1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sitting-room

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi amateur24, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vào cái pờ zồ fai của mình lại thấy cái sịt tinh zum, tưởng đồng chí nào dí cho gói bạch phiến, đang mừng . Té ra là quả Đại sứ quán biến hóa thành, gớm, chú nào mà nghịch ngợm táy máy thế chứ nị.
    @Kưng: Thế nghiên cứu tình huống xong chửa? Kết thúc chương đi thôi.
    Nice day to all!!!
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất đến nhơi rồi, các bạn bên PT xem có kiếm được cái bàn tròn nào đặt t vào cái S-tin Rom này không nhỉ ?
    @ Amator : Bác có để lại vợ con, cháu chắt trong S_GONG ra ngoài này ăn tết với anh em không vậy ? Sao im ắng thế.
  3. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chương 5:Sự thật​
    ---*-*-*---​
    ...Bên trong những chiếc túi chứa đầy rác. Hắn cảm thấy khó hiểu? Ai đã dọn dẹp nhà cho hắn? ai đã gom rác vào những chiếc túi, đánh số thứ tự và treo lên những cây chuối trong vườn nhà? Ai???
    Để tìm câu trả lời cho cái ngân hàng câu hỏi đấy, hắn lò dò sang nhà ông Tư, cái nhà ông hàng xóm đã chỉ bảo cho hắn thấy được sự tinh tuý,nét văn hoá và tính truyền thống của món thịt chó.Nhưng lúc này thì ông Tư đang ở trên tỉnh và hắn nhìn bên dưới cái biển hiệu quen thuộc là tấm bảng Hôm nay nghỉ bán.Và đúng vào giây phút đó, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, một mái tóc, một đôi mắt mà hắn không thể nào quên -đang lấp ló trong quán.Quái nhỉ? chẳng lẽ mình bị hoa mắt?Bây giờ đang là mùa thi cử, sao lại xuất hiện ở đây nhỉ?Hắn chưa kịp véo vào người xem mình đang mơ hay tỉnh thì đã thấy mạng sườn đau nhói và cái mỏ chu chu: Gặp người ta không xèm chào hả?. Hắn rùng mình vài cái rồi tỉnh lại...
    Sau khi đi ăn sáng ở quán tiết canh cháo lòng giữa làng về, thì mọi nghi vấn của hắn, và cả dân làng đã hoàn toàn sáng tỏ.Trong lúc xì xụp bát cháo lòng, nàng đã thỏ thẻ với hắn rằng thì là nàng không chịu được cảnh con bạn thân của nàng cặp kè với hắn, nên đã bỏ thành phố về làng cho khuây khỏa, Đêm đêm, nàng vẫn sang bên nhà hắn để dọn dẹp nhà cửa và ngồi lặng lẽ.Khi hắn hỏi sao không sang ban ngày thì nàng phá lên cười ngặt nghẽo: Sang ban ngày để cả làng cười em thối mũi à? với lại, ban đêm, ứ ngủ được....Rồi đến khi hắn hỏi sao lại treo rác lung tung trong vườn thì nàng bẽn lẽn kể cho hắn những giấc mơ về những bà phù thuỷ và nàng đang tưởng tượng rằng mỗi túi rác kia là 1 linh hồn, rằng khi nào đủ 147 "linh hồn" thì nàng sẽ được toại nguyện, rằng công nhận thế mà thiêng thật, mới được mấy chục túi mà anh đã về rồi đấy thôi...nàng còn rằng thì mà là những chuyện trên trời dưới đất nữa cho đến khi chén sạch 4 bát cháo và 2 bát tiết canh rồi tất tả cầm tăm chạy về nhà,thì thanh niên trong làng đã đồng loạt khỏi bệnh.
    Lúc này, ở gốc đa đầu làng, ông Tư và phụ mẫu của nàng cũng đang gật gù khi nghe lý do căn bệnh bí hiểm vô phương cứu chữa của các chàng trai trong làng.Đối với các chàng trai nông thôn, lần đầu tiên gặp một cô gái đài các trên tỉnh về làng, lại khoác 1 vẻ ngoài bí hiểm và lạnh lùng đến thế, đã khiến họ đồng loạt tương tư.Tất nhiên không phải là tất cả, cũng có những anh chàng chỉ cảm thấy tò mò, mà phàm ở đời, khi người ta đã quan tâm đến 1 điều gì, mà điều đó càng bí hiểm, càng gây cho họ sự tò mò, thì họ lại càng muốn tìm hiểu, và nếu muốn tìm hiểu mà không có cách tiếp cận, thì chỉ còn cách suy nghĩ về điều đó thật nhiều, thật nhiều.Chính vì vậy, nguyên nhân căn bệnh không giống nhau, nhưng triệu chứng như những kẻ mất hồn thì y hệt nhau.
