1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Slobodan Milosevic- Con quỷ hay người anh hùng ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi BrodaRu, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Ukriana và Nga là anh em, chung dòng giống và tôn giáo. Dòng dõi các Sa hoàng Nga cũng từ Kiev mà ra. Chứ đô hộ khỉ gì.
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí hạt giống đỏ này lại không học Mác LN mà lại bị ông MDB tuyên truyền rồi. Liên Xô là liên bang các xô viết chứ không phải là Liên bang Nga. Các nước trong LX đều có cờ riêng, ngôn ngữ riêng, cp riêng. Các dân tộc thiểu số đều được khuyến khích duy trì văn hoá riêng và không phân biệt người dân tộc nào. Điển hình là ông Stalin là người xó núi ở nước Georgia, Ông kế vị Stalin, Khrút xép là người Ucraina, nhưng ông này đã bớt 1 ít tinh thần cách mạng rồi nên có cấu của Nga mảnh đất Crưm để cho quê mẹ Ucraina. Nếu hồi trước Xô Viết Nghệ Tĩnh thành công thì có khi bây giờ đồng chí Không Quần đang làm Tổng Bí thư Liên Bang Xô Viết cũng nên!
  3. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí hạt giống đỏ này lại không học Mác LN mà lại bị ông MDB tuyên truyền rồi. Liên Xô là liên bang các xô viết chứ không phải là Liên bang Nga. Các nước trong LX đều có cờ riêng, ngôn ngữ riêng, cp riêng. Các dân tộc thiểu số đều được khuyến khích duy trì văn hoá riêng và không phân biệt người dân tộc nào. Điển hình là ông Stalin là người xó núi ở nước Georgia, Ông kế vị Stalin, Khrút xép là người Ucraina, nhưng ông này đã bớt 1 ít tinh thần cách mạng rồi nên có cấu của Nga mảnh đất Crưm để cho quê mẹ Ucraina. Nếu hồi trước Xô Viết Nghệ Tĩnh thành công thì có khi bây giờ đồng chí Không Quần đang làm Tổng Bí thư Liên Bang Xô Viết cũng nên!
    [/QUOTE]
    Cái này nghe quen quen, hình như cũng giống với mô hình nhà nước Việt Nam do ngài Bảo Đại galant đứng đầu thế nhỉ!
  4. Tuongcuopsaudoi1

    Tuongcuopsaudoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    bộ gõ ttvnol không tốt lắm, lại hay bị lỗi. Viết bài dài như vậy, bác nên gõ vào Word trước
    Nhỡ có lỗi thì cũng không sao
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng, tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo. Từ 31/12/05 đến 6/1/2006 : đã có 13 ních bị treo vĩnh viễn.
    Admin trên ttvnol hoàn toàn công minh, chính trực, luôn xử lý công bằng, không thiên vị bất cứ ai.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
  5. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga ngày nay hình thành và phát triển từ Công quốc Kiev. Nói 1 cách khác , Nga và Urcaina có chung nguồn gốc.
    Chào bác BrodaRu ! em đang học tại Nga và cũng có chung cảm nhận như bác. Rất mong được học hỏi nhiều
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ( tiếp)
    Năm ngoái,những tờ báo Hải ngọai có đăng câu,nhân dịp cuốn ''''Khi đồng minh tháo chạy'''' của ông Nguyễn Tiến Hưng :
    Làm thù của Mỹ thì dễ,làm bạn khó vô cùng. Nam tư không ngoại lệ. Đã có lần ,nó là bạn thân nhất của Mỹ trong các nước CS . Nó được viện trợ và rất được chú ý như một cái đầu cầu thâm nhập của nền Dân chủ mới. Nguyên thủ Nam tư đi thăm Mỹ là chuyện bình thường.
    Nam tư sống vô tư,những mong vị trí đặc biệt tại Trung Âu của mình được duy trì như một đối trọng với phe XHCN về mặt nguyên lý. Do đó ,nó được đối xử dễ dàng hơn về nhiều mặt.Trong lúc người Đông Đức phải vượt rào,chui hầm ngầm vượt biên,bị bắn giết ..thì dân Nam tư có thể đàng hoàng vào Tây Âu. Những học sinh Việt nam trốn vào Tây Âu,thường qua Hungary ,nhảy tàu vào Nam tư rồi sang Áo.
    Chính ông Milosevich cũng được Phương Tây khen ngợi rất nhiều về đầu óc cởi mở.
