1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Small Box Sơn Tây. Mời các bạn Sơn Tây cùng tham gia nào!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi becks39e4, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ừ,kỉ niệm mãi là kỉ niệm,nếu anh là anh của 2 năm về trước chắc anh ko thể nào chịu đựng nổi cái cảnh như bây giờ-trời thật lạnh mà người yêu anh đang ở 1 phương trời xa,anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng Trang ạ!Còn đâu những buổi như vậy nữa?Chắc sẽ chẳng bao giờ được như vậy,vì anh,N,C,D thì vẫn như vậy,nhưng Phương thì nó khác rồi,dù sao anh vẫn hạnh phúc khi anh và N có thể yêu nhau đến mức này,2 đứa đều đồng lòng,cho nên anh đã vượt qua được tất cả,những lúc "giao mùa" như thế này càng khiến con người ta gợi nhớ lên nhiều kỉ niệm,dù là vui nhưng cũng cảm thấy buồn vì giay phút đó đâu còn tồn tại!Nhưng em ạ,hãy như title của em:"NGÀY XƯA ƠI_NGỦ NGOAN NHÉ",hãy để cho "ngày xưa" ngủ ngoan trong THỰC TẠI để anh em mình,mọi người chuẩn bị cho 1 TƯƠNG LAI tốt đẹp và tươi sáng.CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG.
    "trong cuộc sống đôi khi cũng nên quên đi những gì gọi là KỈ NIỆM,KỈ NIỆM chỉ đẹp khi em biết nhớ về nó mà ko buồn,nhớ về nó mà có thể sống tốt hơn,hãy nhớ lấy lời đó của anh nhé Trang,có thể là nó không bao trùm lên 1 phạm trù nào nhưng đó là những gì anh đã suy nghĩ và nói lên để em hiểu".
    SƠN TÂY ƠI!Ở LẠI NHÉ!HẸN GẶP LẠI VÀO 1 TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG.
  2. viva125

    viva125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà dạo này bận làm ăn quá không tham gia vào tình hình thời sự ở đây được, nhưng dù sao thì vẫn đủ sức để đẩy topic này lên. BAY LÊN NÀO SƠN TÂY KHÔNG THỂ Ở TẬN TRANG 2 ĐƯỢC.
  3. viva125

    viva125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà dạo này bận làm ăn quá không tham gia vào tình hình thời sự ở đây được, nhưng dù sao thì vẫn đủ sức để đẩy topic này lên. BAY LÊN NÀO SƠN TÂY KHÔNG THỂ Ở TẬN TRANG 2 ĐƯỢC.
  4. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    tin mới đây , tin vui cho mọi người đây , khakha , mọi người trong box hãy cùng chia vui cùng anh Gà nhà mình nhé , em xin trích vài câu trong cuộc phỏng vấn của em dành cho anh Gà nhà chúng ta , và anh đã thông báo 1 tin vui :
    a.Ga(box): hom nao bao cho Box vui cung anh nhe
    a.Ga(box):tet nay anh co phim duoc phat song tren truyen hinh day
    a.Ga(box):Phim hai
    a.Ga(box): ten la Cong ty pha san? tam thoi
    Haha , thay mặt cho box em xin chúc mừng anh , xin chia vui cùng anh !
    Dạo này anh gà nhà ta mất tích chắc cùng vì chuyện trên , ấy thế mà cứ tưởng anh bị chị Hươngxinhdep nhà tay quay lên để chuẩn bị cho Noel
    to a.Bảo : em hiểu ý anh rồi , cảm ơn anh nhé _anh trai !
    TÔI YÊU SƠN TÂY ___!!!
  5. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    tin mới đây , tin vui cho mọi người đây , khakha , mọi người trong box hãy cùng chia vui cùng anh Gà nhà mình nhé , em xin trích vài câu trong cuộc phỏng vấn của em dành cho anh Gà nhà chúng ta , và anh đã thông báo 1 tin vui :
    a.Ga(box): hom nao bao cho Box vui cung anh nhe
    a.Ga(box):tet nay anh co phim duoc phat song tren truyen hinh day
    a.Ga(box):Phim hai
    a.Ga(box): ten la Cong ty pha san? tam thoi
    Haha , thay mặt cho box em xin chúc mừng anh , xin chia vui cùng anh !
