1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS Xây Dựng !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi SixFeetUnder1980, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    To Vẹo: Xời... he he... cứ thử đi, xem đứa lào chết trước.. hờ hờ... Uhm, cái câu thì ngắn ngủn còn ko nhớ? Chả lẽ.. hờ hờ... suýt nữa lại fun... khơ khơ khơ Dẹp cái giọng lôi cả con bé YS ra đây đi. Đang tìm cách cho nó về với vực thẳm âm thầm đấy! VÃi! Cái giọng hiền ngoan nghe mà fát ... bực. (Ko nôn, nôn thì lại đói, lại tốn xiền!).
    To YS: Mày ko để yên cho tao được à? Fắng đi chỗ khác. Lắm nhọt quá. Hay là đợi đến lúc tao chửi nào? Nói trước, tao ko như A13 để mà ko túm cổ ra chửi. nào, xéo!
     
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bee2a ơi, mày cho chị con acc đểu Vào đã không được thì chớ, bây giờ chị lại không login được YM đây này. Chuối thế chứ. Đợi chị tí chị ri sờ tát cái comp phát, xem có ăn thua gì không.
    Chờ nhá!




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bee2a ơi, mày cho chị con acc đểu Vào đã không được thì chớ, bây giờ chị lại không login được YM đây này. Chuối thế chứ. Đợi chị tí chị ri sờ tát cái comp phát, xem có ăn thua gì không.
    Chờ nhá!




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    To: 10 xui. Hãy
    Ghếch mắt lên để nhìn mọi người vỗn vẫn đang tốt đẹp.
    Cụp mắt xuống để thấy tự xấu hổ cho chính mình.
    Nhắm mắt lại để nhớ về những gì đã đến cũng chẳng quá tệ
    Mở to mắt ra để thấy rằng những gì mình làm thật đáng sợ
    Và còn nữa:
    Nhờ ai đó chọc đui con mắt của mình nếu cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ và không muốn nhìn nó nữa
    Ở NUCE, người ta kháo  nhau: Twins_of_VIP là kẻ đạo đức giả.
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    To: 10 xui. Hãy
    Ghếch mắt lên để nhìn mọi người vỗn vẫn đang tốt đẹp.
    Cụp mắt xuống để thấy tự xấu hổ cho chính mình.
    Nhắm mắt lại để nhớ về những gì đã đến cũng chẳng quá tệ
    Mở to mắt ra để thấy rằng những gì mình làm thật đáng sợ
    Và còn nữa:
    Nhờ ai đó chọc đui con mắt của mình nếu cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ và không muốn nhìn nó nữa
    Ở NUCE, người ta kháo  nhau: Twins_of_VIP là kẻ đạo đức giả.
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    To ms Bùi Cẩm Vân :
    Sau khi đã suy nghĩ một cách cẩn thận, tôi xin được hân hạnh thông báo rằng tôi hoàn toàn đồng ý với những điều khoản chúng ta đã thảo luận vào hoàng hôn chiều hôm qua, một ngày nắng đẹp.
    Tôi mong chúng ta sẽ tiếp tục có cơ hội gặp nhau để bàn bạc một cách cẩn thận để đảm bảo rằng kế hoạch của chúng ta sẽ thành công.
    Trong khoảng thời gian này, tôi mong muốn cô hãy giữ gìn sức khoẻ cả về thể lực lẫn trí tuệ để dồn tất cả tâm huyết cho cuộc chiến này.
    Cá nhân tôi, trong khoảng thời gian mấy ngày tới, tôi cần phải giải quyết một vài công việc quan trọng, gấp gáp nên chưa thể phối hợp hành động cùng cô. Tôi sẽ trở lại hợp tác vào hoàng hôn ngày trước cuối tuần.
    Bắt tay cô thật chặt, lắc tay cô thật mạnh.
    Hân hạnh.
    Beengoan. Đã kí và đóng dấu.
    Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinhCứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàngNgồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời
     