    Thế rồi,Liên xô tan rã. Chiến tranh lạnh kết thúc. Nguời ta không cần gì cái tiền đồn hướng về Nga nữa. LX sụp đổ,kéo theo sự mất thị trường chính và phong trào đòi tự quyết dẫn dắt bởi các đầu nậu thổi bùng lên phong trào ly khai. Không ,Mỹ không cần Nam tư nữa.nữa. Chiến lược toàn cầu đã quá rõ ràng :
    Tăng cường dính líu vào các khu vực trọng điểm,nhất là Trung đông-nguồn dầu mỏ Thế giới. Trong khi đó,hòn đá tảng ngăn cản trào lưu dân chủ lại là Nam tư. Người ta không thể làm ngơ,người ta thật sự kinh hoàng trước sự tra tấn,thảm sát hàng chục,hàng trăm ngàn người đang diễn ra tại trung tâm Âu châu văn minh. Người ta sợ một căn cứ bất ổn định,xuất khẩu vũ khí và bạo lực vào EC. Như thế, Phương Tây chọn phương án vũ lực . Nước Ý và các nước khác đã săn sàng cho phép máy bay Mỹ quá cảnh dội bom Nam tư. Và như thế,cái bạo lực để triệt bạo lực lại sinh ra vô số oan ức và nạn nhân chính là thường dân như đã nêu trên. Vị anh hùng của dân Serbi-con quỷ diệt chủng của người Hồi giáo đã nhiều lần lên án Phương Tây ngay tại Toà
    Toà án Lahay và Miosevich
    Ngay từ khi bị vị Thủ tướng được nhường ngôi cho người bắt cóc đưa cho ngọai quốc,nhà độc tài không ngừng lên án toà án Quốc tế trên mà ông không công nhận tính hợp pháp của nó.
    Ông gọi đó là trò hề,là con dao găm của nhà giàu,của kẻ mạnh. Nói cho công bằng,toà án này cũng đã có công lên án,kết tội những tội pháp chiến tranh Đức. Thế nhưng,trong chiến tranh WW2,nó làm ngơ trước cảnh diệt chủng của 2 trái bom nguyên tử Mỹ tại Nhật,làm ngơ trước những cuộc diệt chủng ở Mỹ lai,ở Khâm thiên do bom Mỹ.. Tới mức,để ủng hộ Việt nam,một luật sư tư nhân đã lập ra toà án Béc-tơ-răng Rút -xen tư nhân để ném một hạt cát vào cái đại dương tội lỗi đó. Ông nói,máy bay Mỹ làm hàng ngàn dân thường vô tội quê ông bị chết,vậy Tổng thống cũng phải ra cái toà án này chứ.
    Lẽ dĩ nhiên,chúng ta không ửng hộ cái kiểu hoàn toàn công bằng như vậy. Và ai có tội,người ấy phải ra toà chứ không thể tị nạnh là thằng tồi hơn chưa bị sờ gáy. Có cơ hội thì bắt kẻ phạm tội nào cũng được
    Tuy thế,với một vị Luật sư tự học Hàm thụ,lực lượng hùng hậu của Toà nhiều khi bị đuối lý. Ông Mi lo s e vi ch đã trải qua 5 năm với 66 phiên toà xét xử mà cuộc đấu chưa ngã ngũ. Nhưng,ông Milo s e vich dù có giỏi lý thì cũng bị thân phận thằng tù. Lịch sử sẽ phát hiện ra cái chết của ông.
    Hôm nay, VnExpress đăng lá thư ông gửi bộ Ngoại giao Nga:
    Thư của Milosevic gửi nước Nga trước khi chết
    Dưới đây là nội dung bức thư viết tay đề ngày 8/3, do cựu tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic viết để cầu cứu sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao Nga. Luật sư của Milosevic là Zdenko Tomanovic công bố bức thư cùng bản dịch sang tiếng Anh.
    Gửi Bộ Ngoại giao Liên bang Nga
    Thưa các bạn,
    Xin cảm ơn tình đoàn kết và hiểu biết mà các bạn đã dành cho tôi thể hiện qua việc chấp nhận để tôi đến Nga điều trị bệnh, tôi xin thông báo tình hình với các bạn như sau:
    Tôi cho rằng việc (họ) nhất quyết từ chối không cho tôi đi Nga là do sợ rằng việc kiểm tra kỹ lưỡng sẽ phát hiện ra rằng đang có những hành động có chủ ý nhằm hủy hoại sức khỏe của tôi trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, và điều này sẽ không thể không bị các chuyên gia người Nga phanh phui.