    Dạo này anh gà nhà ta mất tích chắc cùng vì chuyện trên , ấy thế mà cứ tưởng anh bị chị Hươngxinhdep nhà tay quay lên để chuẩn bị cho Noel
    to a.Bảo : em hiểu ý anh rồi , cảm ơn anh nhé _anh trai !
    TÔI YÊU SƠN TÂY ___!!!
  6. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Keke...chào mọi người .Dạo này chị bận quá nên không có thời gian post bài thường xuyên được - thông cảm nhé !
    Hehe ..Anh Tuấn giỏi quá nhỉ ?Thế là lại có dịp được ...khoe với bạn bè rùi !
    Hôm nay chị nhận được tin nhắn của yeuhangxom - bạn này nói chị chưa đi off bao giờ có ..chit chị không chứ !
  7. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Keke...chào mọi người .Dạo này chị bận quá nên không có thời gian post bài thường xuyên được - thông cảm nhé !
    Hehe ..Anh Tuấn giỏi quá nhỉ ?Thế là lại có dịp được ...khoe với bạn bè rùi !
    Hôm nay chị nhận được tin nhắn của yeuhangxom - bạn này nói chị chưa đi off bao giờ có ..chit chị không chứ !
  8. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi chiều lang thang nhưng điểm dừng lại là ở " Cảm Xúc Giao Mùa " có phải vì chuẩn bị bước đến con số 2..mà thấy sợ ko nhỉ ? và....
    Một chút buồn , một chút xao lãng , một chút vu vơ nghĩ về những trang cảm niệm thời thơ ấu ....Và một chút xốn xang , rạo rực thấy lòng nao nao như nhớ tiếc một điều gì đó ...Tuổi thơ chăng ? Cái thủa nhặt nắng hàng cau , nhảy dây khoe áo ......cùng lũ bạn chích choè.Một thủa vô tư thánh thiện biết mấy đáng yêu ! ....Xuôi dòng thời gian dần trôi cũng như vô tâm ko biết khi con số ghi tuổi của mình ngày một lớn dần . Để rồi một phút suy tư nào đó , chợt ngoảnh lại nhìn dòng thời gian thì bỗng thấy mình như đã lớn qua mươi mùa xuân hạ. Có những lúc nhìn xa xăm , ánh mắt vô hồn ; có những lúc chợt cười thầm ; lại có những lúc rưng rưng hàng lệ nhỏ ngập ngừng chưa thành giọt ......ấy là lúc đang vui một niềm vui nho nhỏ , buồn một chút buồn bâng quơ.
    Thoáng xao lòng....Rồi mai đây mình sẽ là chấm nhỏ nào trong lòng quê hương yêu dấu.....?!
    to a.Bao : chẳng hiểu sao dạo này nhiều tâm trạng quá , và chỉ biết tìm đến mảnh đất ST thân yêu này thôi anh ạ . Về đây em như là đang được ở St , hi` , tự dưng tối qua ngủ mơ : em thấy mình được trở lại là cô bé học sinh lớp 9 , có lẽ ban ngày mong trở lại thời gian đó nên ....., em cũng muốn được quay trở lại cả cấp 3 nữa....nhưng với em lớp 9 nó thật đặc biệt anh ạ ...! hồi đó trường mình đá bóng được giải nhấtt đúng ko, em vẫn còn giữ 1 cái ảnh của đội bóng cấp 2 đó _ nhưng xem bóng đá ấn tượng nhất với em là năm cấp 3 , tụi anh đá đỉnh lém và tụi em cổ vũ thì ...nhất trường luôn :
    Chẳng quản gió , chẳng quản rét
    Họ cống hiến hết mình cho đội bóng A2
    Đội bóng của những chàng trai đến từ sứ sở hoa hồng
    xinh xắn !!
    TÔI YÊU SƠN TÂY __!!! để bữa nào em rủ tụi lớp mình vào đây .
