1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS không mất xèng

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi win_arc, 14/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Giá rẻ thật. Đẹp thì khỏi bàn roài. Chị em nhà mình a la xô một quả khuân khuân sạch đi cho sớm chợ. Chị BN thu lại được vốn liếng cười cho nó tươi tắn, chuẩn bị tinh thần để chiến đấu tiếp với cái bà thợ may thích kéo cao mọi thứ. :D. Tớ cũng nhắm được 1 vài cái roài, chỉ chờ sờ tận tay phát nữa là khuôn thôi. Cả ngày hôm nay ở nhà dọn dẹp kiếm cũng kiếm được mấy đồng sắm tết. :D.
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Khiếp các cô em tôi bàn tán rôm rả gớm Tình hình là chiều nay mọi người qua Triển Lãm Vân Hồ thu xếp các thứ về trường Văn Hoá xong đi ăn ở Giảng Võ cho nó gần nhé.
    Tối qua đã thấy em Trâm lao thẳng từ Nghệ An về, rồi anh Hưng gọi điện tới tấp Bác Quản mà biết thì chết với bác
    Always_say_love đã lên tàu thẳng tiến về Nam từ hôm qua. Hic, lúc chị mang quà đến em đã về rồi. Mạng dở hơi chị gọi suốt từ chiều không được. Gần tối thì có chuông báo nhưng không ai nghe máy. Ra Tết, Always_say_love là người đầu tiên được nhận tiền mừng tuổi nhé
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    gâu gâu , cuối năm sủa lên một tiếng tạm biệt năm gà đen đủi ...mình thề không thèm đội trời chung với mấy tên gà rù ...tất cả các thể loại gà ..nhà mình có ai gà không nhỉ ..tránh xa em ra nhá
    Tình hình là em sút mất mấy kg các bác ạ ...khiếp , quần áo cứ phải gọi là " chảy đi sông ơi " ...người mệt rã rời , nhưng có người nói ..nhìn em vậy mới có chiều sâu ...trông mênh mông lạ thương ..rất xinh ...( 2 chữ rất xinh em tự ý thêm thắt đấy ...hix )
    Hẹn gặp mọi người tại tất niên nhá ...quà của em đặc biệt lắm đấy ..bác nào lấy được mất ngủ nguyên năm 2006 ..ai dám nhận nào
  4. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    I love those great models only . Really great works .
  5. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đến chìêu thứ bảy tớ sẽ về quê. Sáng mùng 2 lại về Hà Nội. Bạn Dương iu quý, chị Ms Aquarious và em Hà Phương, ... nếu k hẹn được tớ vào trưa thứ bảy thì để sau Tết nhé ^_^ Sẽ để dành đồ cho mọi người đến hết mùng 3 hêê.
  6. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, chị BN ko định mùng tuổi em à ? :
    Chán ghê, đang ngon trớn tung tăng trên Vân Hồ thì ông bà gọi về gấp, thế là mình và thằng em lon ton bắt xe về, chưa kịp đi chợ hoa tết Hn, huhu. Ở xa nhà thiệt thòi quá, nhìn mọi người tung tăng kìa, ghét cái mặt. Hôm bà chị BN iu quí nhắn cho mình cái tin, mình đang bù đầu ở quê rồi. À mà vụ thời trang là sao hả chị BN? Em cứ tưởng là sẽ có buổi biểu diễn chớ? làm em mất công hỏi thăm dặn dò mấy đứa bạn em rồi nè. Thôi, ko sao, cái mục đích chính của mình là lên đây chúc cả nhà ăn tết vui vẻ kia mà, đã bị chê là ăn nói hầm hố rồi mà chẳng chịu sửa gì cả, mình hư quá.
    A, chúc cả nhà năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ, làm ăn phát đạt, chúc BH càng ngày càng giàu và mạnh.
    @ BN : chúc chị BN luôn luôn gặp may mắn và có nhiều niềm vui, có sức khoẻ dồi dào để làm đầu tàu nhà BH. chúc chị sớm lấy chồng nữa, hí hí.
    @ Tchyp: chúc bà chị sang năm tìm được một chàng cún nào đấy để mà nằm duỗi mà ăn nhé! :x
    @lanicy: Chúc Chị vui vẻ, khoẻ mạnh, kiếm được nhiều xiền, sang năm tốt nghiệp rồi nếu muốn lấy chồng thì lấy luôn đi nhá! hehe. (chit rồi, sau khi anh trai mình lấy vợ tư tưởng chồng con của mình ghê quá, chúc ba người thì cả ba đều "bị " chúc lấy chồng rồi, he he)
    @ Chị ogurl Dương sporty, bác Quan_di Ngo, always say love, muadongHN vân vân cùng toàn thể anh em, dạ em ngại gõ quá rồi nên chúc chung nhá, chúc cả nhà luôn tràn đầy hạnh phúc và sức khoẻ để làm những điều mà mình yêu thích, và biến những ước mơ của mình thành hiện thực.
    Bái bai.
  7. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ÚI chúa ơi, cho con ho he thêm một tiếng, sao đồ đẹp dữ vậy mà giá rẻ dữ vậy, mang qua lớp em một buổi hết luôn quá. :P
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hi, chào cả nhà Big Heart!
    Lâu lắm không ghé qua TTVN, bi giờ thăm lại thấy bất ngờ về sự ra đời của nhóm!
    Lại nghĩ, có rất nhiều nhóm làm công tác từ thiện, cũng mong - hi vọng rằng những con người nghèo khó sẽ không còn cô đơn, ko còn nghèo nữa! Họ sẽ có điểm tựa !
    Thấy mừng lắm!
    Năm mới, chúc cả nhà mạnh khoẻ, gặt hái nhiều thành công, đem đến nhiều niềm vui cho trẻ em, người già - những đối tượng cần help!
    Chúc Big Heart ngày một phát triển!
    Tôi có thể tham gia vào nhóm từ xa được không nhỉ?
  9. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    @funy2funy: Tự nhiên thấy anh online mới nhớ ra cái dây mình tìm thấy lúc nãy đích thị là dây loa của anh funy :D
    Nếu bạn anh chưa mua dây mới thì nhắn em nhé :P
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chụt chụt cả nhà mình Mọi người ăn Tết vui vẻ không? Có gì vui kể nhé
    Khi nào Tchyp ra Hà Nội thì nhớ báo ngay cho bà con biết, làm bữa gặp mặt, ôn chuyện cũ và bàn chuyện mới. Với cả làm bữa chụp ảnh chân dung nhóm hoành tráng tý. Cả vụ thu đĩa hát hò của em Lan nữa. Cả hội mình thu một cái đĩa đi xong nhờ Việt mix thành một album EDM. Ngày tình yêu 14/2 đang đến rồi
    Còn Plasma, em không lo bán hết đồ rồi lấy gì trình diễn đâu. Đang sắp có sản phẩm ra lò. Lúc đó, chỉ sợ em lại không có thời gian để lo thôi.
    Năm Mới, thấy yêu đời dã man cả nhà ạ

Chia sẻ trang này