1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS không mất xèng

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi win_arc, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funy2funy

    funy2funy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @BN: hôm nào dảnh chị em mình cafe cà pháo cái nhẩy
    3/12 em đi được từ 12h, hay sớm hơn cũng được. Hôm đó em thi xong buổi sáng.
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cậu mà không phone cho tớ thì biết tay. Có nên sắp xếp cho chị Hoa gặp một anh chàng (10điểm) nào đó rồi... rút êm không cậu nhỉ?
    Lại nhớ hôm anh chị em nhá ta "móc máy" nhau ở 8x rồi, hehe.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Góp ý với BN
    1. Khi chụp hình giới thiệu mẫu quần áo có ghi rõ designer thì BN nên lưu ý chỉ chụp phần nào do designer đó thực hiện. Ko nên chụp nguyên cả bộ quần áo mà chỉ design áo, còn quần thì ko phải (hoặc ngược lại). Nếu có thì phải chú thích rõ ràng. Điều này khá quan trọng.
    2. BN nên xem lại hình thức bán đấu giá bên box Nhạc Trịnh hiện giờ. Những topic đó đang làm loãng box Nhạc Trịnh lắm rồi. Its time to think of another way
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dear Vy,
    Việc mở các topic đấu giá là trong một thời gian ngắn hạn nhằm gây lại không khí cho box Trịnh. Dẫu thế nào thì nó cũng đã làm cho những người tâm huyết với box Trịnh lên tiếng, không còn cảnh cả ngày chẳng có bài viết mới nào để đọc.
    Về Big HEART Fashion, có rất nhiều khó khăn khi làm mà kể mãi cũng chẳng hết. Tuy nhiên, chuyện đã qua rồi sẽ cố gắng coi đó là kinh nghiệm để các lần tới sẽ cố gắng hơn.
    Khi chụp ảnh, cũng muốn chụp riêng các mẫu áo, không lấy quần nhưng thế thì các đồng chí nhiếp ảnh rất khó lấy cảm hứng. Anh em làm việc vô tư, giúp đỡ nhiệt tình nên chị cũng không muốn đặt yêu cầu nhiều.
    Trong thiết kế, có một khái niệm rất mới nảy sinh từ Ready-To-Go style. Đó là làm thế nào để các thứ có thể mặc rời, đi với các thứ khác. Tuy thế, vẫn không hề đi ngược lại quan niệm Thời trang là một tổng thể. Khi nào rảnh, chị sẽ muốn nói chuyện với em nhiều hơn về những thứ này nếu em hứng thú.
    Việc ghi chú trên ảnh thì trong catalogue sẽ đề rõ. Còn trên chính những cái ảnh để post lên làm tư liệu trên này thì mọi người nghĩ không cần. Khi làm ảnh không nghĩ đến chuyện có ngày mang tặng box Trịnh đấu giá như bây giờ. Chị cũng đã giải thích rõ ở bên đó. Mong em không phiền.
    Cảm ơn em đã góp ý.
  5. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều ngắn ngủi nhưng những gì được thấy đã khiến cho tất cả những gì đang gọi là dằn vặt trong ta biến mất... Dường như ta đã chỉ là một kẻ ích kỉ và yếu đuối...
    Một cô bé thích vô cùng tờ giấy điệp tím đã bỏ đi gần như là ngay lập tức, là vùng vằng pha chút giận dữ, đã làm ta gần như chết lặng. Ta đã không khéo léo và gần như là vô duyên khi cứ down giá rồi nhấc giá một cách thảm hại trong sự mong muốn duy nhất : bé sẽ có được tờ giấy tím xinh xắn mà bé đầy thích thú. Ta dường như đã vô tình chạm vào lòng tự ái của bé... Bé ơi, làm thế nào để có thể giải thích lại cho bé hiểu, với chị , bé vô cùng đặc biệt. Đứa trẻ nào ở tuổi bé yêu những tờ giấy điệp, yêu những nét chữ thư pháp, với chị cũng đều vô cùng đặc biệt . Chẳng phải riêng bé đâu, sau bé còn 2 anh bạn nhỏ cũng đến xin chữ thư pháp đấy. Và bọn chị cũng down giá rồi kết là tặng cả giấy và chữ cho 2 anh bạn đó. Mà chị biết tên bé rồi nha, sẽ có ngày chị tìm bé để trả lại bức thư mà bé quên không quay lại lấy. Tên bé cũng đáng yêu như bé vậy :"Duyến".
    ....
    Một anh bạn đứng ngắm nhìn anh quan_di_ngo rất lâu. Anh ngồi yên chăm chú quan sát. Cuối cùng, anh khẽ nói :"bạn ơi, mình muốn mua một tờ giấy to để viết tặng cha mẹ, một tờ giấy nhỏ để viết chữ "Nhẫn" có được không?Mình chỉ còn 25k". "Đương nhiên là được, nhưng tớ sẽ lấy bạn ... 20k nha". Rồi theo như lời anh tâm sự, anh quan_di_ngo quyết định tặng anh bạn đó tấm thư pháp tặng mẹ. Nhưng anh ấy vẫn nhất quyết xin thêm một câu thơ có cha, có mẹ. Một lần nữa anh lại gọi nó ra khẩn khoản yêu cầu.... Nhìn theo xe anh, nó hiểu, chẳng có một sự thương hại hay đồng cảm nào , tất cả chỉ là sự khâm phục tuyệt đối, một sự yêu thương và cầu chúc cho anh sẽ mãi mãi bình an. Nhìn nụ cười vẫn nguyên vẻ dạng ngời trên khuôn mặt anh, nó thấy, một chữ Nhẫn đẹp tuyệt đối mà chẳng có một bức thư pháp nào có thể sánh kịp...
    ....
    Và những người bạn, dù mới quen hay thậm chí là lần đầu tiên gặp gỡ, dù đã thuộc tên hay chưa từng hỏi tên, đều khiến nó cảm thấy gần gũi và yêu quí. Tất cả đã cùng nhau chung sức để làm nên một buổi chiều khó có thể quên, dù màn mở đầu chẳng hề suôn sẻ.
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Funy2Funy: Trời lạnh thế này cà phê được đấy em ạ Hôm nọ chị ngồi ở Giảng vẫn được chén cà phê nâu trứng, sung sướng không có bút gì tả nổi.
    Nhắn Ms_Aquarius: 180K bạn ứng ra mua mành trúc MuadongHanoi đã chuyển cho BN. Lúc nào gặp nhé để trao trả và còn bàn thêm về Thời trang.
    Lanicy ới ời, send lại cho chị thư E-store. Hôm nay nó vào ngay Bulk mail của chị, lúc chị nhấn vào nút Del mới kịp nhìn ra nhưng không làm gì kịp nữa rồi
    To embemuathu: vào xem ảnh đi còn chọn bộ nào để chị thông báo trao tặng em nhân giải "Vì sự phát triển của Big HEART"
    Nhắn tất cả mọi người: BN đang soạn bộ ảnh "Những gương mặt Big HEART". Hôm nọ nhìn Folder hoành tráng không? Mọi người ai có ảnh cá nhân đẹp cứ up lên Topic Album thành viên ở trên nhé.
  7. funy2funy

