1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS không mất xiền....... Hãy click vào đây mỗi ngày,biết đâu bạn lại có một tin nhắn

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 03/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Và có lúc anh trai tao cũng bật lên câu: "tự hào về em gái quá và yêu Bmẹ nhiều lắm"
    Cuộc sống là một chuỗi những nỗi buồn để đánh đổi phút giây hạnh phúc, là một chuỗi khó khăn để tận hưởng thành công, là những rắc rối, lung lay để thấy rõ sự chia sẻ, vững bền...
    Là những điều đôi khi không thể kìm nén trong lòng để phải bật thành lời...
    Ít ra là những lúc khó khăn anh em tao đã có nhau, và tao luôn mong anh tao hạnh phúc.
    và tao cũng chỉ mong ở bên mày những lúc buồn khổ, mày sẽ làm cho BMẹ, Tuấn, tao, Dương và tất cả mọi người tự hào về mày, đã bao giờ bọn tao không bên mày đâu
    mặc dù chỉ trong ý nghĩ...
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, còn bao nhiêu người quan tâm lo lắng kia kìa. Nhớ những lần nói chuyện không? Mừng là đã có đứa biết kìm nước mắt, biết nén xót xa, biết chấp nhận thực tế và sắp trở nên mạnh mẽ để dứt khoát quan điểm.
    Nếu đã chấp nhận, quay về và làm lại.
    Nếu không thể khoan dung, đừng níu kéo nữa.
    Không mấy ai hiểu thấu đáo, cặn kẽ khi chưa rơi vào hoàn cảnh này. Song nếu rơi phải rồi sẽ nhận ra : Cái gì cũng có lối thoát, cách gỡ, không kinh khủng và bất hạnh đến mức mình lãng quên cuộc sống, tương lai của mình.
    Đừng nản nhé!
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì lúc này, cảm ơn có khách sáo ko nhỉ? Thôi cứ cảm ơn phát cho xôm...he he
  4. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khách sáo thế, vote tí sao cho đỡ ngại đi
  5. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    lão chicken_mos dạo này chết mất dép ở đâu ý nhỉ? Lâu lâu call 1 phát ĐT rùi lại biến đâu mất . Ghét nhỉ? Vào đây gọi hồn để còn biết đường mò về nhá
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    to M@: mất Ipod rùi bạn iu, tớ mất cell rùi . Giờ chả có gì xài nữa, kiếm dùm tớ con 6670 hàng cứng đi, SG khan quá, chỉ có chính hãng thui
  7. mat_toet_dan_den

    mat_toet_dan_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Được mat_toet_dan_den sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 09/12/2005
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    @bely :tình yêu của tao làm gì mà dạo nì số đen như .....chó thế hở [​IMG]mày còn màn biểu diễn nào đen hơn thì nốt đi,khiếp quá cơ,đặt tao vào mày chắc chết quá hà, cố gắng lên hén ( xời, lại giọng miền Nam, nghe nuột không)
    @ êu [​IMG] ra bẩu cái này box mình có đứa hát nhạc Trịnh hay dã man nhỉ, không ngờ đấy, cứ tiếp tục phát huy nhá [​IMG]
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hix còn đen nhiều hơn nữa, có khi nào phải gọi ĐT để kể cho mày nghe nữa đấy chứ tình yêu của tao. VD như sáng sớm là tao phải đi ra ga SG đón ku mail@ nè, mà sao chả đứa nào gửi quà vào cho tao thế
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu roài? Mấy ngày roài ko nói chuyện. Hix..... chết dí ở tận đâu roài hử? Chẳng thấy hỏi thăm con pé j` cả. Đến chán..................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này