1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Slumdog Mafias : phim của sv làm chính thức công chiếu

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 19/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Slumdog Mafias : phim của sv làm chính thức công chiếu

    Poly quảng cáo dùm chú này ,thấy phim rất khá , bà con vô coi ủng hộ .
    Đây là link vào để xem do hiện tại chưa có bản full
    http://chubasaigon.wordpress.com/



    [​IMG]

    Đây là lời giới thiệu , dài dã man

    Trước khi xem phim hoặc đọc bài phía dưới thì quý vị nên làm một số điều tui khuyên sau đây:

    * Lê chuột xuống 6 entries dưới để mở phim cho nó load sẵn rùi bấm pause
    * Đọc bài viết trước khi coi phim (việc phải làm)
    * Nếu ai xài laptop thì nên gắn headphone/headset vô tai trước khi coi, nếu 0, phim thiếu âm thanh hoặc âm thanh tồi, thì bạn chỉ thấy dc 60% phim tui mà thui (phải làm)
    * Chỉ coi khi bạn cảm thấy mình rảnh rỗi để tập trung coi nếu 0 thì bạn chỉ cảm nhận dc 50% phim tui mà thôi (phải làm)
    * Ai có loa rời thì tốt rùi, việc duy nhất nên làm là mở loa to hơn bình thường 1 chút vì phim đầy nhạc từ đầu tới cuối (nên làm)
    * Nếu thấy phim ok thì dọn đường về blog khoe hàng cho thật hoành tráng nha ( phải làm!!!)
    * Cảnh báo thêm, entry này rất là bậy bạ và 0 hợp thuần phong mỹ tục người VN, xu hướng viết bài này có 2 cái lẫn lộn. 1 là dành cho bên bạn tui và IUC trong trường hợp ng ta hâm mộ phim sau khi xem xong nên mò wa đây xem tiếp. 2 là dành cho tổ chức của mấy lão trên đây. Nên cẩn thận nhe, tui 0 mún vì bộ phim tui làm mấy bạn thích quá và vô blog tui cảm thấy bị shock và truyền bá blog tui như hồi 360 lên ban giám hiệu là thấy mẹ tui lun đó. Bị gì 0 bị mà bị cái tội truyền bá văn hóa đồi trụy là tui 0 chịu đâu à. Tui có thể ra đi khỏi mái trường mến yêu với cái tội xâm phạm thân thể CBCNV, nhưng tui 0 thể ra đi với cái tội này dc. (tui cũng 0 hỉu sao cái tội xâm phạm thân thể CBCNV cũng bị liệt vô cái tội mà tui vi phạm hồi cuối 2007 nữa, ghê, mình đâu có thích chơi nổi, ai bỉu số mình nó hên cứ bị fan hâm mộ làm cho nổi tiếng lun, nhờ vậy mà dc vài anh lớn ở trường chú ý lun, 0 biết có bị khai trừ khỏi Đoàn chưa nữa, số phận bi đát 0 biết mình có còn là đoàn viên 0 nữa, nếu 0 thì thiệt là mừng Ồ de hú hú :catwoman: ?~chát chát?T ?~yeah yeah?T !)

    ???????????????????????????????.

    Phần này mới update hôm nay nha.

    Bữa nay công chiếu, do dời lại sau 1 ngày nên tui đã dự đoán lượng người xem sẽ suy giảm trầm trọng, vì cái phòng lớn đó chiều nay 0 ai học. Nên tui dự đoán chỉ khoảng 40 người tham gia xem là nhiều rùi.

    Nhưng ấy vậy, hôm nay chắc cũng dc khoảng 60 bạn đến tham dự, so với dự kiến tối thiểu 70 nếu chiếu đúng ngày thứ 2 là quá ngon rùi, và tuyệt đối 0 ai bỏ về trước khi hết phim, trừ khi có điện thoại nên phải ra ngoài thui.

    [​IMG]

    Và phản ứng của khán giả rất là ngoài mong đợi của tui luôn. Coi phim thì bà con gầm rú, cười ầm ầm, có mấy em nữ tui để ý còn la hét và giật mình nữa chứ. Rất là bất ngờ lun.

    Và sau khi phim kết thúc, bà con lại gầm rú vỗ tay, chúc mừng tui, có em trai còn lên nói mún bắt tay chúc mừng tui nữa. Tui cảm động ghê!

    Có em nữ chạy lên khen phim hay quá, dễ thương quá anh ơi?.má ơi, dễ thương nữa mới ghê.


    [​IMG]

    Có 1 em nữ khác thì kêu, mém khóc khi tới cảnh tui bị đập cửa vô đầu, giật mình lun đó chứ?.cái này thiệt 100% đó.

    Em nữ khác nữa thì kêu nhạc phim hay quá, hay quá.

    Em trai khác thì hỏi tui mấy bài hát tui chọn tên gì của ai mà hay quá xá.



    [​IMG]

    Em trai bắt tay tui thì hỏi tui ?oAnh làm phim hay quá có tính theo ngành điện ảnh lun hông?? Đương nhiên tui nói 0 rùi. Nếu sau này tui giàu có như bói tử vi nói thì tui chắc chắn sẽ đầu tư vào điện ảnh để kích thích thị trường điện ảnh nội địa, và sẽ mở quỹ hỗ trợ phát triển phim sinh viên. Mơ thế thui hehehe.

