1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

small box gia đình , vấn đề hôm nay : "Bạn nghĩ thế nào về ngoại tình"

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thế! Anh Thắng đúng là cái đồ đem con bỏ chợ. Thấy topic không đắt hàng nữa là bỏ lun. Để thế chứ lại.
    Đã thế xì pam.
    @các dồng chí đang yêu: Tình yêu có 3 giai đoạn, xin theo dõi qua 3 bài thơ của tui:
    Giai đoạn 1: Ngất ngây khi bắt đầu iu:
    Lời hạt cát
    Em chỉ là hạt cát vô danh
    Nhỏ nhoi giữa mênh mông sa mạc
    Sống khiêm tốn bên bao nhiêu người khác
    Có lẽ rồi em sẽ bị lãng quên
    Rồi anh gặp em
    Và hạt cát trở thành hạt ngọc
    Ngày anh nói yêu em
    bỗng dưng em bật khóc
    Vì vui mừng, hạnh phúc, vì yêu anh
    Em yêu anh trời lại càng xanh
    Con đường ngày mai của em
    có anh đi bên cạnh
    Cùng xẻ chia những buồn vui ấm lạnh
    Đường còn dài em thấy bớt xa hơn
    Cám ơn anh chia bớt nỗi buồn
    Nhân cho em thêm niềm vui vào cuộc sống
    Những ngày buồn triền miên trống rỗng
    Đã hết rồi
    anh đã ở bên em
    Thế giới này dẫu có rộng dài thêm
    Biển nước mắt dẫu không bao giờ vơi cạn
    Em dẫu mãi chỉ là hạt cát
    Nhưng đã in được dấu mình trong trái tim anh./.
    (Note: "Con người được sinh ra không phải để làm một hạt cát vô danh, mà để in dấu mình trên trái đất này và trong trái tim người khác")
    Giai đoạn 2 nè: Bắt đầu có nước mắt nhưng vẫn hạnh phúc, và vẫn rất lạc quan về một tương lai bên nhau:
    For you ( thực ra là vô đề)
    Trên con đường quen
    Trăm người lạ, nghìn người cũng lạ
    Em để mặc nước mắt rơi trên má
    Rửa sạch nỗi buồn trĩu nặng trong tim
    Ai cũng có một nửa để kiếm tìm
    Để xẻ chia những buồn vui trong cuộc sống
    Để thấy lòng như biển rộng
    Thanh thản xanh
    Ngày em gặp anh
    Áng mây đến phương trời em đậu lại
    Em muốn bên anh mãi mãi
    Để được thấy thiên đường
    Cuộc sống mến thương
    Càng bừng sáng hơn
    khi anh nắm tay em mềm lòng đến thế
    Bờ vai anh mạnh mẽ
    để em tựa mỗi khi cần
    .....
    Là một cõi bình yên của em
    Là nơi em thấy lại em của một thời trong trẻo
    Để tình yêu mãi là viên kẹo
    Có chua, cay nhưng ngọt mãi trên môi
    Cuộc sống đổi dời
    Chỉ tình yêu em dành cho anh
    sẽ mãi luôn như thế (*)
    Anh nhé
    Mãi yêu em!
    Giai đoạn 3 rùi: hic hic, cố quá mà không ăn thua, đành quá cố:
    Bài này thì đúng là không có tiêu đề j hết:
    Em quay mình đi về phía không anh
    Thành phố mùa mưa con đường dài ngập nước
    Tiếng chuông nhà thờ không ngủ được
    Thao thức trượt dài trên những mái nhà xưa
    Nỗi nhớ vỡ oà thành một cơn mưa
    Mà từng giọt nhói về kỉ niệm
    Hạnh phúc vẹn tròn bấy lâu tìm kiếm
    Lẫn ở những nơi mình đã đi qua
    Biết nói gì khi tất cả đã xa
    Tình yêu vụt khỏi tay
    rơi vỡ
    Chỉ còn là nỗi nhớ
    ....
    Em quay mình đi về phía không anh./.
    Hu hu. jờ anh ấy có người iu mới rùi.
    Để các bà con đang, và sắp iu lưu lại làm tài liệu tham khảo nhé.
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    UP! Khiếp quá, tụt hơi sâu rồi đấy, topic ạ!
    Thực ra là Up lên để chờ đón thành viên mới!
    Wellcome T. !!! I hope you are sure!
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thành viên nào thế nhỉ
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    khiếp thật, mới đầu hoành tráng, xôm thế. mà giờ buồn xo, các

