1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

small box gia đình , vấn đề hôm nay : "Bạn nghĩ thế nào về ngoại tình"

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Không có ở những kẻ dở người!
  2. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến ĐạiK, việc ngoại tình ra rất nên, rất cần thiết. Có ngoại tình, người ta mới thấy chồng (vợ) mình vẫn là number one, chẳng phở nào ngon bằng cơm nhà mình cả. Tất nhiên, có đi ăn phở thì mới biết cơm ngon chứ, hihi... Chạy thôi
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn
    cơm không, phở ngó,
    hồi nào đến giờ toàn ăn bo bo
    Cứ làm như mình trải qua rồi
    Lý thuyết, đây không bàn với ấy
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ... anh cho tí thực tế đê để mọi người bàn mới !!!
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cứ như nhà báo, ứ biết gì mà trả lời
    Chủ đề này không ai tham gia đâu, ke ke, ngày xưa có chủ đề ngoại tình của đồng chí Vitdoi nổi đình đám rồi, giờ tự nhiên có cái này chả ai nhiệt là phải
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cần nói thêm thế này cho nó chính xác này.
    Nhắc đến đề tài này, một ông ngẩn ngơ phân tích thơ nơi chữ ký. Tên này thuộc loại chưa một mảnh tình vắt vai nhưng cái gì cũng biết (chắc thế), kể cả phân tích thơ trong giờ học ngoại tình.
    Còn một bà lão lại bắn quả thối kêu cần với lại thiết. Ném đá xong chạy băng băng như con vịt bầu không thèm ngoái đầu giở lại. Đối tượng này cũng thuộc thành phần không một mảnh tình vắt eo, chuyên làm nghề đại ca chứ biết qoái rì đâu.
    Một cô văn hay chữ tốt lại kích động lão già, cứ làm như thằng này biết nhiều lắm ý Và rồi chắc có ai đó vào đây sẽ lại ai nói gì đi chứ nhể. Bó cẳng!
    Nhìn chung cái topic này cần cho nó trôi dạt xuống dưới cho nó đi vào miền ký ức xa xôi nào đó đi. Hoặc nếu không, ta chuyển xừ nó chủ đề khác cho nó khác mốt.
    Ví như cô LEO nhà mình đang thai nghén, muốn trao đổi những thông tin về chăm sóc thai nhi, địa chỉ bác sĩ, những thắc mắc cần quan tâm... tớ thấy hợp lý và thiết thực hơn. Hoặc như cô Hươnga19 với chú Long_icic muốn tìm chỗ bồi bổ chuẩn bị cho thụ thai chẳng hạn, hoặc như tớ muốn tìm trường học cho con vì cháu chuẩn bị vào lớp 1, hiện cần tư vấn... (Còn chuyện yêu đương khi chưa cưới, xim mời sang quán tập yêu hộ nhé).
    Thế đã!
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Nhất chí !
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, lặng thinh là đồng ý.
    Trước khi chuyển đề tài, copy cái này về cho cả nhà cùng đọc nhá:
    Người xởi lởi dễ ngoại tình
    Những ai thích thống lĩnh người khác, hoặc quá thân thiện hay dễ đối kháng thường là những người có tính lăng nhăng.
    Những người nồng nhiệt, hồ hởi thường thích chia sẻ sự nhiệt thành của mình với người khác bằng cách ngủ với họ, trong khi đó những người chuyên chống đối lại ăn nằm lung tung để tránh có một mối quan hệ đơn thuần. Và có tính cách thủ lĩnh khiến họ dễ dàng tiếp cận các ******** hơn.
    Các nghiên cứu trước đã cho thấy những người thích thống trị thường có nhiều ******** hơn những ai hay thụ động, nhưng ít có nghiên cứu tìm hiểu mức độ thân thiết của mọi người - cách họ tương tác với người khác - ảnh hưởng thế nào tới hành vi ******** của người đó.
    Vì vậy Patrick Markey, nhà tâm lý học tại Đại học Villanova và vợ là nhà tâm lý Charlotte Markey tại Đại học Rutgers, Mỹ, đã yêu cầu 210 người làm bài kiểm tra về tính cách. Những người này cũng trả lời họ đã quan hệ ******** với bao nhiêu người.
    Khi so sánh đối chiếu, các nhà nghiên cứu đã xác nhận bản tính thống lĩnh là đặc điểm chủ chốt ở những người có nhiều ********. Họ cũng tìm thấy những ai hoặc quá thân thiện hoặc quá lạnh lùng với người khác cũng có xu hướng quan hệ bừa bãi. Còn những người thân thiện một cách vừa phải thì có ít ******** nhất.
    Những người chuyên chống đối thích có nhiều ******** nhằm tránh quan hệ một vợ một chồng, do lo sợ rằng sẽ bị người bạn đời đối xử không tốt hoặc rời bỏ.
    Patrick Markey nhận định thật thú vị khi thấy rằng những người nhiệt tình lại dễ lăng loàn bởi theo một cách nào đó, điều này mâu thuẫn với tư tưởng đạo đức rằng quan hệ chung chạ là điều xấu.
    "Vấn đề ở đây là một ai đó quan hệ với nhiều người không hẳn vì khoái lạc mà họ coi đó là một cách để thể hiện sự nhiệt tình của mình với người khác", Markey nhận định. "Một người nồng hậu sẽ ôm rất nhiều người, một người nhiệt tình sẽ hôn rất nhiều người. Và vì vậy một người xởi lởi cũng sẽ ngủ với rất nhiều người".

  9. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lời bác (Thắng) dặn trước lúc ra đi...
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 11/06/2007
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi anh gọi Huệ những 3 lần
    ợ, say đây

Chia sẻ trang này