1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS Đong Đưa Cưa Câ??m.... Nhắn 1 Nhát....Chết Ngay !! ^x^ !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lino1, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã cung cấp một vũ khí sắc bén để chiến đấu với địch..
    Tối qua em thấy trời lạnh, lại mưa nữa em nhắn cho địch (tham khảo ở đây)
    "Theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn, sáng mai trời Hà Nội vẫn tiếp tục mưa và lạnh, nhắn số điện thoại này sáng đi làm nhớ mặc ấm và mang áo mưa. Còn bây giờ: Chúc em ngủ ngon"
    Hi hi các bác thấy tin nhắn đấy có được không??! Em đang chiến đấu với địch gần 2 tháng mà chưa có kết quả. Các bác up nhiều tin lên nhé!!
  2. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    "Này anh, anh có tin là tình cảm con người có thể thay đổi ngay trong ngày ko?? Em tin là có đấy vì mỗi giờ em lại thấy yêu anh nhiều hơn"
  3. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    tớ đã gặp rất nhiều trường hợp các bạn nhắn tin( Gái->trai hoặc ngược lại ) tuy nội dung thì rất giống nhà văn nhưng lại ...sai chính tả
    Cho nên
    để có 1 SMS hay chỉ cần thật tự nhiên , hài hước nhưng quan trọng nhất vẫn là - Đúng Ngữ Pháp Và KO SAI CHÍNH TẢ .
    ví dụ nhé : <đính chính trước là ko phải mình viết >
    Bạn j ơi bạn đang làm j đấy ?
    cho tớ hỏi nhờ chút đây có phải số của hien péo ko ?
    trả lời ngay : ko phải đâu bạn ơi
    ở đây chỉ có H xinh xinh thui
    ...
    sai lầm thường gặp và phổ biến ,,,,.....to be continue.....
  4. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    a vừa đọc 1 cuốn sách, nó bảo thức ăn mình nuốt vào là để nuôi jun đấy, nên em cứ ăn thoải mái vào. Chúc e ăn ngon, Còi của anh ạ
  5. maianhtuan1

    maianhtuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    "máy anh sắp hết tiền chỉ còn đúng tin nhắn cuối cùng dành cho em,em chạy ra đầu ngõ mua hộ anh cái thẻ 100K rồi nhắn gấp cho anh nhé"
  6. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Làm người ai lại làm thế
  7. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    em vừa nhắn tin xong
    "Ngủ ngoan nhé, ko được đạp chăn ra đâu, lạnh lắm đấy! Anh ngủ đây"
    em ý chắc đang ngủ say như chết, sang mai chắc mới đọc được
  8. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy
    e:sao anh nt muộn thế làm tối qua em lạnh gần chết
    a:vậy thì lần sau em kiếm cái chăn 37* mà đắp
  9. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    e:sao anh nt muộn thế làm tối qua em lạnh gần chết
    Anh trả lời : em lạnh phần nào, biết hay phải giữ ấm phần nào không ? Phải giữ ấm cho con còn ti chứ.....
    hahhaha
  10. thuhuongxd

    thuhuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy ngày áp dụng vài tin nhắn của các bác trên này,12h đêm,hắn call e sang nói chuyện(phòng e và phòng hắn chỉ cách 1 phòng mà hôm đó mọi người đều đi công tác) e ko sang mà tối hôm khác rủ hắn đi cafe vì thua cá độ nên hắn từ chối.Tối hôm tiếp nữa,hắn ra cươi đứng nhìn e mà chẳng nói câu ji???E liếc hắn và hình như hắn cũng liếc e 2 tháng nay.E nghĩ có lẽ hắn ngại mẹ em(mẹ em là đồng nghiệp của hắn)Còn em bề ngoài cứ làm như chưa có chuyện jì xảy ra.Làm thế nào bây giờ các bác???????Có nên SMS nữa ko???Thể hiện bên ngoài thì em sợ mọi người biết.E chưa sang phòng hắn nói chuyện bao giờ. Hắn cũng thế.Chỉ mượn cái này cái kia đứng ở bên ngoài thui.

Chia sẻ trang này