    bác dành dụm kinh nghiệp bao nhiêu năm mà giờ chẳng có ai
    théc méc... đâm ra chẳng biết truyền kinh nghiệm cho ai, he he.
    anh xem em đã có tiêu chuẩn dự khuyết chưa????????????]
    vào ủng hộ anh phát, mặc dù hơi bị ấm ức hôm nọ không được
    tỉa mồi, ăn nhậu.. tiếc.lllllllllllllllll
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình.
    Bà xã mình rất chi là trọng nam kinh nữ. Chỉ muốn đẻ con rai. Hic... mà mình thì thế nào cũng xong, chả muốn quan trọng chuyện đó. Thế nhưng dạo này, cái chuyện muốn đẻ con trai của bà xã đang lên cao trào mà mình chẳng làm sao khuyên can được. Hic hic hic...
    Bà con nào có cao kiến gì không, vạch vài đường chỉ giáo cái!
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em thấy tình cảnh của bác cũng thương, dưng mà em nói thật nhá, nhìn mặt bác thế chỉ đẻ được con gái thoai. he he.
    Bác muốn cấy cầy được một chú TV to thì phải kiêng rượu, thuốc lá, kiêng đi đêm về hôm , kiêng nhất cái khoản bia ôm... thì mới mong khoẻ mạnh hơn vợ đc...
    Em thì lại chỉ thích con gái. Có con g iai sau này mình già, muốn đi ngủ sớm mà cứ phải chờ cổng nó đi chơi th ì bực mình nhắm
  7. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lại một Vịt giời nữa hả bác, khổ thân cho Vợ bác nhờ
    mà chị ấy mong muốn có thêm thằng con trai cũng phải thôi, làm mẹ vợ khổ lắm thay, này nhé:
    Chẳng phải tự nhiên mà các bậc cha mẹ gọi con gái là "vịt giời". Bởi nuôi lớn, chúng bay đi nhà khác, nơi cô gái "trao thân gửi phận", chăm chút và dành cả cuộc đời. Muốn về "ngôi nhà tuổi thơ", họ còn phải xin phép chồng và gia đình.
    20 năm mẹ mới vun trồng được bông hoa
    Khi sinh con gái, người mẹ thấy hình ảnh mình trong con và những chặng đường mà con sẽ qua. Phải mất hơn 20 năm ròng rã với hàng trăm đêm thức trắng, có cả nước mắt và nụ cười, người mẹ mới vun trồng được một bông hoa.
    Hoa vừa hé nụ đã có "vài thằng ăn trộm" nhòm ngó. Các bà mẹ thời nay còn phải suốt ngày đưa đón con từ nhà đến trường, tới nhà thầy, cô hay trung tâm học thêm.
    Chăm chút, vắt kiệt sức lực để rồi chưa tới "đại đăng khoa", con gái dắt về nhà kẻ trai tráng lạ hoắc lạ huơ bảo rằng "người yêu". Bà mẹ hiểu rằng từ giây phút ấy, "thằng kẻ trộm" sắp rinh mất con mình.
    Và "thằng kẻ trộm" ngang nhiên rinh mất
    Biết "nó" là kẻ trộm mà vẫn phải vui cười. Con gái chúng ta dại dột lắm. Từ khi công khai thằng "sắp là kẻ trộm", con gái lại nhất nhất nghe lời nó. Cha mẹ bắt đầu xếp hàng thứ hai.
    Thậm chí, nếu phụ huynh mà buông lời nhận xét về những mặt chưa được của kẻ nọ, con gái cứ bênh chằm chặp.
    Đến nước này, bậc phụ huynh chỉ có cách chịu thua, buồn phiền hoặc lo lắng.
    Rồi lễ cưới, cha mẹ đàng gái còn phải bỏ tiền ra, mời họ hàng, bạn bè đến chứng kiến cảnh "kẻ trộm giữa ban ngày" hiên ngang khoắc tay con mình, lên xe mà... vù. Rất hợp pháp, rất có lý, nhưng với cha mẹ vợ thì thật bất công.
    Chúng lập nên một gia đình mới, rồi có con.
    Làm mẹ vợ lại phải chiều "kẻ trộm"
    Ông bố vợ vừa mất con nay "mất" luôn vợ. "Cháu bà nội, tội bà ngoại". Thương con gái, mẹ lại lụm cụm chăm con, chăm cháu. Nước mắt chảy xuôi, cái "nợ đồng lần" cứ như thế.
    Nhiều người đàn ông hiểu và biết yêu quý, kính trọng mẹ vợ. Nhưng không ít anh tán tỉnh, cưới xong thì xem ông bà nhạc chẳng còn "ký lô" nào.
    Nhiều bà mẹ biết chàng rể đánh con mà "ngậm bò hòn làm ngọt", không dám nói. Phận gái mười hai bến nước, thế là con mình rơi vào bến đục.
    Ngẫm cho cùng, người ta ráng sinh con trai cũng có lý. Làm thân con gái sao khổ thế. Làm mẹ vợ thời nay cũng khổ, bởi thương con lại phải chiều chuộng những tên "kẻ trộm giữa ban ngày".
    Được HDcomputer sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 25/05/2006
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho những chàng trai muốn Vơ Lấy Tội
    Mẹ và vợ - giống và khác nhau!
    - Mẹ nuôi ta lúc ta còn bé, ta ốm, mẹ mua phở bắt ta ăn; vợ nuôi ta lúc ta đã lớn, ta khoẻ, vợ đe ta "đừng có mà chán cơm, thèm phở!".

