1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Small Box Sơn Tây. Mời các bạn Sơn Tây cùng tham gia nào!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi becks39e4, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    ôi , chị này nữa
  2. maybavi

    maybavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cho tôi tham gia với, vui qúa ...Tôi o sơn lộc đây hiện đang làm việc tại hà nội.
  3. maybavi

    maybavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cho tôi tham gia với, vui qúa ...Tôi o sơn lộc đây hiện đang làm việc tại hà nội.
  4. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Okie......welcome you to Sơn Tây box
    Xin cho anh em biết về cái profile cái nhểi?
  5. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Okie......welcome you to Sơn Tây box
    Xin cho anh em biết về cái profile cái nhểi?
  6. maybavi

    maybavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bài thơ này viết về Sơn Tây mình thấy hay hay .Mọi người cùng đọc nhé.
    Xứ Đoài
    Anh biết xứ Đoài mây trắng lắm mắt
    gái thành Sơn đắm bao người
    Ba Trại còn không màu quýt đỏ
    ngọt tựa môi ai, mọng lời mời.
    Cái nắng mật ong thắm đất đồi
    ngọt từ đầu lưỡi, tứa lên môi
    tiếng quả bàng rơi trong tĩnh lặng
    phố nhỏ người đi... nhớ một người!
    Hào nước bao quanh ôm lấy thành
    như vòng tay nuột quàng cổ anh
    trời xanh như ướp mùi hoa bưởi
    cả một vườn chanh đến ngọt ngào.
    Sao em không xiết lấy vòng eo nhỏ
    để tuột một thời thuở tóc xanh
    em qua cầu Cộng xe duyên thắm
    ngoái lại nhìn anh giữa hội Và
    Một mùa hội qua, hai mùa hội qua
    anh trôi trong bao mắt thuyền lá
    vẫn ngóng một người làng Mía ta
    xứ Đoài mây trắng... khuất Vân Gia!
  7. maybavi

    maybavi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bài thơ này viết về Sơn Tây mình thấy hay hay .Mọi người cùng đọc nhé.
    Xứ Đoài
    Anh biết xứ Đoài mây trắng lắm mắt
    gái thành Sơn đắm bao người
    Ba Trại còn không màu quýt đỏ
    ngọt tựa môi ai, mọng lời mời.
    Cái nắng mật ong thắm đất đồi
    ngọt từ đầu lưỡi, tứa lên môi
    tiếng quả bàng rơi trong tĩnh lặng
    phố nhỏ người đi... nhớ một người!
    Hào nước bao quanh ôm lấy thành
    như vòng tay nuột quàng cổ anh
    trời xanh như ướp mùi hoa bưởi
    cả một vườn chanh đến ngọt ngào.
    Sao em không xiết lấy vòng eo nhỏ
    để tuột một thời thuở tóc xanh
    em qua cầu Cộng xe duyên thắm
    ngoái lại nhìn anh giữa hội Và
    Một mùa hội qua, hai mùa hội qua
    anh trôi trong bao mắt thuyền lá
    vẫn ngóng một người làng Mía ta
    xứ Đoài mây trắng... khuất Vân Gia!
  8. viva125

    viva125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Alo, có ai ở đây không? Chả có ai thì phải
    Mà hình như ai vừa bảo tôi mất tích lâu quá ấy nhỉ???
    Vẫn đây thôi nhưng bận quá vả lại TTVN dạo này toàn bị thần kinh có làm gì được đâu.
    Không khéo tý nữa lại SEVER TOO BUSY cũng nên
    OFF cái đê, nhưng lúc nào được nhỉ???
  9. viva125

    viva125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Alo, có ai ở đây không? Chả có ai thì phải
    Mà hình như ai vừa bảo tôi mất tích lâu quá ấy nhỉ???
    Vẫn đây thôi nhưng bận quá vả lại TTVN dạo này toàn bị thần kinh có làm gì được đâu.
    Không khéo tý nữa lại SEVER TOO BUSY cũng nên
    OFF cái đê, nhưng lúc nào được nhỉ???
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá , đọc xong lại càng nhớ St ...mặc dù vừa chân ướt chân ráo xuống HN .
    Anh Gà thông tin vịt nhá .....làm em chán tận mấy hôm , cổng thành đối diện nhà thi đấu có bị phá đâu , nó vẫn đấy mà . Mùa này ở St đẹp thật .....bằng lăng và phượng nở hết rồi , quên mất ko để ý cái cây hoa gạo đầu Cửa Tiền ... , hihiii , gió St cũng tuyệt , chẹp ....ko về có 1 tháng mà ....!nhưng bây giờ về St sợ mưa lắm , sấm chớp cứ uỳnh uỳnh ....hết cả hồn .
    Gớm , bác viva125 mất tích kinh quá ....cứ kêu off xong rồi lại bỏ đấy .....bác là bác cứ ....lí do này lí do nọ là ko đc đâu nhé , già cả phải làm gương cho em chớ

Chia sẻ trang này