1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Slumdog Millionaire - Xứng đáng với 4 giải quả cầu vàng!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi vulh_bk, 13/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Slumdog Millionaire - Xứng đáng với 4 giải quả cầu vàng!

    Lâu lắm mới lại được xem một bộ phim giàu cảm xúc đến thế! Tôi đã dành trọn 2 tiếng bạn đêm để xem, thật không uổng công

    Trích từ:Thắng lớn tại Giải Quả cầu Vàng 2009 là phim Slumdog millionaire với 4 giải, gồm giải ?oPhim hay nhất?, giải ?oĐạo diễn xuất sắc? cho Danny Boyle, giải ?oKịch bản phim hay nhất? và giải ?oNhạc phim hay nhất?. Bộ phim với sự xuất hiện của nam diễn viên 18 tuổi Dev Patel đã hạ ?oknock-out? các phim được đề cử có sự tham gia của các ngôi sao gạo cội như Brad Pitt, Winslet và Leonardo DiCaprio.

    Slumdog millionaire lấy bối cảnh thành phố Mumbai của Ấn Độ, kể về một cậu bé sống trong khu ổ chuột giành chiến thắng trong game show kiểu ?oAi là triệu phú?. Trước đó, tối 8-1, phim này cũng đã thắng lớn tại giải Critics?T Choice Awards với 5 giải, trong đó có giải chính là ?oPhim hay nhất?.

    Colin Farrell giành giải ?oNam diễn viên chính xuất sắc? (thể loại nhạc kịch, hài) trong phim In Bruges. Bộ phim được nhà biên kịch gốc Ireland từng thắng giải Oscar, Martin McDonagh viết kịch bản và đạo diễn.

    In Bruges nói về 2 chàng trai (do Farrell và Brendan Gleeson thủ vai) do làm hỏng một công việc ở London nên phải chịu sự định đoạt của ông chủ (Fiennes đóng) đến Bruges (Bỉ), nơi họ phải lao vào cuộc chạy đua với những người dân địa phương, khách du lịch và những người khác.

    Nhiều người đã rơi lệ khi giải ?oNam diễn viên phụ xuất sắc? được trao cho ngôi sao quá cố Heath Ledger, tròn 1 năm sau ngày anh mất. Nam diễn viên Australia này đã đánh bại các đối thủ nặng ký ở hạng mục này nhờ vai thằng hề trong The Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan.

    Đây là chiến thắng đầu tiên của Ledger với giải Quả cầu Vàng dù vai này đã mang về cho anh gần như tất cả giải thưởng của Hiệp hội các nhà phê bình gần đây. Giới phê bình nhận định, khi đoạt Quả cầu Vàng, hầu như chắc chắn Ledger sẽ thắng nốt giải Oscar.

    Kate Winslet, nàng Rose trong Titanic hay còn được gọi là ?obông hồng nước Anh?, đã đoạt giải ?oNữ diễn viên xuất sắc? cho vai diễn trong Revolutionary Road. Winslet cũng đoạt giải ?oNữ diễn viên phụ xuất sắc? cho vai diễn trong The Reader. Chiến thắng ở giải Quả cầu Vàng lần này sẽ tạo lợi thế cho Winslet trong cuộc đua giải Oscar, giải cô đã từng được đề cử 5 lần nhưng chưa lần nào nhận tượng vàng.

    Sally Hawkins

    Giải ?oNữ diễn viên xuất sắc thể loại phim nhạc kịch hài? đã gây bất ngờ khi thuộc về nữ diễn viên người Anh ít tên tuổi Sally Hawkins trong phim Happy-Go-Lucky. Trong phim, Hawkins thủ vai Poppy, một cô giáo luôn tươi cười trong cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc sâu xa và hoàn thiện. Qua diễn xuất lôi cuốn của Sally Hawkins, nhân vật Poppy trở nên hiện thực, mạnh mẽ và đầy sức sống.

    Bộ phim hoạt hình Wall-E (viết tắt của ?oWaste Allocation Load Lifter - Earth-Class?), về một robot biết yêu và dọn dẹp chất thải trên trái đất, đạo diễn Andrew Stanton, đã đoạt giải ?oPhim hoạt hình hay nhất?. Wall-E bị chạm mạch nên không nhận được tín hiệu ngưng hoạt động và cứ một mình miệt mài dọn dẹp trái đất trong suốt 700 năm với người bạn duy nhất là một con gián.

    Steven Spielberg

    Cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra vào năm... 2805, Wall-E tình cờ gặp một nàng robot lạnh lùng tên EVE và nhanh chóng yêu cô bạn mới. Cuộc phiêu lưu theo chân EVE giúp Wall-E khám phá ra nhiều bí mật về thế giới bên ngoài cũng như sự thật về EVE và nhiệm vụ của nàng trên trái đất... Wall-E là một quyết định liều lĩnh của đạo diễn Stanton, cha đẻ của bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử của Pixar, Finding Nemo.

