1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS Đong Đưa Cưa Câ??m.... Nhắn 1 Nhát....Chết Ngay !! ^x^ !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lino1, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ComplexLife

    ComplexLife Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh còn mấy trăm trang cần đọc và đang nghĩ cách lừa em :)
  2. tqninh

    tqninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  3. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Vừa nhắn 1 tin cưa cẩm " Chàng, măm chưa? Lên đây măm với em. Ăn 1mình buồn quá à :("
    Chưa thấy tlời. Chạ bít tn
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lúc đó chàng đang bận nàng ạ.
    Vả lại chàng đang điên lên vì nàng đây.
    Vì sao điên thì nàng đừng hỏi nữa nhé...
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chàng điên chàng đi chết đi chàng , đi thanh thản nhé chàng và vì sao chàng chết chàng khỏi fải nói ,nàng đã biết
  6. nun231085

    nun231085 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi ngồi gác chân khều ốc húp nước đánh soạt em lại nhớ đến anh, vì anh là người tình duy nhất khoái ăn ốc mà em từng có trong đời, anh iu :D
  7. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    3 cái này toàn tin nhắn khi đã cua xong rồi. :(
  8. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trước nhớ đang làm quen một em , giai đoạn đang lạy lục cúc bái nt cái này phát lên giai đoạn sáp lá cà luôn .
    "Em! Hôm qua anh mơ thấy hai chúng mình đi chơi với nhau trên một cánh đồng đầy hoa
    Tự nhiên đang chơi , em kiễng chân thơm vào má anh một cái . Anh hỏi : em yêu anh à??? , em gật đầu.
    Xong chúng mình đi chơi tiếp vui cực..... Anh giật mình tỉnh dậy vẫn còn lạnh toát mồ hôi đây này, may đó chỉ là mơ thôi em nhỉ ^^ "

    Nghe hồn nhiên kiểu gì ý ^^

    Rồi rủ đi ăn thì :....Xin thí chủ cho bần tăng tí cơm tối...
    Lúc nàng đang ôn thi thì : Lo học đi , đang học mà lôi phone ra xem tin nhắn à??
    Lúc buổi sáng , nt cho em : Anh vừa qua nhà em...Em xem sao nhà em nấu cái gì nóc nhà bốc khói đen kịt vậy
    nàng reply : có đâu anh ? Em vừa dậy mà
    em : Thảo nào , nàng ngủ nướng bây giờ mới tỉnh ... May là không lan sang nhà bên cạnh đây..
    À , Chúc em ngày mới thật happy nhe!

Chia sẻ trang này