1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Slam Dunk! có ai ko thích ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi linkinhot, 10/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Slam Dunk là bộ truyện mà tôi thích nhất đấy nhưng không hiểu sao NXB Trẻ xuất bản đọc thấy chán quá
    Ví dụ :ở tập 3 (mới ra) đoạn Lưu Xuyên Phong và Anh Mộc Hoa Đạo (tên cũ trong phim hoạt hình) còn tên mới là Rukawa và Hanamichi đoạn mà Rukawa biểu diễn cú ném bóng bình dân cho Hanamichi coi phim cười đau bụng luôn thế mà khi đọc lại không thấy gì cả
    Có ai biết kết thúc cuối cùng của bộ truyện này không?
    Song co gi vui chet co gi buon
  2. maueris

    maueris Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Slam Dunk, một Đường dẫn đến khung thành của bóng rổ đây mà. Hai cuốn này rất giống nhau: Hanamichi và Jinđo cùng là những siêu quậy trên sân, chẳng hiểu gì về môn thể thao mình chơi mà cứ đâm đầu vào chơi theo ý thích (sau này nhất định sẽ là một ngôi sao đây). Được cái truyện này lãng mạn, bởi vì anh chàng nhân vật chính là một kỉ lục gia T2, chỉ vì một cái nhìn của một cô bạn gái mà quay 180 độ với bóng rổ. Nhắng thật.
    Oh, baby
    Có ai đáng yêu được hơn chứ nhỉ
  3. BlueBalloon

    BlueBalloon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    To: kehuydietthegioi: sao bạn khó tính thế, thật ra thì bộ truyện này tớ thấy rất vui và hay đấy chứ, đồng ý là hình ảnh trên giấy đôi khi ko thể diễn tả hết những cái hay như phim hoạt hình nhưng mà tớ thấy người dịch cũng đã làm khá tốt rồi, nếu nói về dịch dở thì phải xem NHAC: cực kì sến, dịch sai bét, hình thì 1 nơi, ảnh thì diễn tả 1 nẻo.
    À, mà tớ có ý kiến này, cùng là topic về SLAM DUNK mà có nhiều mục quá, tớ vừa mới viết bài ở trang đầu tiên rồi, qua đây lại thấy có nữa nên lại phải tiếp tục viết, tớ thấy như thế thì hơi mất công và ý kiến của mọi người cũng ko thể tập trung, thỉnh thoảng 1 ai đó sẽ bỏ lỡ , ko xem đưọc hết thì tiếc quá. Tớ nói thế ko biết có đúng ko
    Remember the time

Chia sẻ trang này