    Ngôi sao Tom Wilkinson giành được giải ?oNam diễn viên phụ xuất sắc? trong loạt phim truyền hình Benjamin Franklin chiếu trên kênh HBO.

    Bài hát trong phim hay nhất là ?oThe Wrestler? do Bruce Springsteen biểu diễn trong The Wrestler.

    Đạo diễn lừng danh Steven Spielberg được ban tổ chức, Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) trao giải ?oThành tựu trọn đời Cecil B. DeMille?.

    Bác nào thích xem thì có thể download ở đây: http://phim-hay.com/forum/showthread.php?t=33843
  2. GauMeViDai

    GauMeViDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hồi tháng 9 năm ngoái, khi biết slumdog millionaire đoạt giải film hay nhất tại Toronto film festival là mình đã kiếm download về coi, ngồi chờ 2 tiếng, coi hết film là gần 1 giờ sáng. Lúc đó mình nghĩ là film này sẽ làm không dừng lại ở Toronto film festival. Hôm nay được biết film đoạt giải quả cầu vàng.
    Mặc dù film không có diễn viên nổi tiếng, chỉ có mỗi Lakita là khá xinh, nhưng lại rất lôi cuốn. Thích nhất là đoạn tên MC để lại đáp án trong WC. Lâu lắm rồi mới coi được một film "người" đến như vậy.
  3. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mới xem xong, sẽ xem lại một lần nữa.
  4. t618

    t618 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy phim này cũng được, có điều diễn biến tâm lý của người anh có vẻ phim làm không tốt lắm.
  5. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Phim hay ...
  6. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    dù em ko có thiện cảm với phim ấn vì cái kiểu hát hò nhảy mùa trong phim nhưng xem phim này em nghĩ chắc đc giải oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất, nó đã diễn tả quá hay và quá thật về cuộc sống của con người ấn độ nghèo khổ
    với cả cách dẫn dắt phim bằng 1 gameshow truyền hình cũng rất lạ và hay
  7. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Phim xem hay, mô tả khá chân thực đời sống dân nghèo của Ấn Độ. Có một cái dở là đoạn kết thúc và nhân vật chính hơi bị... hoàn hảo quá! Thiển ý là như thế.
  8. speakup

    speakup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bình thường thì mình cũng sợ phim Ấn vì màn hát hò nhảy múa, anw các bác đã khen thế này thì cũng phải thử cái :D
  9. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đã quá nhiều bài reviewkhen phim này. Nên poly sẽ ko khen nữa ,chỉ nói về cảm xúc khi coi phim.
    Nếu nhận xét hay về kỹ thuật hay nghệ thuật làm phim cũng bằng thừa . Từng hỏi 1 người bạn sao phim này không nhập chiếu về VN ,ai coi phim rồi sẽ biết ,nhưng người bạn xem chung nhận xét , phim quá thật ,nghèo đói , bất ổn chính trị ,đàn áp ,game show ,ăn xin dối trá ....chời ơi nhìn cảnh y như khu kênh Nhiêu Lộc hay quận 6,8 .Phim này sao qua cửa kiểm duyệt VN .

    Thế nên gửi những ai nhận xét phim là bôi xấu XH hay dối trá hay đại diện cho Ấn Độ ,thiệt là buồn cười ,đến khi nào các bạn khán giả VN hay nhà báo mới thôi có cái nhìn độc tài và chụp mũ như thế , phim chỉ là câu chuyện đơn lẻ ,ko đại diện cho bất cứ hình ảnh chung nào , đừng cho mình cái quyền phán xét như thế .

    Thôi quay lại phim ,phim Ấn Độ nên luôn luôn là nhạc hay rồi , và điều hay hơn là phim này chỉ có một màn múa ,múa ngay chỗ bị đánh bom mấy tuần .Coi đến đoạn này tự nhiên nhớ chú cảm tử cầm súng mặc đồ hiện đại bị camera chụp lại ,tự nhiên liên tưởng nhân vật anh cũng y như vậy , ôi phim ảnh và đơi thật.Nhạc phim khá hay ,mặc dù sử dụng nhạc cổ truyền Ấn nhưng ***g ghép và chọn giai diệu rất hợp lý , chắc phải tìm OST về nghe .
    Phim có kỹ thuật quay phim không khác lạ,bình thường , sử dụng góc quay cận và nghiên hình ,báo TN khen kỹ thuật mới lạ ,chời Ck viết ghê quá ,thấy bình thường thôi .Quan trọng là họ ứng dụng hiệu quả .Cách quay nghiên và cận nhưng lúc rượt đuổi tăng tính action cho phim cũng như thấy chơi vơi và rung rẩy trước cái nhìn và thế giới mà 2 chú bé đang sống .



