1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sitting-room

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi amateur24, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Rượu hả, muỗi!!! Lát em qua đối ẩm với các bác, mà tam tứ thập lục ẩm gì em cũng chơi tuốt, đang khi mưa bão thế này, đâu chả... ẩm. Nhể?
    Vâng, đêm qua em có phúc to bằng cái đình là được giá lâm tại nhà bác baotrungvip, chả hiểu thế nào cả chủ cả tớ nhà bác thấy em chạy mất dép, đến nửa đêm em thấy lịch kịch, té ra là bác đang rón rén tìm cái dép, trông mắt la mày lém như kẻ trộm. Em buồn cười quá cười phì một phát, thế là bác ấy hoảng quá vọt luôn...
    Em gọi với theo: Ớ bác ơi, dép, dép bác này... Nhưng thoắt một cái đã mất hút ngoài cái cổng có dòng chữ "Thôn Văn hóa" to tổ bố. Em bụng bảo dạ là sẽ mang tận nơi ra đình KBC trả lại cho bác.
    - Dạ, đây, dép bác đây ạ!!!
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tiếng hồn chiếc Quần ĐÙI Đỏ của thanhk43​
    Thức dậy thấy văng vắng và thiếu thiếu -Hắn thức vội vàng đi tìm cái mà hắn thấy thiếu trên hắn. Tiếng gọi văng vẳng trên sông Thao... của ai nghe sao thương tâm, ... đến khổ.
    Hắn băn khoăn cài gì nhỉ ??? Cứ tưởng tiếng ai gọi đò bên sông Thao , giật mình nhận ra là tiếng hồn chiếc quần đùi đỏ của mình.
    Chiếc quần hắn mua trong một dịp đi công tác nước ngoài, nói theo các cụ thì nó đã vào Nam ra Bắc.... bao nhiêu kỉ niệm buồn vui...
    Vậy mà thoáng một cái sau một đêm giao lưu, chiếc quần đã không cánh mà bay... để lại cho mọi người niềm thương yêu vô hạn.
    Sự xuất hiện của amateur24, Hatxxihoi, Baotrungvip, BC2 hay Piccolo đến bây giờ vẫn không biết nó đang trên người ai ?
    Chị thấy thỉng thoảng lại vang vọng tiếng hồn của nó vang vọng bên sông .
    Ai cầm chiếc Q của tôi hãy cho nó về với chủ ??? Ứ màu vàng gì hết...
    Nghi phạm chính : amateur24
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc !
    Oan quá đi mất !
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ối zồi, sướng nhá, tiểu đồ đệ hộ tống sư phụ mà lợi đơn lợi kép. Hôm trước được cái đùi chó với cái vò rượu, hôm nay lại thêm quả quần đùi, đúng là ngư ông đắc lợi. Nhưng chị BC2 đã thương tiểu đồ đệ nhà em thì thương cho trót, cơ khổ, tiểu đồ đệ chỉ thích màu đỏ thui, vì thế chị đã cho vàng thì cũng thêm dăm ba cái sọc đo đỏ cho hắn mừng, chị nhá.
    Đa tạ chị!!![r2)]
    [/quote]
    ơ... Hatx ơi, Chị em KBC không có ý định tặng cái quần nào cho amateur24 cả. Dự định cái vụ quần vàng là quà tặng sinh nhật Bác thanhk43 mà, nhưng để tỏ lòng thơm thảo, hiếu khách của chị em Kinh Bắc, chị sẵn sàng... tặng Amỗ của em... một cái... nhưng với một điều kiện... ok?
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Uh, đêm qua hăng hái đi bụi quá anh quên mặc 1 số thứ, nhớ mỗi cái quần đùi (may quá). Anh tính quay lại tìm đôi dép chứ trên người có mối cái quần đùi (Áo thằng ku Thanh nó lấy quấn vào người mất rồi còn đâu??), anh thấy cứ lành lạnh.
    Sợ mất giấc ngủ của khách, anh rón rén khẽ khàng chui qua song cửa thì thình lình một khuôn mặt hãi hùng như con thạch sùng đập vào mắt anh, một khuôn mặt xanh xanh vàng vàng, nửa người nửa ma.
    Thú thực cả đời anh- 5,6 thứ tóc trên đầu rồi mà lần đầu tiên anh mới gặp một khuôn mặt Holywood đến như vậy. Trời thì tối như thế mà anh phi 1 hơi bất chấp các chướng ngại vật với tốc độ khoảng... 60 giây 1 phút, đến cổng làng mới hoàn hồn...
    Không lý nào nhà mình lại có ma nhỉ??Đang băn khoăn thì anh gặp chú @thanhk43 đang nhậu ở cổng làng, vừa nhậu vừa chửi, chửi cả làng. Nó rủ anh nhậu, anh không nhậu, chửi cả anh, bố láo thật. Nhưng đang lúc sợ ma anh không chấp, với lại, ngày nào nó chả chửi, anh nghe mãi cũng quen, hôm nào không nghe nó chửi anh cảm thấy như ngày đó mình sống chưa trọn vẹn. Anh định rủ nó quay lại nhà xem vụ ma miếc thế nào, thằng này không sợ trời không sợ đất, chắc ma nó cũng chẳng sợ.
    Quả là nó không sợ thật, nghe anh trình bày cụ tỉ xong nó cười khằng khặc như bị ma làm, khiến anh bị một phen hoảng sợ tập 2.Ngối nhìn nó cười mà tóc gáy anh dựng thẳng đứng như cái kim đồng hồ lúc 12h.
    Cuời xong nó phán: - Bác ơi là bác, đấy là em @Hatx đắp dưa chuột vào mặt đấy, ma miếc gì. Bác cứ thần hồn nát thần tính.
    -Dưa chuột á?-Anh nghệt mặt.
    -Phải, dưa chuột.Chị em phụ nữ trước khi đi ngủ thường thái mỏng dưa chuột rồi đập toèn toẹt lên mặt như thế này này-Nó vừa nói vừa đập bồm bộp vào mặt anh.
    -Dưng mà...sao chú biết???-anh vẫn còn bán tín bán nghi
    -Ôi dào, con Nở nhà em đêm nào nó chả làm thế, nó đắp chán rồi bỏ vào mồm nhai,kinh lắm, lắm hôm quên nó còn để cả đêm cơ, Em sợ nửa đêm dậy thấy cái mặt nó em tăng huyết áp chết nên đêm nào cũng phải ra cổng làng uống rượu chứ em biết thôn ta cấm rượu chè bê tha từ lâu rồi.
    Vâng, đến đây thì anh đã hiểu thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào. Thông cảm nỗi khổ của chú thanhk43 nói riêng và của cánh đàn ông nói chung, đêm qua anh đã chén tạc chén thù với chú ấy đến tận sáng nay, rồi chui vào vườn chuối, mỗi anh em ôm 1 cây ngủ đến tận chiều nay...Hic..đến giờ đầu anh vẫn còn đang quay quay, chân vẫn còn đang nhẹ nhàng như mây đây này
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 28/09/2005
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mà mỗi cái việc lên Kế hoạch giao lưu giữa hai bên mà cũng làm chưa xong.
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua lúc nhậu nhẹt anh giao hết cho chú thanhk43 rồi...Hic...Bây giờ chắc anh không đủ can đảm để giao lưu đâu, anh xí hổ với em Hatx lém
  8. amateur24

