1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Skills của một người kỹ sư giỏi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunganh_2000

    hunganh_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nồi đất ơi mấy bác mô tả công trường của tụi em sao mà thảm thế , dù có bụi bặm tí đỉnh cũng không đến nổi nào đâu lâu lâu dăm ba tiếng nổ phá núi ấy mà .....
    nói thật chứ dân đi dự án tui mình mới tham gia cái gì cũng mới vì trong trường học đâu biết ngoài ấy có gì, có những phương pháp mình học sách nói là mới nhưng thực tế người ta đã bỏ nó lâu rồi, ngoài ra ngay cả bon mình lang thang các dự án trên 5 năm rồi nhưng vẫn gặp những kiến thức mới tại những dự án mới dó đó mình đồng ý để có được tự tin cần phải có một quá trình đào luyện nhưng điều quang trọng nhất là chúng ta cần phải nhớ rằng người Việt Nam chúng ta có chỉ số thông minh khá cao do đó nếu có cơ hội chúng ta phát triển không thua gì các nước bạn phải không máy bác
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Than Ôi , mọi sự việc sẽ đơn giản đi nhiều nếu tất cả chỉ phụ thuộc vào chỉ số thông minh ...than ôi sao đời nó rắc rối thế hỡi
  3. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên cảm ơn bác Thuyền đã xây dựng 1 topic hay, rất nhiều kinh nghiệm đáng để học tập. Những kĩ năng được đem ra thảo luận, ai đi làm rồi cũng thấy sát sườn cả. Tôi đọc cả 13pages, thấy bác thỉnh thoảng post đệm cả những từ Tiếng Anh ngoài những từ cần giữ nguyên bản làm tôi có cảm giác vấp phải hạt sạn. Tuy nhiên xét toàn diện đó là những điều bổ ích. Chúc bác có thêm những topic khác cũng hay như thế.
    Làm ly cho mát nhé!
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    [nhưng điều quang trọng nhất là chúng ta cần phải nhớ rằng người Việt Nam chúng ta có chỉ số thông minh khá cao do đó nếu có cơ hội chúng ta phát triển không thua gì các nước bạn phải không máy bác
    [/quote]
    Tớ nói thế này Cậu đừng giận nhé , ý của Tớ là chúng ta, những người vn, nên gột bỏ cái suy nghĩ như vậy vì nó khiến cho con người vn ta tự hào 1 cách giả tạo . Thực ra trong thâm tâm chúng ta mặc cảm chúng ta thua kém và vì vậy nên hễ bị đụng chạm là chúng ta phải cần đến cái thứ thuốc mê tự hào ấy để tự trấn tĩnh lại
    Cái niềm tự hào đó rất độc hại vì nó ru ngủ chúng ta , nó cho phép chúng ta tự lừa dối mình, tự che măt lại mà không chịu nhìn nhận sự thật, là trong lúc người ta đi tới thì chúng ta đi lùi
    mong bạn đừng giận
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Để bữa nào Thuyền có hứng, sẽ ngồi đọc lại cái thread này và sửa lại các từ tiếng Anh bị Thuyền chêm vào chỉ vì cái thói quen tai ác mà Thuyền cũng đang ráng bỏ khi post bài nha ... Hứa đó !
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhím con thấy viết vậy tốt chứ sao. Người đọc sẽ biết được thêm nhiều từ Tiếng Anh, cách gọi các từ ấy thế nào bên ấy. Nhím con thật sự khuyến khích mọi người rèn Tiếng Anh bằng cách post bài = Tiếng Anh ấy chứ. Bạn nào đọc những bài đó cảm thấy ?onhai sạn? thì tại vì do cách đọc của bạn quen đọc một lèo từ đầu đến cuối suông sẻ rồi mới nghĩ ra ý nghĩa, nội dung của nó. Còn bạn đọc theo kiểu vừa đọc, vừa suy nghĩ, áp dụng, nhận xét thì nghĩa là giống như bạn vừa ăn cơm vừa thưởng thức các món ăn ngon lạ khác qua việc ăn cơm thì bạn sẽ không còn cảm giác ?onhai sạn? nữa, hihi, thông cảm cho ?otâm hồn ăn uống? của Nhím con nghen! Nhím con nghĩ việc vấn đề không thông thạo nghĩa của các từ Chuyên Ngành bên Tiếng Việt cũng cso cái lợi cho mình đó chứ, vì anh Thuyền vừa viết vừa giải thích nên bạn sẽ học được thêm từ chuyên ngành của mình bên đó nói thế nào. Mà bình thường khi bạn đọc các sách nước ngòai bạn cũng đã quen với những từ này rồi. Nếu bạn nào không hiểu nhữung từ ấy thì có thể hỏi thẳng và trực tiếp tại đây. Anh Thuyền chưa kịp trả lời thì những người khác sẽ trả lời. Vì mình lập ra box này để học hỏi lẫn nhau, nâng cao khả năng của kỹ sư mình mà. Chị Mommy có nhắc đến việc nhiều từ không hiểu rõ bên Tiếng Việt, lẫn Tiếng Anh trong thread ?o Tiếng lóng dùng chung cho?? nên Nhím con nghĩ là mọi người đều có thể hỏi mà, hỏi để mình biết và hỏi để người khác cùng biết (Nhím thấy cách hỏi của anh halai cũng hay và cũng vui đấy chứ khiến người nghe muốn trả lời liền hà, hi`hi`). Còn đọc quen kiểu viết vậy rồi thì hổng sao. Tuy nhiên ở đây, mọi người ở nhiều nước khác nhau, nói nhiều languages khác nhau nên có thể không rành 1 language nào đó nhưng Tiếng Anh thì chắc chắn ai cũng đọc được, đúng hông? Vậy thì còn lăn tăn gì nữa nhỉ???
