1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS không mất xiền....... Hãy click vào đây mỗi ngày,biết đâu bạn lại có một tin nhắn

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 03/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    eh cái này là vụ gì? Tao nhớ lần này ra Hn tao đâu có lên Phan Bội Châu đâu... Nhắc lại nhớ cái coi
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi, mệt quá, chờ vụ phim phọt cổ dài trên từng cây số rồi....Hươu vượn ạ.... Cứ việc qua mà ăn cơm rồi về xài Becberlin dài dài,,,hé hé,,,thách nhà nghèo húp tương à?
  3. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    To ThuHien83: không biết nói lời nào để xin lỗi em, cầm quyển truyện mãi mà chưa trả được (chị thề là chưa mất - mà mất chị đền quyển mới càng sướng, hehe). Cũng tại cái thằng Mail, hẹn với hò...
    Hôm nào gặp nhau chị trả nhé, mà dạo này chẳng thấy bọn nó ăn uống gì nhỉ, có gì ới chị câu.
    Em thích đọc quyển gì, chị cho mượn bù.
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đấy là h ăn của tao đấy thằng ỉn ạ, vô tình nhìn ra đường thì thấy 1 thằng mẹt ngố ko chịu được hoá ra thằng chồng dở hơi, mời vào ăn ko vào thì kệ mày đấy nhá, đừng kêu ca rằng tao ko mời mày ăn nhá, he he...tao ăn xôi có 2k 1 bát thôi, nghèo khổ vô cùng ý
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghe là bạn không vui đâu nhé . Nên nhớ tớ với bạn (cũng như người yêu bạn) đã lớn rồi , không còn tuổi con nít thích chơi trò ú tim đâu . 2 bạn nên tự hỏi xem thái độ của mình thì hơn . Tớ ghét nhất những người thích kẻ cả với người khác đó .
    Với lại tớ cũng cảm thấy ngán khi mà mình (chị tớ) cần thì chẳng thấy đâu , lúc không cần thì lại nhiều chuyện (trò mượn bù đó xưa rồi) .
    To Spi : cảm ơn típ vì quả ảnh đó . Màu sắc thật cổ điển .
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sư mày . Mày bắt đầu giống con vợ mày rồi đấy . Lúc đíu nào cũng xiền , xiền...
    Hết rồi , tao ra khỏi đội . Lúc nào bọn mày đi nhậu , tao sẽ lại...vào đội
  8. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Bạn nghe là bạn không vui đâu nhé . Nên nhớ tớ với bạn (cũng như người yêu bạn) đã lớn rồi , không còn tuổi con nít thích chơi trò ú tim đâu . 2 bạn nên tự hỏi xem thái độ của mình thì hơn . Tớ ghét nhất những người thích kẻ cả với người khác đó .
    Với lại tớ cũng cảm thấy ngán khi mà mình (chị tớ) cần thì chẳng thấy đâu , lúc không cần thì lại nhiều chuyện (trò mượn bù đó xưa rồi) .
    To Spi : cảm ơn típ vì quả ảnh đó . Màu sắc thật cổ điển .
    [/quote]
    Mục đích chỉ là vui vẻ, không có gì nghiêm trọng mail ạ, sorry!
    Bó tay.
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Forum chỉ là ảo,chính xác khi nói mục đích chỉ là vui vẻ, nói một cách thô thiển đây là nơi công cộng thôi,nên không nhất thiết phải dùng những lời lẽ như thế,chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành no problem như thế sẽ tốt hơn.... tốt nhất mỗi người nên biết cách tạo được không khí thoải mái cho diễn đàn thì hơn,tránh những lời lẽ nặng nề gây phản cảm
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hôm đó bạn rất không hài lòng vì mất cả buổi lòng vòng với chị mà không được việc .
    Chuyện hôm đó cũng đã quên vì dù gì thì nó là sự đã rồi nếu như không đọc lại bài hôm nay .
    Thôi , bây giờ đã được chuyển giao lại trực tiếp hai bên : Xị và Hiền . Tớ không can dự nữa , và cũng không muốn nhắc lại .
    To Mod : trưa mai bọn mày xoá giúp tao mấy bài tranh luận vô bổ này nhé . Cám ơn trước .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này