1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS Xây Dựng !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi SixFeetUnder1980, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    To 10 xui:
    Buồn gì thì cũng đừng có giận cá chém thớt là được. Sao không gọi điên cho cái thằng ra đi mới 10 ngày đó để tâm sự nhỉ?
    À mà, như thế có khi buồn hơn. Thôi cố mà sống. Sống lê lết ngập ngụa trong cái xã hội thú vị này. Khôn chết , dại chết, biết thì sống. Ai nói thế ấy nhỉ.
    Ở NUCE, người ta kháo  nhau: Twins_of_VIP là kẻ đạo đức giả.
  2. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    To vẹo khốn nạn:
    Nói năng thế mà nghe được à? Bố sư khỉ thật! Hờ hờ... Lê lết sống, te tua sống, tả tơi cũng sống. Khỉ thật! Uhm , đằng nào cũng phải sống, có điều mất mama nó cái trục cân bằng rồi. Chưa tìm lại được, thôi thì cứ ngoạc mồm ra cười, ngạo nghễ với đời sống tiếp. Hê hê... đây đek cần ai dạy khôn nhá vẹo?
    Khuyên gì mà... hờ... vãi. Đã bảo để cho cái đứa đã ở xa yên thì thôi. Khóc lóc được wái gì đâu? Chính thèng em của tôi cũng bảo thế. Thà cười ngượng ngập có khi còn hơn. Tiên sư bố nó, đời khìn... Chữ Nhẫn... hê hê...
    And if you go, if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  3. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    To vẹo khốn nạn:
    Nói năng thế mà nghe được à? Bố sư khỉ thật! Hờ hờ... Lê lết sống, te tua sống, tả tơi cũng sống. Khỉ thật! Uhm , đằng nào cũng phải sống, có điều mất mama nó cái trục cân bằng rồi. Chưa tìm lại được, thôi thì cứ ngoạc mồm ra cười, ngạo nghễ với đời sống tiếp. Hê hê... đây đek cần ai dạy khôn nhá vẹo?
    Khuyên gì mà... hờ... vãi. Đã bảo để cho cái đứa đã ở xa yên thì thôi. Khóc lóc được wái gì đâu? Chính thèng em của tôi cũng bảo thế. Thà cười ngượng ngập có khi còn hơn. Tiên sư bố nó, đời khìn... Chữ Nhẫn... hê hê...
    And if you go, if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  4. v13

    v13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thằng nào vô phước vớ phải em chịu được bao lâu cái cách nói năng này. Đưa lên cho bao nhiêu đứa đọc cũng ngó trước ngó sau liệu chừng , đọc bài xong chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Em ơi hiền lành tí được ko?
  5. v13

    v13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thằng nào vô phước vớ phải em chịu được bao lâu cái cách nói năng này. Đưa lên cho bao nhiêu đứa đọc cũng ngó trước ngó sau liệu chừng , đọc bài xong chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Em ơi hiền lành tí được ko?
  6. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    To Vẹo:
    Vẹo thấy không? Bé cái lầm nhá, tôi đọc bài xong mà chỉ mún lọt ghế vì cười. Khục khục.. Vẹo thấy cái thân tôi có khốn khổ không? Có người bảo tô trên Net mờ em,quan tâm làm gì. Thế mà cũng có ối kẻ lắm nhọt, lắm mụn nhảy vào đấy thội. Hợ hợ... vãi cười!.. À mà tôi đã nghĩ ra được cần cái gì roài đó vẹo ạ! Mất đứt 1 đêm + tàn nhẫn để xi nghĩ... hị hị... Mà chết tiệt thật, mún cáu fát mà thấy con số 13 nên thui. Hờ hờ...
    Nhắn cái kẻ nào đấy: Nhảy bụp một fát vào nhăng nhít. Ơ hờ có khi ko phải tớ.. hẹ hẹ.. Chúc dzui nhá! (Nhưng liệu, người ta bảo "ghét của nào trời trao của ấy!". Có khi lại vớ fải một con bé còn Scarlett còn hơn cả tớ!). Mà cần quái giè ngừi khác nhiễu sự thía nhở? Ko biết làm điều giè khác nhể? Rỗi hơi!...
    And if you go, if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  7. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    To Vẹo:
    Vẹo thấy không? Bé cái lầm nhá, tôi đọc bài xong mà chỉ mún lọt ghế vì cười. Khục khục.. Vẹo thấy cái thân tôi có khốn khổ không? Có người bảo tô trên Net mờ em,quan tâm làm gì. Thế mà cũng có ối kẻ lắm nhọt, lắm mụn nhảy vào đấy thội. Hợ hợ... vãi cười!.. À mà tôi đã nghĩ ra được cần cái gì roài đó vẹo ạ! Mất đứt 1 đêm + tàn nhẫn để xi nghĩ... hị hị... Mà chết tiệt thật, mún cáu fát mà thấy con số 13 nên thui. Hờ hờ...
    Nhắn cái kẻ nào đấy: Nhảy bụp một fát vào nhăng nhít. Ơ hờ có khi ko phải tớ.. hẹ hẹ.. Chúc dzui nhá! (Nhưng liệu, người ta bảo "ghét của nào trời trao của ấy!". Có khi lại vớ fải một con bé còn Scarlett còn hơn cả tớ!). Mà cần quái giè ngừi khác nhiễu sự thía nhở? Ko biết làm điều giè khác nhể? Rỗi hơi!...
    And if you go, if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  8. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    To Vẹo khốn nạn:
    Cái số tơi tả dogdead của tôi lại có vấn đề roài. Có online thì nhảy vào Y!M gọi tôi nhá! Sáng nay có chuyện nên lại tiếp tục bùng học. Nếu kéo dài có khi tôi bị tống cổ thật cũng nên. Qua Y!M đi, tôi sẽ nói cho vẹo biết cái chuyện khốn kiếp gì đang xảy ra. Cái thân tôi nó khốn khổ khốn nạn thế hình như chưa đủ...
    And if you go, if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    To Vẹo khốn nạn:
    Cái số tơi tả dogdead của tôi lại có vấn đề roài. Có online thì nhảy vào Y!M gọi tôi nhá! Sáng nay có chuyện nên lại tiếp tục bùng học. Nếu kéo dài có khi tôi bị tống cổ thật cũng nên. Qua Y!M đi, tôi sẽ nói cho vẹo biết cái chuyện khốn kiếp gì đang xảy ra. Cái thân tôi nó khốn khổ khốn nạn thế hình như chưa đủ...
    And if you go, if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    To 10 xui:
    Tui đã chạy khắp nơi. Mẹ, có bao nhiêu bạn bè đi cả. Bố khỉ! Chẳng thể giúp được gì. Số cậu đen thật đấy. Mới hôm qua tớ còn cầm gần triệu. Mua cái hardisk, thêm thằng ram 128, hết sạch, Sáng nay cậu gọi thật là quá muộn. Mà quái lạ sao bình thường vay tiền dễ thế, đến lúc cần chẳng đứa nào có. Gần cuối tháng rùi mà. Đã thằng nào lĩnh lương đâu. Mình bị hai lần thế này rùi. Điên.
    potay.com.vn
    Pooryou@10xui.com
    Sorry@10xui.com
    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân

Chia sẻ trang này