1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

small box gia đình , vấn đề hôm nay : "Bạn nghĩ thế nào về ngoại tình"

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến về phần trong ngoặc đơn của title topic này nhá, anh Thắng nhá!
    Khái niệm "Mất tự do" anh nêu chứng tỏ anh tít mít lấy vợ xong quên mất tháng ngày sống dưới ách.... à quên với bố mẹ...
    Đại để là khái niệm ý tương đối thôi anh nhể.
    Được cái "lọ" cũng pahỉ mất cái "chai" chứ nhể!
    Vòng vo tam quốc túm lại là....EM MỚI !!!!
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ, biết ngay mà, bon chen thế không biết. Chả biết có kinh nghiệm hay sở trường gì không cơ chứ!? À ừ, tên này cũng đang nằm trong giai đoạn say đắm (chắc sắp có thiệp hồng). [​IMG]
    Vòng vo tam quốc thế thôi, túm lại là Wellcome
  3. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo anh có chuyện jề thì tâm sự đi mà lại. Chỉ lo thu thập thành viên thôi.
    Thế hôm nào làm bữa để chào mừng sự kiện thành lập Hội Gia Đình vậy Anh Yêu nhể. Lưu ý: Em chỉ đi được nếu là vào ban ngày, còn tối thì em bó tay.
  4. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    ... hic hic, e vào nhầm chỗ rồi , suýt nữa thì mất ... tự do
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Nói qua nói lại mãi mà chưa thấy nội dung chính của topic này đâu cả.
    Em khơi mào vậy.
    Tập I: Sung sướng (chú thích, cái sướng khi ở chung với bố mẹ chồng)
    Đã ai lấy chồng ở cùng với bố mẹ chồng mà được sướng như em chưa. Em thấy bố mẹ chồng em cực kỳ luôn đấy. Tâm lý thì cũng không hẳn, vì bố mẹ chồng em thật thà chất phác lắm. Không hiểu sâu biết rộng nhưng ông bà rất chiều con cháu. Em đi làm từ sáng đến tối mới về, bà nội ở nhà chăm sóc cháu. Tối về thậm chí em còn không phải nấu cơm nữa cơ. Túm lại là ... sướng.
    Nhưng để được sướng như thế thì cũng phải trải qua một giai đoạn "lấy lòng" ghê lắm ạ. Em rất chịu khó ngồi nghe mẹ chồng em tâm sự những chuyện trên trời dưới biển, những câu chuyện mà mẹ em kể hết lần này đến lần khác, hết ngày này sang ngày khác (có mệt mỏi đau đầu cũng không dám kêu, ngồi nghe!!!, mỏi quá thì nằm nghe)Em cũng ghi nhớ sở thích ăn uống của mẹ chồng em. Hơi kì quặc và khác người nhưng em vẫn cố gắng chiều ý mẹ chồng em đến một mức nào đó .ví dụ mẹ chồng em không thích đổ thức ăn thừa đi vì cho là phí văn phạm, thì em cũng sẽ để lại (nhưng mà bữa sau em không ăn thức ăn cũ đấy nữa vì em cũng ghê thức ăn để bữa này sang bữa khác lắm ạ, kệ cho mẹ chồng em ăn một mình. Hì, láo nhỉ). Cái đấy chẳng mất gì mà lại hợp ý mẹ em. Tất nhiên chỉ đến một mức nào đó thôi, thiu thì tất lẽ dĩ ngẫu fải đổ đi rồi.
    Tiếp đó, những ngày nghỉ ở nhà, em chịu khó tỏ ra chăm chỉ một tí (để chứng minh là những hôm khác không phải mình lười mà là do ..bận đi làm).
    À, còn một chiêu nữa (cứ như cô nàng lắm chiêu ý nhờ). Em hay nhổ tóc bạc cho bố mẹ chồng, Nhiều người bảo "làm thế ngại lắm". Nhưng thực sự em chẳng thấy ngại đâu. Ở nhà em cũng toàn nhổ tóc cho bố mẹ em mà.
    Túm lại, em nghĩ nếu mình sống thật và coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình thì cũng sẽ được quý ngay ý mà.
    Nhưng sẽ có Tập II: những điều rắc rối khi ở chung, sắp ra mắt (khi nào em rảnh viết típ)
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện sau được cóp từ trang web http:www.bótay.com.vn
    Tác hại của GDGT kiểu phương Đông​
    A: Hu hu mày ơi cứu tao.
    B: Chuyện jè
    A: ..... nó có đau không mày