    Nhìn chung bà con khen phim hay, way phim đẹp, nhạc thì quá outstanding, và nói là tui đã đi vào lịch sử IU chúng ta rùi.



    [​IMG]


    Cám ơn bà con đã ủng hộ phim tui. Nếu nhu cầu cao, tui sẽ chiếu lại lần nữa cho những ai ban đầu 0 đánh giá cao đúng thực chất phim tui và hôm nay bận 0 lên xem dc như đã than thở với tui coi lần cuối.

    Nhưng mà, tui thì mong là lần kế tiếp tui chiếu sẽ vào đêm chung kết IU Singers, nhưng chắc 0 dc rùi. Thui kệ, nếu nhu cầu cao thì sẽ chiếu, vì phim coi trên dàn loa đó, màn ảnh rộng rộng đó thì mới cảm nhận đúng tinh thần và không khí phim tui. Chứ coi online thì chắc chỉ bằng 70-80% thui.


    [​IMG]


    Ai có địa chỉ nào để up lên bản full hông? Tui nén thành file MKV chất lượng cao còn 920MB rùi mà 0 biết chỗ nào cho up lên nhiu đó nữa. Bí quá cuối tuần tui up lên Vimeo bản full nhưng chất lượng vừa vì chỉ dc up max 500MB thui. huhu

    ????????????????????????????????

