1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS không mất xiền....... Hãy click vào đây mỗi ngày,biết đâu bạn lại có một tin nhắn

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 03/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Gặp thằng Luận thối với thằng Năng thum thủm ngoài quán bi a, thằng này láo thật,chắc định giành lại những gì đã mất tại giải lần trước đây[​IMG].... mà hôm nay phát hiện ra em bé tính tiền cháu bà chủ quán sưn đáo để .... giờ chắc phải chăm đi đánh bi a ở đó mất, mệt rồi đây, lại phải dành dụm tiền ăn sáng để cúng cụ rồi [​IMG] mệt đây mệt đây
  2. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ chào bạn T.
    Thằng/con nào khai tao ra thế hả?
    Xin mày đừng có mang tao rao bêu riếu thế đi, tao hứa từ giờ tu thân tu tính, không nói gì mày nữa (có gì nói hết rồi )
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    tao nói xấu gì mày đâu [​IMG], bêu rếu gì mày đâu[​IMG] tao chỉ nói lên sự thật thôi, tao sống vốn thật nên không biết dối trá là gì, nếu bạn là người cao thượng thì tha thứ cho mình đi là lá la [​IMG],còn vụ ngồi trong lớp học thêm nhà cái N tao với thằng Minh nghiện búng rỉ mũi vào đầu mày nữa cơ mà, tao toàn thắng vì nó toàn bắn vào gáy mày, còn tao lại bắn lên đồi quả, lại còn giữa xoáy nữa chứ lị [​IMG] còn mấy cái nữa cơ, tí tao kể cho mày nghe nốt bạn Mai bạn í kể ờ ờ ờ hớ hơ [​IMG]
    tôi kể người nghe chuyện anh học trò có tên là Na, nà ná na
  4. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tao không ngờ mày thất đức thế đấy, nỡ lòng lôi cả bạn Minh nghiện vào đây. Một thằng như nó thì không bao giờ làm thế cả. Chỉ có mày hay ngoáy ngoáy rồi mang ra doạ bọn tao thôi. Lớp học thêm nhà cái N, ông Đ, tao toàn đến trước để lấy chỗ ngồi phía dưới, lấy đâu ra chỗ cho mày búng hả.
    Tao nhớ mày có móng tay dài, hay ngoáy lung tung lắm, rồi đi ăn, cũng cái móng tay đấy, mày cho vào mồm mút mút Cho tao xin nick bạn Mai đi, tâm sự tí cho đỡ nhớ nhà
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Thật ngu si dại dột. Tự dưng mò vào đây đọc đúng lúc đang ăn sáng..Mất vệ sinh, ăn mất cả ngon ...
  6. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không vào YM được, ức quá đi mất, chả hiểu bên này như thế nào nữa, nhìn thấy rồi mà người ta không nói chuyện được, tức muốn khóc lên được...... muộn rồi, người ta đi về đây, mọi thứ ổn cả mình ạ, cả nhà cứ yên tâm, có gì nguời ta mail cho sau nhé, mà thôi gọi điện tiếp, hơi tốn nhưng mà chả biết làm thế nào hết, sau này tính sau, ở đây lạnh lắm
    To anh chị : Em cảm ơn mọi người nhé, em lên net khó lắm, mọi người thông cảm, em sẽ nhắn cho mọi người sau, làm thẻ thư viện đã ạ ...thanks for all
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Thư mời ăn ốc!
    Chiều nay bỗng nắng tưng bừng
    Mầy ơi đi húp mắm gừng không Hương...
    He he
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nên đặt cái riêng trong cái chung của mọi người đi, mỗi người có những công việc và bận bịu riên cho mình, cố gắng sắp xếp một cách tốt nhất nhưng nếu như ngoài khả năng thì cũng nên thông cảm đi, nên nhìn vào cái khó của người khác, chẳng có ai giống nhau cả, có lúc sẽ rất đơn giản với người này nhưng phức tạp với người khác, đó là lẽ đời rồi, để có thể lâu dài được thì nên hiểu và thông cảm cho nhau, nhìn thấy nhau là vui chứ không phải những ức chế gây ra cho nhau .....................thân !!!!!!!!!!1
  9. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể ngờ đấy, đầu tiên cứ nghĩ đơn giản là nghịch thôi, con trai ai mờ chả vậy,không ngờ lại lên hàng quỉ sứ như thế ...sợ quá đi mất thôi,đấy mới là mở đầu đã chặn họng người ta lại rồi
    To farggi: còn gì nữa không anh ????
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    to chim lợn của tao: Đấy tao post chùm bài rồi nhá, dạo này bận quá chả online được, nhớ con chim lợn của tao quá cơ. Với lại mấy ngày qua con ngỗng đực của tao nó về Tp nên chả rảnh để online hú hí với mày. Có thể Tết này tao ko về HN được rồi, buồn quá cơ. Mấy ngày nữa đợi dọn sang nhà mới ổn định tao lại online chat chit với mày nha .
    To @: giúp hộ tớ xong rồi chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này