1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

=*=SMS, buôn dưa hành mắm muối + dầu mỡ sắt thép, nhào dzô...=*=

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi oceansua, 01/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay blog đạt 5555 pageview, nhiều hơn rất nhiều so với mình nghĩ.
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà là thật hay lại là lỗi
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Lại mượn cớ để quảng cáo blog rồi
  5. ot89aof

    ot89aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    lượn lờ qua tí chúc box lun vui vẻ
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vô buôn dưa lê đê
    Có ai biết ở HP có chỗ nào cafe đẹp đẹp một tí ko nhỉ?
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy quán NAM GIAO ở VĂN CAO cũng được. Nhắc đến quán đó mới nhớ cái vụ xì cờ đờ của tớ.
    Chả là thế này. Hôm đó mưa, mưa to, mưa như điên ấy, quán đó thì nửa lá nửa ngói, trong thành phố ngoài miền ngược. Nói chung nó hay hay chỉ vì cái dở người như thế.
    Tớ tranh thủ được mời nên nhiệt tình đá cho = hết 1cam, 1 Nâu nóng, 1Sữa chua dầm và xúc miệng = 3 LỌC.
    Ứ ứ ứ nhiều nên phải xả xả xả!!!. lượn 1 vòng tìm được cái chỗ ấy. Nó giống như cái chuồng hồi xưa xây gạch 3 chỉ nhưng bên trong lịch sự có đèn ngủ, bệ xổm và có bệ rửa tay. Ai mà té re hay táo bón mà ngâm lâu trong đó ko ngộ độc mới là lạ. Thực ra là tớ miêu tả quá kĩ cái nhà nầy chứ câu chuyện nó là thế kia kia:
    Nhà Trai ý !..muốn đi phải quá cảnh qua nhà Gái...
    Mình buôn thế ko biết
    Nếu mê Cụ Trịnh, ấy có thể vào " CAFE CÒI " trên đường đến Bíc XI. Cô chủ quán giỏi nghề pha chế độc dược CỐC TAI lắm, mà hình như là Gái khoa Tin trường HH đó, hơi bị xinh, hơi bị sành điệu. Ngay cổng nhà treo cái mặt bác Sơn to xụ, trán gần = nửa mặt, cầm đàn hay cầm điếu thuốc gì đó phì phèo trông như sản phầm năm 45 ấy. Nhắc đến em đó mình lại nhớ. ( chết cái tội buôn ).
    Buổi chiều, tầng 2 khu học mới bên Hiệu Bộ. Tớ lên thư viện học ôn thi kỳ, cố gắng đi thật sớm rồi mà ko bon chen được với đội nhà, các bác ở KTX hình như là thức trắng đêm chỉ trực sáng 1 cái là chạy tọt lên thư viện chiếm chỗ nên đến lúc tớ lên là hết đất rồi, đành tìm phòng trống ngồi 1 mình cho thoáng mát thoải mái.
    Đang tập trung cao độ các loại dây thân kinh trong đó nổi cộm nhất là dây thần kinh hóng thì em ấy bước vào: tèn tèn tèn
    Áo phông đen, quần bò, ba lô, giầy thể thao, tóc ngắn nếu dừng ở đây thì đích thị đây là 1 CU nhưng Cu đêck gì mà ngực to thế, tròn thế. Em ấy chọn cái bàn cuối cùng lớp trong khi tớ ngồi ngay bàn giáo viên, oách chưa, như cóc. Tớ nhìn em, em nhìn tớ. Nhìn mặt em mới xác minh chắc chắn là gái tại cái mặt đó dễ thương ứ chịu được, mắt lúng liếng núp dưới cặp kính cận trắng đẹp đến hết cả lúng liếng. Da em ý hồng hào trắng mịn...!!! ghét thế xinh thế phải chui vào phòng khác chứ ngồi phòng này nhỡ có Zai nào vào thì mình lép à . Nhìn kia là biết mầm non lên lớp 1 rồi, vì chưa kịp may đồng phục nền vẫn còn tự do uốn lượn lắm.