  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đây là link vào để xem do hiện tại chưa có bản full
    http://chubasaigon.wordpress.com/
    Trailer
    http://vimeo.com/4429774
    Slumdog Mafias là bộ phim đầu tay cũng như cuối cùng của tui với tư cách là một Creator bao gồm:
    * Sản xuất: vì tui tạo mọi điều kiện để phim dc hoàn thành mà, từ o bế diễn viên, cho đến phân vai cho diễn viên dựa trên cá tính ngoài đời của họ. Ví dụ như đối với phe của Hải thì toàn mấy bạn ưa đầu óc nên khó lòng mà giao cho những cái vai thiên về cơ bắp và hung dữ như bên tui. Nói vậy 0 có nghĩa là phe tui toàn mấy anh cơ bắp và hung bạo. Chỉ là bên tui dễ chịu, chấp nhận vào phe đối lập về cá tính nhân vật so với phe Hải thui, chứ thiệt ra nhân vật mà tui giao cho Công là 1 vai trùm hung dữ, chỉ thích dùng bạo lực 0 phản ánh đúng thực chất cảu bạn này đâu. Bạn Công ngoài đời là 1 trong những tay đánh bài tiến lên hay nhất BA06 khoá tui đó, tui thừa nhận là ghê hơn tui nữa kìa, dù bạn ấy cũng thừa nhận tui đánh hay hé hé. Tuyển người giao vai cũng chọn mặt 0 đó chứ, 0 phải bừa đâu nhe. Ví như 2 bạn vào vai đâm chém với tui thì phải là mẫu người dễ chịu, và có chút sức khỏe mới chịu nổi. Và còn hàng đống các lí do vì sao tui phân vai như vậy, có lẽ sẽ nói chi tiết hơn trong entry Review phim vào các ngày sắp tới.
    [​IMG]
    * Đạo diễn: vì tui chỉ đạo diễn xuất cho gần như tất cả các cảnh và diễn viên, nếu 0 muốn nói là kiêm luôn đạo diễn hình ảnh vì tui chọn luôn cách thức quay phim, góc quay và sử dụng ánh sáng (kiểu sáng tối thui chứ hơn nữa thì bó tay với cái điều kiện làm phim nghèo nàn như tui) cho các cảnh way theo dụng ý.
    * Dựng phim: tui làm luôn, vì tui hiểu rõ rằng để giữ bằng dc tinh thần phim mình thì tui phải tự tay làm hết. Phần kĩ thuật cho chức năng zoom&pan và làm lại cái font chữ phần giới thiệu tên thì lý Hải giúp cho đẹp hơn.
    * Kịch bản: tui viết kich bản gốc trong hơn 2 giờ, tuy sau này phim phải chỉnh sửa sao cho phù hợp điều kiện diễn viên và hoàn cảnh cũng như điều kiện làm phim, nhưng nhìn chung 85-90% kịch bản gốc 0 thay đổi. Tuyến tính phim cũng 0 thay đổi.
    [​IMG]
    * Chỉ đạo quay phim và võ thuật: cũng như quay phim, các màn hành động đánh giết nhau đầy rẫy trên phim (chiếm khoảng 9 phút trên 40 phút phim) đều do tui biên đạo dựa trên các môn võ như Muay Thai, Wing chun, Taekwondo, và kich boxing. Riêng Jeet Kune Do (Triệt quyền đạo) tui tính dùng mà có điều tập 0 nổi với lại bạn diễn các cảnh đánh nhau của tui cũng khá khó khăn trong chuyện đánh đá nên 0 đưa vào phim dc.
    [​IMG]
    * Quay phim: dĩ nhiên rùi, mấy cảnh way đẹp nhất toàn 0 có tui trên đó, lí do rất đơn giản, tui đang cầm máy.
    * Soundtrack: phim tui sống nổi là dựa vô soundtrack. Do đó vấn đề soundtrack là vấ nđề tối quan trọng cho phim tui. Tui chọn lọc, cắt xén, và đưa vào phim khoảng 36-40 soundtrack từ game và phim mà tui tìm dc trong 2 năm qua. Ngoài ra, tui còn sử dụng các bản country (có lời) để thể hiện tâm trạng cũng như bối cảnh cảu nhân vật.
    * Diễn viên: tui là một trong 2 vai nam chính hê hê, chứ sao.
    [​IMG]
    Đó là phần giới thiệu. Có lẽ sẽ có một số bạn bị shock và khó chịu với 1 người khoe khoang kinh dị như tui. Chịu thui, ai bỉu cái gì tui cũng làm. Tui rất công bằng, nhìu ng cho là tui rất công bằng, tính khí tui cũng thế, tui làm j hay ai làm j đều dc liệt kê rõ ràng trong phần endcre*** của phim hết, 0 thiên vị ai cả. Đó là cá tính cần thiết của 1 người mà người ta bói tử vi và bói bài cho bạn ấy là bạn ấy sẽ trở thành t* ph* vào năm 42 tuổi trở đi đó. Ai vậy? Gét tui chưa? Gét thì đừng đọc típ.
    Giờ tui sẽ bàn đến vấn đề nguồn gốc của bộ phim.
    Trước hết, ta nên biết vì sao sao tui lại thích làm phim và siêng làm phim tới vậy:
    Người đầu tiên, gián tiếp dẫn dắt tui vào điện ảnh qua những bài viết về điện ảnh vừa sâu sắc vừa ăn khách, ý là nhận thấy ngoài việc ngồi 1 đống để xem phim cho tới hết ra ta còn nên tìm hiểu về phim, nhận ra 1 vài điểm hay ho của phim và hơn hết mà tui học dc là xem phim cũng như chơi 1 trò chơi giải mã. Mỗi người xem sẽ có cách giải mã một bộ phim khác nhau . Và cuối cùng là ta nên chú ý đến thông điệp phim, cái này tui nghĩ 0 quan trọng và hay như việc ta nên tìm cách giải mã bộ phim.
