1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS không mất xiền....... Hãy click vào đây mỗi ngày,biết đâu bạn lại có một tin nhắn

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 03/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Thương vãi. Hết tiền thì đừng đi off, đã đi lại lôi mấy chuyện tiền nong ra đùa, thiếu gì cái đùa ai lại đi đùa tiền đùa nong xong giờ ngồi thanh minh với thanh nga. Mà cũng biết tiền nong rất quan trọng rồi mà còn đùa, câu trên đá câu dưới bôm bốp. CHán....... Lần sau rút kinh nghiệm thôi!
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Hic....Ọp ẹp xong có vẻ phức tạp nhì.....Chuyện này cũng cần rõ ràng nhưng không quá câu nệ đâu conhuighe ạ.....Đừng nên bận tâm quá ông bạn ạ.
    Tui dek di đc nên mới tiếc đây này.....
  3. lithong

    lithong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    2 giờ chiều 29 Tết, trên kênh VCT1 spi sẽ có mặt trong chương trình toạ đàm có tên là Hoa và Tết Hà Nội. Hướng hẹn những pha gay cấn hồi hộp, mọi người đón xem. Bận cong mông mà vẫn le te đi chơi, nó còn hí hửng khoe tao được lên vô tuyến rồi, cả cchương trình dài lắm cơ, tao sắp nổi tiếng rồi mày ơi...ặc ặc.
  4. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Trời bọn này phức tạp ghê, để conhuighe thanh minh lên trên dien đàn thế này, thành viên khác vào đọc họ cười cho(cười thế nào mọi người đều hiểu...), hôm đấy thấy mọi người kể lại vui thế cơ mà...đừng để cái dư âm mọi người ghi nhận được sau cuộc vui nó như thế này...mất hay....Nếu ai là thủ quy cũng khéo một chút, chơi với nhau nên hiểu nhau...Tiền nong đôi khi làm mất lòng nhau...có đáng vậy không? Mình chỉ góp ý vậy thôi...
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Các chú lớn rồi mà cứ như trẻ con, chuyện vớ va vớ vẩn thế mà cũng phải để ý, tớ toàn đi ăn trực, chúng nó đòi tiền tớ cũng im lặng, giờ vẫn khoẻ có sao đâu.
    N-G chưa có kinh nghiệm như D béo, N-G trẻ chứ ko già như D béo mà.
    Mùng 5 ở nhà tớ nhé( địa chỉ tớ post sau ko chủ nợ đến, các em gái bê con đến thì chết)mọi người đến từ sáng, anh em đánh bạc còn chị em xuống bếp
    Được magicboulevard sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 23/01/2006
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người bớt đi một câu là oki thôi,hôm đó vui như vậy rồi còn tiếc rẻ gì nữa, chả biết kinh nghiệm kinh ngheo như thế nào, Diệp béo nó cũng bạo lực vãi (túm tóc thằng 209 theo lời nó kể lại ) mà cho qua cái chuyện vớ vẩn này đi,thấy nó nhố nhăng quá...............tao hơi hồi hộp cái vụ mùng 5 đấy nhá kakaka, nhà thằng Sơn cờ vờ chắc là được hút thuốc chứ không bị tống cổ ra ngoài đâu nhể
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ko lo, mày thích, tao đưa sang Hương Trầm, Sắc Màu, Thanh Tú, Thanh Bình, Thảo Nguyên.... hút thoải mái, thuốc gì cũng có, mấy hôm nay tao vẫn băn khoăn ko hiểu chỉ đường cho bọn mày theo tên đường phố hay tên nhà nghỉ nữa, kiểu như gặp Thanh Tú thì đi thẳng, đến Sắc Mầu rẽ phải, gặp Hương Trầm thì dừng lại ấy( sự thật đấy, bạn ko bịa đâu, đến biết ngay)
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Qua là qua thế đíu nào được, 50k mà nhỏ hả thằng tinhbien kia...... Cái gì chứ tiền long là phải rõ ràng.....
    Đúng yêu cái coi tiền như cỏ rác......
  9. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    N_G làm thủ quỹ tốt đấy chứ, rõ ràng và công khai như thế tớ rất hâm mộ. Mọi người tham dự ai cũng có quyền lợi được nộp tiền. Không phải nộp tiền cho ai khác mà chính là đóng góp cho chính mình! hôm đi giao lưu với HPC do sơ xuất nên tính nhầm nên mấy bạn ở lại sau phải bỏ tiền túi góp thêm vào. Số tiền dư vụ này thì mọi người xem bù lại cho mọi người hôm đó chắc cũng vừa đủ. Bạn con hủi ghẻ cũng chỉ đùa thôi. Lần sau bạn ấy tham gia sẽ nộp gấp rưỡi coi như xin lỗi N_G. năm vừa rồi mình nói hơi nhiều về chuyện tiền nong. Sang năm mới thề không bàn đến chuyện tiền nong nữa. Mọi thứ nhứ thế là cũng ổn rồi, đỡ mất công có người lăn tăn.
    Vẫn chưa hết năm nên tranh thủ nói nốt. Số lượng thành viên tham gia off cũng đã tương đối ổn định. Box mình có lẽ cũng nên có một cái quỹ cho nó tiện. Chứ mỗi lần off lại phải chia chia mệt lắm, thừa đỡ phải trả lại mà thiếu cũng không ai phải bù.
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 24/01/2006
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật,....có khi phải cho mỗi đứa lĩnh trách nhiệm thủ quỹ một lần offline mới biết mùi....Ah hay là phải mở một khoá đào tạo tăng độ chai ì cho đứa thủ quỹ (chai ì, ỉ ôi đòi tiền mà không thèm tự ái trước thái độ lạnh như băng, thản nhiên như điếc của đứa được thu tiền). Lẽ ra mà nói, mỗi khi tham gia tiệc tùng, ọp ẹp chẳng cần phải nhắc nhở nhiều, ai có trách nhiệm của người nấy (khoản này phải tự nhìn đứa tự giác mà học hỏi).
    Làm thủ quỹ mà chỉ rút tiền trả thì đơn giản, cái cơ bản ở đây là người đóng tiền cần biết tiền của mình đã được dùng vào những việc gì, vậy cho nên đứa thủ quỹ cần liệt kê công khai thu chi và tồn. (Cái này học của Ebunba nhiều). Khi thu tiền, cứ phải năn nỉ : "đóng tiền đi, đóng tiền đi" là cục máu dồn lên đến cổ, chẳng lẽ phải lết xuống để nhận tiền??? Tha ném cho cái dép vào một số chỗ. Bạn bè hiểu nhau --> đồng ý, nhưng vấn đề tiền là tế nhị, đừng có thái độ lấp lửng, nửa đùa nửa thật. Công khai ra đây cho mọi người biết và nhìn. Chẳng khó tính đâu nhưng cái gì phải ra cái đấy, 100 đứa tham gia, 100 đứa đều đùa kiểu ấy, thì lấy cái lá mít để mua bán sao???
    Người bị nói tự ái nhiều thì cũng cần nhìn ngược lại đứa phải nói ra điều đó. Một cái tát đau cũng là phương thuốc tốt để lần sau rút kinh nghiệm. Cuộc sống này chỉ thích có những cái vuốt êm thì lúc nào cũng lơ lửng nằm trên mây mà hít khí trời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này