    Lờ lớ lơ em tớ lại cắm phập cái mặt vào quyển " Business contract ", nhưng hỡi ơi mắt nhìn chữ mà tai cứ húng hắng chỗ nào ấy, lùng bùng các loại âm thanh, tiếng động và để giải thoát tớ lại nhìn em.
    Cha bố em, em làm tớ tí té xuống ghế, ai đâu con gái con đứa em ngồi chồm hỗm 2 chân lến ghế như kiều ngồi cầu, mặt em vênh lên đến là yêu...ko dừng lại ở đó em làm tớ đi hết ngạc nhiên này đến sửng sốt kia, hạ cái cặp chân của em được xuống đất thì em lại ngồi dạng háng ra trông phát hãi, lưng hơi khom khom khuỷ tai chống đầu gối, kiểu này chỉ có ở anh chị ngồi quán thịt chó thôi...Em móc từ sâu thẳm cái ba lô ra cái hộp...Hộp thuốc lá đó..tớ tưởng em nghịch chơi, rút ra 1 điếu..tớ vẫn nghĩ em nghịch chơi, rút ra cái bật lửa từ túi quần bò, tớ ngu éo chịu được vưỡn nghĩ em nghịch chơi..đến lúc em nhẹ nhàng đặt điếu thuốc lên cái miệng xinh xinh và bật xoẹt 1 cái rít nhẹ 1 cái khói nghi ngút bay thì tớ chính thức tê liệt 1 số cơ quan đoàn thể, 1 số chỗ nở to ra như mắt, mũi, miệng, tai, và 1 số cái thụt vào như...chuyện là tính học xong 1 nửa bài thì ra cái nhà wuôn cúp tính sổ nhưng đến giờ thì nó ko có nhu cầu ra mà biến đâu mất .
    Em làm tớ đơ ra một hồi, mà nó biết sẽ như thế nên cố tình làm thế thì phải, mà làm thế với tớ làm cái gì, tớ cũng là con gái mà, sao phải xoè hoa, khoe nguyệt với tớ làm cái gì, hay nó tính chơi chội ngụ ý chê bà già này lạc hậu, thuộc người của 3000 năm trước công nguyên, bà mà tức lên bà tung hết đồ đoàn ra bà về luôn thời đồ đá cho mày biết thế nào là ăn chơi KIỂU ÚC.
    May mà tớ còn nối lại được cái dây thần kinh xấu hổ nên hãm được cái cơn ganh đua.
    Nhìn lại mình thấy cũng đâu đến nỗi, đồng phục thì có hơi giống công nhân tẹo thôi nhưng thử lột bỏ ra coi, lại chả ko mướt mườn mượt. Chợt nghĩ ngày thi sắp gần lại dúi mặt xuống quyển sách, chăm chỉ được 1 tẹo thì lại phải ngẩng lên, tớ đểu cực, tớ để ý đấy, để ý xem em ấy có làm thêm điều gì hay ho hơn cái trò hút hít kia thì thấy em rút di động ra bấm bấm, eo ơi cái thời ấy mà nhìn được cái điện thoại di động thôi là hoa hết cả con ngươi lên rồi chứ chả nói là được sờ, đước nắn, đước vần được nghịch, chằm chằm nhìn em, em ấy biết đấy nên căng hết cả da mặt lẫn lông mặt lên, và
    Alo ! anh đến chưa??
    Lù lù 1 đống đi vào cửa vừa mở cửa phòng vừa trả lời
    Đây này!!
    1 zai đích thực, X-men luôn, cao, hơi gầy nhưng là dáng người mẫu, tóc màu dâu ngô tẩm đẫm keo vuốt từng khóm chổng đứng lên trông như zai hàn wuốc. tớ xốn sang cả ruột gan, zai cũng khoát cái balo mặc áo phông in hình ban nhạc BONJOVI, quần Hồng Kông lùng thùng các loại túi các loại dây rút và đũng tít tìn tịt ở đầu gối. nhìn đến là yêu , giá mà mình cũng có được 1 zai như thế, đầu tưởng tượng mắt thì dính chặt vào người zai...Zai với em cười tít mắt và kéo nhau ra cái ban công đứng và cả 2 cùng hút, tay em ôm eo zai, tay zai ôm mông em. Trêu người thế ko biết, ngứa ngáy 1 số chỗ như có giận cắn, phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh được và tự nhủ: Cảnh này xửa roài, bà già này xem phim MỸ nhiều đoạn còn hoành tá tràng hơn cơ, nấy đấy ăn thua gì, có giỏi diễn tiếp đi, làm cái gì đó to tát 1 chút..
