1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS không mất xiền....... Hãy click vào đây mỗi ngày,biết đâu bạn lại có một tin nhắn

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 03/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    To xì choét gơn: em dùng nick thật đi em ạ,thêm bạn thì càng tốt chứ sao nhểy...dù sao cũng cảm ơn em về bài thơ, nhưng nếu như nó không phải nick giả thì ý nghĩa tăng lên mấy phần.....
    @thu_6: phát biểu hơi nhiều đấy nhá, sao hôm qua không hót cho anh Hải tặc anh í nghe đi nhỉ, lại còn tí nữa thì chạy mất nữa chứ,anh đã bẩu rồi, đứng trước người thương nà run nắm mà nị he he ... chà [​IMG]....thu_6 giờ nó cũng biết ngượng rồi cơ đấy, đúng là không thể hiểu hết được tình yêu có thể làm được những gì[​IMG]
  2. stressgirlxx1

    stressgirlxx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ồ, em đã nói rùi muh, nick thật của em đang bị treo.
    Vả lại, anh cũng nên có lòng tin vào cuộc sống chút chứ, sao lại cứ thấy nick mới toe lại nghĩ là ai đang trêu chọc mình
    Còn về thơ...nếu như anh thích...hoặc dù chỉ là hơi thấy hay hay...nói chung là nếu anh ko ghét...thì em có thể post tặng anh thêm nữa chứ?
    Thank u nếu như reply
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép cho em tham gia với!
    Anh Tibi ui ! Em đứng sau xì trét gơn làm quen với anh đấy ạ ! Nhưng mà ... nhất cự ly nhì lại là tốc độ ! Nhà em gần nhà anh lém ! Chắc thế nào em nhanh chân hơn ối chị ! Hhihihihi
    Tỉ ebunba ui ! Cho tụi em cạnh tranh lành mạnh đi cái !
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, anh 1911 nói quá đúng nhá. Hôm qua là em run nắm đấy nhá nên trình bắn tỉa của em sa sút mấy phần. Dưng mờ, tại em ngượng với cái anh... anh hunter girl cơ mừ, đúng người nào nick ấy
    Hị hị, không bít thổ lộ thế này có bị chị gà nào đuổi cổ ra khỏi chuồng không nữa, em là em sợ chị enbun gì đó ]nắm rùi
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thu_6 bình tĩnh đi mừ ! Cô mà run thế này thì còn làm ăn j ! Tuổi trẻ - Bình tĩnh - Tự tin thế nào mà chẳng chiến thắng !
  6. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Ka ka ka ka
    Ti bi nhà ta đắt khách vật, đây chắc là hệ quả của vụ móc từ hang cắc cớ ra đúng ko
  7. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    Xời ơi là xời. Chuyện tất nhiên mà lị.
    Hôm đi chùa Thầy, anh Tibi nhà ta đến chỗ nào cũng sờ, gặp chỗ nào người ta nói cũng mó tay xoa xoa đến nhẵn thín mặt cơ mà ---> giờ thì tình duyên kéo đến cứ là...... là....... Nỡm
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Oài oài, vui xuân mới không quên nhiệm vụ, hôm vào hang cắc cớ có phương châm thà sờ nhầm còn hơn bỏ xót thật, nhưng khi mở mồm cầu xin lại nhớ ngay đến các gà mái box gà : Ôi những cô gà mái răng đen mắt toét, cười như mùa thu toả nắng vui xuân mới không quên nhiệm vụ, Tibi và các gà trống luôn là tài trợ.....í nhầm....luôn là bảo trợ cho chị em nhà mình, có kiến nghị cái là rụp ngay.....[​IMG]
    To lesbian: anh xin phép được đính chính,anh là gà trống nhá,bắn cung hẳn hoi chứ không phải là soi gương đâu... anh có mấy đứa bạn gái đang ế lòi em có cần liên hệ kô....nhìn cái nick mà khiếp vía
    To xì choét gơn: không phải là anh không tin vào cuộc sống mà chính cuộc sống cho anh biết là cần phải nghi ngờ tí chút,đi đâu mà thiệt,còn việc thanks for reply thì không cần, anh vẫn reply lại cho em thôi dù là nick giả hay nick thật,phương châm của Gà trống ở đây luôn là men lì và lịch sự,nên em không phải nghĩ he he mà biết đâu anh lại yêu thơ vì em nhỉ,kể ra thì cũng thinh thích rồi đấy, liệu em có thay đổi được anh không khi biến một thằng 4,8 văn thành yêu thơ.....trời ơi chết mất [​IMG]
  9. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Qua level một là tỉ ebunba đi, qua mấy level đi đã, rồi đến lượt em... nói trước là khó qua lắm đấy nhé, nhưng khó không phải là không thể đúng không, nhưng mà nói trước là hơi khó đấy nhé...
  10. stressgirlxx1

    stressgirlxx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em không dám hi vọng là làm cho anh yêu thơ
    Miễn là có người đọc cái mình gửi cho người ta là mình vui rùi
    Cho em cái YIM của anh đi
    Hic, em cũng chả bít là em xin YIM của anh làm rì nữa
    Nhưng dù sao, để nói chuyện qua Y! và gửi email vẫn hay hơn là SMS thế này
    Chúc anh ngủ ngon! (nếu như anh đọc được SMS này trước khi đi ngủ)
    Được stressgirlxx1 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 02/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này