    Ảnh minh họa

    - Khi ta bé, ăn thêm bát cơm thì mẹ mừng cho ta chóng lớn; khi ta có vợ rồi, uống thêm cốc rượu thì vợ lo ta chóng... xỉn!
    - Mẹ cho ta tiền đi cắt tóc, dặn cắt ngắn cho mát; vợ không cho ta tiền đi cắt tóc, ta đi cắt tóc thì nẹt ta đừng có vào "gội đầu thanh nữ" mà... lôi thôi.
    - Mẹ bắt ta học thêm để có thêm kiến thức là thứ vô hình cho vào đầu ta; vợ bắt ta làm thêm để có thêm thu nhập là thứ hữu hình cho vào... túi vợ.
    - Chưa lấy vợ, đi làm về đưa tất cả lương cho mẹ, mẹ còn bớt lại cho để ta tiêu vặt; lấy vợ rồi, lĩnh lương về vợ lấy tất cả, chẳng bớt lại cho ta đồng nào!
    - Ta thương mẹ, tranh rửa bát, mẹ không cho, bảo ta tập trung thì giờ vào học tập; ta dựa vợ, lỉnh không rửa bát, vợ không cho, bảo không rửa thì bữa sau... ăn bốc!
    - Khi ta chưa có vợ, mẹ thấy cô nào xinh xắn đến nhà đều nhắm xem có thể chọn làm dâu được không; khi ta có vợ rồi, vợ thấy cô nào xinh xinh đến nhà đều nghi là "đối thủ".
    - Mẹ sợ mất sớm, sợ ta côi cút; vợ sợ sống lâu, già xấu đi, ta lại muốn... dì hai!
    - Ta lớn rồi mà mẹ vẫn coi ta như còn bé; ta già rồi mà vợ vẫn bắt ta như lúc trẻ trai.
    - Mẹ chết trước ta, ta thương nhớ, sau có nguôi ngoai nhưng không tìm mẹ khác; ta chết trước vợ, vợ thương nhớ, sau nguôi ngoai có thể tìm chồng khác.
    - Mẹ có công lao, có thể được suy tôn là "Mẹ anh hùng" và được nhân dân đúc tượng; vợ chung thuỷ nhưng chưa bao giờ được là "Vợ anh hùng", chỉ được thiên nhiên tạc tượng gọi là hòn Vọng phu!
    ST từ Tintuconline

  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Gia đình thời @


     



    [​IMG]

    Những phút gần gũi nhau là rất cần thiết với các thành viên trong gia đìnhTheo một nghiên cứu của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới và gia đình Nam Bộ, trong số các nguyên nhân dẫn tới số vụ ly hôn gia tăng nhiều thời gian qua có tác động của Internet. Thời đại @,"chấm com" đã len lỏi vào các gia đình một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ.


