càng wá cơ mà các bạn í dress up trông rất stylish, trang điểm nhiều kiểu trông rất lạ mà lại dễ thương ...TRường tớ đi học phải mặc đồng phục nữa mà nhiều khi nhìn chúng nó kết hợp hay phết, chỉ cần thêm 1 cái thắt lưng lạ lạ, hoặc vẫn là cái áo sơ mi trắng mà chúng nó cài thêm 1 bộng hoa nhỏ nhỏ nữa trông rất yêu .. Nói chung là đi du học tớ bít nhiều hơn và xí xớn điệu đà hơn nữa
  5. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang học ở Mẽo . Hồi cấp 3 còn chỉnh tề đi học vì lúc nào cũng bị hostparents soi nên phải chịu khó . Bây giờ học đại học rồi , xuề xoà cũng là một thói quen . Tủ quần áo của tớ chán đời vô cùng vì chỉ có đồ đi chơi và mấy bộ vest là còn tử tế . Chứ đi học, nhiều lúc tớ không có thời gian . Tớ toàn mặc pajama với áo nỉ chui đầu đi học thôi ..................Trường tớ là trường nữ nên chẳng ngại lắm. Đi học cũng thoải mái . Cả tháng ko trang điểm cũng chẳng sao cả ................Vì lý do đó mà đống đồ trang điểm của tớ trông cực nghèo nàn...............Hè về nhà mới bôi bôi trát trát chứ bên này tớ mặc kệ . Cố gắng dưỡng da chút ko về nhà ba mẹ lại la lên . Tớ có cái tội là hay thức đêm nên mắt bị quầng thâm . Cái này thì đúng là zời chữa được.............Đủ trò rồi chẳng ăn thua .
    Nói chung là cứ khi nào về nhà, tớ lại có thể điệu đà 1 tí. Bên này thời gian ngủ còn chẳng có , nói chi là thời gian trang điểm . Tớ cố gắng trang điểm 1 tuần 1 lần là cố gắng hết sức rồi .............Ôi cuộc đời sinh viên du học .
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Đúng là culture của người Á nhỉ, lúc nào cũng điệu đà và diêm dúa hơn Westerners. Nhưng mà đi party, mặc đồ và trang điểm thì người Á mình lại mặc không đẹp bằng Westerners đâu nhen. Một phần vì dáng và cái goute của họ cũng khác Á nên lúc đi party choupat thích ăn mặc của Westerners hơn Á, trông họ mặc đồ đẹp và ***y cực, còn người Á đi party thì lại không ***y bằng.
    Mực tím nói đúng đó, bản thân choupat thấy mấy cô sinh viên Mỹ ít điệu đà hơn mấy cô sinh viên European này, trường choupat ngày xưa thì bao giờ tụi sinh viên Mỹ ăn mặc cũng lôi thôi và đơn giản nhất, còn châu Á thì trường choupat cũng ít lắm, cả trường đếm trên đầu ngón tay được, mà cũng nhièu Nhật nữa nên tụi này lại xính luxury brands lắm nên bao giờ cũng điệu đà và mặc đẹp nhất, được cái chún nó cũng thân thiện dễ mến chứ không kiêu ngạo.
    Choupat còn thấy rằng sao mấy cô cậu sinh viên Mỹ ở trường choupat hồi xưa bao giờ cũng béo hơn mấy cô cậu European vậy? có phải vì đồ ăn fastfood như người ta nói không hay chỉ là do gen thôi ?
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hoá ra chị em trong này lôi thôi thế à hehe... tớ chẳng biết chị em thế nào, từ hồi đi học đến lúc đi làm, từ lúc mài đít quần ở đại học VN đến lúc rách đũng quần ở NL, chẳng có nhiều cơ hội tiếp xúc với SV nữ nhưng đi party thấy bọn học khoa khác chẳng trang điểm gì cả thì phải... hình như chỉ kẻ mắt hay gì gì đấy, có thoa son nhưng màu nhạt lắm... đúng là bọn Tây xuề xòa thật! Mà căn bản là đứa nào cũng mắt 2 mí rõ đẹp rồi nên đâu cần vẽ mắt hay đánh phấn cho mũi trông cao hơn Chạyyyyyyyy
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang ở Finland, bên này zơi ơi, con gái dùng make-up điên cuồng. Tớ thề với các anh các chị và các bạn, nếu mọi người ko đến nhà chúng nó thì chả hiểu mặt thật của chúng nó trông thế nào Trang điểm thì ôi thôi, rất đậm đà vì da chúng nó trắng quá Ở cửa hàng mỹ fẩm thì từ trẻ em đến bà già cũng tung tẩy. Trẻ em cấp 2 bên này son phấn ác, chả giống như em,đến cấp 3 còn chẳng biết gì
    Em sang đây rồi thích lượn lờ shop và hàng mỹ phẩm lắm. Một phần vì nhiều đồ, thứ 2 nữa là người bán hàng cũng thoải mái, ko như ở nhà. Đi vào mấy nơi đẹp đẹp là ngại Mấy hôm nào stress vì exams, projects thì thôi rồi, nhìn như ma lem. Hơn 1 năm đầu em còn chẳng dùng mỹ fẩm gì vì da bị di ứng linh tinh. Giờ đỡ hơn chút, tranh thủ làm đẹp Nhưng riêng khoản làm đẹp thì fải nói đi du học học được rất nhiều từ bạn bè
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    tớ học ở khối tự nhiên đây này. Thứ nhất là ít con gái nên ko biết đưa nhận xét có đúng ko. Cá nhân tớ thì thấy: bọn nó ăn mặc gọn gàng, ít trang điểm (một số đứa thì vẫn mascara thôi). Party thì khác, có thể ko mặc váy (robe) nhưng gợi cảm hơn, hhihi, trang điểm thì cũng ko nhiều lắm :)))) trừ khi là có dịp đặc biệt thôi.
    Tớ so sánh với bọn nó: ang áng thế, tớ ko bao h trang điểm đi học hoặc đi thực tập cả. Lý do đơn giản: sáng dậy quáng quàng vồ lấy cái cặp đi học. Đi học, tớ thấy mặc thế nào thoải mái là thích nhất, cứ jean, jupe thôi , có gì, đứa nào láo thì còn đá đít cho một cái
    Có một điều rất hay của bọn con trai bên này nhé: mặc mini jupe (loại siêu ngắn ý), hị hị, bọn bạn tớ khuyên tớ ko nên mặc vì cái đấy tuy được ngắm, nhưng bọn nó ko tôn trọng con gái mặc như thế lắm (tất nhiên, loại dài từ đầu gối đến giữa đùi thì vẫn ok) >>>> nghe nhiều người nói, ban đầu tớ cực ngạc nhiên ý.
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    bên tớ (Pháp) cũng thế, hihi, bọn tớ toàn cười bọn chíp chíp thôi, nghĩ lại ngày xưa mình cũng "nong nanh ngớ ngẩn" như thế. Nhất là lúc đi mua đồ (shoooop shoooop shoooop), style của bọn nó là loại có trên các báo tuổi HHT, nhắng phết. Tất nhiên, nhiều đứa cũng stylish, nhưng phần lớn là giông giống nhau, hí hí ....

Chia sẻ trang này