    Tớ ứ học được ..định cắp đít sang phòng khác thì ... nhưng hình ảnh zai ôm em chặt, và hôn đắm đuối con cá chuối làm mình bết ko lết đi được...
    Hơ hơ..tụi này tính cho bà già ngồi o yên rồi đứng lên cũng ko yên hả..
    Bọn này chán sống oài, coi trời = mông, thiên hạ chết hết chỉ có 2 đứa chúng nó thôi, mà đang ở trường học chứ, 1 vài lớp vẫn phải đang học phù đạo lòi kèn ra ấy chứ mà 2 đứa đó luyện cơ lưỡi giữa bàn quan thiện hạ còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa. Mây mưa 1 hồi rồi cũng phải tạnh, zai kéo em vào ghế ngồi lôi sách , lôi vở ra ngồi học ngon lành. Hoá ra tụi nó vừa làm bài thể dục đụng mỏ, lấy tinh thần vào luyện thi. Hay..tớ thấy bọn này thế mà lại hay, trước khi bước vào cuộc chiến đấu gian khổ mà được khởi động vài món tráng miệng cũng có hiệu quả, mình nên học tập, cốt là giờ phải kiếm lấy 1 zai tương tự thế...
    GIAO LƯU
    Em đột ngột hỏi tớ mà lại hỏi = 1 câu tiếng anh, ặc ặc..em lại định vượt mặt mình đây, nhưng xin chia buồn cái này chị bập bẹ được, hỏi đáp mấy câu kiểu WHAT IS YOUR NÊM? WHAT DO ZIU DO? MY NAME Y ZỜ??? vân vân và vân vân thì bà chị này chấp 2 mắt, Híc em ấy phọt tiếng anh như người tây luôn, tớ đêck đỡ được, ẹo ẹo mãi mới bắn lại nó được 2 , 3 câu, thấy chị già yếu thế em nó chuyển sang tiếng mẹ đẻ, tớ nhẹ cả cõi lòng. Đấy nói mịa tiếng này đi cho nó nhanh mà đỡ phí mồ hôi. Tớ nhìn em cười nể phục, nể từ khoản ngồi, đến khoản hút và đặc biết phải gọi là sư phụ khoản CHÚT CHÍT ngẫm lại mình chưa biết yêu là cái con khỉ đột gì, ko biết đến bao giờ mới được zai cầm tay, cầm chân, cầm cổ, hút nước mũi, nuốt nước miếng cho..híc híc..
    Chỉ năm thứ nhất với năm thứ 3 thôi mà khác nhau 1 giời 1 vực thế. Thế hệ trẻ học đuợc ở đâu những cái hay thế, tiến bộ ko chịu được.
    Mình về thôi, về với cái góc bàn nhỏ, với con cún TITI của mình với cụm 10h tím ngắt tím ngơ mà lúc tàn thì héo quắt.

    ỐI giời ơi, buôn dài thế, mình thật là cừ...
    Được emyeulacuoi sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 17/06/2008
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tính vô đây buôn vài câu gặp ngay emyeu chém gió thành bão làm
    mình mất điện luôn. Xin kiếu.
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là buôn Mót cho emyeu TẸT BÔ, BẸP XÔ, NỔ THÙNG, BÙNG LỬA, BỬA MẶT, CHẶT GIÓ..tới số đi
  10. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Vực cái topic này dậy cái. Công nhận trình đuổi khách của emyêu cao
    thật, chém gió phát mà mọi người tịt ngóm ko còn ý kiến gì

Chia sẻ trang này