1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Slobodan Milosevic- Con quỷ hay người anh hùng ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi BrodaRu, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Slobodan Milosevic- Con quỷ hay người anh hùng ?

    Slobodan Milosevic- Con quỷ hay người anh hùng ?
    Mời các bác cho ý kiến
    BrodaRu



    Ngày hôm qua, March 11,ông Slobodan Milosevic được phát hiện ra là đã chết trong xà lim tại La Hay, yểu thọ 64 tuổi.

    Ông ta bị bệnh hay bị đầu độc mà chết ?

    Theo bác sỹ giảo nghiệm, cựu Tổng thống Nam tư chết do nhồi máu cơ tim trong xà lim.Nhưng hôm qua,hôm nay hàng đoàn người đến viếng ảnh của nhà độc tài khắp nơi tại Nam tư,tại Nga và một số nước Slav. Họ cho rằng ông bị giết chết như lời ông từng tố cáo :
    Ảnh dân Nam tư đến viếng chân dung nhà cựu độc tài :

    [​IMG]

    Ông cựu này đã nhiều lần tố cáo trưóc toà là bị đầu độc để chết dần chết mòn. Những thức ăn của ông có mùi vị rất lạ. Trường họp nếu gác ngục muốn đầu độc tù nhân dần dần quá dễ.Họ chỉ cần nhỏ mấy giọt thuốc chữa huyết áp thấp cho người thường thì chả mấy năm mà đi đời. Họ có thể cho bất cứ loại thuôc chữa bệnh mãn tính nguy hiểm vào thức ăn cho người thường ăn để phục vụ mục đích này. Tù nhân chết vì bệnh do nhà tù gây ra. Biết mình bị bệnh tim nặng lên nhiều lần (trước đó huyết áp của ông cũng không bình thường),ông xin đi Nga để chữa bệnh,nhưng Hà lan không cho đi. Thuốc gửi vào không được đến nơi.

    Tại sao ông ta chết ?

    Ông chết khốn nạn trong xà lim chính do ông ta,một người gian hùng thơ ngây. Báo Komersant chỉ trán Công ty vận động Tuần hành-biểu tình-bầu cử của Mỹ là người bổ nhũng nhát cuốc đầu tiên làm huyệt chôn ông. Mùa đông lạnh giá năm 2000,chính công ty này đã tư vấn kinh nghiệm và tiền bạc cho cuộc biểu tình tại Belgrad để hơn 20 ngàn người đêm ngày hô khẩu hiệu đòi ông chuyển giao Chính quyền. Ông ta phải đầu hàng 20 ngàn người biểu tình có tổ chức,có ăn 3 bữa,có hậu cần,có lều dựng giữa quảng trường cùng máy sưởi từ phuơng Tây. Những người biểu tình khát khao một nền dân chủ mói- Dân chủ hay là chết ! Khẩu hiệu này y hệt như câu nói của nhà độc tài Fidel,thay vì chữ Tự do. Ông Milosevic đã lên án gay gắt kiểu làm việc của ông và dưới quyền.Ông nói ông yêu Dân chủ và phải thể hiện .
    Chuyển giao cho ông Nam tư kiều từ Phuơng Tây trở về,ông bị ngay đệ tử của ngài đó-thủ tướng Zoran Djindjic-bắt cóc hèn hạ. Ông này nửa đêm,không có lệnh của Toà án và mua chuộc được cảnh vệ của ông Milosevic cho lính ập vào bắt trói và lén lút đưa ông ta ra khỏi biên giới giao cho Phuơng Tây xử lý. Bằng hành động này,ông ta làm Thế giói khinh ghét người Nam tư lần thứ hai.Lần thứ nhất những người lính Secbi đã trốn chạy nhục nhã khi nghe tin cả máy bay Apacher của Mỹ cũng tham chiến.Không có Trát toà Nam tư,chẳng có hàng xóm nhà cựu độc tài làm nhân chứng cho cuộc bắt giữ,cái tên bù nhìn trên tự bôi bẩn vào mình đến mức phải trả giá bằng chính mạng sống của mình bởi những viên đạn của một vụ ám sát.

    Vậy cái công ty ấy là gì ? Tên của nó ra sao ?

