1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sis nào là sinh viên du hoc lên tiếng nhé

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi muctim, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là tuổi teen mà Noa ơi . Tuổi này các em ý rất nhắng và đáng yêu. Cũng giống ở VN, ở lớp bạn có cái gì đẹp và mode là về đòi mẹ mua bằng được để đươc bàng bạn bằng bè.
    Choupat có anh bạn thân, anh ý được làm bố khi anh ý có 17tuổi . Con anh ý bây giờ là tuổi teen, mà teen bên này thì thích quần jeans Miss sixty lắm ah, anh ý thì không muốn cho con quần áo đắt tiền vì chúng nó lớn nhanh, nên cháu này chỉ mơ ước là có quần miss 60 giống mấy bạn gái ở lớp. Vừa rồi choupat rủ cháu đi mua quần miss 60 vì hứa tặng dịp Noel làm quà, cháu nó thổ lộ là cháu mơ ước có cái quần miss 60 hơn 2 năm rồi ah , chết mất vì buồn cười. Cháu nó sung sướng vì đang trên đường đi mua quần, kể lể chuyện bạn gái cháu có bạn trai rồi make up như điên rồi chuyện nó chuyện kia mà choupat bằng tuổi cháu chẳng biết gì .
    Mà tụi teen này nó make up cũng buồn cười càng nhóng nhánh càng đẹp, mắt cứ phải smoky eyes cơ. Ở lớp có anh chàng đẹp trai mắt blue, tóc blond, cả đám con gái loạn cả lên, mặc quần áo đẹp và make up để cưa được anh chàng này.
    Choupat khoái nghe cháu ý kể chuyện lớp cháu lắm, vui và thấy tụi nó dễ thương quá và vẫn thấy chúng nó ngây thơ , mặc dù nhiều lúc mà ở VN gọi là '' đua đòi'' hơi quá đáng
  2. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    những nơi như DC thì sao hả MT?? Opzzz ở DC hơn 6 năm zời đây này
  3. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hihi, thấy mọi người rôm rả quá em cũng nhảy vào góp vài ba câu. Em ở Czech, nói chung thấy con gái ở đây khoảng một nửa là có trang điểm còn một nửa là không lúc đến trường. Nói chung đa số bọn nó cũng nhẹ nhàng chứ không đánh ấn tượng lúc đi học. Có một điều là hình như dù gì thì gì đứa nào cũng phải chải mascara mắt ý. Hồi đầu thấy thế hâm mộ thế, bảo sao mắt bọn nó đã to rồi lông mi lại càng đẹp...về sau mới thấy là bọn nó có dùng mas nữa. Còn một điều nữa là bọn nó ít khi đánh son màu đậm (như màu đỏ...) đi học lắm ý. Chỉ dùng những màu nhẹ và sáng thôi.
    Còn về ăn mặc bọn nó hơi chậm tiến...hhihi...thường trào lưu mode ra từ năm ngoái thì đến năm sau bọn nó một loạt mới adua mặc. Đồ hiệu thì cũng không nhiều lắm, thường những đứa chơi đồ hiệu là bọn sinh viên Nga thôi. Tóm lại một câu là bọn nó khá giản dị ạ.
    Ở đâu theo đó, lúc đầu đi học em cũng thích váy vủng, đánh đấm make up nhưng bây giờ đi học nói chung chỉ quệt môi cho hồng hào rồi chạy đến trường thôi... Quần áo mặc đi học thì toàn quần bò với áo bình thường. Nói chung cái gì mặc nhanh nhẹn và gọn gàng là thích nhất và lại tránh những màu loè loẹt chứ (khác hẳn lúc trước). Tự thấy là càng ngày mình càng giản dị một cách kinh khủng. Bây giờ tuyệt đối chả có chuyện đi học đi giày cao gót cả, vứt hết ở nhà mà đi những đôi nào đế bằng bằng để chạy bus cho nhanh.
    Mọi người kể tiếp những nơi ở của mọi người đi...
