1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SLEP hay SAT mọi người ơi...????!!!!

Chủ đề trong 'Du học' bởi all_for_a_bright_future, 31/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    SLEP hay SAT mọi người ơi...????!!!!

    Chào mọi người!
    Về vấn đề học bổng thì có lẽ Dany chỉ biết về Slep và Sat là rõ nhất thôi. Đợt vừa rồi Dany thi Slep và đạt điểm best trong những người dự thi. Bây giờ Dany có cơ hội được đi du học nhưng Dany có thể chọn 1 trong 2 cách :Hoặc là học Slep và đi học 1 năm lớp 12 ở Mỹ rồi sau đó sẽ thi lấy học bổng vào đại học sau (phải tự chi trả tiền học và ăn ở , tổng cộng là $4000), hoặc là học Sat thì nếu thi được thì sẽ được sang Mỹ học đại học (tuỳ theo điểm của mình sẽ có học bổng 25%, 50% hoặc có thể là 100% nữa ;) ). Nhưng điểm của Dany cũng đủ để học Sat nên Dany băn khoăn không biết nên chọn which way đây :-/




    DANY
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hì, chú là người ở đâu thế? Nếu là ở Mẽo thì sao lại có vẻ không hiểu gì chuyện học hành ở Mẽo, ở VN thì sao lại có tên là Dany? Tây à?
    SLEP là cái gì thế? Chưa nghe bao giờ. Muốn đi học ở Mỹ không nhất thiết phải thì SAT đâu (nếu chú có xiền rồi), chỉ cần thi TOEFL xong apply vào một số trường không yêu cầu SAT là được. Thường các trường public không bắt international student thi SAT đâu... nếu thích có học bổng để khỏi mất tiền thầy u thì thi SAT xong apply vào các trường xịn xịn kiểu Ivy League với Stanford là có học bổng ngay, dễ ợt. Chú là người Tây với lị chú thi SLEP được điểm cao, chắc là SAT thi ngon lành thôi, đừng sợ...
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  3. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hơ bác Longatum kô biết gì rồi. SLEP là một kì thi tiêsng Anh, dễ hơn TOEFL nhiều, để chọn người đi CCI hay ISO hay CSET là những chương trình trao đổi văn hóa. Theo tôi thì bạn DANY nên ở nhà vì đi thế này vào nhà chủ tốt kô sao, vào nhà tệ thì khổ lắm.Tôi thì ở nhà cũng thường nhưng có đứa bạn kô thi được SAT với TOEFL vì nó ở bang Colorado kô thi được, chả hiểu tại sao nữa. Có đứa thì ở nhà chủ suốt ngày đi ăn nhà hàng xong phải trả tiền. Theo kinh nghiệm của tôi ( là một người đang đi CCI ) thì bạn nên ở nhà nếu bạn là con gái, nếu là con trai thì tốt vì sẽ rèn luyện cho cứng cỏi hơn. Con gái thì vào học high school nhiều lúc cũng phức tạp lắm. Vài dòng góp ý, có gì bỏ quá
    Đức

    Half of being smart is knowing what you are dumb at
  4. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, các bạn không bao giờ đọc thông tin cá nhân để biết ai là con trai, ai là con gái sao :-/ Thật là.... À, mà bạn Longatum ơi, đâu có phải mình là người Mỹ hay gì đó đâu. Mình là người Việt Nam mà, chỉ có điều mình nghĩ dù sao thì online thế này mọi người cũng lấy nick phải không? Đó là một cái tên mà mình yêu thích, bởi vì cái tên đó cũng có ý nghĩa riêng của nó mà (Nhưng mà hình như ai cũng cho rằng Dany là tên con trai hay sao ấy :"> )
    Mình đâu có đủ sức để đi du học tự túc đâu Long ơi. Chính vì có vấn đề tài chính đó nên mình mới phải tự tìm học bổng và tự thi đó chứ ;) Còn bạn thì sao? Bạn đã đi du học chưa và bạn có khả năng đi du học tự túc không?
    Vicini ơi, có gì đâu mà bạn phải xin lỗi trước như thế chứ :-/ Cảm ơn ý kiến của bạn rất nhiều, Dany là con gái mà ... Nhưng Dany cũng biết trước là đi du học dù bằng tiền nhà hay bằng học bổng cũng có nhiều bất cập và rất nhiều khó khăn mà. Dany muốn mình trưởng thành hơn, tự lập hơn... nhưng liệu có phải chỉ có đi du học thì mới như vậy được không nhỉ :-/

