1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS không mất xiền....... Hãy click vào đây mỗi ngày,biết đâu bạn lại có một tin nhắn

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 03/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @kingofair: đọc email vui ơi là vui....hì hì...
    Khi nào có thời gian em sẽ send email cho nhé.
    Flight in the wind ----> Smile in the wind!
  2. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mail ơi, sao mãi chưa thấy bài :" Khúc mùa thu " vậy ? Làm người ta chờ đợi mãi, ngày nào cũng vào bên Tâm sự để tìm. Bực rồi đấy nhé, nhanh lên đi. Nếu không thì send trực tiếp vào email cũng được mà. À, chị HXR cũng nhắc rồi đấy nhé.
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Fight in the wind là bộ phim anh thích lém.
    Smile là của em.
    ==> Fight to Smile!
    Or
    ==> Smile to fight!
    ???
    Dạo nầy mình bị mất ngủ thường xuyên, hôm nào cũng cứ 10 giờ sáng mới mò dậy. Đêm nay lại mất ngủ rùi.
  4. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tít tít tít Cả nhà gà có một tin nhắn từ doidep198::
    Đang lúc nửa đêm tồi đánh mất người yêu có ai tìm thấy nhớ đem mang trả dùm!!
    Thank you!!
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chúc Phúc!​
    Being happy couple!
    [​IMG]
    We are forever in friendly couple, right???
    KOA
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 26/11/2005
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi . Đây này : http://thitruong.ttvnol.com/tamsu/610319.ttvn
    Gớm quá . Còn mỗi đoạn :
    "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm."
    Thì quả thật cảm nhận rất dễ nhưng để diễn tả quá khó . Lần nào em định dùng từ cũng đều thấy thừa thừa thế nào ấy .
    Cho nên đành tạm cảm nhận theo kiểu rất "nông rân" như vậy .
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mail này, hồi đọc "Những cây cầu ở quận Madison", tớ nhớ có 1 đoạn văn ngắn như thế này:
    ?Phân tích làm huỷ hoại tính thống nhất. Một số điều, những điều huyền diệu chẳng hạn, phải được nhìn như một tổng thể. Nếu ta tháo ra từng mảnh, chúng sẽ biến mất.?o
    Còn cảm nhận về nhạc PQ, tớ cũng ko nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng lúc nào bạn thử đi 1 mình trong đêm mùa đông, trên những con đường vắng, bạn cảm thấy buồn và cô đơn vô cùng, lúc đó thì nhớ đến bài Bâng Quơ hay một vài bài hát khác, bạn sẽ thấy tuyệt vời vô cùng, và cảm xúc đó ko cần chia sẻ với ai khác được, ngoài chính mình
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có 1 số điều tớ viết chỉ để người nào biết . Người không biết thì sẽ chẳng thấy 1 chút gì là thú vị .
    Hị...ông bạn chưa ra 1 quyết định nào cho đề nghị của tớ à ?
  9. cunmuondichoi

    cunmuondichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    ahha,em cũng là "nhân" của Ngọc Lâm đây,9c hẳn hòi(danh giá ghê cơ),em nhớ có gặp anh này rùi nhưng ko nhớ học 9 gì(???),mà sao em nhớ là tên là Việt cơ mà nhỉ(hay nhầm=>chết!!!!) Thấy chú Tuấn khen anh này mãi,giờ mới có dịp nhắn
    nhắn luôn phu nhân của anh nhỉ,em là hậu bối của chị,sau chị hai năm thì phải(đúng rùi,nhớ có xem chị hát"Đặt bàn tay lên môi..." và "so teary"... ở buổi bế giảng đó)
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sorry em Hiền! mạng chỗ anh hôm nay ục ục ặc ặc, anh bị out in liên tục. Nên đang nói chuyện giữa chừng mà biến mất không lời giải thích. So sorry!
    Đền bằng tấm hình nhé! Đồng ý hén em!
    Sắc cuối thu.
    [​IMG]
    KOA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này