1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sitting-room

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi amateur24, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Bữa qua nghe Cán bộ @Thank quảng cáo mãi về @BC2 hiền muội, bữa nay lại thấy :
    Nên không thể không choáng
    @A mỗ quả là có mắt chẳng thấy Thái Sơn, bữa trước Chó...í...a được đã thấy tài nay lại còn ... Em...i...ỉ...á nữa thì đúng thật là Cao thủ
    Chuyến này @A mỗ dắt theo @Hatx muội sang KBC chắc là sẽ thu hoạch nhớn đây
    @@Hatx muội này : Đã thoả thuận với nhau roài cơ mà. Chuyện của chúng mình sao cứ thích mang lên public thế nhở
    Mấy anh chị em KBC cừ cho thì chít
  2. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thế chương trình giao lưu đâu rồi ạ??? Hay mải rượu chè quẳng đi đâu rồi??? Cái làng này buồn cười thật, Cán bộ toàn mấy ông nát rượu, Bảo để chị em phụ nữ làm thì vằn mắt lên quát: Đàn bà biết cái quái gì??? Rõ chán.
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn thu hoạch nhớn roài!
    Thứ nhất Bác và Hatx muội cũng được tha hồ thưởng thức món thịt chó nổi tiếng xứ Kinh Bắc (Gớm, mới tới có mấy ngày mà... hao quá, 9 chú chó Nhật, Đức... nhà ông Tư Chó đầu làng đã đi bay.... ).
    Thứ hai, hai vị sẽ được học và thưởng thức giọng ca mượt mà của các liền anh, liền chị ( BaotrungVip đang lên Kế hoạch mở hội ... đợi nhé)
    Và khi về, riêng bác Amỗ, sẽ nhận được... một món qùa do chính tay BC2 khâu (chắp) vá - (cái món qùa mà em Hatx ... đã đề nghị ). Hãy đợi đấy!
    Còn bây giờ thì... Bác Nogoodfriend7 đâu roài! Bác chạy nhanh ra đầu làng, đến quán Ông Tư mua cái đùi chó và rượu về đi. Gớm, từ lúc em Hatx xuất hiện bác cứ như bị cấm khẩu í, lại còn thỉnh thoảng soi gương cười một mình nữa chứ. Nhanh lên nhé, tiền ở chỗ bác Thanhk43 ấy ạ!
  4. chucunnho

    chucunnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    em pót lại cái ni để xem diễn tiến nó như thế nèo!
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa ni @A mỗ ở trong KBC được các bằng hữu thiết đãi toàn những sơn hào hải vị, Chó, gà, ếch, nhái đủ kiểu. Làm @A mỗ tăng lên mấy kí.
    Bữa trước @Hatx muội tráng cho @A mỗ mấy cái bánh xèo, @A mỗ mang mời các bằng hữu trong quán rượu, thấy mọi người khen quá trời, lại còn hỏi công thức nấu nữa. Quả thật lúc đấy @A mỗ cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Hôm nay @A mỗ tay dao tay thớt xuống bếp gọi là múa rìu qua mắt mấy chị em KBC để làm món Bánh Xèo mời các bằng hữu KBC cùng thưởng thức
    Ðổ bột vô khuôn bật tiếng xèo
    Như bầy trẻ nhỏ khóc gào reo
    Trên che dưới nấu thân vàng vọt
    Trở lại nghiêng qua kiếp ngặt nghèo
    Bát quái vẫy vùng(*), oai động địa
    Ngũ hành quấn quýt(**), số tịt teo
    Ba sinh duyên kiếp xin chờ đó
    Phận mỏng vừa sinh, tử cái vèo​
    (*)(**) : lấy tích Tề thiên bị nhốt trong lò bát quái và bị đè dưới núi Ngũ hành để chỉ lúc nướng và lúc ăn .
    Mời @BC2 muội muội và các bằng hữu KBC nào!
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Dạ dày mấy bữa tưởng mốc meo
    Hôm nay mới được miếng bánh xèo
    Tay gắp mồm khen người nấu khéo
    Mắt nhìn chân trụ đũa khua vèo
    Ngũ khẩu (*) đồng thanh vang rắt réo
    Lục tô (**) chửa nguội đã hết veo
    Xếp đũa dọn tô tăm vắt vẻo
    Thương nhau vì có món bánh xèo​
    (*)(**): Lấy tích qua 5 ải chém 6 tướng của Quan Vân Trường để diễn tả cảnh tiêu diệt bánh xèo , tuy chưa chuẩn vần luật bằng A huynh nhưng cũng xin múa rìu qua mắt thợ để cảm ơn món bánh xèo
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hay thật !
    Đúng là Mảnh đất địa linh nhân kiệt, @A mỗ lại múa rìu roài
    [nick]Bảo Trung[/nick] lại quá lời rồi, @A mỗ tài thô học thiển, chỉ cóc nhái kết lại cho vui thôi mà
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cái món bánh xèo là món em khoái khẩu nhất, cám ơn A mỗ.. em măm măm đây. Khi nào măm xong ..em xin hầu thơ các Bác.
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bên Phú Thọ có Annonymous và Amateur được coi là cặp thi thánh trời sinh, ấy thế mà Ama sang đây lại vớ được baotrungvip, khác gì cặp "giời đẻ" Ông trời sao oái oăm, đã có Anno sao lại sinh ra baotrungvip. Đau sờ đầu đây. Khổ thân Ama bé bỏng . Thôi thì:
    Trái tim Ama chia ba phần tươi đỏ
    Ama dành cho Đảng phần nhiều
    Phần cho baotrungvip và phần để Anno yêu...
    (Đau sờ đớn nữa là cả ba đều là... men, hic...)
    Cho em vái các bác ba vái!!! Đỗ Phủ, Lý Bạch sống dậy cũng phải chuyển ngạch sang kinh doanh bánh xèo phục vụ các bác bình thơ và... nặn thơ.

  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cô em Hat x nói chuyện cứ như Chu Du í: "Trời đã sinh ra ta sao lại còn sinh ra Cát "

Chia sẻ trang này