    B: Ơ kìa, thế mày cưới được chục ngày rồi mà lại hỏi tao thế
    A: Ờ thì được chục ngày, nhưng mà bọn tao chưa làm gì cả, tao sợ...
    B: hic hic, (xem lại lịch) hôm nay có phải ngày Cá tháng tư đâu con kia, mày dám lừa sư phụ à.
    A: tao đập cho phát giờ, tao nói thật. Tao toàn lừa anh ấy "Để mai. Hôm nay em mệt". 7,8 cái mai rồi mà anh ấy vẫn chưa động được vào tao.
    B; Hơ, thế tuần trăng mật bọn mày làm gì?
    A: Ừ thì đi ngắm cảnh, về nhà ăn tối, xem ti vi rồi ngủ. Tao đã bảo tao sợ mà lị.
    B: Hic, trời ơi bó tay. Thế mà chồng mày cũng để im.
    A: Hu hu mày ơi cứu tao với. Cứ để tình trạng này kéo dài thì chồng tao bỏ tao mất...
    ....
    Câu chuyện còn khá dài nhưng xin mạn phép dừng lại để bình loạn.
    Hic, thế mới thấy sự tai hại của giáo dục giới tính kiểu Phương Đông. Một cô 25 tuổi đầu mà chưa có tí hiểu biết gì về ***, cưới hơn chục ngày rồi mà hai vợ chồng cứ xem TV xong rồi ngủ, chỉ đơn giản là vì .... sợ đau. Cuối cùng, cô bạn B phải "lén lút" (vì đang ở VF) vào Google, serch key words "...." rồi paste cho A một loạt các linhk mang nội dung tương tự như giáo dục GT (chỉ tương tự thôi, vì thực ra ranh giới giữa GDGT và đồi truỵ cũng hơi bị mong manh).
    Ôi cái kiêu cô giáo giảng bài còn học sinh cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ. Ôi cái kiểu con cái mà hỏi thì bố mẹ gạt ngay đi" Bé tí thế đã nghĩ bậy bạ. Tập trung mà học". Ôi cái lối suy nghĩ "vẽ đường cho hươu chạy".... Phải vẽ đường cho hươu chạy đúng chứ, các bác nhỉ.
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đây là rắc rối đầu tiên khi chung sống à? Người đâu mà ếch nhỉ! (ếch nhất là anh chồng í). Đúng là người đời. Ở với vợ mới 8 ngày rồi mà... ăn chay Lý ra phải tìm hiểu nguyên nhân chứ.
    Mà nói thế thôi, anh chỉ sợ cô bạn em sau khi được sư phụ gửi đường link, máu me quá thì chít Sau khi thăng hoa lại hét toán lên là "biết thế này lấy chống từ năm 16 tuổi" ấy chứ
    Tóm lại là thế này, các cô nên tâm sự với chồng mình về nỗi sợ hãi mới phải chứ. Cầu cứu cô bạn thì cũng thông cảm thôi, nhưng chưa bằng biện pháp trên đâu. (Hè, ba hoa tí thôi, chứ đây cũng ếch lắm).
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hơ, anh yêu hay nhề. Đừng có mà nhầm nhọt nhá. Em chả liên wan giề đến chuyện này cả. Đã bảo em trích từ trang bótay.com mà nị. Thế anh chưa bít trang web này à? Toàn chuyện hay thôi. Click vào cái đường link của em ý. mở được trang web ý mà.
    Híc, mà hình như anh chồng cũng thuộc thành viên bótay.com. Em thấy đoạn hội thoại phía dưới còn ghi là "A: Tao cũng định...., nhưng mà nó mắc mắc. " ôi lạy Chúa, hãy ban cho con của người niềm tin và sự dũng cảm
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ra mắt hội Gia đình đương nhiên là hoành tráng (bố mẹ trẻ con rồi mà nị). Nhưng giờ mới có 2 thành viên chính thức, 2 thành viên "dự khuyết". Đủ 3 thành viên chính thức là ok ngay. Hay bác dự khuyết nào phấn đấu lên chính thức đi nhểy. Anh em chuẩn bị sẵn phong bì rồi, chờ mỗi cái thiệp hồng là chiến thôi
    Hờ, tạm xa cái chủ đề nhậy cảm kia nhá. Kẻo "bọn trẻ em" lại nổi tính tò mò, nhá
  10. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    @anh yêu: thế thì anh vote cho em đê.
    Em thấy mới có mỗi em đóng góp bài. AY cũng phải đóng góp đi chứ.
    Tình hình ít hội viên thế này có khi lại phải sang cả các box khác ... kêu gọi mất thôi. ai lại mãi rồi mà chỉ có 2 hội viên chính thức. Chán nhì.

Chia sẻ trang này