  9. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi chiều lang thang nhưng điểm dừng lại là ở " Cảm Xúc Giao Mùa " có phải vì chuẩn bị bước đến con số 2..mà thấy sợ ko nhỉ ? và....
    Một chút buồn , một chút xao lãng , một chút vu vơ nghĩ về những trang cảm niệm thời thơ ấu ....Và một chút xốn xang , rạo rực thấy lòng nao nao như nhớ tiếc một điều gì đó ...Tuổi thơ chăng ? Cái thủa nhặt nắng hàng cau , nhảy dây khoe áo ......cùng lũ bạn chích choè.Một thủa vô tư thánh thiện biết mấy đáng yêu ! ....Xuôi dòng thời gian dần trôi cũng như vô tâm ko biết khi con số ghi tuổi của mình ngày một lớn dần . Để rồi một phút suy tư nào đó , chợt ngoảnh lại nhìn dòng thời gian thì bỗng thấy mình như đã lớn qua mươi mùa xuân hạ. Có những lúc nhìn xa xăm , ánh mắt vô hồn ; có những lúc chợt cười thầm ; lại có những lúc rưng rưng hàng lệ nhỏ ngập ngừng chưa thành giọt ......ấy là lúc đang vui một niềm vui nho nhỏ , buồn một chút buồn bâng quơ.
    Thoáng xao lòng....Rồi mai đây mình sẽ là chấm nhỏ nào trong lòng quê hương yêu dấu.....?!
    to a.Bao : chẳng hiểu sao dạo này nhiều tâm trạng quá , và chỉ biết tìm đến mảnh đất ST thân yêu này thôi anh ạ . Về đây em như là đang được ở St , hi` , tự dưng tối qua ngủ mơ : em thấy mình được trở lại là cô bé học sinh lớp 9 , có lẽ ban ngày mong trở lại thời gian đó nên ....., em cũng muốn được quay trở lại cả cấp 3 nữa....nhưng với em lớp 9 nó thật đặc biệt anh ạ ...! hồi đó trường mình đá bóng được giải nhấtt đúng ko, em vẫn còn giữ 1 cái ảnh của đội bóng cấp 2 đó _ nhưng xem bóng đá ấn tượng nhất với em là năm cấp 3 , tụi anh đá đỉnh lém và tụi em cổ vũ thì ...nhất trường luôn :
    Chẳng quản gió , chẳng quản rét
    Họ cống hiến hết mình cho đội bóng A2
    Đội bóng của những chàng trai đến từ sứ sở hoa hồng
    xinh xắn !!
    TÔI YÊU SƠN TÂY __!!! để bữa nào em rủ tụi lớp mình vào đây .
  10. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ừ đấy,phải vậy em ạ!Cuộc sống là như thế,hãy biết nhớ về kỉ niệm mà sống cho tốt,chứ nghĩ về nó lại buồn man mác,lại ngồi đần mặt cả ngày thì...đúng là hơi hâm và lãng phí thời gian thật,nhắc lần cuối để em và tất cả anh chị em box mình đã,đang và sẽ như vậy thì nhớ lời becks mà lạc quan vui vẻ lên 1 chút.
    Ừ,anh cũng ấn tượng nhất là hồi cấp 3 đấy,cả hè 2000 nữa,số anh nó cũng may thật,vô địch lắm thế,vô địch các trường cấp 2 này,vô địch thị xã hè năm lớp 9 lên lớp 10 này,vô địch các trường THPT năm lớp 12 nữa chứ,hì hì.....nhưng mà ấn tượng và "phê " nhất là 3 năm đá giải trường năm cấp 3 đấy,mặc dù ko thể vô địch trường nhưng mà nằm trong "tứ hùng" của trường mình rồi em nhỉ,mà lớp lại có mỗi 17 thằng con trai nữa chứ,bọn con gái lớp mình cổ vũ thì.......thôi rồi,mồm cứ phải gọi là to nhất trường,chuyện,gần 40 tên cơ mà,bây giờ thì kiếm đâu ra được cái không khí ấy nữa,nghĩ lại mà thấy cứ lâng lâng.
    Được becks39e4 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 14/12/2004

Chia sẻ trang này