1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sleepy Hollow - chán hay không chán?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 05/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Sleepy Hollow - chán hay không chán?

    Những năm cuối thế kỷ 19, khoảng thời gian mà những truyền thuyết về Dracula, hay Vampire (Ma cà rồng) còn đang được đẩy lên cao gây bao khiếp sợ cho dân chúng ...

    Viên cảnh sát Ichabod Crane, người không bao giờ tin vào những điều ma quái, huyền bí mà chỉ tin vào những điều khoa học đã chứng minh. Vì bất đồng với chính quyền New York mà anh bị đưa về một thị trấn nhỏ âm u, ma quái để công tác. Và tại đây, anh đã dần khám phá ra truyền thuyết về kỵ sĩ không đầu, và biết bao những quan hệ rắc rối, nhằng nhịt giữa những người dân trong làng. Rồi tất cả những bí mật đen tối bấy lâu nay đang che phủ bầu trời thị trấn nhỏ đó sẽ bị đưa ra ánh sáng ...

    Sleepy Hollow, một phim rất hiếm khi kết hợp thành công được cả tính kinh dị, huyền bí lẫn hành động cùng với nhau trong những năm gần đây. Đạo diễn Sam Mendes (phim American Beauty) đã cho chúng ta một tuyệt tác về thể loại toát mồ hôi lạnh.

    Trích nguyên văn bài viết của đồng chí Sean quảng cáo bộ phim này. Háo hức đi xem phim, quả thực cũng không ấn tượng gì. Phim chán, xem chả sợ gì cả, oánh nhau rất là bốc phét. Nhất là cái đoạn đoạn cuối, rượt đuổi trên xe ngựa, tên kỵ sỹ chém mãi mà chả chúng chú Depp gì cả, nếu là nhân vật khác thì đã bị chém bay đầu từ lâu rồi.
    Xem gì mà khó hiểu, các nhân vật liên kết theo một familly tree gì đó, không thể nhớ nổi, ai hiểu thì kể lại cho tui nghe cái.
    Cái cô gái Katrina vẽ cái Evil Eyes lên sàn rốt cuộc để làm gì, chả hiểu gì sất . Rồi nhân vật mẹ của thanh tra Ichabod Crane, chả hiệu làm sao bị nhốt rồi bị chồng giết nữa, đạo diễn làm lơ mơ khiến cho khán giả chẳng hiểu.
    Ai hiểu hết những vấn đề trên giải thích hộ cái nào, ai ủng hộ phim này không hay thì vào đây chê cùng tôi đi, hihi.
  2. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nếu xét về mặt thriller thì phim này bình thường.
    Nếu xét về mặt mystery, cũng bình thường...
    Đứa bạn gái của anh (nhát có tiếng) đi xem, thế mà nó bảo chả sợ gì cả. Không bù cho hôm xem Nghĩa địa động vật sợ nhắm tịt cả mắt lại.
    Mà đính chính phát, đạo diễn phim này là Tim Burton, ko phải Sam Mendes.
    Cái family tree ấy chỉ có một tác dụng duy nhất là chỉ ra gia đình Van Tassel là họ hàng gần nhất đối với gia đình Van Garrett.
    Cô bé Katrina vẽ cái vòng tròn mắt quỷ ở dưới gầm giường là để bảo vệ cho Crane. Tuy có tên là Evil Eye nhưng tác dụng của cái bùa này là bảo vệ cho những người mà mình yêu quý.
    Mẹ của thanh tra Crane, bị ông chồng nghi là phù thuỷ (bà ta dạy thằng con vẽ linh tinh, những hình vẽ ma quái), và ông chồng xử lý luôn .

    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...
  3. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng lần đầu tiên khi tôi xem bộ phim này là rất thích, thực sự cảm thấy sự rùng rợn của nó. Có lẽ tại vì cũng ít xem phim kinh dị, hơn nữa xem ở phòng nhỏ với vài người bạn nên thấy sợ hơn. Xem lại lần này, vì đã biết hết nội dung, và lại giữa rạp đông người, các đoạn kinh dị mọi người còn cười ầm lên nữa nên chẳng thấy ép phê như trước.
    Cái phim này thực ra hơi rắc rối, lần trước tôi xem phụ đề tiếng Anh không hiểu gì mấy, sau phải down cái script của nó về xem thì mới lờ mờ hiểu nội dung thoại. Trên kịch bản thì có nói rõ hơn về mụ phù thuỷ trong rừng cùng mối quan hệ lằng nhằng của họ Van Tassel nên dễ hiểu hơn, trên phim thì có lược bớt đi.
    Về hình ảnh âm thanh của bộ phim, tôi cho là được. Khung cảnh ngôi làng ở thung lũng ngủ yên rất ma quái, màu sắc xám xịt như bị bao phủ bởi một điều đen tối. Từ cây cối trong rừng, tới các ngôi nhà, tất cả là một màu xám xịt. Nhưng khi kết phim, các bạn có thể nhận ra màu sắc tươi sáng của khung cảnh, màu vàng của đồng cỏ, và đoạn sông lúc đầu Ichabod Crane đi qua có màu xám thì đoạn cuối đã hửng hẳn lên. Kết phim, cả ba người tới New York rõ ràng đã mở ra một thế giới mới, dẹp hết chuyện quá khứ lại. Âm thanh ấn tượng nhất đối với tôi là tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng thở hổn hển của con ngựa ma khi kỵ sĩ phi trong rừng, đuổi theo nạn nhân của mình.
    Cái Mắt quỷ Evil eyes thì lúc đầu chú Ichabod tưởng là em Katrina là phù thuỷ ám mình. Sau khi trên xe ngựa đi về New York, tình cờ giở lại quyển sách mà em Kat tặng nhìn thấy cái đó là để "to protect the one you love" thế là mới bừng tỉnh và quay lại.
    Cha của Ichabod nhìn như cha đạo, mà giống ác quỷ Dracula hơn. Chả hiểu cha đạo kiểu gì mà trong nhà thờ lại có vô số dụng cụ tra tấn như vậy. Lúc tên đó đi giữa hàng ghế trắng, Ichabod nhìn hắn từ phía sau, trông như là người không có đầu vậy.
    Về việc chọn diễn viên và phục sức của họ, thì bản thân Ichabod trông cũng rất ma quái và tôi nghĩ là Johnny Depp diễn thành công trong những tình huống lóng ngóng của mình. Lúc đầu ai cũng khinh anh là tay mơ, nhưng chính tay mơ này đã làm rõ được mọi việc. Mấy người như luật sư, bác sĩ, công chứng viên... thì trông đúng là như đám quý tộc thời xưa, bảo thủ, cổ lỗ, rởm đời, chứa đựng đầy mưu mẹo xấu xa, tranh quyền đoạt lợi.
    Gửi bác Exorcist: Phim Pet Cemetary là phim kinh dị hả bác? Thế mà em cứ tưởng là phim hài cơ đấy .
    ::[ Thiên Đường Vui Vẻ ]::
     