    Báo chí Nga cũng như mấy nước Slav không gọi công khai tên ,nhưng gọi tên như trên. Thuê trả trước có 1 triệu xanh,sau đó chỉ cần thanh toán thêm 6 triệu. Nó lo in truyền đơn,dựng clip video,thuê kênh phát thanh phát hình,in báo và sách cổ động và vạch tội. Nó tư vấn cho việc biểu tình,cụ thể đến việc chi cho một người mấy chai nước uống một ngày. Nó có software bán kèm,ông Đảng trưởng đối lập có thể kiểm soát việc bao nhiêu người đang biểu tình,bao xuất ăn đã được phát ra.
    Sau này,cũng y như công thức ấy,nó đắt khách tại Gruzia (Georgia) khi lật đổ Chính phủ của Tổng thống Shevadnadzhe (nhà ngoại trưởng tài ba của Liên xô).Một làn sóng biểu tình lật đổ chính phủ ở một nước Trung Á khác-cuộc Cách mạng nhung màu xanh Navy đậm đã dựng nên một chính phủ thân phương Tây. Sau đó,ông Victor Yuschenko có bà vợ là người Mỹ cũng được chính công ty trên tư vấn để làm nên Cách mạng da cam tại Ucraine để tình hình ngày một nguy thêm trong mùa đông năm sau. Tuy vậy,công ty này lỗ nặng tại Uzbekistan,khi nhà độc tài nước này học theo nước Tàu láng giềng gây ra vụ thảm sát Tiểu Thiên An môn,bằng việc đưa xe tank vào giải toả một thị trấn đang bị người biểu tình chiếm giữ và thẳng tay bắn vào dân làm 67 người Hồi giáo chết. Người biểu tình chạy như vịt,Thế giới chửi thối đầu,nhưng ông Tổng thống ổn định tình hình. Việc đầu tiên là ông đóng cửa các căn cứ Mỹ trên đất ông. Việc thứ hai là tung dự trữ ra cứu kinh tế. Bằng các việc trên ,ông hơn hẳn 4 ông Tông tông trên. Nhà độc tài thảm sát và giữ ổn định kinh tế,bóp nghẹt chính trị. Còn 4 ông cựu trên chạy trốn,để Nam tư,Gruzia,Kergikítan và Ucraine thêm sa lầy hơn về kinh tế.
    Mấy chiến sỹ cổ quàng khăn Da cam được phát tại Kiev năm xưa nói khăn quàng tao đã đốt hết để sưởi ấm vì thiếu gá và điện,quá rét !
    (còn tiếp)
  2. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đúng như Broda đã dự đoán,hôm nay các báo châu Âu đăng tin ông Milosevic bị uống thuốc bóc nhãn,ông viết thư tố cáo gửi đi Nga,nói rằng họ cho ông uống thuốc chống bệnh Hủi và Ho lao. Thôi,thân phận thằng tù,nó bắt thế nào chả được. Broda đi qua Hà lan chơi mấy lần,nghĩ nó ngon lành,không ngờ chuối thế !
    Nam tư nói gì về Việt nam khi sắp bị Nato dội bom
    ''Mỹ dám vào Tổ quốc thần thánh của chúng ta,chúng sẽ hứng chịu một Việt nam thứ hai''. Những lời này vang lên khắp thủ đô ảm đạm và lạnh giá cuối tháng Giêng 1995. Người ta đào hầm ngay gần nhà quốc hội. Những doanh nhân Việt nam thật chán nản : Chiến tranh đến,chẳng ai chịu mua sắm gì. Tất cả đổ dồn vào tích trữ lương thực. Tưởng tượng như hồi 12 ngày đêm 1972 tại Hà nội,hàng đoàn người lũ lượt rời thủ đô với những túi bánh,gói kẹo và cả những bao khoai tây.
    Nhưng khác với Việt nam,Nam tư chẳng được một nước nào ra mặt ủng hộ cả. Vũ khí vẫn những kiểu cũ rích của Nga cuối 1950
    .Trong khi ,xe tank T 80U của Nga lắp cả các tên lửa bắn máy bay lẫn đối đất, các nhà máy Nam tư vẫn cho ra lò kiểu T-55 cũ rích không có cả hệ thống chống tên lửa diệt tank. Lúc mà hàng trăm người Nga đi biểu tình trước Toà nhà Chính phủ đòi cấp viện cho người anh em Slav thì Tổng thống vẫn làm yên lòng ông bạn bên kia đại dương bằng hành động án binh bất động. Báo chí trưng lên ảnh các dàn Sam-2 trông thật chán đời !
    Buồn tình,mấy ông chủ hàng Việt nam bán áo da bật TV ngay trong kiot thì chỉ thấy độc có một chuơng trình : Đó là chương trình của Nato phát từ các máy bay A W A C S bay cao tít hay ngay tại Italia láng giềng kêu gọi dân chúng lật đổ chính phủ. Các chuơng trình trong nước bị phá sóng toàn bộ
    Chương trình Nato nói gì ?
    Mấy ông chủ đánh hàng chỉ thấy quảng cáo các kiểu bom tân kỳ. Bom làm nổ tung các trạm phát điện. Bom làm cháy các IC bán dẫn.. Những loại này ,quân đội Mỹ chưa dùng bao giờ. Thật hệt như những tờ truyền đơn của 40 năm trước tại Việt nam.
    Khi máy bay Mỹ đánh bom,vẫn một kiểu rải thảm như cũ. Bom làm nổ tung các trạm biến thế,thực ra được hế tạo rất đơn giản tới độ thông minh không ngờ,như ai cũng có thể làm được. Đó là những dây kim loại,trong giống những búi nhiễu ngày xưa ở Việt nam. Chúng mắc vào dây điện và làm đoản mạch,gây mất điện cho tất cả các thanhphố Nam tư.