    amateur24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng cho khách xuống dưới Bếp
    Đến đơi học Quan Họ mà chửa thấy Quan đâu Chỉ thấy Chó...í..a. Rồi tắt lịm từ bữa đó đến nay.
    Lại còn bị vu oan lấy cái quần đùi nữa chớ.
    Hứt hứt !
    Làm @Hatx muội ngại từ bữa đó đến nay, ngày hôm qua ngồi lì trong bếp chẳng dám ra đi đâu cả
    Cán bộ @Thank ới ời!
    Không dạy thì nói để huynh muội mỗ dzìa
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    "Người ơi, người ở đừng về... Người về... em.. i...ỉ...a"
    Đừng khóc Bác Amỗ ạ! Hôm qua lúc ở dưới bếp em nghe thấy Bác Baotrungvip và Bác Thanh nói với nhau đại khái là phải thử cái lão Amỗ này xem có thật tâm tầm sư học đạo hay không, nhìn gã trông gian lắm, chắc có ý định.... cưa cẩm nàng nào làng mình.
    Vậy Bác cố gắng lên nhé, nhịn nhục Bác ạ! Chúc Bác và em Hatx muội hát hay, nhưng nhớ ăn ít Thịt chó thui. cái thứ thịt chó nhiều chất bổ lắm... kẻo lên máu.
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tí quên vụ này, may mà Ama sợ mất quyền lợi nên cứ năn nỉ em nhắc lại với chị kẻo nhời nói lại "bèo dạt mây trôi" (i ỉ ì i...) Thế điều kiện để được chị em KBC tặng cho tiểu đồ đệ nhà em một quả quần đùi vàng sọc đỏ là gì thế chị? Hắn cứ nhấp nha nhấp nhổm mong ngóng mãi. Khổ thế chứ nị.
    @Tiểu đồ đệ: Hư nhá, đã dặn đi dặn lại là đi đâu cũng phải cưỡi quả A25, vừa đi vừa tung hô "Sư phụ vạn tuế" cơ mà? Oánh chít bây giờ...

Chia sẻ trang này