1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS .. Bất ngờ và thú vị ! Có tin của bạn kìa ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vi: có lẽ mỗi người mỗi tính khác nhau. Mình thì thích sự tĩnh lặng nằm trong sự ồn ào. hãy tưởng tượng giữa một thành phố phồn hoa bụi bặm mà vẫn có một nơi ta có thể yên tĩnh ngồi đọc một tờ báo nham nháp tí ti cà phê. thời sinh viên thì thật sự không có dám vào mấy nơi bị chém chặt dữ đâu. hồi về DN rủ vài người bạn quen đi uóng cà phê ở Wonder một người bạn hôm sau kể lại, anh ta về nói với vợ vừa uống cà phê về, 1 ly cà phê giá là VND 22.000 thế là cô kia la làng lên tôi uống cà phê giá có 2000 còn mấy ông chắc là chỉ có cà phê ôm mới mắc như vậy. mới đàu cũng bật cười nhưng rồi sau nghỉ lại. tại sao mình không nghỉ đến những điều khác nữa nhỉ, biết bao nhiêu mãnh đời cơ cực còn ở ngoài kia. Nếu mình tiết kiệm cho 5 người thì được đến 100k để mà giúp một ai đó.
    chỉ là chuyện nhảm nhí thôi Vi nhỉ.
    Vi bận lắm phải không> vậy là câu chúc của mình đi ngược lại rồi. Thôi để chúc ngược lại nhé. chúc Vi vui vẻ làm việc nhiều nhiều nhớ để dành tiền đừng phí phạm để sau này còn đãi món Soôoss bò nữa nhé.
  2. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    @Lá: đọc bài thơ của bạn từ hồi sáng mà vì phải tức mình vì cái vụ bị ăn hiếp kia nên bây giờ mới viết lại được. Mình viết lại cảm xúc lúc vừa đọc xong bài thơ "buồn" đó. Mình thích biển lắm Lá à. thật sự lúc đọc mình có cảm giác lá đang viết về mình. bài thơ buồn qúa Lá ạ. Nó có cái gì đó miên mang như đang đi vào cõi vô tận. có cái gì đó đang từ từ rời xa. hình như cái đó là kỷ niệm. không biết lá đang viết cho chính cuộc tình của mình hay đang viết cho ai. Nhưng có điều có lẽ Lá đang cô đơn lắm phải không. Hoài niệm nhiều sẽ làm mình mất thăng bằng trong cuộc sống Lá ạ. hoài niệm chỉ nên đến khi ta đối ẩm với bạn bè để vui vẻ với nhau. Nhớ về kỷ niệm trong cô đơn thì đáng sợ lắm.
    "Anh không xứng là biển xanh. Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng..." buồn lắm Lá ạ. cứ sống trogn tượng tượng thì có ngày sẽ thấy đời chẳng còn gì để vui nữa khi mọi thứ đã qúa thực với cơm áo gạo tiền...
    viết lang mang Lá đọc cho vui và giảm bớt đi cái nổi "Chán toàn tập" đi nhé. dù sao cũng cám ơn Lá đã làm mình xúc đọng sáng nay khi thấy hình ảnh của mình trong bài thơ của Lá. Mong lá cứ ở mãi mãi trên cây dù mùa đông rét mướt đang ở bên ngoài kia. có những con người đang rát cần đến sự tồn tại trong thế giới thực cũng như thế giới ảo này của lá. Chúc Lá vẫn dễ thương như trong các tấm hình và vẫn làm thơ thật hay nhưng vui vui lên tí nhé. mến chào.
  3. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    @...mi: Chà! dạo nì thơ thẩn dữ hen. Viết cũng hay hơn nhìu, chẳng bù hồi xưa cứ làm ...học trò đi xin thơ ta.Nghe pakon khen tề, híhí.
    Úi....Dạo nì chị mày thực tế và khô khan lắm rùi, ngồi cả ngày chẳng ...nghĩ ra được 1 giọt thơ..he he he.
    Nhiều việc quá....Ta lại đau rồi nè....
    Nhưng vẫn nhớ mi lắm á, B iu của chị....Chụt Chụt....
    Chúc bé Cưng của ta lun zui zẻ.Lo học đi, gần thi rùi á. Cố lên....
