1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

small box gia đình , vấn đề hôm nay : "Bạn nghĩ thế nào về ngoại tình"

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nghe thấy mùi free beer mà đã nhảy ngay vào rồi. Kinh thật! Chị mà làm thành viên chính thức em tình nguyện mở lớp đào tạo online miễn phí luôn, nhá nhá!.
    Chảnh ơi, ai dám lấy em bây giờ?
  2. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    He he, Leo ơi, chị em mình đào tạo lẫn nhau nhỉ??? Em cho chị vài kinh nghiệm luôn đi:D. Trước khi lấy chồng, chị em phụ nữ chúng ta phải chuẩn bị những gì (cả tinh thần lẫn vật chất)?? Giúp chị với :))
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế là Topic này biến thành Topic tư vấn tình yêu à hế hế hế, đạik định học những gì nào, để anh lập kế hoạch đào tạo hộ cho, rồi thuê cô giáo LEO dạy. Nếu cần anh tình nguyện làm đạo cụ trợ giảng cho =))
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tưởng chị hỏi chuyện gì nữa, hoá ra là chuyện này chứ gì. Chuyện này chị em mình private không có bị chim lợn mất hết bí quyết chị ạ. Nhưng mà, học phí đóng theo trọn một năm nhé chị (nghe cứ như SITC) =)).
    @_anh_yeu: làm giáo cụ trực quan thick thì có luc được thick, nhưng mà trong 1 số hoàn cảnh éo le, trớ trêu thì sao, anh không sợ à. Hê hê. Liều nhở. Đúng là già rồi không sợ chết nữa có khác.
  5. dongsonglodang_pv

    dongsonglodang_pv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tui cũng muốn xem cảm giác say đắm thế nào nhưng ko có hic hic..Biết bao giờ tìm thấy 1 nửa của tui.....
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Một trong những bài post nghiêm túc nhất của Leo
    Chị em thân mến, hôm nay Leo xin được tâm sự với chị em một số điều tâm huyết nhằm fần nào giúp chị em tránh những sai lầm đáng tiếc trước khi về nhà chồng, Cái này Leo rút kinh nghiệm từ bản thân cũng có, mà từ sách báo cũng có, mà từ những người bạn của Leo cũng có. Hi vọng có thể giúp chị fần nào.

