1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS Đong Đưa Cưa Câ??m.... Nhắn 1 Nhát....Chết Ngay !! ^x^ !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lino1, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. userttvnol

    userttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    topic hay quá các bác ơi. up lên các bác đóng góp tiếp nhé
  2. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hơi dài nhưng copy - paste từ 1 topic trong bang.
    E này, nhà anh có con gà trống nhưng mà lâu rồi nó chưa được đạp mái. Mấy hôm nay thấy có con gà mái đẹp quá, ko biết đã vào chuồng hay vẫn đi lang thang trong sân... Con trống nhà anh kết con mái này quá, định tìm cách để đạp nhưng lại ngại, vì chú này dẫu tu luyện nhiều nhưng vẫn còn kém lắm, xưa nay thi thố gì đó thì nó cũng chỉ về được vị trí thứ 3 là cao nhất thôi... May quá, có em nhân viên thú y đây rồi, tư vấn cho anh về trường hợp này với nhể
    - E có biết thứ thuốc gì để nó mạnh dạn hơn nữa trong việc đạp mái ko?
    - Hay là anh đưa nó đi thiến?, em có biết ông lang Tây nào mà tay nghề thiến cao cao 1 chút, hôm nào a với e đưa nó đến thiến quách đi cho rồi ... e nhỉ!
  3. enterttvnol

    enterttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ơi anh nhớ em nhiều lắm phải làm thế nào để được bên em
  4. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, em bị "chậm ......" quá 10 ngày rồi, em lo quá
    Trong sương khói chiều nay, có đám mây nào đang bồng bềnh trôi về một vùng trời kỷ niệm, có mùi hương nào mơ hồ gợi nhớ một mái tóc đêm khuya, có tiếng đàn nào như vô tình nhắc nhở...những ngày vui ..ngắn ngủi!
    Hương hãy cứ thơm, đàn hãy cứ vui và tôi biết rằng Em đã xa tôi như một bóng chiều xưa đã khuất vào đêm tối...

  5. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chàng và nàng chưa từng gặp nhau đối đáp qua SMS:
    Chàng(tán): Anh mong mỏi tới ngày được gặp em quá nàng Bạch Tuyết của anh! Đêm qua anh mơ thấy khuôn mặt dịu hiền xinh đẹp của em với làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc em đen như khung cửa gỗ mun!
    Nàng(trả lời): Ôi honey, những lời nói ngọt ngào của anh như những hạt mưa ngọt làm dịu cơn khát của trái tim cô đơn trong em! Thế ngộ nhỡ khi gặp mặt em rồi anh lại vỡ mộng thì sao!?! vì thực tế... môi em trắng như tuyết, tóc em đỏ như máu và da em đen như khung cửa gỗ mun ...anh à
    Em yêu, sự xa cách trong tình yêu của chúng mình được ví như cơn gió lớn, cơn gió này sẽ dập tắt những ngọn lửa(tình yêu) nhỏ và sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn em à! Đừng buồn em nhé! Hãy cố lên, chúng mình sẽ sớm được gặp lại nhau...!
    Được blackmen1976 sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 22/03/2009
  6. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vợ anh ơi đã ngủ dậy chưa? trời sáng lắm rồi, cho anh hôn chúc em một ngày mới tốt lành nha. iu em nhiều lắm
  7. Yakuzaa

    Yakuzaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh
  8. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    --em da ngu chua?
    -em ngu roi anh a,anh van chua ngu a?
    --em ngu di roi anh cung ngu theo em,hi hi
    -uh,the ca 2 chung minh cung ngu nhe
    --chut chut,ngu nhe vo iu!!!

  9. SpamWare

    SpamWare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tết năm ngoái có nhắn một tin thế này cho một em mới quen:
    "H oi! Anh vua nhin thay ong Tao cuoi ca chep bay len troi day, em co thay ko??"
    Rất ấn tượng là tin nhắn này lại khơi mào cho một cuộc chiến SMS suốt cả đêmvà kết quả nó mang lại là rất lớn
  10. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh nho em....
    (Tin nhan tu mot nguoi chua tung biet mot tu tieng Viet nao truoc do)

Chia sẻ trang này