    Và căn bệnh bí hiểm mà các bác sĩ bó tay, các thầy cúng trừ ma đuổi quỷ đang chuẩn bị giải nghệ vì sợ rằng không thể kiếm cơm được bằng nghề này nữa,thì buổi sáng hôm ấy, tất cả lại đồng loạt khỏi bệnh nhờ baotrungvip, khi anh chàng này hứng chí thế nào lại rủ nàng đi ăn tiết canh lòng lợn.Vô tình, quán này lại cũng của 1 anh chàng đang mắc bệnh trong làng, và khi chứng kiến cảnh "người trong mộng" của mình ngồi co chân lên ghế, tay vẩy vẩy cọng rau thơm, mồm nhồm nhoàm miếng dồi lợn, đang liến thoắng vừa nói chuyện vừa cười khành khạch, thì mọi bệnh tật trong người tự nhiên bay mất hết như chưa từng xảy ra, anh chàng vội vnàg chạy đi gọi những nạn nhân như mình đến chứng kiến "đời thường" của thần tượng yêu dấu.Và kết quả là cảnh tượng hớn hở của các cô gái, nụ cười ngượng ngập của các chàng trai mà ông Tư bắt gặp ngay từ cổng làng.
    Trong khi đó, các thầy cúng trong làng cũng được trả công những khoản thù lao hậu hĩnh vì các cụ vẫn tin rằng, nhờ công khấn vái gào thét của các thầy mấy ngày hôm nay mà con cháu họ mới khỏi bệnh, chứ chẳng cụ nào tin cái thằng chăn ngựa baotrungvip lại có thể giỏi hơn mấy ông thầy.Chỉ có tay pháp sư amater nổi tiếng được mời từ bên TQ về là cảm thấy ủ rũ vì tối hôm trước đã trót tuyên bố bệnh này không thể khỏi được, chấp nhận bỏ tiền túi ra chịu chi phí đi lại ăn ở, chứ không thể nào đuổi được con ma cứng đầu ở cái làng này.Tay này cũng đang ngồi ở quán nước chè đầu làng, than thân trách phận cho cái tài năng không gặp thời thế của mình...
    Trở lại nhân vật chính của chúng ta, người mà ở những chương trước được mệnh danh là kẻ cắp linh hồn.Bây giờ đang nước mắt ngắn nước mắt dài chuẩn bị đồ đạc để theo phụ mẫu về nhà chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.Phụ mẫu nàng không trách mắng gì chuyện nàng bỏ đi nhưng cương quyết khi nào thi đỗ mới cho lấy chồng, mà nàng thì muốn lấy chồng lắm rồi...
    Ông Tư nhìn theo dáng vẻ cương quyết của cô cháu gái bước lên xe và khẽ buông tiếng thở dài nhẹ nhõm.Quay vào nhà, nhìn baotrungvip đang lui cui dọn mâm để chuẩn bị cho cuộc nhậu gặp mặt giữa 2 bác cháu đồng thời mừng các trai làng khỏi bệnh, ông cảm thấy thương chàng trai hàng xóm tội nghiệp, nếu cháu gái ông thi đỗ...
    -Hết-​
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nhờ ai vote hộ baotrungvip 5* cái nhỉ, con số 147 đáng iu quá thể đáng, kưng nhờ......
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: chồng, cha, anh chúng tôi là ông baotrungvip, nguyên đội trưởng đội chăn ngựa của KBC, đã từ trần vào hồi 14h07 ngày 14 tháng 7 năm 2060.Hưởng dương 81 tuổi.Tang lễ sẽ được cử hành vào hồi 17h05 cùng ngày tại đài hoá thân hoa hậu hoàn vũ KBC.
    (Đề nghị không ai vote mừng cái chết này, hãy để ông ý ra đi thanh thản với con số này.Xin chân thành cảm ơn)
    Bà quả phụ
    Hatxxihoi
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Huhu Vịt ơi... chít thật hả ... huhu...<-- phải khóc trước vì tới lúc đó mình cũng còn sống đâu....
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng sung sướng báo tin, chồng, cha, anh, con, cháu, chắt chút chít chụt chịt của chúng tôi đã ra đi sớm hơn dự kiến do sự xuất hiện của 5 ông sao chiếu mạng. Theo tin vịt thì nạn nhân đã thăng đường theo đúng kịch bản của phim Hàn Cuốc với sự nuối tiếc tột độ con số yêu dấu dẫn đến cơn nhồi máu cơ gan cấp tính, mặc dù có thể cứu chữa nhưng gia đình quyết định không thèm cấp cứu Mời bà con cô bác, họ hàng khối phố đến hút thuốc xơi trầu chia vui cùng gia đình chúng tôi. (Lưu ý, khi đi nhớ mang theo phong bì pô li me)
  8. Vuanoidoi7

    Vuanoidoi7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá! Tớ lại tưởng bạn già làm quả này để lăng xê, hòng kiếm thêm ít sao. Nên mới nhiệt tình cho bạn già toại nguyện, khổ thân muội muội bị dính chưởng oan
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đồ giời vồ.Đang đẹp long lanh như thế mà chú nỡ lòng nào chú vote cho anh 1 quả trời giáng thế hả cái thằng không tốt kia?Quả này anh quyết chí báo thù, chú chuẩn bị tinh thần nhận vài cú 1* nhá.Dám đùa với cán bộ vùng cao à?
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chít chửa, đồ giời vồ bị đồ thánh vật trả thù roài, kiểu này huynh đệ tương tàn, tan đàn xẻ nghé, huynh ơi cố nhên, kưng ơi cố nhên......

Chia sẻ trang này