    I. Thứ nhất, chị em nên tránh việc kể lể về chồng và gia đình chồng (những cái này, đáng tiếc, thường là không tốt đẹp và thân thiện cho lắm) với gia đình mà mẹ đẻ mình. Cái này có thể dẫn đến nhiều vấn đề. Mẹ thường hay thương con gái, hay xót ruột kiểu như "giời ơi nuôi con chăm bẵm dạy dỗ mãi mới được đứa con thế mà giờ nó lấy fải thằng chồng chẳng ra gì". Hê, mà mẹ có xót thì cũng đâu giải quyết hộ chúng ta vấn đề gì đâu, Một cô bạn của Leo lấy chồng xa, đến khi sinh nở mẹ đẻ lên ở cùng qmột thời gian để chăm sóc. Con gái chấy rận, cô tâm sự hết với mẹ những uất ức bấy lâu trong lòng. Mẹ cô lại vốn thật thà, Trong một lần ngồi ăn với nhà thông gia lại mắng vốn họ là con trai của ông bà thế này, thế kia. Thế là có 3 vấn đề xảy ra:
    1.mẹ cô vẫn đau lòng vì con gái khổ,
    2. cô vẫn khổ vì nếu bố mẹ chồng mà dạy được chồng cô thì họ đã dạy từ lâu rồi, đâu fải chờ đến lúc mẹ vợ nhắc nhở họ mới dạy
    3.cô được tiếng là đưa chuyện và nói xấu nhà chồng.
    Ấn tượng tốt thì khó dựng và khó giữ, nhưng những tiếng xấu thì lan đi rất nhanh. Vì vậy, mong chị em chú ý điểm này. Đây là một điều rất nghiêm túc đấy ạ (đã bảo đây là bài viết nghiêm túc của Leo mà lị)
    II. Mẹ chồng muôn đời vẫn là mẹ chồng còn chồng muôn đời vẫn là con của bố mẹ chồngCái này em nói chắc chắn anh_yeu sẽ hơi bị động chạm, nhưng đây là thực tế em thấy vậy. Chị em đừng nghĩ nếu 2 vợ chồng cãi nhau thì mẹ chồng sẽ thấy con trai họ sai và tán đồng quan điểm của mình (trừ trường hợp quá hiển nhiên thôi ạ). Cũng có thể trong lúc mẹ chồng can ngăn 2 vợ chồng thì họ sẽ nói giãn ra, nhưng về sau thì chậc chậc, chưa biết thế nào. Có một người bạn của Leo có ông anh giai rất chi là anh hùng, thường đi oánh bạc và bồ bịch, Chị dâu nó ở nhà còn thuê hẳn 1 ông xe ôm theo sát. KHi bà chị này đưa ra chứng cớ, thường thì sẽ bị ông kia oánh cho một trận (vì không cãi được nên fải dùng vũ lực để bịt miệng chứ còn gì nữa). Mẹ của đứa bạn tớ thường nói về trường hợp đó thế này "Cái tiền thuê người theo dõi đấy có thể làm được khối việc khác. Đàn ông đứa nào chả bồ bịk. Nó đánh cho cũng fải cơ"> hơ hơ. Hay nhở. Không nói con mình thì thôi lại còn....
    Còn chuyện chồng muôn đời vẫn là con của bố mẹ chồng thì chị em cần lưu ý, Tuy chồng rất yêu chiều chúng ta nhưng trừ những anh sợ vợ quá mức, đội vợ lên đầu một cách mù quáng (tiếc thay số này ngày càng ít đi và có nguy cơ tuyệt chủng), còn lại họ đều rất ghét nếu vợ nói fạm vào gia đình nhà mình. Tất nhiên, có thể bạn giận một ai đó trong nhà chồng nhưng nếu muốn tâm sự cho chồng thông cảm thì hãy cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho êm ái nhất, và fải tỏ ra là rất thông cảm với người kia, khong muốn giận người kia đâu nhưng mà nghĩ lại cứ thấy tủi thân thế nào ý. He, chồng lúc nào chả muốn che chở cho cô vợ tội nghiệp mà lại giàu lòng nhân ái, nhề _anh_yeu_ nhề.
    III. Đối với chồng cũng không nên suồng sã và vô tư quá
    Đành rằng là rất yêu nhau mới lấy được nhau, và thời gian đầu hai người sống trong thiên đường tình yêu, nơi chàng luôn dành cho vợ những lời êm ái và cưng chiều hết mực, còn nàng có thể yêu sách chàng thoải mái. Nhưng thời gian đó kéo dài chẳng bao lâu. Nghĩ mà xem, đến con bạn gái thân nhất của mình, mà nếu nói năng với nhau chả ra gì thì còn giận dỗi chán chê, thậm chí còn dẫn đên sghét nhau ý chứ. Thế thì chồng mình (tất nhiên cũng không đến nỗi giống con bạn mình) thì cũng biết giận lắm chứ. Mà sức chịu đựng của người ta cũng có hạn thôi. đừng nghĩ tình yêu là vĩnh cửu ("không có tình yêu vuĩnh cửu mà chỉ có nhứng giây fút vĩnh cửu của tình yêu") và về sống với nhau rồi là yên tâm rồi,. Tình yêu vẫn có thể chết nếu bạn không cho nó ăn uống, chăm sóc cưng chiều nó. Một khi nó đã chết rồi thì khó sống lại nữa lắm. Thế nên hãy cho nó ăn, nhưng mà đúng món mà nó thích nhé. Vì Leo cũng thấy có nhiều style gia đình lắm: có gia đình rất gia giáo, cảnh vẻ nhưng cũng có những nhà dân dã và thông thoáng lắm! (/mở ngoặc: nhà Leo cũng dân dã ạ, /đóng ngoặc)
    Chỉ là vài lời nho nhỏ, mong bạn bè chỉ giáo thêm
  7. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nhân Ngày Dân số thế giới 11/7:
    Giảm sinh con thứ ba - thách thức lớn