    Không ai khác có khả năng làm chuyện đó ngoài Phanxine, tên thật Phan Gia Nhật Linh (hiệu PhanG tức Phang Girl, nhưng có một tổ chức thích gọi ổng bằng cách khác hehe, tui 0 biết ai sáng lập cái tổ chức này chỉ nghe Marcus kiu là tổ chức sẽ cử 2 người trong đó :catwoman: (giám sát và nâng cao) trình độ tui thui, ghê). Ai hổng biết thì tui nói them, ổng là con trai nha hé hé. Là nhân vật viết phê bình, bình luận phim nổi tiếng nhất nhì tại VN, người bên Zing.vn gọi ổng là ?~khủng long của làng điện ảnh VN?T, tui nghe thấy hơi sến nhưng lấy ví dụ cho quý vị biết thui. Còn các diễn đàn về điện ảnh thì tui nghĩ chắc 0 ai 0 biết ổng, nhất là trang yxine do ổng sáng lập. Hiện tại ổng là sinh viên sắp tốt nghiệp tại trường điện ảnh đào tạo đạo diễn và sản xuất phim? lớn nhất TG, và của Hollywood (Steven Spielberg nộp đơn 3 lần 0 dc vào đây), đó là USC tại Los Angeles Mỹ. Do có một hiểu biết và thiên khiếu về điện ảnh hiếm có, ổng dc quỹ Ford tại VN cấp học bổng qua USC học. Và sắp về VN làm phim, nghe đồn đang cast diễn viên rùi đó, đặc biệt đang hướng đến phim hành động trước.
    [​IMG]
    Tui đọc blog ổng từ khoảng đầu 2007 cho đến nay, ban đầu thì 0 wen biết gì nên 0 dám hó hé với người nổi tiếng. Nhưng từ từ cũng wen rùi giao lưu các loại hình văn hóa phẩm vị thành niên :catwoman:. Và cho đến nay, chúng tui đã xích lại gần nhau hơn :hihuc + catwoman: (nếu bạn thường xuyên theo dõi trang blog cá nhân của ổng ở wordpress thì sẽ hiểu vì sao dạo này tui nói chuyện gay tới vậy). Do đó, tui rất vui vì phim tui dc nhìu người quan tâm tới vậy, nhất là người nổi tiếng mới thích.
    Cuối cùng, vì những lẽ đó mà tui đã bắt đầu theo dõi điện ảnh trong khoảng 2 năm nay. Chứ trước đó thì tui cũng toàn coi phim Mỹ, từ năm 93-94 gì đó tới giờ, nhưng mà 0 để ý đến những cái cần để ý như bây giờ. Thêm nữa là Phanxine cũng có công đưa tui từ nàh ra rạp xine xem phim thường xuyên hơn, vì suốt hơn 5 năm tui chưa bước ra rạp coi phim lần nào đó tin 0? Coi blog ổng 1 thời gian xong cái quyết định nghe lời thằng Khôi dụ dỗ đi coi phim rạp trở lại đó. Cho đến giờ lun, phim nào thích thì đi coi. Và đã hỉu vì sao tui thích làm phim rùi chứ.
    Kế đến, ta nên biết vì sao IU lại có truyền thống làm phim, nhất là phim cuả lớp BA0632 chúng tui:
    Người có công khai phá 0 ai khác đó là bạn Hải Lê, người thực hiện đoạn clip 6 phút về đề tài Mafia từ những cảnh way vô tình và cố tình. Từ đó dọn đường cho bộ phim 16 phút Mafia Hustle, phần kế tiếp cảu cái clip 6 phút trên. Tuy lúc đó, khả năng làm phim 0 đứa nào có, máy way cũng rất là gớm, cũng dùng máy chụp hình kts mà way như Slumdog Mafias lần này thui, nhưng chức năng way rất là gứm. Nhưng bộ phim cũng có thể cho là thành công đối với phim sinh viên và với 1 điều kiện làm phim như thế.
    Có thể nói, nếu 0 có đoạn phim 6 phút đầu tiên cảu Hải thì sẽ 0 có bộ phim Slumdog Mafias hôm nay. Tui nghĩ vậy.
    Và cuối cùng, list một số người tui cảm ơn đã giúp tui trực tiếp, gián tiếp trong qua trình thực hiện bộ phim:
    Bạn trên blog, những người ủng hộ tui, giúp tui gián tiếp vào bộ phim (cảnh báo ai 0 theo dõi blog phanxine thì đừng đọc, mắc công hỉu lộn nữa thì tội cha Nê)
    * Phanxine: người khai sáng và dẫn dắt
    * Siriusstar: người theo dõi sát sao ( tui với lão ấy cứ như fan cuồng với nhau vậy, bất kể 360 hay wordpress hay tumblr, đều comment như spam vậy)
    * Poly: người kết nối và truyền bá (tui wen Sirius wa lão này, lão ấy cũng truyền bá phim tui trên mấy forum nữa, mốt giới thiệu lên báo mạng lun đi)
    * Marcuscello lun nha cho đủ thành viên của tổ chức, vì anh ấy cho là phim tui là phim đáng mong chờ nhất năm, ghê! :catwoman: ? còn gọi lão này là gì nhỉ? Mới wen, 0 biết mô tả lão sao nữa, thui thì: người ham thích những thứ bự và lồi đi(Anh có biết không anh? chúng mình có thể là bạn bạn tâm giao anh nhỉ? Vì em và anh đều thích zú bự, em thích gái zú bự còn anh thích trai zú bự rõ ràng nha?ghê qué, dạo này tui hư hỏng qué?hichic). Ngoài ra,Marcus cũng là 1 movie geek.
    * 4 lão ấy với tui gộp lại thành CuSiNêBaLy dịch ra là Cu Sìu Nên Bắn Liền (gớm quá ghê)
    * Cu for Marcuscello, Si for Sirius, Nê for Phanxine, Ba for chú Ba, Ly for Poly
    [​IMG]
    Ê mà lão Poly có trong tổ chức 0 vậy? sao 0 thấy ai đá động vụ này với lão ấy vậy? Sirius và Phanxine thì thường hay hẹn hò tâm tình, xem phim chung, dù cả 2 cách xa nhau hàng trăm cây số thì đúng rùi, mà còn công khai nữa chứ, hình như là threesome hay foursome gì nữa mới ghê. Còn tui, người nam tính đầy mình mà cũng lôi vào, hic hic. Mà giờ tui đang lôi kéo bạn Hứa vào nữa hehe, 0 hỉu sao chứ tui lầm tưởng bạn ấy là gái từ bữa giờ mới chết chứ.
    [​IMG]
    @ mấy bạn đọc 0 hỉu gì: đừng nghĩ bậy về những anh phía trên, mấy anh ấy bình thường thui, chỉ có chút 0 bình thường về mental thui hé hé.
    [​IMG]
    Bạn tui
    * Hải Lê
    * Trí Tôn
    * Công Vũ
    * Khôi Đỗ
    * Vũ nguyễn
    * Duy Võ
    * Thanh Nguyễn
    * Tuấn Lê
    * Dũng Trần
    * Minh Nguyễn
    * Tuấn Phạm
    * Linh Vũ
    * Thảo Nguyễn
    * Thư Nguyễn
    * Phượng Phan
    * Tuyền Lê
    * Và một số bạn khác
    ????????????????????????????????????????..

