1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Small Box Sơn Tây. Mời các bạn Sơn Tây cùng tham gia nào!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi becks39e4, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ôi mèng ơi,râu của anh ấy hả?ghét nó dã man,nhưng vì thi thoảng chán đời lại để,chứ cũng ko khoái lắm,vì nhìn nó......BẨN.
    À thế có gì hôm nào kêu gọi box mình off đê.Xúc tiến đi nào.Come on.........let''s go.......
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng các bạn thành Sơn !
    Bài này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc rất hay ...Jachinh cũng đã cho nghe Online rồi ...
    Đôi Mắt Người Sơn Tây
    Quang Dũng
    Em ở thành đô chạy giặc về
    Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
    Cách biệt bao lần quê Bất Bạt
    Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
    Vừng trán em vương trời quê hương
    Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương
    Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm
    Em có bao giờ em nhớ thương
    Từ độ thu về hoang bóng giặc
    Điêu tàn thôi lại nối điêu tàn
    Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ
    Em có bao giờ lệ chứa chan
    Mẹ tôi em có gặp đâu không
    Những xác già nua ngập cánh đồng
    Tôi cũng có thằng em còn bé dại
    Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông
    Đôi mắt người Sơn Tây
    U uẩn chiều lưu lạc
    Buồn viễn xứ khôn khuây
    Cho nhẹ lòng nhớ thương
    Em mơ cùng ta nhé
    Bóng ngày mai quê hương
    Đường hoa khô ráo lệ
    Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
    Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng
    Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ quốc
    Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng
    Bao giờ tôi gặp em lần nữa
    Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
    Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ
    Còn có bao giờ em nhớ ta


  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng các bạn thành Sơn !
    Bài này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc rất hay ...Jachinh cũng đã cho nghe Online rồi ...
    Đôi Mắt Người Sơn Tây
    Quang Dũng
    Em ở thành đô chạy giặc về
    Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
    Cách biệt bao lần quê Bất Bạt
    Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
    Vừng trán em vương trời quê hương
    Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương
    Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm
    Em có bao giờ em nhớ thương
    Từ độ thu về hoang bóng giặc
    Điêu tàn thôi lại nối điêu tàn
    Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ
    Em có bao giờ lệ chứa chan
    Mẹ tôi em có gặp đâu không
    Những xác già nua ngập cánh đồng
    Tôi cũng có thằng em còn bé dại
    Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông
    Đôi mắt người Sơn Tây
    U uẩn chiều lưu lạc
    Buồn viễn xứ khôn khuây
    Cho nhẹ lòng nhớ thương
    Em mơ cùng ta nhé
    Bóng ngày mai quê hương
    Đường hoa khô ráo lệ
    Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
    Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng
    Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ quốc
    Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng
    Bao giờ tôi gặp em lần nữa
    Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
    Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ
    Còn có bao giờ em nhớ ta


  4. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    thanks bác Jachinh nhơ'' ....!
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    thanks bác Jachinh nhơ'' ....!
  6. fargo

    fargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi gửi lời chào Pà con cô Pác, được trở về Cố Hương trên màn hình Monétơ thế này thì còn gì =. Phải hôn các Pác.
  7. fargo

    fargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi gửi lời chào Pà con cô Pác, được trở về Cố Hương trên màn hình Monétơ thế này thì còn gì =. Phải hôn các Pác.
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    8/3 em chúc chị huongxinhdep sẽ đẹp mãi ....trẻ mãi ...khoẻ mãi ! ........rảnh rỗi đến chơi với em nhớ !
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    8/3 em chúc chị huongxinhdep sẽ đẹp mãi ....trẻ mãi ...khoẻ mãi ! ........rảnh rỗi đến chơi với em nhớ !
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    love you and love me ...! Sơn Tây ơi , chào mi nhé ! ...chết vì nhớ nhà mất...chả thía bác St nào vào đây để em tâm sự tí nhở ....đang bức xúc quá đây ...gọi trời..trời ko thưa...gọi đất..đất chẳng thấu ....em gọi mọi người có nghe thấy ko? nghe thấy thì trả lời em câu nhé !

Chia sẻ trang này