    Từ năm 2004 đến nay, số trẻ mới sinh là con thứ ba trở lên tại Hà Nội đã gia tăng bất thường. Mặc dù đã có rất nhiều biện pháp kiềm chế việc tăng sinh, song kết quả vẫn chưa được như mong muốn.
    Càng giàu, càng đẻ nhiều
    Tỷ lệ sinh con thứ ba tăng cao ở các thành phố lớn
    Nếu tại các địa phương, số người sinh con thứ ba thường chỉ có ở những vùng nông thôn, vùng núi... thì ở Hà Nội trong 2 - 3 năm gần đây, số người sinh con thứ ba trở lên ở thành phố không còn là chuyện hiếm. Những người làm nghề kinh doanh tự do, buôn bán, nội trợ... không nằm trong sự quản lý của cơ quan, đoàn thể nào cứ "vô tư" đẻ. Chị Diệp Oanh - chủ một shop thời trang rất lớn ở Hà Nội đã sinh đứa con thứ tư nói: "Tôi rất thích có nhiều con, gia đình khá giả, có điều kiện nên tôi đẻ 4 đứa con, chúng đều khoẻ mạnh, học giỏi. Chồng tôi cũng cho rằng, càng có nhiều con càng nhiều lộc...".
    Anh Quang Thắng - buôn bán tại chợ Đồng Xuân lý giải chuyện sinh con thứ ba của mình: "Tôi đã có một trai một gái, nhưng vợ chồng vẫn muốn sinh thêm đứa nữa cho vui nhà. Tuy có vất vả hơn song những đứa con mới là tài sản quý giá nhất. Tôi làm ra nhiều tiền để cho con cái, nếu không thì vất vả làm gì (!?)...".
    Trước đây, không ít người còn ngần ngại khi sinh con thứ ba, nhưng gần đây khi gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, người vợ sẵn sàng nghỉ việc nhà nước để sinh con thứ ba.
    Một cán bộ phụ trách kế hoạch hoá gia đình (KHHGĐ) ở quận Hai Bà Trưng thừa nhận, việc vận động, tuyên truyền KHHGĐ đối với những đối tượng buôn bán, làm nghề tự do, nội trợ... gặp rất nhiều khó khăn. Không thể áp dụng hình thức xử lý nào với họ, khi đứa trẻ là con thứ ba hoặc thứ tư sinh ra vẫn phải làm giấy khai sinh, tiêm chủng đầy đủ.
    Chỉ tiêu về dân số, KHHGĐ Hà Nội
    - Ổn định tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 1,05 -1,1%, tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên ở mức dưới 5%, kiểm soát tỉ lệ tăng dân số cơ học một cách hợp lý.
    - Đến năm 2010, đảm bảo 95-98% đối tượng tuổi vị thành niên được trang bị kiến thức cơ bản về sức khoẻ sinh sản.
    - Đến năm 2010, đáp ứng một số phúc lợi cơ bản cho người cao tuổi tại các cơ sở dịch vụ công, đảm bảo 90% người già được chăm sóc thường xuyên
    (theo báo lao động)

    Được huong_20 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 11/07/2006
  8. thaitulolem

    thaitulolem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    0
    @ Leo : bài viết chất lượng và nhiều kinh nghiệm chị em nào sắp lấy chồng thì cứ thế mà áp dụng, đảm bảo hạnh phúc đến khi chán thì thôi.
    @ Huong_20 : Bây giờ cảm thấy nuôi được thì đẻ thôi, 5-7 đứa nhưng chúng nó không khổ là OK rồi
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    1. Trời mưa lạnh bẩn thỉu
    2. Con ốm, sốt gần 40độ xê
    =>>>> mẹ nghỉ hết, chả bù khú đàn đúm gì nữa.
    Có thông tin gì thông báo sau
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    @LEO: Bé Chip sốt thế nào?Hic... Trời lạnh thế này Cần theo dõi kỹ lưỡng, tránh trường hợp sốt quá cao Khoảng 15 - 20 phút nên cặp nhiệt độ 1 lần nhé, hic...
    Nếu cần LEO phải đưa Chip đi viện nhi ở La Thành khám ngay. Anh có quen 1 số bác sĩ trong đó, có thể nhờ vả được, có gì cứ a lô nhé.

    @đội bóng: Xin lỗi đã spam trong này nhưng không thể không post bài này.

Chia sẻ trang này