  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đây là link vào để xem do hiện tại chưa có bản full
    http://chubasaigon.wordpress.com/
    trailer
    http://vimeo.com/4224082
    Đó là phần nguồn gốc và tri ơn, giờ tui mới vô đề đây. Về vấn đề mà chúng ta cần chuẩn bị tâm lý và định hướng trước khi xem phim. Tui nghĩ là nên, vì phim tui cũng đặc biệt trong chuyện làm phim.
    [​IMG]
    Thứ nhất, kĩ thuật yếu kém và nghèo nàn về công nghệ. Sử dụng máy chụp hình kts để way, Canon IXUS 70 giá dưới 200 tì, mà còn bị bể cái nắp che lens nữa chứ. Nói chung nhìn rất ngầu nhưng cũng dễ gây tâm lý xem thường với người đối diện. Nên way phim rung tưng đít luôn, vì nó vuông vức và nhỏ nhắn, rẻ tiền nên khó cầm trong các đoạn way cần chuyển động góc way ghê lun. Thậm chí, nhân lực thiếu thốn nghiêm trọng khi mấy cảnh solo của tui với em nữ chính là chỉ có 2 đứa đi tự way tự diễn thui. Do đó mà mấy cảnh đó toàn đặt máy way chết 1 chỗ. Có khi tui còn phải kiếm ghế đặt máy way lên cho nó tự way nữa. Thấy thương tui chưa?
    [​IMG]
    Tui chỉ biết sử dụng phần mềm Ulead để làm phim này, ngoài ra, 0 biết đếch gì nữa hết, nên phim sẽ khá thô. Tui hứa, sau 1 vài năm nữa, nếu tui rảnh tui sẽ làm bản Redux cho phim, và sẽ cố học cách sử dụng Adobe Premier để làm bản Redux đó, 1 vài năm nhe, 0 biết chừng nào rảnh nữa. Tui sẽ thay soundtrack và phim mượt hơn, thậm chí sẽ sắp xếp lại và có thể tuyến tính phim sẽ bị thay đổi, 0 biết có làm nổi 0 thui.
    [​IMG]
    Thứ 2, điều kiện làm phim cũng rất khó khăn, tui nghĩ vậy. Việc way phim chỉ diễn ra vào những ngày đi học, nếu 0 đi học thì quá khó để kêu bạn bè lên trường way, trừ em nữ chính là chịu khó làm chuyện đó giùm tui thui. Nên các cảnh way chỉ diễn ra xung quanh khu vực trường tụi tui thui, 0 đa dạng, và thậm chí là ngay tại 1 lớp học đang có mấy chục sinh viên đang ngồi. Do đó, 1 ít cảnh way bị dính sinh viên trong đó thì quý vị có thể xem đó là 1 sự sắp xếp cố tình một cách mỉa mai của bộ phim. Khi mà một bên là những pha hành động dồn dập, 1 bên là mấy sinh viên đang ngồi ung dung, coi phim heo, bên laptop.
    [​IMG]
    Bộ phim thực hiện trong hơn 2 tháng, chiếm 2/3 thời gian của học kì này, các trường đoạn đôi khi 0 way dc 1 lần mà có khi cách nhau tới hàng tháng, nên tui 0 cần nói quý vị cũng có thể tự hiểu phim nó thế nào rùi he. Nhưng yên tâm, do tui có tâm huyết và đứng ra làm trọn gói cho bộ phim nên việc đó 0 mấy nhìu và ảnh hưởng lớn tới phim đâu, vì tâm lý cơ bản là phim này là phim sinh viên làm mà.
    [​IMG]
    Trung bình mỗi phút phim tiêu tốn hơn 1 giờ way. Và tui tốn cũng vài trăm ngàn để thực hiện nó.
    [​IMG]
    Do việc học đang đến hồi gay cấn và giai đoạn cuối của phim và cũng như kinh nghiệm làm phim trên phần mềm 0 có nên bộ phim có khoảng 4-5 khúc chuyển đoạn bị gấp, vấp về âm thanh lẫn hình ảnh. 4-5 chỗ diễn ra trong chừng chưa tới 1 giây mỗi chỗ, vì phim tui chia làm 6 phần để up lên trang Vimeo. Nên các khâu chuyển đoạn giữa 6 phần đó thì có tới 4-5 chỗ bị gấp, và yên tâm, tui đã chọn giải pháp giới thiệu chương hồi cho mỗi đoạn nhằm giảm bớt sự gấp khúc ấy rùi. Nên tàm tạm rùi.
    [​IMG]
    Thứ 3, về cách thức làm phim nó đặc biệt ở chỗ, phim dựa trên nền soundtrack cả về thời lượng lẫn tiết tấu và nhịp để làm, hầu hết các cảnh là vậy. Tức là khi viết xong kịch bản, tui mới hình dung các cảnh way cho các đoạn ra sao, và từ đó tui chọn soundtrack phù hợp lun, trước cả việc bấm máy cảnh way đầu tiên của phim. Mỗi soundtrack tui chọn ra đoạn đặc trưng nhất mà đưa vô, do đó về thời lượng cảnh, nhiều cảnh phải dựa trên thời lượng đoạn soundtrack đó mà làm. Tất nhiên là 0 giữ nguyên 100% soundtrack tui chọn thử ban đầu rùi, nhưng giữ lại đến khoảng 70-80% như tui dự tính ban đầu, và phần còn lại do tui tìm dc những soundtrack khác hay hơn đưa vào thêm thui.