    @Thuyenxaxu: Kiu anh treo giò em lên 3 ngày mà anh hổng treo để em vào xàm xàm rồi kìa.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh mà treo giò Nhím Con lên thì mấy hội bảo vệ animal trên thế giới, họ xúm vào kiện anh thì tội ác độc hành hạ nhím thì sao đây chứ ! kekeke Nói nhỏ chứ box này mà thiếu cô nhím thì buồn lắm đó nha ...
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thuyền ơi, khi nào có tí thời gian vào đây nói tiếp về learning skills nha. Kỹ năng này rất hữu ích vì chắc ai cũng cần biết kể cả kỹ sư chưa ra trường hay những người làm việc lâu năm. Mommy hiện đang có rất nhiều thứ cần phải học trong công việc nhưng lại quá bận chuyện gia đình nên rất muốn tìm cách học có hiệu quả mà ...hổng tốn thời gian, hihi.
    Mommy cũng muốn biết về cái research skills nữa, trước giờ cũng có mày mò research đó nhưng chắc là hổng có hệ thống gì hết.
    Cám ơn bạn Thuyền nhiều nhiều trước nha. Các bạn khác có bí quyết gì thì chỉ cho mommy luôn với nhe
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bạn Mommy khiêm tốn quá nha . Đề nghị Mommy viết ra kinh nghiệm bản thân về 2 cái skill quan trọng này đây, learning và research đó .
    Nói đến learning, Thuyền nhớ là có đọc ở đâu đó một câu thật hay, đó là, chúng ta đi học không chỉ để học kiến thức mà còn để học cách học nữa . Để sau này khi ra ngoai đoi, ra khỏi ghế học trường và đi làm trong kỹ nghệ, chúng ta còn biết cách để tiếp học học thêm, giúp ta mãi mãi không bị obsolete bị lụt nghề á !
    Lại nữa, cũng thật trùng hợp, tuần rồi đi họp mọi người cùng brainstorming để giải quyết lý do tại sao đã mở ra rất nhiều course dạy (internal trainning) cho các đồng nghiệp cấp dưới mà hình như vẫn không đi đến đâu cả . Tình hình kinh tế sooo competetiive và kỹ thuật thay đổi nhu chong chóng nên anh em trong sở phảI thường xuyen nhảy qua nhưng lanh vực mới . Trainning đã là một trong những vấn đề sinh tử cho họ . Nhiều vậy, dạy đi dạy lại mà họ vẫn cứ như là chả biết gì khi đụng chuyện vậy . Tại sao nhỉ ?
    Một loạt phương án được đề ra đã có dính nhiều đê"n learning skills mà bạn Mommy đề cập ở đây !
    (kỳ tới viết tiếp, ngáp , , bùn ngủ quá)
  10. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hihi thế chỗ thuyền dạy như thế nào vậy, cứ lý thuyết mà dạy thì học cũng chán lắm chả vào đầu được mấy đâu (nhất là nviên nào giống tớ ), cứ bắt làm luôn thì cố gắng rồi cũng làm được. Như cái dạo tớ mới vào dự án, sếp vứt cho tớ quyển sách bảo đọc, cũng có cho một ông bạn đồng nghiệp chỉ qua loa cho tớ, cần j thì cứ hỏi. Hix tớ ngồi đọc cái đống nghiệp vụ đến toét cả mắt (hì hì thực ra thì đọc chán chết, vừa đọc vừa ngủ gật thì đúng hơn) đến 2 tháng mà tớ vẫn cứ lơ tơ mơ, chả hiểu mình đang làm cái j, thậm chí cái ông đồng nghiệp cũng rứa (vì cũng được sếp dạy cho qua loa kiểu thế mà), nên có cái hỏi thì him cũng bảo "0 rõ" nên chán chả thèm hỏi nữa , cũng chả đọc nữa. Thế là cuối cùng sếp cứ tống cổ tớ sang bên khách hàng, ngồi làm việc cùng họ luôn (0 học hành j nữa ), 2 tuần thì nghiệp vụ của tớ ngon lành. Cái j cũng vậy, cứ mà đọc tài liệu thì tớ lười lắm, nên cứ giao việc cho tớ rồi vừa đọc vừa làm, vừa hỏi thì còn vào đầu.

Chia sẻ trang này