    Dân chúng chẳng còn biết tránh thế nào
    Những đoàn người dài 30-40 kms đi suốt ngày đêm ra khỏi các thành phố lớn tránh bom. Họ cho rằng máy bay thấy người tỵ nạn nên không đánh. Đến khi đầy rẫy những photos chụp những toa xe hoả bị bom,thây người cháy còng queo,những chiếc xe bus cháy ,người ta như những ngọn đuốc sống lao ra thì người di tản mới tỉnh ngộ. Họ đi nhiều vào đêm.Nhưng ban đêm,xe vẫn ăn bom như thuờng. Những đoạn video quay cảnh người ta phải uống nước ruộng,phải ăn cỏ.. vạ vật bên những xác chết do không kích không được cấp cứu làm dân Nga cảm thấy quá nhục nhã. Nhưng làm thế nào được,khi mà người dân không được ai bảo vệ.
    Quân đội sau khi quật cổ xong một chiếc siêu pháo đài bay tàng hình F 117 cũng bị nện cho tơi tả. Năm Mỹ đánh Iraq lần thứ hai,có một nông dân bắn rơi 1 chiếc Apacher. Ảnh chụp ông này đứng nghiễu nghiện trên xác chiếc trực thăng vũ trang đó,. Thế mà khi Mỹ doạ đưa loại máy bay này vào ,người Nam tư sợ mất mật. Hơn nữa,các máy bay tân kỳ của Na tô đánh bom liên
    tục
    Chừng ấy thằng nó xông vào đánh hội đồng một nước Nam tư khó khăn thì Milosevic phải xin hoà,phải rút lui nhục nhã. Ông này phải vác mặt đến Paris để ký vào hiệp định Dayton,một hiệp định quốc tế cáo chung cho sự thống nhất đất nước và hợp pháp hoá việc các vùng nổi loạn thành những nước khác nhau.
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 14/03/2006
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nếu xét trên quan điểm dân tộc Serbia từ đầu thế kỷ 20 thì ông Milosevic là anh hùng dân tộc. Còn chuyện ân óan trong vùng thì không thể phán xét, vì đây là giao điểm tranh chấp các sắc tộc, tôn giáo từ hàng nhiều thế kỷ.
    Bác nào hùa theo Phương Tây lên án dân Serbia, xét trên góc độ công bằng, thì là thiển cận và a dua thôi.
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    tui ko đánh giá gì về milosevíc,
    lịch sử rất phức tạp
    bạo lực chả giải quyết được gì ,
    biladen >< bush
    putin >< basaep
    ............................
    loạn cả lên....... chán .............
    thánh Ganđi nói : ko bao giờ có hòa bình, chỉ có chiến tranh và sự chuẩn bị cho chiến tranh .
    phương đông nói :thiện ko thể tồn tại nếu ko có ác, ác ko thể được cứu rỗi nếu ko có thiện .
    TÔI LẠI MUỐN TÍNH ĐỐI XỨNG BIẾN MẤT !
    chắc tôi bị hâm rùi
  5. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bác BrodaRu viết hay quá !
    Hôm rồi nghe tin ông Milosevic mất mà thấy tiếc quá. Em có cảm tình với ông này. Tuy nhiên cũng không thể không lên án việc quân Serbia tàn sát quá nhiều thường dân.
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một chỗ mà có cảm tình thì dễ hơn là nằm trong một cái quan tài tập thể rồi có cảm tình
    Sao mọi ngườ lại thích phán xét người khác?????????????????
  7. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bạo lực chẳng giải quyết được gì ? ý nghĩ hơi ngây thơ và giống suy nghĩ của một thiên thần thánh thiện hơn là một người tham gia box LSVH
  8. SunYeuCongChua

    SunYeuCongChua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Là lãnh đạo thì ông nào mà chẳng giết người ( một cách gián tiếp ) Bush có giết người không ? Putin có giết ngưòi không ? Tham nhũng cũng là giết người ( làm nghèo đất nước ) Vậy thì ông Milosevic cũng chỉ là 1 trong số những tên giết người đang lãnh đạo thế giới này thôi
  9. namdemtrang

    namdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Hãy thử tưởng tượng chúng ta là người NamTư và bây giờ là năm 1954 ! Chúng ta sẽ nói gì với Việt Nam.
    Liệu chúng ta sẽ bằng lòng với việc giữ lấy Bắc Bộ và để Tay Bắc cho người Thái, Hmong, Tây Nguyên cho người Êđê, Gia rai. Ông Milosevic không phải là 1 nhà chính trị vĩ dại,nhưng ông là 1 người Serb chân chính
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    bọn Nam Tư dở ở chổ là chúng giết lẫn nhau như thế. VN ta có 54 dân tộc mà làm thế thì loạn từ lâu rồi! Milosevich tuy có cố gắng duy trì liên bang nhưng về đoàn kết các dân tộc thì còn kém Hồ Chí Minh nhiều bậc!

Chia sẻ trang này