1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SLAM DUNK_ Có ai thích ko nhỉ.....?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi TRUELIES, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    càng ngày đọc càng hay
    hic sao truyện này đỉnh thế hả trời ơi
    hay ko tả nổi
    mà thương Ono quá
    hic nhìn anh mệt phờ cả người mà đau hết cả lòng
    ..........I wanna run away...........
  2. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ơ chả lẽ truyện này ở Nhật đã có kết rùi à
    dù kết ra sao thì truyện vẫn hay , mà VN dịch nhiều từ hay hơn TA đó chứ - mà Hanamichi biệt danh là gì nhỉ quên mất rùi - tán mấy " em " đều bị từ chối - gặp Haruko mới thui đi tán >>
    lúc đi với Haruko thì cười hớn hở >> " cứ như đi hẹn hò "
    còn Rukawa thì : vừa ngủ vừa đi xe đạp >> thế mới tài >> tông cả ô tô bẹp dúm >> đi cả lên người ông anh nhu đạo >> tài thật lại còn tự thôi miên để ngủ : " ta là số 1 , ta là số 1 ">> khò luôn >>
    vẽ đẹp + nội dung hay >> đỉnh wá còn gì
    sau Jindô bộ 1 thì SlamDunk là hay nhất rùi
    Once You Meet Her
  3. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi ! Truyện này có từ lâu lắm rồi ! phải đưọc 6-7 năm rồi !!
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    trong tập mới,có đoạn nhắc về luật bóng rổ( luật được dùng năm 1995) ===> truyện viết từ năm 1995( như Conan) nhưng truyện này dễ viết hơn Conan vì conan phải nghĩ tình tiết còn truyện này chỉ cẫn ý thui
    nhưng công nhận hay quá,hay không chịu được,em khoái Hanamichi quá hắn ngố ngố gống mình tuy kém hắn gần 16 phân

    Crawling in my skin
    These wounds, they will not heal
    Fear is how I fall
    Confusing what is real
  5. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi ghiền Slam Dunk mỗi đoạn mà có người bay lên thực hiện các động tác ghi diiẻm á , tuyệt vời đầy sức sông nhỉ

    dinhquanghuy
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hùm.. vụ đấu với Sannoh này lâu quá nhờ.. xem sốt hết cả ruột..
    ***Just For One Kiss***
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hêh,tập mới đọc phê quá,còn kém tận 8 điểm trong khi còn gần 3 phút,làm 1 cú lội ngược dòng ngoạn mục mới hay,nhưng nếu thắng được Sannoh thì có lẽ chả còn đội nào xứng làm đối thủ,vì đội này có toàn cá nhân kiệt suất( cả 5 người đều chơi quấhy)

    Crawling in my skin
    These wounds, they will not heal
    Fear is how I fall
    Confusing what is real
  8. gusibibi

    gusibibi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    chẹp...chuyện quá đỉnh...fải công nhận là chuyện của tụi Nhật rất thú vị...tình tiết rất fù hợp và lôi cuốn...nào là Dr.slupm, Conan...đọc cứ fải gọi là...fê....fê....fê....hehe...tui thấy thèng hanamichi mà tui khoái...tính cách tếu tếu mà cũng rất con trai... rukawa thì thuộc dạng trong đầu chỉ biết bóng rổ<-- ghét kiểu con trai vậy...nếu trên đời chỉ toàn người như thế thì con gái tụi tui bị cho ra rìa à...hìa...hìa...
    đọc tập mới đây mà đã quá...3 min mà đã gỡ được 66-74 <-- xem mà người cứ căng thẳng như mình đang được tham gia thiệt vậy...lúc cổ động viên của bọn sannoh nó quay sang cổ động cho shohoku mà tui sướng...cảm động nữa...fải nói cái lão viết chuyện này cũng đưa vào truyện nhiều bài học sâu sắc fết....bài học quyết tâm,fairplay...nhể mọi người nhể...

    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ để mộng mơ
    Nửa sự thật không còn là sự thật
    Tình yêu không một nửa bao giờ
  9. Crazy_Little_Kidz

    Crazy_Little_Kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chà chà...Slamdunk moi hay vật vã..Thế là chiến thắng sắp đến với Shohoku rồi...Hanamichi thật là tuyệt..Thực sự đã trưởng thành..
    Kidzzz
  10. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc,giờ mới pít trong này có nhiều người giống tui,khì,trước tui chỉ thích đọc siêu quậy Teppi 1 thôi.Nhưng giờ thèng Hanamichi còn quậy hơn cả Teppi nữa.Đọc chuyện này buồn cười thật.Tặng các bác mấy cái hình nè:
    [​IMG]
    Siêu sao Rukawa​
    [​IMG]

    Hunter Club​

Chia sẻ trang này