    [​IMG]
    Thứ 4, về diễn xuất của nhân vật, tui chỉ đạo gần như tất cả. Dù tui 0 có đứng ra làm đạo diễn hay dựng phim cho Mafia Hustle nhưng cũng đi theo phụ nên rút dc kinh nghiệm. Kinh nghiệm cho thấy, đối với 1 dàn diễn viên là sinh viên như vậy, việc để họ tự biên tự diễn các cảnh là 1 sai lầm nghiêm trọng. Vì tui viết kịch bản, nhưng 0 một ai có thể nắm dc ý tứ của kịch bản đó, nên diễn viên 0 tài nào hiểu dc tinh thần phim mà đạo diễn mong muốn. Riêng em nữ chính vì có tinh thần ham mê điện ảnh nên chịu khó in kịch bản ra ngồi đọc, nhưng mà chắc là cũng 0 nắm dc hết ý tứ cuả tui.
    [​IMG]
    2 là cho dù có hỉu thì họ cũng sẽ 0 biết phải làm thế nào, nếu mỗi người mỗi kiểu thì phim cũng tan nát. Do đó, để giữ dc tinh thần phim thì sự kiên định và ép buộc phải dc trọng dụng trong hoàn cảnh như vậy. Muốn sáng tạo trong lối diễn thì 0 sao, nhưng bắt buộc phải theo 1 cái nền và cách thức chuyển động từ ánh mắt như liếc nhìn cho tới cách thức và thời gian ngắt trong từng thoại phim là điều mà tui buộc phải van xin, năn nỉ mấy bạn diễn viên diễn theo ý tui. Còn chuyện họ thực hiện theo cái gốc con người của họ thì tui 0 thể can thiệp, chỉ là nếu tui coi lại mà thấy 0 dc thì bắt diễn lại thui. Cho nên mới có trường hợp có 1 vai nữ trên phim tui, tuy là vai phụ, nhưng mà nói nhìu nhất phim lun. Bạn này nói nhìu tới mức cái đoạn đã dựng xong cho bạn ấy tui còn phải cắt lại từ 1p40s xuống còn 1p là biết thế nào rùi. Bạn này đóng kịch thì ok chứ đóng phim kiểu đó là đạo diễn la làng luôn. Nói ngoài thoại quá nhìu là 1, 2 là diễn khí thế lun. Nên tui buộc phải cắt rất là ghê gớm cái đoạn đó. Nói thêm, nguyên phim tui nói dc có 1 câu thui heheheh. Em nữ chính 0 nói câu nào lun. Tui 0 có đếm, nhưng toàn bộ phim có khoảng 30 câu thoại.
    [​IMG]
    Và cuối cùng, theo đánh giá cá nhân cho phim, một bộ phim sinh viên rẻ tiền, giải trí, sến, bạo lực, ít dâm tiện, là tui cảm thấy hài lòng rùi. Nếu xếp theo thang điểm cuả IMDB thì sẽ vào khoảng 7.5 theo tiêu chí phim sinh viên nhe. Còn thang điểm tui thì 9.0/10 cũng theo tiêu chí phim sinh viên, nhất là 0 phải sinh viên ngành điện ảnh mà là ngành tài chính.
    [​IMG]
    Tui có thể bị biased và theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng kì thực những phim sinh viên mà tui từng xem, ngoại trừ nó hơn tui về công nghệ vì nó có 1 tập thể biết dùng công nghệ hỗ trợ ra thì tất cả những thứ còn lại đều xách dép cho phim tui hết. Nhất là về độ sến và bạo lực. Kể cả kịch bản, tui nghĩ tui viết mì ăn liền trong hơn 2 giờ thui cũng đủ ăn đứt tụi nó rùi. Tuy nhiên đó là phim sinh viên 0 phải ngành điện ảnh VN, mà có là ngành điện ảnh đi nữa tui cũng coi qua 1 phim Tốt nghiệp của SKDA dc hội đồng chấm 9.0/10 rùi (rất là sến và gớm, phim gì tên là ?~Ổ bánh kem?T á), còn phim sv nước ngoài thì chỉ phim của bạn Mark Leung là College Saga mà tui mới giới thiệu đây trên blog là tui hâm mộ thui. Tốt cả về kịch bản, công nghệ, và độ hài hước quá cao.
    [​IMG]
    Vậy đi, giờ xem phim đi, mai mốt gì tui post review phim lên nữa. Quý vị sẽ hiểu rõ hơn các dụng ý và nỗi lòng của tui trong phim
    [​IMG]
    P/S:
    Chắc sau vụ phim này blog mình ế nữa quá. Chắc hè này nếu mà chỉ có thực tập 0 thui thì tui sẽ làm thêm clip ngắn với lão Chó Điên và thích thì Poly cùng tham gia lun. 3 đứa thui, threesome cho nó dễ. :hihuc:

  4. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Chà, coi cái đoạn cha Phúc oánh nhau mới cả ku Khôi thấy nhớ lại nhiều film quá
  5. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Outstanding. Nhạc đoạn đầu part 4 em chỉ nhớ từng nghe ở đây http://www.youtube.com/watch?v=Ho0ExxMfrWc . Bản ấy nghe hay kinh.
    Âm thanh thoại nghe hay ghê. Diễn viên nam diễn hay còn diễn viên nữ cứ như sắp oà ra cười bể nhà tới nơi.
  6. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    hic em ko tiêu hoá dc quá 4 phút tiếc quá
  7. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác Poly PR nghe có vẻ prồ quá, cái gì cũng Outstanding với Superb thế này, chắc đợi bản mkv chất lượng cao ra rồi xem luôn cho nó đã
  8. _

    _ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Âm thanh cỡ này phải xem ở Mega mới thấy hết được cái hay
  9. Heo83vnn

    Heo83vnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    32
    [​IMG]
    Em này xinh và Oishi nhể...
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Phim chiếu máy bữa rồi mà giờ mới rảnh ngồi review PR gíup chú ba Fcuk Saigon .Sau khi poly quảng cáo một số nơi thì cũng nhận được nhiều phản hồi ,đa số là khen , ủng hộ khuyến khích .
    Bà con naò chưa coi thì vào http://chubasaigon.wordpress.com/ mà xem nhé .
    [​IMG]
    Xin nhắc lại dùm cho những người làm phim là phim này do SV làm vì yêu thích điện ảnh , điều kiện kỹ thuật ko có nên những vấn đề sạn hay lỗi kỹ thuật bà con bỏ qua cho khi xem . Poly có thể nói ví dụ như trang phục không đồng nhất , diễn xuất chưa đạt , đạo cụ sai , cảnh trí trong phim ko phù hợp ......
    [​IMG]
    Bỏ qua những yếu tố đó , nếu xét về câu chuyện , cách viết kịch bản , quay phim , âm thanh , và tấm lòng yêu điện ảnh phi lỡi nhuận của họ khi làm bộ phim này , thì phải nói poly thật sự ngưỡng mộ . Nếu chỉ cần đem một trong những yếu tố trên mà đem so sánh với một phim VN làm có kinh phí và chiếu rạp gần đây , có khi những phim không bằng .Dĩ nhiên khi đọc xong những dòng trên các bác cũng biết poly sẽ khen phim này ,có khi là khen nức nở luôn chứ chả chơi . Nhưng khi poly khen phim là có lý do đàng hoàng và thuyết phục .
    [​IMG]
    Điểm đầu tiên là câu chuyện , chẳng có gì cao siêu , đơn giản là giaỉ trí , nhưng chú này viết khá quá ,trogn 40p phim mà chú ***g vào XHĐ , tình hưynh đệ giang hồ , tình yêu , tình gay ax ax , sự phản bội , hy sinh trả thù và mỹ nam kế hehe khúc naỳ nói thêm là ko ngờ chú ***g luôn cả tình gay vào khá quá ( chú Fcuk nói it mà vậy còn nhiều chắc chết hehe )
    Mấy phim dạo gần đây có phần intro hay quá ,không biết chú Fcuk có học hỏi hay sao mà phần intro của chú thiệt khá qua . Trong vòng 2p giới thiệu được toàn bộ sự hấp dẫn của câu chuyện hưá hên nhiều gay cấn . Đối vơí một phim ngắn 40p thì kịch bản như vậy là viết rất chỉn chu , phân bố nút thắt hợp lý giữa và cuối phim , gần như ko có phân cảnh thưà mà chỉ thấy thiếu vì phim quá ngăn .
    [​IMG]
    Về dựng phim , cái này thường poly ko viêt khi review phim nhưng phim này do SV làm nghiệp dư nên viết .Chú Ba dựng phim tốt quá , cắt và nối rất êm (cái này giúp chú trong phần làm âm thanh cũng hiệu quả ) giữa các đoạn chuyển câu chuyện, đồng thời chú dùng thêm chút kỷ xảo ( dù đơn giản ) nhưng nó giúp cho cảm xúc khán giả được thấm hơn ,ko bị hẫng khi cắt cảnh cái bụp biến mất . Cái này phim VN chuyên nghiệp bị hoài .
    [​IMG]
    Về âm thanh ,chú Fcuk thì giỏ vụ này rùi ,poly phục chú về phần mê soundtrack và sưu tầm ,thếnên bà con nên xem phim với loa mới sướng nhe . Toàn soundtrack wen và hay , được sử dụng rất hợp lý ( nhưng cũng có đoạn hơi lạm dụng làm quá hehe ) . Nhưng cái này cũng phaỉ thông cảm vì đaò đâu ra âm thanh cho những đoạn action đánh võ khi điều kiện kỹ thuật ko có . Cộng với diễn viên SV nghiệp dư như thế thì làm sao có thể dùng nhiều . Phần này nhớ nói luôn , thay cho giọng thoại vì hạn chế diễn xuất của dv ,chú soạn và phụ đề diễn dạt được nội tâm nhân vật thay thoại ,tuy đôi lúc có hơi tục hehe . Cre*** làm cũng khá chu đáo khi sử dụng bài Eagle eaten vưà đủ time lúc két thúc ngay lúc hiện chữ cũng là lúc giọng hát nhắc đến tựa bài Eagle eaten luôn .
    Về diễn viên thì đã nói ở trên , đã giới hạn về diễn xuất nên khỏi chê chi mệt nhé bà con . Nhưng thích cách chú ba Fcuk che lấp điểm yếu bằng cách quay phim , phụ đề và chỉ đạo diễn xuất bằng ngôn ngữ cơ thể chỉ trỏ và ***g nhạc phim hehe . Trong đoạn intro ấn tượng với hình ảnh chú Khôi mặc áo đội nón , rất ra vẻ câm nín mà chỉ hành động ,
    [​IMG]