    DANY
  5. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hì, đầu tiên là xin lỗi vì thô lỗ quá. tính tớ là vốn không thích các bác Vietnam đi nước ngoài xong đổi tên đổi họ, nghe nó chẳng hay ho tẹo nào. Tưởng là bác all... đang ở Mẽo và đổi tên thành Dany nên tớ không thích. Mà tớ lại tưởng bác là con trai nữa, hoá ra là con gái :-) hehehe...
    Thế này nhé, nếu Dany vẫn còn đang ở Vietnam và định đi Mẽo thì tớ xin khuyên thế này:
    1. Nếu mà Dany đang học lớp 11 trung học Vietnam thì có thể đi theo CCI hay CESET gì đó sang đây học một năm senior trung học của Mỹ... vừa là để làm quen với môi trường tiếng Anh, con người, văn hoá Mỹ... với lại biết cái Prom nó là cái gì, tớ là tớ chưa có được đi Prom bao giờ, toàn nghe kể.
    2. Nếu mà đã học lớp 12 ở VN rồi và có một cái academic record tốt, điểm TOEFL khá... thì đừng nên đi theo CCI hay CESET, vừa phí thời gian, vừa tốn tiền. Thứ nhất là vì cái $4000 đóng cho bọn đấy, trung học ở Mẽo ko mất tiền nên thực ra chả cần học bổng học biếc gì cả. CCI và CESET chỉ đơn thuần là chưong trình trao đổi văn hoá, giúp sinh viên các nước sang Mẽo ở 1 năm với các gia đình Mỹ để tìm hiểu đời sống Mỹ thôi. Tớ tin là cái từ "học bổng" là do các chú VN bịa ra để nghe cho nó ngọt ngào.
    Vì vậy, nếu điểm trung học của bác tốt.. điểm TOEFL khá... thì bác nên ở nhà, ôn luyện SAT I và thậm chí là SAT II. sau đấy apply trực tiếp cho các trường đại học ở Mẽo. Những trường public thường không có học bổng cho sinh viên quốc tế. Bác nên tìm các private college (nhất là ở East Coast). Các thông tin bạn có thể lên Internet tìm. www.usnews.com là một địa chỉ tốt. Hoặc bạn vào http://hello.to/usguide Các trường đại học tư như Swarthmore, Bates, Middlebury... là các trường rất đắt và rất khó vào nhưng cũng hỗ trợ tài chính cho sinh viên nước ngoài rất nhiều. Bác hãy cố gắng thi lấy điểm SAT thật cao và có một academic record thật tốt. Bác có thể thất bại trong lần đầu tiên xin học, hãy cố gắng thi vào một trường đại học VN, sau đấy apply lại. Tớ tin là có chí ắt làm nên bác ạ.
    Hiện nay tớ đang học tại một university ở Mẽo nhưng vì cái học bổng mà tớ có sắp hết hạn rồi và tớ cũng mong kiếm được một chỗ tại một trường prestigious hơn nên đang định transfer sang một trong các trường ở East Coast. Hy vọng là rồi mình sẽ gặp nhau ở đó.
    Đi du học là một cách tự khẳng định mình... Tớ đi sang đây một thời gian, thấy mình trưởng thành lên nhiều. Nhưng cũng là do tớ vốn là một thằng em chã nên mới thế. Nếu ấy thaáy ấy đã trưởng thành và tự lập rồi thì chả cần đi đâu. Hì, nhưng mà nói thực, đi sang đây học khoái lắm, điều kiện tốt. mà đi xa rồi mới thấy yêu Việt Nam hơn.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  6. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ha ha bác Longaturn xui đểu thế. Tưởng bảo sang theo CCI để học tiếng Anh chứ bác lại bảo sang để đi cái Prom thì nói làm gì. Để tớ bảo mọi người luôn Prom là một cái party cuối năm lớp 12 ở High School ở Mỹ, nói chung thường là con trai mời con gái, và CỰC KÌ đắt tiền, nói chung là không dưới $300 (đấy là ít nhất) . Con trai phải thuê đồ Tuxedo hơn $100. Còn đối với con gái thì giá thuê một bộ váy có thể lên tới hơn $500. Nói chung là tớ chả dại , đổi một đêm lấy hơn $300 thì thà để dành tiền làm việc khác còn hơn. Công nhận là đi prom thì lãng mạn thật, rất đáng nhớ nhưng em nghèo nên chịu thôi.
    À To bác Longaturn : Nhân tiện bác nói chuyện prom em kể cho bác chuyện Homecoming của em. Hôm homecoming của trường em em có mời một em người Mẽo đi, đã mua hoa hiếc các kiểu hết hơn $30 rồi, xong chỉ chờ nó đi. Ai ngờ cái con lợn ấy đúng hôm trước khi đi nó đi xe quá tốc độ bị speeding ticket bị bố mẹ nó ground mất 2 ngày, đến cả cell phone cũng bị tước. Thế là em hôm đấy ngồi gọi cho nó đến hơn 20 lần cũng không được, cáu ơi là cáu. Em từ hôm đấy đến bây giờ vẫn còn cáu bác ạ, khổ thế đấy.
    Trở lại chuyện xin học bổng. Đúng là ở Việt nam học vẫn hơn, nhưng mà với một thằng inexperience như mình thì cảm thấy sống xa nhà một năm vẫn rất là beneificial.
    Đức

    Half of being smart is knowing what you are dumb at
  7. Mike_Nguyen_new

    Mike_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    2
    Ai ngờ cái con lợn ấy
    ---------------------------------------------------------------------------
    Hết Tquynhchi rồi tới chú , tập làm người lịch sự một chút đi .
  8. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi , lúc em viết vội không để ý, đến lúc anh quote ra mới thấy. Xấu hổ quá, xin lỗi mọi người

    Half of being smart is knowing what you are dumb at

Chia sẻ trang này