    Được hoaxukhac sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 13/04/2006
  4. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    đúng là hồi còn ở VN thì chăm làm điệu thế , thấy chị em hay đi guốc nhờ, chắc là đi xe máy nên mới thế . Sang đến bên nay , hôm nào trái gió trở giời thì tớ mới makeup ( dạo này cường độ bị trái gió trở giời hơi nhìu ) , còn bình thường thì cứ naturel thui . Có mấy lần xí xớn đi con guốc cao 7cm , ối thôi thì khóc thét giữa đường , vì vùng của tớ ở đường dốc hơi bị nhiều ( wên chưa giới thiệu tớ ở France ) , về đến nhà thì chân ko nhấc nổi , nhưng vì như thế lại càng cay cú nên tớ cứ phải đi guốc nhiều ( đi guốc nhìn đẹp hơn bọn ấy nhờ )
    còn về khoảng wần áo thì thôi rồi , càng ngày càng thấy sợ mình , chết bao nhiu xiền cho khoảng này
    tớ vừa shopping về đấy chứ, chui vào Làm đẹp thấy chị em bàn luận sôi nổi wá nên ngồi buôn dưa lê luôn, mấy h phải nghía mấy thứ mới mua đã, ngay mai buôn típ
  5. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mình hiện tại đang sống tại Nga,không biết viết mấy dòng lên có sao không?Cũng có sang Tây âu chơi mấy lần so sánh thấy con gái Nga xinh và điệu đàng hơn (dĩ nhiên là chỉ tính con gái sống ở Moscow thôi) (VD: ở UK con gái mùa hè có thể đi dép xỏ ngón ra đường thoải mái, còn gái Nga thì không)
    Thêm nữa mình thấy cái hay là tìm được cho bản thân một phong cách mặc riêng, thêm nữa nhiều tạp chí thời trang, được cập nhật thông tin thường xuyên.
    Nói chung là so với ở VN thì nhiều cái hay. Chỉ có một cái buồn là ở bên Nga này sale cứ như là không sale
    Ao ước được như bên UK hoặc ít ra ở Pháp cung được
    Con gái (SV)châu Á bên này ít người điệu.
  6. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình đang học ở Hàn nè. Ở Việt Nam mình không biết xài skincare bao giờ, ít khi trang điểm, chỉ khi nào đi dạy mới trang điểm tí chút thôi. Qua đây thì mình phải dùng đồ skincare vì mùa đông cực khô, không dùng là da nẻ ngay, dùng mỗi ngày mỗi lúc mọi nơi thành thói quen luôn rồi. Còn make up thì ít lắm chỉ khi đi chơi cuối tuần hoặc party mình mới make up chút xíu thôi, vì mình không biết make up nhiều.
    Con gái Hàn make up nhiều steps đến không kể hết, nhưng xem ra không quá lòe loẹt, chỉ có quần áo là đôi khi màu mè phối rất tệ thôi.
    Mình là dân học khoa học tự nhiên nên tiếp xúc 20-25% make up thick (da họ xấu), 60% make up tự nhiên (da đẹp), 20% còn lại không make up. Con gái mặc váy cả khi trời âm 5-6 độ là chuyện thường, mà chắc chỉ con gái Hàn làm được, lại mang giày gót cao thường xuyên đường xa đi bộ nhiều thế mà mấy cô cứ mang giày chót vót thấy ngưỡng mộ gì đâu.
    Mình thì luôn jean, pull, wool lằng nhằng thôi, ít khi nào váy áo xúng xính, giày cao gót lắm, chỉ bata với sneaker thôi.
    Mà brand thì Hàn điệu lắm, đi đâu cũng chỉ thấy giầy Nike với Adidas, Puma, quần jean thì Levi''s. Nhưng có vẻ con gái Hàn xài mỹ phẩm của Hàn là nhiều, chắc vì hợp. Với lại hầu như chẳng thấy cô nào béo phị cả vì chế độ ăn ít mỡ thịt.
    Mình sang đây cũng giảm mấy cân đấy.
  7. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    -5-6độ vẫn chưa khiếp đâu bạn ạ...bên chỗ mình -10độ hơn bọn gái Nga cũng măc váy như thường( nhưng nói chung như thế không tốt cho chị em phụ nữ)
    Công nhận là họ đi giầy cao gót giỏi...tài nhất là khi đi trên tuyết.
    Mà bây giờ sắp hè rồi đưng kể chuyện mùa đông nữa, mùa đông bên này ( chỗ mình)kéo dài gần 6 tháng ớn lắm rồi

  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Thread này dễ thương quá ! Không ngờ box Làm Đẹp có thành viên ở khắp bốn phương trời . Ở Úc cũng có, Korea, Findland, UK, Czech, France, Canada , US, Vietnam .... vân vân và vân vân !