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    @nhu: Lâu ni mi làm chi lặn ghê rứa? Lễ xong offline tao duoc 2 câu..Ta đợi mi dài cổ rùi đó. hì hì. Sáng ni ngồi trong xe, định nt cho mi mà cái mạng bị chi á...cà giựt. ko send được. Mất cả hứng/// hi hi... Về đây rùi đi tắm biển với ta đi, đi nghe nhạc nữa. Ta vừa được gthiệu 1 wán nghe nói chơi nhạc style giống Yoko.. Mai ta đi thử rùi nói mi nghe sau hén??? Đà Nẵng ko có mi bùn chi lạ á con khỉ!
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ê! Cưng, đổi avarta dễ thương ghê mi.Chiếc lá đó hả? He he, lá còn xanh mà ren rời cành rùi mi, nhìn thì đẹp mà ghê quá..Đổi đi, lấy avar dễ thương như của ta á.
    .....
    .....
    B ui, ĐN đang mưa>>>>buồn>>>>về nhanh lên, đi Văn chứ?
    Nhớ B nhièu nhiều lắm.......
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    @mi: hêhe...cũng ko có chi, ai dám múa rìu qua mắt thợ ....Cái khoản đó ta vẫn kiu mi làm sư phụ mà.Nhưng dạo này tâm trạng bất ổn đôi chút.Ráng giữ gìn sk nha. Ta về đến ĐN mà thấy cái mẹt mi xanh lè xanh lắt ra thì đừng có mà Văn với chi chi đó ....hehe...Cố gắng lên nha. Mưa bùn ghê ha.Lại nhớ cái hôm 2 đứa đi mưa.Có thấy ngu ko mi? Nghĩ lại thấy mình zô ziên ghê.
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    @Hoài: Thx Hoài nhìu.Lá cũng thích biển giống như Hoài vậy . Thèm không khí, hơi thở của biển lắm.Nhìu khi cũng chẳng hỉu vì sao.Mà chỉ có mùi vị của biển ĐN làm "xao động" thui...Hìhì....Đôi khi hoàn cảnh và con người làm cho con người ta thay đổi và "chán toàn tập" như vậy.Có lẽ ngoài đời Lá như con nít hơn.Thậm chí có người bảo Lá vô tâm nữa.Nghĩ bùn cười ghia. Hihi, mạng ảo là mạng ảo nhưng Lá vẫn sống thực với cách nghĩ của mình. Chúc Hoài buổi tối zui zẻ
  8. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    @...: Nhanh hì, 1 năm rồi.Ngày đó khùng ghê nên 2 đứa đi dầm mưa.
    Uh, sẽ cố gắng giữ nguyên số kg cho 2 đứa bằng nhau hỉ..
    Ê! gà , sao nhắn tin ba cái giờ hoàng đạo rứa má.Kêu con dậy để ngủ giấc khác cho ngon hả.
    Nè, con gà, đi ngủ chi trễ rứa. Học bài ròi ngủ đi, onl khuya hoài. Chị oánh chít á.
  9. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    @Lá: Biển Dn dĩ nhiên làm Lá "Xao động" rồi. Đọc SMS của Lá tự dưng thèm được trở về với biển của ngày xưa. Biển ngày xưa lãng mạng hơn. Mình nhớ hòi đó mấy bãi tắm còn hoang vắng lắm. Những đôi tình nhân có thể vẫn thản nhiên tình tự dưới nhưng cánh rừng dương. đường đến biển thì thật là xa phải luồn lách qua cả rừng cây rồi một bãi cát mịn màng...Thế mà giờ đây muốn đến với biển chỉ cần dừng xe lại đi vài bước chân la đã có thể chạm nước biển rồi. Nếu là người thích biển dĩ nhiên Lá thích biển với những cơn sóng dữ hay la một bình minh trên biển hoang vắng chgứ không thích một bãi biển với vô số nhà hàng cũng như quán trọ.
    Nếu mình không đoán lầm thì hgiện tgại Lá đang sống xa nhà và đang rất là nhớ DN. Mìnhg cũng vậy nhớ DN lắm. có lần nhớ DN qúa buổi sáng mua vé máy bay ra DN đi uống Cà phê rồi lại trở vô SG.
    "Chán toàn tập" tự dưng bật cười vì cái nổi chán dễ thương mà lần đầu tiên mình nghe được. Muốn gặp ai đó đang có sự chán chường để mà hỏi. "Ê chán toàn tập" hả. Mình bảo đảm người đó sẽ phì cười ngay. cám ơn Lá đã bổ sung cho vốn liếng ngôn ngữ của mình một cụm từ diễn tả tâm trạng rất là dễ thương. chúc Lá ngủ ngon nhé. Làm bài thi đuợc nhiều điểm...
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    @: làm gì mà thức khuya ghê rứa!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này