    Theo một nghiên cứu của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới và gia đình Nam Bộ, trong số các nguyên nhân dẫn tới số vụ ly hôn gia tăng nhiều thời gian qua có tác động của Internet. Thời đại @,"chấm com" đã len lỏi vào các gia đình một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ.Ly hôn là... may mắnMột người bạn công tác tại TPHCM có lần tâm sự rằng: Mỗi khi vợ chồng "chiến tranh lạnh" là lại gửi mail cho nhau, chứ không thèm nói chuyện. Nhiều gia đình, vợ chồng như mặt trăng mặt trời, có khi hai, ba ngày mới gặp nhau. Con cái thì giao hết cho người giúp việc. Vợ chồng liên lạc với nhau bằng điện thoại. Nếu có mặt ở nhà thì vợ chồng con cái mỗi người một góc, một tivi, một máy vi tính, một thế giới riêng, vợ chồng chỉ có thể gặp nhau vào bữa cơm là may mắn lắm. Rồi các cuộc giao du tiếp khách đẩy hai người ngày một xa nhau và cho đến một lúc nào đó, họ phát hiện có một hố sâu giữa hai người thì đã muộn. Theo TAND TPHCM thì năm 2005, toàn TP có 13.514 cặp vợ chồng xin ly hôn, gấp gần ba lần so với năm 2000. Đáng chú ý là tỉ lệ hoà giải thành thấp hơn trước... Nhiều gia đình hạnh phúc hàng chục năm, bỗng nhiên tan vỡ. Nguyên nhân chính vì có người thứ ba xuất hiện (45% trong số vụ ly hôn có yếu tố người thứ ba). Mà lý do để người thứ ba xuất hiện là vì lối sống mỗi người thay đổi, mối quan hệ phong phú đa dạng, lý do vắng nhà rất hợp pháp, thêm đủ phương tiện để ngụy trang, nghi binh. Thử gọi điện thoại, có thể sẽ nghe tiếng vỗ tay như đang họp hành, hoặc nghe tiếng còi tiếng xe chạy ngoài đường..., nhưng cả những thứ đó có thể là công nghệ vi tính cài vào điện thoại, còn chủ nhân điện thoại kia thì thực ra đang trong tình trạng "máy ở trong quần, nhưng quần không... ở trên người". Hình như hai chữ "bình đẳng" ở nhiều cặp vợ chồng đã bị biến tướng, khi cả hai vợ chồng cùng đua đòi chạy theo thú vui thời thượng, hết tennis đến nhảy đầm, hết picnic đến du lịch... mà quên việc chăm sóc tổ ấm của gia đình."Mỗi người một đường?"Các gia đình VN trong thời hiện đại này đang đứng trước những thách thức của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Các gia đình có chút tiền của muốn "hoà nhập" nhanh, muốn cho con đi du học nước ngoài, hoặc xin bằng được vào những ngành nghề cao giá, và vì vậy, càng phải tìm mọi cách kiếm được nhiều tiền hơn. Quan niệm về đồng tiền và cách kiếm tiền cũng dễ làm tan vỡ mỗi gia đình khi họ không thống nhất quan điểm, hoặc xảy ra sự chênh lệch thu nhập, coi thường khả năng kiếm tiền của nhau. Để lý giải điều này, có người cho rằng hiện nay ý thức cá nhân được đề cao, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ có đất phát triển, thêm vào đó là lối sống thực dụng, được sự tiếp sức đắc lực của phim ảnh, Internet, văn hoá nước ngoài... đã tràn lan. "Chủ nghĩa độc thân" ở nước ta cũng bắt đầu lây lan, nhất là ở thành thị, trai gái sống thử nghiệm trước hôn nhân, cha mẹ không gần gũi con cái, và tất nhiên con cái cũng trở nên xa cách với cha mẹ và càng xa cách hơn với ông bà.Người đàn ông không còn là trụ cột lao động chính trong gia đình, khi ai cũng có thể kiếm được thu nhập và chủ động hơn trong kinh tế. Từ đó sinh ra chuyện "ông ăn chả, bà ăn nem", lấy nhau cũng nhanh mà ly hôn cũng lẹ. Chỉ cần phát hiện vài tin nhắn "khả nghi" hay mấy địa chỉ "meo" đáng ngờ là có quyền đâm đơn ly dị. Chuyện "chán cơm thèm phở" xảy ra. Lại thêm đủ kiểu "meo và chát" chắp nối cho "những lời có cánh" bay cao bay xa, làm họ quên đi những năm tháng dưa cà mắm muối bên nhau.Đi tìm mô hình gia đình hiện đạiGần đây, một tờ báo đã mở diễn đàn: "Đâu là mô hình gia đình Việt Nam trong thời kỳ hiện đại?". Đã có nhiều bài viết của các chuyên gia về vấn đề này. Ông Đặng Nam - một nhà nghiên cứu về lĩnh vực gia đình - đã đặt ra câu hỏi: "Ơ Australia, họ không có mục tiêu xây dựng gia đình bền vững, họ lại lấy trẻ em làm trung tâm mọi vấn đề của gia đình. Làm sao để bố mẹ chia tay thì người nhận nuôi đứa trẻ có đủ điều kiện và khả năng nuôi dưỡng đứa trẻ. Như vậy, gia đình bền vững có phải là gia đình đủ vợ đủ chồng tồn tại lâu dài?". Còn thạc sĩ Lê Tuyết Anh - khoa Tâm lý học Trường ĐH KHXH và NV TPHCM - thì cho rằng: "Trong gia đình hiện đại, cần phải nhìn thấy những cái hoà hợp để bỏ qua những đặc thù cá nhân, đừng đề cao thái quá cái tôi của mình và đòi hỏi người khác. Phải biết điều chỉnh mình, chấp nhận, thông cảm, chia sẻ, hiểu được mặt tích cực và cả mặt tiêu cực..., thì lúc đó vợ chồng con cái sẽ có khả năng sống hoà hợp hơn, giữ được bầu không khí êm ấm. Đó chính là nền tảng hạnh phúc của một gia đình hiện đại...".

