1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SLOGAN cho Du lịch Quảng Bình

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi portalvn2000, 25/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhà tổ chức Pọt tồ có giải gì kô? Nhưng miềng cũng bắt chước Goals dùng chiếc thuật lấy thịt đè người
    -Quảng Bình, again and again.
    -Quảng Bình, miraculous nature. (thiên nhiên huyền ảo.)
    -Quảng Bình, can not leave.( không cần chú thích tất cả các nghĩa đậu nhỉ )
  2. evermount

    evermount Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình - nơi khỉ ho, cò gáy!
    Tuyệt cú mèo chưa?
    Quá thiên nhiên, quá hoang dã, quá thanh bình, quá huyền diệu...
    Và hơn thế nữa: nơi đất lành chim (cò) đậu...
  3. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mad định khủng bố àh, dịch cho thoát ra là "Quảng Bình, đã đến là không trở về" , cái này trong phim kiếm hiệp nó sẽ bảo: Ta sẽ cho ngươi đến mà không có đường về, ngắn gọn hơn là ta cho mi bỏ mạng tại đây ác ác, lúc đó có Ngọc Hoàng ở đó em cung không dám ...
    Giải thưởng àh? cho anh thương mại đã chứ, chú không nghe mấy mệ nói àh, thằng ni để cho mệ bán đã chứ hehe, mất mày xưa ác ác
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bác cố tình k0 hiểu để "chơi" em đấy à? Vâng, di sản là di sản thiên nhiên thế giới, nhưng thiên nhiên (tận hưởng) ở đây k0 chỉ có di sản mà còn là "biển xanh, cát trắng, nắng vàng" mênh mang trời đất, cỏ thơm mật ngọt, rừng rú bao la, cánh đồng cò lả...........
    Nhân đây thêm cho bác 1 cái slogan về du lịch QB nữa:
    Quảng Bình- Trinh nguyên huyền diệu.
  5. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời mượn cái Slogan của Goals cho bà con truy cập vô http://dulichquangbinh.com tận hưởng đả hí
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí. Cái ni đúng ý miềng luôn nên phải đồng tình
    (Tận hưởng khi đứng một mình nó sẽ mang tính hưởng-thụ-trần-trụi , còn nếu có bổ ngữ là thiên nhiên thì ý nghĩa rõ ràng rồi)
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Màu sắc của cái banner tối quá bác à.
    Với lại đề nghị bác bỏ cái ngón f.ck ở chữ ký của bác đi, để nó nằm cạnh các link "cơm cháo" như thế k0 có lợi chút nào.
    Được goals sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 30/06/2006
  8. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Goas ơi Goas àh
    Tiếp thu cái thứ nhất, khi mô xong phần thông tin rùi sữa lại 1 lần luôn
    Còn yêu cầu thứ 2 cũng muốn tiếp thu nhưng "Ý người không bằng ý của Server" . Chú ngó cái ảnh đại diện của eng tề, nó có sữa được mô, khi mô hắn cho sữa eng vô eng mần liền.
    To mấy bác:
    Hiện đang cần thông tin về văn hoá, lịch sử QB mà kiếm không ra, ai có sách chi không giới thiệu giúp với!!!
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Sách của cụ Nguyễn Tú viết về QB có rất nhiều. Bác tìm cuốn "Địa chí QB" của cụ Nguyễn Tú xem, chắc chắn bác sẽ nhận được nhiều thông tin bác cần. Hình như có cả cuốn "Địa chí Đồng Hới". Goals cho rằng những cuốn sách đó nếu là người QB thì nên 1 lần đọc qua, ít ra cũng để biết thêm về lịch sử, tên gọi các địa danh, văn hoá... của quê hương mình.
    Ngoài ra còn có các cuốn sách về Lịch sử Đảng bộ các địa phương. Bác chịu khó đi tìm hoặc nhờ tìm thôi.
    Hy vọng tối nay Arg sẽ thắng Đức + trọng tài + FIFA + cầu thủ 12.
  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Quảng Bình - nơi khỉ ho, cò gáy!
    Tuyệt cú mèo chưa?
    Quá thiên nhiên, quá hoang dã, quá thanh bình, quá huyền diệu...
    Và hơn thế nữa: nơi đất lành chim (cò) đậu...
    Gửi lúc 13:51, 29/06/06
    ___________________________________________________
    QUÁ GOOD .
    ĐƠN GIÃN VẬY MÀ KHÔNG AI NGHI RA. MÌNH CHẤM CÂU NÀY ĐÓ

Chia sẻ trang này