    funy2funy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    @BN: lạnh thế này mà tay cầm cốc trứng nóng thì cư phải gọi là . Hôm nào chị dảnh em sẽ ới ời cho chị. Cụm li với chi trước cái nào.
    Quả này em phải chuộc lỗi cái tội post bài linh tinh cái
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chị Hoa ơi, chị nhìn em rồi đấy, mặc sao hợp mấy bộ đồ chị thiết kế Fải toàn siêu mẫu mặc mới đẹp...Em cảm ơn chị nhưng chắc fải donate hết cho LanT
    Nhân tiện quần áo...kêu luôn....
    Em thèm cái quần Jean (Madison Low Rise Destroyed Flare) của Abercrombie&Fitch quá Đắt ghê cơ, tận 80 đồng Á, thèm luôn 1 cái Half-Zip Fleece Allegra 1892 màu đỏ, tận 60 đồng......Mèng ơi
  9. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị BN :D: Cái đấy em gửi bằng mail công ty, mai ra cty sẽ send lại cho chị.
    Nhắn tiếp, vẫn chị BN: Chị gửi em số TK tại VCB của chị gái chị để em chuyển 200K ứng trước tiền ăn hôm hội trại NT. Với cả, em vẫn còn giữ 1 triệu 400K tiền lãi của Hội trại NT, chị có cần để lấy trao học bổng cho bên trường Nguyễn Du ko?
    (dạo này bà chị đi làm khó liên hệ quá đi :P)
  10. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    he he, chị Hoa ơi, em bảo nhé, ở gần NT có một quán cà phê cũng ổn đấy. Hôm nọ đi từ quán lẩu về, mấy đứa em có quả đánh lẻ sang bên đó. Hì hì, cà phê kèm với sách luôn, có cả nhạc sống, hôm đó có nhạc Thanh Tùng, phê quá. Hic, có điều hôm đấy trời rét thế mà phải uống cà phê đá do họ có trục trặc kĩ thuật. Anh đồ bảo là cái quán đó mỹ thuật được, em thì chẳng hiểu gì, nhưng thích sách với không khí ở đó.
    Hôm nào em mời chị một chầu cà phê được không?
    À à, quên ko hỏi chị Hoa, BH mình có tham gia dạy học không nhỉ? thấy CLB tình nguyện hay tham gia dạy học cho trẻ em lắm mà. Hay em đi liên hệ với bên nào kiếm anh em mình một suất dạy trẻ nhá.

Chia sẻ trang này