1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

=*=SMS, buôn dưa hành mắm muối + dầu mỡ sắt thép, nhào dzô...=*=

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi oceansua, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử không thể dùng danh tiếng của thầy để đi spam được. Thầy chỉ hướng dẫn, trò phải tự làm thôi.
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Trò phải hơn thầy chứ hử?
    Mà kể cũng lạ, hôm qua thấy bé LHA vào làm rực rỡ cả cái box này, hôm nay lại tới lượt mod rất hiền ;))
    ai chỉ cho bí kíp coi, đi spam cá kiếm tí tí tí tí thôi
  3. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Anh đội viên thức dậy.
    Thấy trời khuya lăm rồi
    Mà sao Bác vẫn ngồi.
    Đêm nay Bác mất ngủ.
    Anh đội viên bào nhỏ
    " Xăng lên giá Bác ơi"
    " Uh, Bác cũng biết rồi,
    Mười chín nghìn một lít"
    Anh đội viên sụt sịt
    " Xe cháu xe tay ga !!!"
    " Xe Bác Toyota, mày khổ sao bằng Bác "
    Hai bác cháu phờ phạc......
    Quên mất đoạn này, ai viết tiếp hộ !!!
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    ...Hai bác cháu phờ phạc
    Vì lạm phát dâng cao
    Và họ cùng ước ao
    Cầu cho lương lên giá.
    Ngày hôm nay nhận đc bài thơ này gần 10 lần rồi.
    Được stfrancesco sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 23/07/2008
  5. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    Vật giá thời xăng tăng: - Cơm văn phòng: 1,5 lít xăng/suất - Rau muống: 500ml xăng/bó - Xe bus: 200ml xăng/lượt đi - Điện sinh hoạt: 100ml xăng/1kw - Nước sinh hoạt: 1 lít xăng/khối - Phòng trọ: 50 lít xăng/1 phòng 10 m2/tháng - Ha`ng : 80 lít xăng/shot - 240 lít xăng/đêm Ngân hàng Nông nghiệp, công thương, Vietcomback bắt đầu cung cấp thẻ rút xăng tự động cho khách hàng để có xăng sinh hoạt. Khách hàng lưu ý, siêu thị chúng tôi chỉ nhận thanh toán bằng xăng cho mọi mặt hàng
  6. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    Câu chuyện về Lê Văn Tám thường kể rằng có một cậu bé làm nghề bán đậu phộng rang, tuy nhỏ tuổi nhưng đã tham gia lực lượng kháng chiến chống Pháp. Vào đêm 1 tháng 1 năm 1946, cậu bé tìm cách lọt vào được kho xăng của Pháp ở Thị Nghè. Cậu đã tẩm dầu lên mình và đốt, rồi nhảy vào một thùng xăng gần nhất. Cả kho xăng đã bị phá hủy và cậu bé cũng hy sinh theo.
    Câu chuyện này đã được tuyên truyền rộng rãi tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, với biểu tượng "ngọn đuốc sống Lê Văn Tám", nhằm cổ vũ tinh thần chiến đấu của nhân dân... Câu chuyện này cũng được đưa vào sách giáo khoa tiểu học ở Việt Nam. Tên của Lê Văn Tám đã được đặt cho một số trường tiểu học, quỹ học bổng, tượng đài, công viên, rạp chiếu phim, đường phố hay các địa danh khác ở Việt Nam.
    Đẳng cấp chơi sang cỡ công tử Bạc Liêu đốt tiền vẫn có người chơi dữ hơn, đó là Lê Văn Tám dám đốt cả kho xăng 19 nghìn/lít
  7. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu,
    Nỡ sao lên giá, giết em đi.
    Loay hoay vót vét vài đồng chót,
    sắp tới đem xe đổi lấy tiền.
    Thấy giá xăng lòng như kiến cắn,
    Đi học chẳng buồn lấy xe ra,
    Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt,
    Một mảnh trời riêng xăng với ta!!!
    Được LEEHONGANH sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 23/07/2008
  8. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Đêm nay Bác không ngủ
    Anh đội viên thức dậy
    Thấy trời khuya lắm rồi
    Mà sao Bác vẫn ngồi
    Thì ra Bác mất ngủ
    Anh đội viên nói nhỏ
    Xăng tăng giá Bác ơi
    Bác bảo Bác biết rồi
    Mười chín nghìn một lít
    Anh đội viên sụt xịt
    Xe cháu xe tay ga
    "Xe bác toyota
    Chú khổ sao bằng Bác"
    Hai bác cháu phờ phạc
    Vì lạm phát dâng cao
    Và họ cùng ước ao
    Cầu cho lương "Lên giá"
    Sắp tới chắc chuyển qua đi xe đạp cho nó lành
  9. LEEHONGANH

    LEEHONGANH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    15
    đi bộ lành hơn nữa ah'' chú
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Sáng sáng chạy thể dục đến nơi làm, tắm táp + ăn sáng + làm + ăn trưa + ngủ trưa + làm chiều + thể dục chiều rồi đi bộ về nhà tắm + ăn uống + ngủ khoẻ. Một ngày thế có phải là tiết kiệm không?

Chia sẻ trang này