    Có ai đang ở Ấn Độ không ? Hồi nhỏ đi học trong highschool, anh thấy mấy cô Ấn Độ hoặc các nước gần đó, cô nào đi học cũng trang điểm môi son cả . Mắt thì họ không kẻ tại mắt của họ đậm sẵn rồi . Nhưng mùi nước hoa thì rất nồng . Thoáng thấy trong lớp là biết ngay có một em Ấn vừa có mặt trong lớp rồi . Sau này lên đại học, anh ít còn đuoc tiếp xúc với gái Ấn nên không biết nữa .
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm 1 nước: Hồi còn trẻ tớ ở Sing. Ở bên đó thì shopping đồ make up thôi rồi. Thế nên sang đó 1 thời gian thấy mình tốn tiền hẳn cho cái vụ đó . Sing nóng lắm nên ra đường cũng ăn mặc thoải mái hơn hẳn. Những bộ đồ mặc bên đó giờ về bỏ xó ko dám mặc ở VN . Hồi mới sang mang theo mấy đôi giầy cao gót rõ là điệu, sang bên đó chịu ko đi đc cứ dép tông mà chơi . Lạ 1 điều là các cô gái bên Sing hoặc là béo hẳn hoặc là gầy hẳn. Nhưng thường thì học sinh phổ thông béo nhiều hơn (chắc là do ăn nhiều fastfood). Còn lớn lên lại hút thuốc nhiều cho gầy đi . Điểm đặc biệt ở họ là họ rất tự tin và thoải mái trong cách ăn mặc kể cả trong trường hợp họ bị dị tật hoặc là xấu xí. Về mỹ phẩm thì tớ thấy họ dùng nhiều skincare hơn là đồ make up. Đồ của TBS ở bên đó được ưa chuộng lắm. Còn quần áo và đồ dùng bên đó thì đắt mà chẳng phong phú , nên tụi bạn ăn mặc đơn giản lắm. Họ rất khoái mấy cái quần ngố và áo tớ may ở VN mang sang --> Toàn đồ độc đối với họ . À mà đúng là vụ make up học hỏi được rấy nhiều ở bạn bè. Tớ học được của mấy chị bạn tớ về các loại mỹ phẩm và cách sử dụng , ngày trước thì mù tịt có mỗi cái son dưỡng môi .
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 14/04/2006
  10. moonlymoonly

    moonlymoonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa con gái Tây bên tớ, đứa nào cũng trang điểm nhưng mà nói chung là đơn giản lắm. Đứa nào cũng chỉ oánh 1 chút Marscara và son bong. Thế thôi. Sỡ dĩ da bọn Tây vốn đã hồng hào, mịn màng rồi, nên nhìn kiểu gì vẫn phê. Nhưng mà có điều đáng nói là đứa nào cũng chơi đồ hiệu. Đứa thì quần Replay, đứa thì áo Diesel. Đúa thì áo America Today vân vân. Vủa rồi về VN chơi, tậu được mấy cái quần Replay với Diesel nhái, mặc đú cùng chị em Tây. Hehehe.
    Hồi tớ ở VN, hồi học cấp 3, cũng là 1 trong những cô nàng ăn diện nhất khối. Nhưng mà từ ngày sang đây rồi thì bắt buộc phải trở nên giản dị hơn.
    Thứ nhất, cái gì cũng mắc quá. Và tớ cũng phải tự đi làm để trang trải, nhiều lúc cũng muốn vung tay quá trán. Sắm 1 trận tẹt ga tẹt khói, mặc đẹp cho thiên hạ lóe mắt. Nhưng mà cuối cũng nghĩ đi nghĩ lại. Mình làm sao mà đấu lại với gái Tây, bởi vì bố mẹ chúng nó làm ra $ nên tiêu $ là chuyện thường tình. Còn mình, sau này làm ra tiền sẽ cho chúng nó biết mùi.
    Anh thuyenxaxu: Nhắc đến gái Ấn Độ, em chợt lien tưởng đến mấy em Africa. Ko phải em phân biệt chủng tộc hay kì thị cái gì đâu. Nhưng mà mỗi lần đi tàu điện hay đi thang máy cùng, lúc nào cũng thấy người chúng nó phát ra 1 mùi hôi, khó chịu ko tưởng tượng dc. Nếu vô phúc gặp đứa nào xịt nc hoa thì thôi rồi Lượm ơi. Nồng nặc. Như là mùi cá ươn hay là chuột chết trộn với xà phong Camay ấy (Hơi quá 1 tí). Nhưng mà sự thật là mùi rất ghê.

Chia sẻ trang này