1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

small box gia đình , vấn đề hôm nay : "Bạn nghĩ thế nào về ngoại tình"

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    chuyển tư thế nào thì phải có hứng mới chuyển được kưng ạ
    (mà kưng hơi tò mò nhé - giống iem )
    Theo em thì ai cũng có những giây phút ngoài vợ (ngoài chồng ),có những cơn say nắng (nhất là mùa hè như thế này )nhưng cái gì cũng nên Giới Hạn ! hãy đặt cho mình cái barie như thể tàu sắp đến mà con người ta không thể lao về phía trước được nếu như không muốn mất mạng
    cảnh báo với các đấng mày râu là con gái bình thường thì chưa có gì chứ các đức lang quân cứ thử ngoại tình công khai xem, họ không còn là sư tử Hà Đông mà là sư tử liên tỉnh đấy ạ
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em co thể chấp nhận hoặc cố găắn chấp nhận chồng em có những phút yếu lòng (vì như thế mới là đàn ông đích thực hì hì hì) chứ nếu yếu lòng liên khúc thì nhất định cắt bỏ!
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em co thể chấp nhận hoặc cố găắn chấp nhận chồng em có những phút yếu lòng (vì như thế mới là đàn ông đích thực hì hì hì) chứ nếu yếu lòng liên khúc thì nhất định cắt bỏ!
  4. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thử phân tích bài thơ này xem, ý nhị ra phết
  5. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thử phân tích bài thơ này xem, ý nhị ra phết
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    đang ngoại tình sao lại sang thơ thẩn
    khỏi phải bàn luận gì vì bài thơ của em quá tuyệt vời rùi
  7. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    đang ngoại tình sao lại sang thơ thẩn
    khỏi phải bàn luận gì vì bài thơ của em quá tuyệt vời rùi
  8. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mời anh lên với cực Bắc một lần (lên đến đỉnh điểm nè)
    Anh sẽ yêu đến tận cùng nỗi nhớ (thoải mái roài thì nhớ gì nữa??)
    Nếu phải xa...trong ký ức mãi gần (những gì mà đã thaỏi mái thì ký ức luôn ghi nhớ, như kiểu thần tiên)
    Lên quê núi - để lòng mình thanh thản (đã trèo được lên đến "núi" thì thanh thản thật)
    Anh lên nhé! Không hẹn ngày hẹn tháng (đương nhiên là anh sẽ lên, cần gì em hẹn ngày hẹn tháng, có cảm xúc là lên)
    Nơi đất cằn - lòng người thật thẳm sâu (cắm mãi chẳng đến đáy)
    Bông tuyết trắng - trắng ngần trên đá xám (đaz đã xám thì tuyết nỏi bật roài)
    Mỗi đông tàn - mang xuân đến bên anh! (sung sướng roài thì lúc nào chẳng là mùa xuân)
    Hê hê hê, có lẽ cần phải phân tích đã, tư tưởng ngoại tình của bà con đâu roài?
  9. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mời anh lên với cực Bắc một lần (lên đến đỉnh điểm nè)
    Anh sẽ yêu đến tận cùng nỗi nhớ (thoải mái roài thì nhớ gì nữa??)
    Nếu phải xa...trong ký ức mãi gần (những gì mà đã thaỏi mái thì ký ức luôn ghi nhớ, như kiểu thần tiên)
    Lên quê núi - để lòng mình thanh thản (đã trèo được lên đến "núi" thì thanh thản thật)
    Anh lên nhé! Không hẹn ngày hẹn tháng (đương nhiên là anh sẽ lên, cần gì em hẹn ngày hẹn tháng, có cảm xúc là lên)
    Nơi đất cằn - lòng người thật thẳm sâu (cắm mãi chẳng đến đáy)
    Bông tuyết trắng - trắng ngần trên đá xám (đaz đã xám thì tuyết nỏi bật roài)
    Mỗi đông tàn - mang xuân đến bên anh! (sung sướng roài thì lúc nào chẳng là mùa xuân)
    Hê hê hê, có lẽ cần phải phân tích đã, tư tưởng ngoại tình của bà con đâu roài?
  10. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Không có ở những kẻ dở người!

Chia sẻ trang này