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    To ms Bùi Cẩm Vân :
    Sau khi đã suy nghĩ một cách cẩn thận, tôi xin được hân hạnh thông báo rằng tôi hoàn toàn đồng ý với những điều khoản chúng ta đã thảo luận vào hoàng hôn chiều hôm qua, một ngày nắng đẹp.
    Tôi mong chúng ta sẽ tiếp tục có cơ hội gặp nhau để bàn bạc một cách cẩn thận để đảm bảo rằng kế hoạch của chúng ta sẽ thành công.
    Trong khoảng thời gian này, tôi mong muốn cô hãy giữ gìn sức khoẻ cả về thể lực lẫn trí tuệ để dồn tất cả tâm huyết cho cuộc chiến này.
    Cá nhân tôi, trong khoảng thời gian mấy ngày tới, tôi cần phải giải quyết một vài công việc quan trọng, gấp gáp nên chưa thể phối hợp hành động cùng cô. Tôi sẽ trở lại hợp tác vào hoàng hôn ngày trước cuối tuần.
    Bắt tay cô thật chặt, lắc tay cô thật mạnh.
    Hân hạnh.
    Beengoan. Đã kí và đóng dấu.
    Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinhCứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàngNgồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời
     
  8. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    To kẻ khỉ khọt:
    Đôi lúc cuộc sống đek cần những thứ giả tạo và chán ngấy
    Đôi lúc phải vênh váo nhìn đời và nhìn những kẻ khác = 1/2 con mắt. (look=1/2eye <-- my old nick)
    Đôi lúc đek cần sự quan tâm của bất cứ ai, dù rằng ko có ai thì cũng vẫn phải sống.
    Đôi lúc cứ cho tất cả là to tát đến dễ sợ, để tự hào về sự mạnh mẽ của mình đã vượt qua được những điều đó.
    Đôi lúc cứ tự tin, chẳng việc gì phải xấu hổ về mình. Vì lúc đó thấy thật đáng thương.
    Đôi lúc... cứ bỏ vãi ra, cuộc đời cứ tung hê hết lên. Đằng nào thì chả phải sống.
    Đôi lúc cứ sống tàn nhẫn, sẽ tốt cho mình và cho tương lai của mình.
    Và điều cuối cùng: Khi thấy cuộc sống này chán wá, đek còn gì để níu với kéo, thì hãy nhìn nó bằng một góc siêu bé của con mắt. Tất cả sẽ trẻ nên bé tí teo, xong. Chả việc gì phải đui hay mù. Còn hơn là sống mà cứ trốn tránh với bỏ chạy.
    Tôi còn chưa tính sổ với ông, cứ liệu đó đi. Đồ hèn nhát, đồ chạy trốn!
    And if you go, if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    To kẻ khỉ khọt:
    Đôi lúc cuộc sống đek cần những thứ giả tạo và chán ngấy
    Đôi lúc phải vênh váo nhìn đời và nhìn những kẻ khác = 1/2 con mắt. (look=1/2eye <-- my old nick)
    Đôi lúc đek cần sự quan tâm của bất cứ ai, dù rằng ko có ai thì cũng vẫn phải sống.
    Đôi lúc cứ cho tất cả là to tát đến dễ sợ, để tự hào về sự mạnh mẽ của mình đã vượt qua được những điều đó.
    Đôi lúc cứ tự tin, chẳng việc gì phải xấu hổ về mình. Vì lúc đó thấy thật đáng thương.
    Đôi lúc... cứ bỏ vãi ra, cuộc đời cứ tung hê hết lên. Đằng nào thì chả phải sống.
    Đôi lúc cứ sống tàn nhẫn, sẽ tốt cho mình và cho tương lai của mình.
    Và điều cuối cùng: Khi thấy cuộc sống này chán wá, đek còn gì để níu với kéo, thì hãy nhìn nó bằng một góc siêu bé của con mắt. Tất cả sẽ trẻ nên bé tí teo, xong. Chả việc gì phải đui hay mù. Còn hơn là sống mà cứ trốn tránh với bỏ chạy.
    Tôi còn chưa tính sổ với ông, cứ liệu đó đi. Đồ hèn nhát, đồ chạy trốn!
    And if you go, if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Beengoan thân...ái
    Rất cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi về điệp vụ hứa hẹn nhiều thuốc bổ này. Mặc dù tôi quên béng luôn ngay sau khi bàn bạc với cô, nhưng thú thật nó cũng khiến tôi đôi phần hứng thú.
    Mong chúng ta sớm tái ngộ để bàn bạc kĩ hơn. Con mồi thì chạy đi đâu được. Cho nên chúng ta không phải vội. Cứ khởi động nhẹ nhàng thế là được rồi
    Nhân đây tôi cũng tiện thể nhắn với cô rằng: cô có thể khẳng định tôi là miss, cứ gọi tôi là miss
    Ms miếs người làm người khác lại băn khoăn là cô nghi ngờ sự (...) của tôi
    Thân ái nắm tay cô (nhẹ nhàng và yểu điệu, không bạo lực một cách hùng hục như cô đối xử với tôi...hí hí...)




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.

Chia sẻ trang này