1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS không mất xèng

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi win_arc, 14/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    :)) :)) :))
    Đọc bài này em buồn cười quá chị gái ạ, miêu tả chị rất chi là hay ho và chi tiết, chứng tỏ là ng` ta đã quan sát chị rất kỹ, tuy nhiên mới chỉ gặp 1 lần hay sao mà có vài điểm ko fải là hình ảnh quen thuộc của chị, miêu tả chị hay mặc quần áo màu trầm chẳng hạn (đáng lẽ fải tả là DQH hay mặc áo màu da cam, quần màu đỏ, đi dép màu xanh nõn chuối ). Cái ảnh hôm chị lê la đi chụp ảnh với chị Chung cũng bố láo, dám chuyển hồ Hoàn Kiếm sang tận bên Anh Tuy nhiên cái đoạn viết đi đêm gọi chị thể nào chị cũng cười lại thì lại rất chi là chính xác, mắt kém, thấy gọi mình biết là ng` quen thì cứ cười lại theo fản xạ tự nhiên đã chị nhỉ, đúng fong cách của chị nhá
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm ko vào nên chưa chiêm ngưỡng được vẻ điẹp của Win sâu bọ( em nghe mọi người gọi thía nên cũng quen mồm). quả là khí hậu nước Anh ( hay là do nước ảnh?) đã làm cho con sâu của chúng ta điẹp ra nhiều. hic! dưng mà chụp ảnh mà ko có mẹt anh í ( như bác Hoàng nói) thì thấy thiếu thiếu cái gì ấy! cái gì cũng đẹp thì phải có cái gì xấu xấu làm nền nó mới tôn được cái đẹp! khà khà!
    @ miss Hoa: em xem Tienphong online rồi, cái ảnh chụp chị ngồi bên bờ hồ bị oánh nhầm thành DQH ở Anh mới thú chứ lị! mà chị về sống mãi với thủ đô roài mà quên mất em roài à? em mới có mấy cái áo mới điẹp nắm đó! hihi! hôm rồi thấy con bé làm bộ đồ theo kiểu quân đội mà tức nổ đom đóm mắt! chị em mình thiệt ra trò!
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày đầu tiên đi làm về, đứng 8 tiếng trời mỏi chân rã rời. Lúc về chuyển bus, ngồi ở bến gần Eldon Square, thấy có nhạc hội đông vui chạy ra xem tí, rồi lại mò về bus để về nhà, tự dưng ngồi trên bus rưng rưng nhớ nhà, nhớ mọi người quá. Về đến nhà lại có chuyện làm buồn nẫu cả lòng, so sad....
    @yeutrinh: Ăn nói cẩn thận nhé em. Sâu bọ vừa thôi, thích anh treo nick không?.....

  4. hoangart

    hoangart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    khà khà! Ý chú đúng ý anh đấy!
    Lâu lém mới thấy cái "nền" ... nhộn nhộn
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Win hâm, ở nhà bây giờ lạnh phết đấy. Mưa mưa, trời âm u. Trưa nay tôi với Lê Hùng CLB Tháng 5 vừa đi ăn về xong, nhắc đến ông. Tình hình là sắp tới ông còn thảm nữa. Khi mà mùa đông dài dằng dặc, lại còn ở tỉnh nữa chứ
    Anh em ở nhà đang hoàn thiện gần xong nội thất văn phòng rồi. Tôi nhờ anh Trung DF vẽ bàn, hơi bị đẹp của nó. Mua được mấy đồ trang trí xinh lắm, đèn bàn kết hợp mây tre Hà Tây và gốm Bát Tràng. Mấy chậu hoa kiểu Hà Lan. Sẽ treo tranh Sơn Dầu. Trà và tôi hai chị em phối hợp làm gối các kiểu. Trải thảm màu vàng xoắn xoắn như lông chó con yêu cực.
    Mà tôi kể để ông chết thèm thế thôi chứ ông đã sang đấy rồi là phải quyết tâm. Có thành tích gì để sớm báo cáo với các bạn
    @ Oishi: Này này em tả chị xanh đỏ tím vàng kinh thế
    @Yeutrinh: cô em chuẩn bị tinh thần cày cuốc. Lâu lắm chưa làm gì cho ra tấm ra món đấy nhể
  6. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Bà bị dở hơi à, Newcastle có cái Metro lớn nhất Châu Âu đấy và là một trong 4 thành phố lớn nhất UK. Tôi ở London 1 tuần rồi xuống New, tự nhiên thấy thích New thế, thành phố nhỏ xinh và thân thiện, không như London to mà xô bồ, toàn bọn mọi đen, ghê cả người. Đi làm đi học rồi, mọi thứ ổn định rồi nên cũng chả nhớ nhung gì cả.... Mà cửa hàng bà bố trí thay đổi cái gì cũng phải báo anh em một tiếng nhé, không bà lại phá hỏng mọi thứ đi..... Nghe bà kể mấy thứ đồ trang trí đã thấy hổ lốn như một nồi lẩu rồi đấy... Mà hai cái inox để ở hai bên phía cửa kính hôm nọ tôi đi chơi vừa nghĩ ra một ý tưởng design cực đỉnh luôn, bao giờ gặp bà tôi bảo cho....
  7. pnguyenqh

    pnguyenqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bâc này đúng là mới qua có khác...
    Có quen được mấy đứa hay hay là hốt bạc đó
    Cố gắng cày kiếm roài làm tua qua em... Chỗ ăn chỗ ngửa em chịu Còn chỗ ơi chỗ ảy thì bác lo ok
    HP
    P/s Chợ Hoa có cái avar... hay thế
    Được pnguyenqh sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 26/09/2006
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Win hâm, chê bai cái gì đấy. Phương án trang trí hơi bị đẹp của nó. Rồi chết thèm Mà đừng có giơ mấy cái ý tưởng Inox ra đây. Chờ được ông 100000 năm kô có cái mà dùng.
    Em Hiệp sắp về nhà rồi, mua hộ chị 2 hộp Gel vuốt tóc nhé. Chị để tóc ngắn vuốt gel suốt ngày mà mọi người đi về toàn quên kô mua giùm. Vợ em hôm nọ vừa đi xem đêm nhạc Trịnh của TinhVân với chị. Vợ em vừa ngoan vừa đảm. Nhất em đấy
  9. pnguyenqh

    pnguyenqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Có thiệt không đó chợ Hoa Tính để tóc dựng à? Em mua cho chi loại "FX Studio" của L´ore´al nha vì em hay dùng loại đó còn của con gái thì em chịu Có ok thì ấn Ok cho em để em còn biết.
    Chị không để cơ hội cho em về 8 mấy ẻm của BH sao. Nói thế thì có mà
    HP
    Được pnguyenqh sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 26/09/2006
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hế nô ...lâu quá bị giam cầm chẳng có lúc nào chạy vô đây thăm hỏi mọi người được cả ..hôm nay xí xọn tí :
    A còng anh trọc : Anh đi một cái là thấy Hà Nội trời quang mây tạnh hẳn ..( thế nào cũng post bài lại chưởi mình là chyp béo cho xem )
    A còng chị Bờ Nờ : em mới đọc bài trên TPO ..gớm thật , báo với chí , dám đưa cả Hoàn Kiếm qua Anh ..điệu này chắc có ngày đưa Thanh Hoá nhà em qua Mỹ quá ..dám lắm ...
    A còng Yêu Trịnh : Em nói đúng lắm ...cái ông mà chị a còng ở trên cùng ...đúng là sâu bọ ...há há

Chia sẻ trang này