    Huỳnh Xuyên Việt - Lao Động
    (copy and paste from Vnmedia, nhân Ngày Gia đình Việt Nam)
    Thấy bài này hay hay, share cùng mọi người cùng đọc.
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Vầng, đọc rồi.
    Mà hôm qua em mới biết thông tin về một căn bệnh mới fát hiện trong các gia đình VN. Đó là căn bệnh INIC. Translate in to full Vietnamese là bệnh Ít Nói Ít Cười (). Tức là các ông bố bà mẹ do mải mê điên cuồn kiếm tiền mà khi về đến nhà chỉ muốn có một không khí thật im lặng để nghỉ ngơi, mà quên mất là con cái, và chính bản thân mình nữa, còn có một nhu cầu cao hơn nữa là được trò chuyện, hỏi han, chia sẻ. Lâu dần, cái khoảng cách giữa các thành viên trong một gia đình ngày càng rộng ra, và mối quan hệ ngày càng loãng ra, lỏng lẻo.
    Có câu "home sweet home", dịch ra riếng Việt là "không đâu bằng nhà mình". Và từ sweet rất hợp trong trường hợp này. là khhi về đến gia đình ai cũng cảm thấy thư thái và được sống thật là mình nhất. Vậy mà bữa cơm gia đình không có tiếng chuyện trò, rồi thì mỗi người về đến nhà là lại rút vào thế giới riêng của họ, không trao đổi, không chuyện trò, không tâm sự. Thật là!
    Hi vọng rằng chúng ta hãy đừng ích kỷ đến cả những fút giây connect với các thành viên trong gia đình mình. Đừng để căn bệnh INIC gặm nhấm hạnh fúc của tổ ấm của bạn nhé:)

Chia sẻ trang này