    chú Trí với nốt ruồi với bàn tay che nữa khuôn mặt ,chú Ba Fcuk thì tuớng tá dâm dê ko lẫn được , với kiểu này thì em út của chú nên lo lắng là đúng khi giờ chú mới 21t ... .
    Còn em Linh thì đúng là phảỉ cám ơn chú naò đó cast e naỳ vô phim ,vì theo kinh nghiệm cá nhân thì gươgn mặt em này đúng là có nét hấp dẫn mê hồn , e naỳ chỉ cần đôi mắt sũng nước là có thể khiến chú trai đối diện sẵn sàng chết vì em rùi . Hình chụp background có caí cây dựng đứng là sao chú ?
    [​IMG]
    Điều này nếu so sánh thì bản thân poly có thể nói em Diana Kruger trong phim Troy cũng ko bằng . heheh Vì khen gái nên viết nhiều chút , còn em gái xài độc dược diễn tuyệt quá ,nói và diễn tỉnh rụi y như thiệt , chời sao coi em ý diễn mà cứ tin xái cổ e ý là một người vợ diụ dàng chăm sóc thương yeu hy sinh vì chồng vậy . Muốn hỏi chú là e ý có chồng chưa mà diễn hay quá ,or chú nào lấy em thì chắc tốt số .
    [​IMG]
    Về quay phim , nếu ban naò ko đọc phần trên thì poly nhắc lại phim được quay bằng máy Canon IXUS 70 giá dưới 200 tì , ko hề có chân máy động hay tĩnh gì hết . Nhưng xem phim các bạn sẽ được gần như thấy tất cả các kỹ thuật quay của phim action . Góc máy động , góc máy từ thấp ( bàn tay trong WC, poly rất thích góc máy này ) đến cao ( đoạn chú Khôi trong sòng bài bay qua cửa sổ ra công viên ) , góc nhìn của người thứ nhất ( cảnh đấm trực diện ) , góc nhìn thứ ba ( cú mày dài rượt đuổi longshot ) , cận chiến , đaị cảnh , quay tròn xung quanh nhân vật ( đoạn intro )..... Và cùng một cảnh , có đến 2 góc máy , có cảnh là 3 ,điều này ko đơn giản với 1 máy quay cùi như vậy và những diễn viên , khi phải đóng cảnh đó 2 3 ba lần ,và đó là cảnh action thì thật đáng nể cho môt phim nghiệp dư .
    [​IMG]
    Phần hình ảnh poly thích nhất đoạn khi chú ngồi trong WC đạp bung cửa , ống kính quay chú ngồi bên trong đau đớn ,phaỉ quay chú ngồi trong vậy mới thấy thuốc có hiệu lực , rồi chuyển góc máy thứ nhất . Đoạn này coi thắc mắc là cũng may cái WC nó sạch ,chứ ko là quay phim hơi oải .Rồi chuyển qua cánh cửa , cái này là sáng tạo action nè ,ko thấy người những tạo cảm giác rất bạo lực đẫm máu . Nên khi chuyển quá góc máy thấp bàn tay và tên sát thủ ( chỉ thấy chân ) lạnh lùng bỏ đi , nó tạo cảm xúc về một số phận bi đát của sát thủ . Điểm này cũng có một phần cộng với đoạn truớc khi kịch bản tạo ra vợ chồng chú sát thủ rất tình cảm trước đó . Nói hơi sến tý là sát thủ mà , mình ko giết nó thì nó ko giết mình . Người nằm đó ko mày thì là tao . Vậy thôi .Đoạn này có em gái naò suýt khóc cũng là đúng hehe
    [​IMG]
    Về phần võ thuật thì nói ngay từ lúc đầu làm phim ,chú Fcuk ko phải con nhà võ mà có khiếu quá , poly ko nói sâu về võ vì poly cũng chả biết gì mà nói .Chỉ nói về khả năng thiết kế và chỉ đaọ của chú phục thiệt , chỉ coi phim mà bắt chước ( bác nào chê bắt chước thì ok ,so what ? ) thì quá tuyệt rồi . Cảnh đấu giữa chú **** và Khôi đúng là đỉnh nhất phim và chuyên nghiệp ,các đòn thế rất liền mạch , tấn công và trả đòn hợp lý . Dù cứ cho là chỉ cop và paste , thì coi phim của chú hay hơn Lý Hùng nữa ax ax ko dám so với mấy phim của Trí NGuyễn với Dustin hehe .Ah nhắc mới nhớ , phim của chú có vài đoạn võ thuật và quay phim thấy giống đoạn cuối Huyền Thoaị Bất Tử .Ah chú sáng tác cảnh ra di của chú Trí hay á , đơn giản sáng tạo và rất hợp lý .Cú bay của chú Trí rất mạnh mẽ , góc máy đón lưỡi dao rất tốt ,và góc máy còn lại cũng tạo bất ngờ ấn tượng vì lạ , đơn giản và hợp lý ,phù hợp với phong cách của một tên trùm Hải dày dạn kinh nghiệm .
    [​IMG]
    Laị viết thêm về cảm xúc khi xem phim , chú xài những đoạn hồi tưởng tuy ngắn ( may mà ngắn ,chứ dài là oaỉ lắm ) nhưng tạo cảm xúc tốt quá . Cả 2 đoạn poly đều thích là ân tình của em Linh và tình gay của chú hehe .Tự nhiên thấy nếu liên kết với nhau thì nó thâm thú vị lắm vì chú ở trỏng ra , lâu quá về bị phản bội , xuống tay nhanh gọn ,gái theo , sử dụng mỹ nam kế cài lại ,và chú đú đởn với chú kia hehehe .
    [​IMG]
    Tóm laị đây là một phim giaỉ trí đơn thuần ,chả phaỉ nghệ thuật gì cao siêu ,chỉ là của một nhóm sinh viên ngành quản trị kinh doanh của ĐH Quốc tế ( thuộc ĐHQG ) làm để thoả mãn niềm đam mê điện ảnh của họ . Hãy xem để giải trí là chính và cảm nhận , thán phục niềm đam mê đó . Đó chính là cảm giác của poly khi xem phim này . Cám ơn những bạn đã làm bộ phim này
    [​IMG]
    Nhắ c lại , bà con naò chưa coi thì vào http://chubasaigon.wordpress.com/ mà xem nhé .
    Poly đưa link trực tiếp để bà con vào xem và ủng hộ những nhà làm phim nghiệp dư này .
    P/s :
    tuy nhiên chú ko nen hút thuốc nhiều như thế nếu muốn thu hút lớp khán giả rộng rãi hơn hehehe
    [​IMG]

Chia sẻ trang này