    Để chứng minh cho nghi ngờ của tôi, tôi xin đưa một ví dụ đơn giản mà các bạn có thể xem kỹ trong tài liệu tôi gửi kèm. Tài liệu này tôi nhận được ngày 7/3, cho thấy: vào ngày 12/1 (tức là cách đây hai tháng), đã có một loại độc dược cực mạnh được tìm thấy trong máu của tôi. Họ nói rằng loại thuốc này thường được dùng để điều trị lao và phong. Tôi chưa bao giờ dùng loại kháng sinh đó trong suốt 5 năm trong tù.
    Trong suốt thời gian ở đây, tôi chưa từng mắc bệnh truyền nhiễm nào (trừ cúm).
    Thêm nữa, các bác sĩ chỉ báo cho tôi biết thực tế trên sau 2 tháng, cho nên không thể có cách giải thích nào khác là: tôi đang đối mặt với một âm mưu. Trong bất kỳ tình huống nào, những kẻ cho tôi uống thuốc chống phong chắc chắn không chữa bệnh cho tôi; những kẻ muốn chống tổ quốc tôi trong thời kỳ chiến tranh, và những kẻ muốn tôi câm lặng cũng vậy.
    Thưa các bạn, ai cũng biết rằng các chuyên gia y tế của Nga - những người được kính trọng với tư cách là các bác sĩ hàng đầu thế giới - đã kết luận rằng việc kiểm tra và điều trị các vấn đề về mạch máu trong đầu tôi là cấp thiết và không thể không làm. Tôi biết rõ điều đó là đúng đắn, bởi tôi cảm thấy rất yếu.
    Tôi kêu gọi các bạn với hy vọng các bạn giúp bảo vệ sức khỏe của tôi trước những hành động tội phạm, diễn ra dưới biểu tượng của Liên hợp quốc, và để tôi có thể nhanh chóng được điều trị thích hợp ở bệnh viện của các bạn, bởi các bác sĩ của các bạn, ở trên đất Nga, nơi tôi đặt toàn bộ niềm tin của mình.
    Trân trọng,
    Slobodan Milosevic.
    Một vị anh hùng hay một con quỷ đã chết như vậy đó
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 16/03/2006
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Theo tui, việc phán xét ông Milosevic là hùng hay quỷ tùy thuộc mục đích, quan điểm và hàng tỷ thứ khác. Do hầu hết chúng ra ở đây không nắm hết hàng tỷ thứ đó, chúng ta không thể phán xét ông.
    Tôi chỉ xin nêu ý kiến rằng, xét dưới quan điểm của dân tộc Serbia hồi đầu thế kỷ 20, khi bị bao nhiêu áp bức, hiếp đáp và cắt xẻo của dân Croat (do Phương Tây Thiên Chúa giáo hậu thuẫn) và Bosnia (do Thổ Hồi giáo hậu thuẫn), thì những người như ông là anh hùng dân tộc. Tôi không xét trên quan điểm dân Serbia ngày nay.
    Cho nên bất cứ sự kết luận, lôi kéo nào để phán xét ông dưới quan điểm Mỹ ngày nay là bất công và thiển cận.
    Hơn nữa, một khi không thể phán xét cụ thể là phe xấu hay phe tốt, tôi sẽ đứng về phía kẻ yếu thế, chứ không bênh kẻ mạnh đã có sẵn nước Mỹ thực dụng ở sau lưng.
  8. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ý dân là ý trời!
    Những gì xảy ra tại Nam Tư là một thảm kịch đáng tiếc, mà chính Milosevic là người đã tạo nên định mệnh của chính ông.
    Ông đã có thể tránh cho dân Nam Tư thảm cảnh, và tránh cho chính ông một cái chết đáng thương.
    Ông đã có thể là một anh hùng đúng nghĩa nếu biết chọn DÂN là cứu cánh thay vì phương tiện.
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Sai rồi, ý dân chưa bao giờ là ý trời như người ta vãn tuyên truyền cả.
    Dân chỉ là 1 đám đông, có cả lý thuyết về đám đông đấy.
    Tóm lại, bác nào có tiền, bác đấy sẽ thành trời, xã hội muôn đời vẫn vậy, ngày nay lại càng như vậy.
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    sai lầm của Milosevich là tính luôn cả cái công ty Construction Internatinal Agency làm dân của ổng luôn!

Chia sẻ trang này