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phim này ấn tượng nhất chính là ở không khí ma quái bao trùm lên cảnh vật, con người cũng như tình cảm của chính những cư dân tại Sleepy Hollow. Đ/c Tim Burton là chúa thích sử dụng những yếu tố ma quái đó vào phim mình.
    Ngoài ra tớ thấy câu truyện đâu có đến mức quá khó hiểu đâu. Nhân vật Ichabod đã trả lời hết cho khán giả còn gì.
    Thích nhất là em Christina Ricci - xinh thía.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến là giọng thuyết minh hơi nhỏ, nhất là mấy đoạn có nhiều người nói chuyện, cãi nhau,nghe ko rõ và nhiều khi ko theo kịp, làm em toàn phải đọc phụ đề.May mà hiểu được .Phần cuối hình như thay đổi người thuyết minh hay sao mà nghe rất khác.Được cái thuyết minh như thế này thì ko làm mất âm thanh trong phim, lời thoại của nhân vật

    Be strong,Children,of the Fated day
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    From hell là fần tiếp sleepy hollow àh..
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  7. Samildanach

    Samildanach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không, From Hell là một phim khác, nói về một tay bác sỹ đồ tể.
    Johnny Depp đóng rất ít phim, nhưng phim nào của anh chàng này tôi cũng thích cả, một diễn viên lớn.
    i'm the man with the holysword
  8. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Lão phuongcobain81 chắc là xem phim không kỹ rồi, toàn đi hỏi lung tung he he. Anh Ex đã giải thích hết cả rồi nhá.
    Có người bảo xem phim này giống như phim hài có cái đúng có cái sai. Một bộ phim đạo diễn có thể kết hợp nhiều thể loại vào trong, ví dụ ngay như Sleepy Hollow này có đủ cả tính action, thriller, horror, maystery (huyền bí) và comedy. Nhiều trường đoạn gây cười, nhiều trường đoạn gây sợ hãi v..v.
    Nếu bạn xem phim này một mình thì tính kinh dị sẽ được tăng lên cao và tính comedy sẽ giảm xuống, ngược lại xem ở rạp có không khí cộng hưởng cao, chỉ cần một tính huống hơi hài hước một chút là cả rạp cười, một người cười, người bên cạnh cũng cười dẫn đến cả rạp cười, mất đi tình kinh dị hồi hộp vốn có của phim.
    Đạo diễn Tim Burton luôn khiến chi khán giả nhớ mãi nhưng khung hình đặc trung của mình. Ta bắt gặp đâu đó trong Sleepy Hollow những hình ảnh trong Nightmare before Christmast, hay Scisscor hand. Đấy là người rơm với quả bí ngô lúc đầu phim, hình ảnh khu rừng u ám, cái cây đen đủi chơ chọi, những ngôi nhà mang phong cách lâu đài cuối thế kỷ 18. Chú ý đến đoạn cuối phim, cả thị trấn thung lũng ngủ yên như chuyển mình thay đổi, ánh nắng ngập chàn, mầu sắc chan hoà.
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  9. daveism

    daveism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Samildanach
    " Không, From Hell là một phim khác, nói về một tay bác sỹ đồ tể.
    Johnny Depp đóng rất ít phim, nhưng phim nào của anh chàng này tôi cũng thích cả, một diễn viên lớn."
    Xin hỏi bác Samildanach một câu, bác xem phim BLOW của chú Johnny Depp nhà ta chưa ạ? Nếu xem rồi, bác cho vài ý kiến xem nào.
    Hồi trước, em thấy Johnny cũng thường thôi nhưng từ khi xem Blow xong thì trở thành fan ruột của Johnny luôn. Vâng, đây đúng là một diễn viên lớn. Thêm một vote cho Johnny Depp!!!

Chia sẻ trang này