1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SIXPENCE NONE THE RICHER: SNTC tan rã

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    SIXPENCE NONE THE RICHER: SNTC tan rã

    Sixpence None The Richer đạt giải thưởng âm nhạc Dove
    Ca khúc Breath Your Name của nhóm Sixpence None The Richer đã đạt giải ca khúc rock/alternative hiện đại của năm trong Giải thưởng Âm nhạc Dove hàng năm lần thứ 34 đã được tổ chức tại Trung tâm Giải trí Gaylord tại Nashville ngày 10/4. Giải thưởng Âm nhạc Dove dành tặng những nghệ sĩ theo đạo Cơ đốc hát thể loại nhạc thánh ca. Breath Your Name là single đầu tiên được phát hành từ album mới nhất của nhóm - Divine
    Discontent. Chính tay guitar của nhóm đã cùng với nhà sáng tác Matt Slocum đồng sáng tác ca khúc này.
    Nữ ca sĩ vocal của nhóm - Leigh Nash - cho biết cô luôn rất thích được chuyển tải âm nhạc và lời ca của nhạc sĩ Slocum đến với cuộc sống qua giọng hát của mình. Cô nói: "Đó là một điều chúng tôi luôn tâm đầu ý hợp. Với tôi thì rất dễ khi cần thể hiện những ca khúc của Matt, và thật sự tôi nghĩ tôi đã khá thành công. Rõ ràng là chúng tôi đã làm nhiều người xúc động."
    Sixpence đã có mặt để nhận giải, và nhóm cũng tham gia trình diễn trong lễ trao giải.
    Nichole Norderman và Michael W.Smith là những người thắng lợi lớn nhất của tối trao giải. Nichole Norderman nhận tới 7 giải, trong đó có giải nữ ca sĩ vocal của năm và nhà sáng tác ca khúc của năm. Michael W.Smith thì nhận được 6 giải, bao gồm giải Nghệ sĩ của năm mà anh đã đạt được trong 2 năm liên tiếp, và giải nam ca sĩ vocal của năm.
    Giải thưởng Âm nhạc Dove sẽ được tường thuật trong 1 chương trình dài 2 tiếng trên kênh Pax-TV vào ngày 19/4.



    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 03/03/2004
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Sixpence Non the Richer tan rã
    Nhóm nhạc pop Sixpence None the Richer đã tấn công vào làng âm nhạc thế giới vào cuối những năm 90 với hit ?oKiss Me?. Giờ đây ban nhạc này chính thức tuyên bố tan rã sau 10 năm hoạt động.
    Tuần trước nữ ca sĩ Leigh Nash và nhạc công Matt Slocum của nhóm đã tung tin này ra trong 1 bức thư gửi tới các fan trên tạp chí CCM. Những người đồng sáng lập nên nhóm cho biết cuộc chia tay đã rất thân tình. Vừa mới sinh con nên Leigh Nash nói cô có kế hoạch dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, còn Matt Slocum thì cho biết anh rất thích đi du lịch và đang cân nhắc việc quay lại trường học.
    Sixpence None the Richer lấy tên ban nhạc từ cảm hứng trong 1 đoạn cuốn tiểu thuyết của C. S. Lewis. Ban nhạc đã bắt đầu dòng nhạc Thiên Chúa Giáo của mình tại Texas vào giữa những năm 90.
    Sau khi chuyển tới Nashville, nhóm đã tấn công lĩnh vực nhạc pop và giành được thành công lớn với bài ?oKiss Me?. Ca khúc trữ tình trong album mang tên Sixpence None the Richer đã đạt No.2 trong bảng xếp hạng 100 single của Billboard và còn được đề cử giải Grammy.
    Sixpence ngay sau đó tiếp tục với bản cover lại bài ?oThere She Goes? của La.
    Mặc dù sớm thành công, nhưng phải mất vài năm Sixpence mới phát hành album mới vì những bất đồng với hãng đĩa cũ. Nhưng sau khi ký hợp đồng với hãng Reprise, nhóm đã trở lại trong năm 2002 với album Divine Discontent. Album có single ?oBreathe Your Name? và 1 bản cover bài ?oDon?Tt Dream It?Ts Over? của Crowded House.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Six pence none the richer tan rã chán nhỉ, nghe ban nhạc này hay phết mặc dù em chưa từng một lần nghe đầy đủ cả album. Lần đầu tiên nghe Kiss me đã thấy thích luôn rồi, nhạc nghe đơn giản nhưng có gì hay, lại có thêm cả cái tên nghe rất kỳ lạ đến bây giờ em vẫn chưa hiểu nó có nghĩa là gì. Rồi đến single thứ 2 là There she goes nghe cũng được, don''t dream it''s over lần đầu tiên nghe trên FM cũng thích luôn. Nhưng việc ban nhạc này tan ra thì ko sớm thì muộn thôi, một khi có thành viên tách ra hát solo thì thể nào chẳng có chuyện này, em thấy lạ vì đến bây giờ mới tuyên bố tan ra đấy, Leigh Nash đã có album riêng từ lâu rồi mà


    There can be miracles when you believeThough hope is frail, it's hard to killWho knows what miracle you can achieveWhen you believe... somehow you willYou will when you believe....
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Công nhận chỉ nghe mỗi 3 bài của Sixpence None the Richer như em Britbrit nói thì thấy hay thật!
    Nhưng chả hiểu sao dù chưa nghe album nhưng chị có cảm giác chỉ có từng ấy bài là được thôi. Mà chị tưởng nhóm này tan rã từ lâu rồi, tự nhiên lại thấy có Don''t Dream It''s Over trên MTV chứ!
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này