    Và cũng may phim này ko chiếu ở VN ,và cũng may gameshow dạng này đã dẹp tiệm .Chứ thật ra các game show ở VN cũng y thế ,hãy nhìn vào game Chung Sức ,toàn người quen trogn ngành viễn thông báo chí truyền thông giải trí chơi ko ,số tiền đó,sau khi thắng ,toàn thấy đãi ăn nhận ( theo dõi blog thì biết ,trừ 1 game VLCM ) chúng ta đều quên ,đều dửng dưng trước cái khổ của mọi người hằng ngày ,cả poly nữa

    Cách dựng phim đan xen hiện tại và hồi tưởng ,cũng không mới ,nhưng cái hay la 2phim tạo cảm xúc rất tốt cho khán giả ,đẩy lên đến tận cùng sự dau xót và uất hận,thiệt coi phim mà nhưng nghẹn họng nhấm miếng bia ko nổi ,lặng người rồi cùng phấn khích với đám đông khi Jamal từng bước trả lời đúng các câu hỏi.

    cái tình trong phim quá sâu nặng .Đoạn Jamal gặp lại Lakita ,I FOUND YOU trong tiếng hát ngân nga ,đoạn Jamal nhìn thấy Lakita nơi nha ga .Có thể bạn sẽ nói từ nhỏ gặp nhau , lớn lên có gì để nhớ để yêu lâu như vậy. Hãy nhìn xung quanh bạn , có thể nếu chú ý kỹ ,bạn sẽ thấy một anh xe ôm ,một cô gái giúp việc ,dường như họ ko có mối quan hệ ,ko giao du , cuộc sống khổ cực hiện tai , họ luôn muốn thoat khỏi nó nhưng ko thể . Và họ có một giấc mơ ,giấc mơ về tình yêu của 1 người ,nó cho họ hy vọng,cho họ sự lãng mạn để vượt qua hiện tại.Có thể Jamal quá may mắn theo phim thắng game có tiền bảo đảm cho Lakita cuộc sống hạnh phúc ,ngoài đời ko có happy ending nhưng ko có nghĩa là ko có những nhân vật với tình yêu vượt thời gian như thế.

    Slum dog . 1 phim đầy đủ các thể loại ,drama, romance , action , thriller buồn cười cho bài báo TN cố gán ghép yếu tố nghệ thuật và quảng cáo gì gì đó cho phim , phim chẳng có gì quá khó hiểu nghệ thuật cao siêu , coi để cảm nhận về một số phận ,thế thôi.Nói về 2 chú bé ,nhiều người lại nhận xét đây là phim đơn giản như aladin và cây đèn đầu ( thoe cách nói của chú SS ) có gì lạ đâu .Còn ai nhớ về cái chết của chú bé làm xiếc bi lọt cống không.Ai cho những chú bé ăn xin bán vé số dạo ở VN một giấc mơ như thế ,ai ở VN sẽ làm phim về những chú bé đ1o ,và quan trọng là ai ra rạp coi những phim như thế ,,nhìn vào phim HTBT thì biết ,hay cứ khoái Teen Đẹp .

    Phim thật ra có rất nhiều sạn để bắt ,nhưng poly nhìn dưới góc độ một khán giả bình thường coi phim ,chả cần biết .Ví dụ đơn giản như câu hỏi cuối cùng , nhiều người nói dễ ư .Poly xin spoile r 1 chút nhé , chắc các bác đã coi Spirits mới đây , xin thưa là trong rạp bữa đó chỉ có mình poly cười khi thấy tên của các chú giúp việc đầu trọc áo đen ,còn chả ai cười cả . Sau này về các forum post vụ này cũng chả ai biết để hưởng ứng .Thế đấy ,khán giả VN đều có đi học còn không biết , huống chi chú Jamal , dễ à ?

    Thế thôi , vừa quá xúc động ,có lẽ bài review này ko hay vì cảm xúc cá nhân và liên tưởng nhiều quá ,nhưng khuyên các bạn nên xem . Mà coi phim này liên tưởng HTBT nhiều thật , vì nói chung có nhiều hình ảnh tương tự ,giá mà HTBT pr tốt hơn thì doanhh thu tốt hơn rồi.

    P/S :
    khúc cuối hay quá ,nhạc hay ngồi nghe đã ,
    mà chú Hisashi nói sao chứ poly thích đoạn nhảy,tự nhiên coi phim Ấn mà ko nhảy thấy chán
    đừng nhảy dài quá là ok
    phim sau là Nothing but TheTruth mà chú SS giới thiệu
    phim này coi nhớ anh Hải và anh Chiến
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn nhảy nhót với hát hò là đặc sản của phim Ấn đó mà. Chả thích mà cũng chả ghét

Chia sẻ trang này